[Hố Bẫy]. Và cả [Cọc Đá]. Là những ma thuật tôi mới học được.
Ể? [Cọc Đá] từ đâu chui ra thế? Là như này. Tôi lấy [Cuộn phép Cọc Đá] trong danh mục DP với giá 2000 DP vì hiệu ứng kết hợp nó mang lại.
Giờ thì tôi có thể làm cho mấy cái hố trông nhọn hoắt và xấu xí rồi.
Tôi không biết [Hố Bẫy] giá bao nhiêu vì không nằm trong danh mục.
"Hy vọng anh sẽ cố gắng hết sức mình hôm nay, Kehma! Cố lên!"
"Được rồi, hôm nay anh muốn luyện tập kỹ năng. Aidi biết chỗ nào kín đáo mà tôi dùng được không?"
"Ara. Đặc huấn bí mật à? Nghe cũng hay đấy."
Sau đó, tôi đã đến bãi đá ở ngoại ô thị trấn.
Rõ ràng đây là địa điểm ít người biết đến với số lượng quái vật mạnh hạn chế, có thể coi là viên ngọc quý ẩn giấu.
"Kehma định làm gì?"
"... Sao em đi cùng tới đây, Rokuko? Anh định luyện tập một mình."
"Tại sao hử? Dĩ nhiên để tránh những chuyện nguy hiểm xảy ra khi ở một mình."
…Ừ, đúng là khó tránh khỏi quái vật xuất hiện. Tôi có thể tập trung luyện tập trong khi có người trông chừng xung quanh.
"Nhanh dùng [Hố Bẫy] mà em cho anh đi!"
"Ừ ừ, bắt đầu bằng việc niệm chú… Hỡi đại địa, hãy tạo ra một cái hố—[Hố Bẫy]!"
Tôi đặt tay xuống đất và phát động kỹ năng… Ngay lập tức, hố sâu khoảng 1 mét xuất hiện trước mặt tôi.
"Heeeh, cái hố xuất hiện đột ngột thật đấy."
"Đúng vậy, cảm giác không phải đào từ trên xuống mà được khoan ra thành cái hố."
Luồng năng lượng của kỹ năng tạo ra một cái cọc siêu mỏng bằng ma lực trước khi hình thành một không gian hình trụ xung quanh… Cảm giác kỹ năng mang thuộc tính thời không hơn là thuộc tính đất.
"Có phải anh nghĩ sẽ chỉnh sửa cái này giống như [Tạo Golem]? Cho nên anh muốn luyện tập bí mật, anh định làm vậy đúng không?"
"Đại loại vậy. Thử xem sao? Hỡi đá, hãy tạo ra một cái hố—[Hố Bẫy]"
Tôi nhắm vào tảng đá ngẫu nhiên và phát động [Hố Bẫy] theo chiều ngang. Một cái hố xuất hiện.
Lỗ xuyên thủng tảng đá.
"Hể, dùng thứ này đào đường hầm nhanh lắm đây!"
"Không. Khi giải trừ nó sẽ trở lại ban đầu."
Khi tôi giải trừ ma thuật, lỗ hổng khép lại và mọi thứ trở lại bình thường.
… Cảm giác không gian bị biến dạng? Điều gì sẽ xảy ra nếu có vật bên trong cái lỗ khi ma thuật bị giải trừ?
Thế là tôi quyết định thử xem. Tôi ném một hòn đá vào cái hố tạo ra bằng [Hố Bẫy] và giải trừ… Với tiếng thịch, hòn đá bị bắn ra ngoài.
"... Chắc có thể dùng để bắn đá hoặc tạo hố bẫy."
"Có lẽ. Còn quá sớm để nói."
Tôi phát động [Hố Bẫy] và sau đó lại phát động [Hố Bẫy] lần nữa ở dưới đáy hố.
Kết quả tạo ra cái hố sâu gấp đôi.
Tôi ném một hòn đá vào lỗ và bịt kín phần trên của lỗ. Hòn đá bị niêm phong hoàn toàn ở đáy lỗ.
"Nếu che phần trên lại, anh có thể niêm phong đồ vật bên trong."
"... Hoh. Hẳn có thể dùng nhốt thứ gì đó bên trong."
"Đúng nhỉ?"
"Trong tình trạng hiện giờ nếu giải trừ lỗ bên dưới thì chuyện gì xảy ra?"
…Tôi đã thử. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra vì ở dưới lòng đất. Ít nhất hòn đá không bắn ngược lên khỏi mặt đất.
"Hay là bị chôn luôn rồi...?"
"Thử dùng golem xem sao?"
"Anh làm đi."
Lần này, tôi tạo ra golem bằng đất thay vì bằng đá.
Kết quả là— ừm, nó bị chôn hoàn toàn dưới đất. Phần đất xung quanh hơi nhô lên. Tôi không chắc có phải do cái hố quá sâu hay không.
Tiếp theo, tôi thử làm phần trên mỏng hơn đóng vai trò làm nắp đậy cho cái hố.
Khi làm vậy, con golem đẩy phần nắp sang một bên và trồi lên khỏi mặt đất.
"Hiểu rồi. Xem ra có thể chôn sinh vật sống."
… Chẳng biết dùng thứ này để phá hủy đồ vật từ bên trong được không?
"Khi đóng nắp lại, hoàn toàn không thể phân biệt được với mặt đất xung quanh."
"Chúng ta có thể dùng như bẫy hố thông thường. Phải chăng đó vốn là cách hoạt động ngay từ đầu?"
