Trước tiên tôi phải kiếm đủ 100 GP nhanh chóng hoặc tìm cách khác nhận được sự chấp thuận của Haku-san... Tôi hối lộ (hamburger) cho Misha khoảng 100 cái, đi thôi! Đi du học thôi!
"Cơ mà, việc có thể di chuyển Thịt và Ichika bằng chức năng hầm ngục vẫn rất tiện lợi."
"Thực ra nô lệ cũng chỉ là vật phẩm."
"Chuẩn rồi!"
Chuyện đã quyết định từ trước. Nhưng Haku-san cũng không nói nhiều về việc Thịt và Ichika di chuyển, nên chắc cũng bình thường thôi.
Đám người Aidi đều không nhờ dịch chuyển chung, chẳng biết lõi hầm ngục có thể dùng [Cài Đặt] di chuyển lõi khác không? Có lẽ đối với thuộc hạ như Mikan thì khác?
Nhân tiện, mang tính hình thức, Haku-san dùng [Dịch Chuyển] trở về để chào đón bọn tôi (khác với cách chào đón của Aidi).
"Được rồi, đi thôi."
"Giao lại mọi thứ cho em, Rei."
"Vâng, giáo quan Ichika, Thịt-senpai! Cứ giao cho em! Chủ nhân, Rokuko-sama, cứ từ từ đi nhé!"
Bên trong phòng chủ, các yêu tinh dưới trướng Rei chào tạm biệt bọn tôi.
Rei có vẻ đã bắt đầu phân công ngay nhiệm vụ cho các yêu tinh.
"Đến lúc rồi, Rokuko. Nhờ em."
"Vâng."
Chỉ với một cái búng tay của Rokuko, bọn tôi lập tức di chuyển đến bãi biển.
Một slime màu hồng có xúc tu giống hải quỳ…con slime xúc tu tên là Ten-san tới đón bọn tôi.
Việc cậu ta vẫy xúc tu chính là để chào hỏi. Nhưng bọn tôi sẽ đi thẳng đến đế đô.
Ten-san nâng tôi lên bằng xúc tu.
"Này, này, dừngーlạiーđiー.Rokuko đang nhìn kìa."
"(Ngọ nguậy♪)"
Tôi vuốt ve Ten-san như chú chó ngoan. Ten-san miễn cưỡng thả tôi ra.
Tôi quay lại chỗ mấy người Rokuko trong khi dùng [Thanh Tẩy] loại bỏ chất nhờn của Ten-san.
Hử? Rokuko bị sao thế? Mặt bỗng đỏ hết cả lên.
"Kehma lẽ nào rất thân thiết với Ten-san nhỉ…?"
"Ể? À. Thỉnh thoảng anh lại đến đây chơi với Ten-san."
Đôi khi, tôi muốn ngủ trưa trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tôi sẽ đến đây ngủ.
Mỗi khi làm vậy, tôi lại chơi với Ten-san, ngủ trên người cậu ta như giường nước và chơi ném bóng cùng cậu ta.
… Vừa nói xong, tôi thấy Thịt vẫy đuôi vẻ ghen tị. Ờm, lúc nào đó anh cũng sẽ chơi với em. Nhá.
"Hôm nay chúng ta phải đi thẳng đến đế đô, hẹn gặp lại lần sau."
Nghe vậy, Ten-san hơi chán nản vẫy xúc tu.
"Dễ thương quá, hahaha."
"Chủ Nhân, anh hiểu những gì Ten-san nói chứ…"
"Tất nhiên rồi? Dễ hiểu lắm. Giống như cái đuôi của Thịt ấy."
Sau khi chào Ten-san, bọn tôi đi vào [Bạch Bí Mật].
Đó là hầm ngục hình túp lều được xây dựng trên bãi biển đầy cát, một trong những biệt thự của Haku-san.
"Mọi người tới rồi."
Người quản lý Silky cúi đầu nói. "Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa ở đây và đi đến đế đô."
Quả nhiên, dùng [Dịch Chuyển] cho bốn người tiêu tốn quá nhiều ma lực… sẽ không có gì lạ nếu Haku-san đích thân đón, nhưng có vẻ bà chị bận rộn không buông với những việc liên quan đến chuyến du học.
"Chẳng biết Haku-san nghe tin chúng ta đến nơi chưa?"
"Vâng. Ngài ấy bận việc không thể đến đây. Cậu có đi ngay bây giờ không?"
"Ừ. Chúng ta nhanh chóng đến chỗ Haku-san thôi."
Và thế là bọn tôi lên trên cỗ xe ngựa quý tộc khá sang trọng đến đế đô.
… Thực ra, đây chẳng phải xe hoàng gia ngự dụng sao? Quả là chuyến đi thoải mái. Hay là nằm xuống ngủ một giấc nhỉ?
Người đánh xe là Silky... Haku-san chắc hẳn có thể đưa cô ấy trở về khi cả bọn đến đế đô thông qua chức năng hầm ngục. Ừm.
"Kehma, muốn gối đầu không?"
Rokuko buột miệng lên tiếng khi tôi ngồi cạnh em ấy, Thịt và Ichika ở một bên đối diện. Hở.
"Được chứ? Cũng hay—à, khoan đã. Đây là xe ngựa của Haku-san mà."
"Không cần lo lắng... Đây giống một cái ôm kéo dài! Thực ra, còn nhẹ nhàng hơn một cái ôm!"
"Với anh gối đầu lên đùi mang lại cảm giác mạnh hơn ôm... Ichika nghĩ sao?"
"Chuyệ’n đó cũng cần hỏi em à… nhát t’hế."
Không phải. Không phải vấn đề nhát