Tôi tạo hố sao cho nằm hoàn toàn dưới đất. Sau đó phát động… Cảm giác đã kích hoạt, nhưng bề mặt không hề thay đổi.
Khi cho golem đi qua, nắp bị vỡ và golem rơi xuống hố.
"Ồ! Thành công!"
"Giờ có thể tạo ra bao nhiêu hố bẫy tùy thích!"
"Nhược điểm duy nhất là hố bẫy sẽ biến mất khi anh giải trừ ma thuật. Nhưng với lượng ma lực dư dả, anh không cần lo lắng quá nhiều."
Cảm giác khi đóng cọc xuống cũng tương tự truyền ma lực vào ma thuật [Tạo Golem].
Tiếp theo, thử tạo lỗ trên vật liệu khác ngoài đất và đá.
"Kehma, em mượn sẵn áo giáp phòng trường hợp cần!"
"Ồ, giỏi lắm, Rokuko. Anh cũng mang theo vài cái."
Nói xong, Rokuko lấy ra vài bộ giáp kim loại còn tôi lấy ra vài bộ giáp da từ [Kho Đồ].
"Quả nhiên anh sẽ nghĩ đến việc đục lỗ trên áo giáp. Fufufu."
"Thực vậy."
Rokuko mỉm cười, vui mừng vì bọn tôi cùng chung ý tưởng.
Kết quả thực nghiệm cho thấy, cả áo giáp bằng kim loại lẫn da đều có thể bị đục lỗ… Điều này có vẻ khá kinh khủng đấy?
"Được rồi, tiếp theo là sinh vật sống!"
Nói xong, Rokuko lấy một con goblin ra khỏi [Kho Đồ]… Tôi không nghĩ đến điều đó. Ai ngờ em ấy sẽ bỏ sinh vật sống vào [Kho Đồ], lại còn là goblin nữa chứ.
"Sao em lại cất goblin vào trong [Kho Đồ]?"
"Ể, mang theo có vấn đề gì không? Em cứ tưởng sẽ cần nên mới chuẩn bị."
"Không… ừm, không hẳn. Anh chỉ không ngờ có thể nhốt sinh vật sống vào [Kho Đồ]."
Con goblin vẫn còn sống khỏe mạnh.
Chẳng biết cảm giác ở bên trong như thế nào. Vì thời gian ngừng lại bên trong [Kho Đồ], tôi đoán cảm giác giống như vừa bị nhét vào xong lôi ra luôn.
Dù sao, tôi sẽ thử [Hố Bẫy] với con goblin.
—Cây cọc ma thuật bị đẩy lùi với tiếng leng keng. Việc xuyên thủng rất khó. Nhưng không phải không thể.
Tôi dùng sức đẩy mạnh chiếc cọc vào, xuyên qua bụng con goblin. Con goblin chỉ đứng đó ngơ ngác, không cảm thấy đau đớn… không hữu dụng lắm trong chiến đấu thực tế.
Rồi, ngay khi phát động ma thuật, một lỗ lớn mở rộng trên bụng con goblin.
"...Ồ."
"Ôi trời, gì đây? Chuyện gì đang diễn ra?"
Dù bụng bị thủng, vẻ mặt của con goblin vẫn không thay đổi… Không có nội tạng nào lòi ra từ vết cắt. Cứ như có bức tường ma lực nào đó. Rất có thể, chính không gian bị biến dạng.
"Nee, Kehma. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh giải trừ sau khi chọc một cái que qua lỗ?"
"Ý tưởng của em đáng sợ thế?"
Tiến hành thí nghiệm trên một con goblin vô tội quá kinh khủng.
Tôi lại đào đường hầm xuyên qua tảng đá và cắm vào cây gậy bằng đá tạo ra bằng lệnh [Tạo Golem]. Sau đó, giải trừ ma thuật.
… Nó bị đẩy ra với lực khá mạnh, nhưng lực đẩy biến mất ngay khi cây gậy bị đẩy ra ngoài.
"Bị đẩy ra ngoài như bình thường thôi à?"
"Trông có vẻ cây gậy bị đẩy ra theo hướng đang nghiêng. Điều gì sẽ xảy ra nếu nối hai đầu lại với nhau trước?"
"..."
Theo gợi ý của Rokuko, tôi tạo một đường hầm trong hòn đá, luồn gậy đá vào, rồi uốn thành hình chiếc nhẫn bằng lệnh [Tạo Golem]. Trông giống như một chiếc khuyên.
Sau đó giải trừ.
Tách, lách cách!
Chiếc nhẫn đá bị vỡ thành từng mảnh… chẳng biết hữu dụng cho việc gì không? Hừm…?
"Orichalcum có bị vỡ như vậy không?"
"Rokuko em hào hứng quá mức rồi."
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi dù vẫn phải thử [Cọc Đá].
"Kehma, chúng ta đổi câu chú [Cọc Đá] thành [Cọc Orichalcum] được không?"
"... Câu chú gốc là [Hỡi cọc đá, hãy mọc ra]. Xem nào... [Hỡi hạt Orichalcum, hãy mọc ra]... [Cọc Đá]."
Ngay sau đó tôi ngất xỉu. Có lẽ tôi đã chết nếu nói cọc Orichalcum chứ không phải hạt Orichalcum.
… Nhân tiện, có vẻ một lượng nhỏ orichalcum được tạo ra, kích thước bằng khoảng hạt cát. Nếu không kiểm tra bản đồ thì không thể nhận ra.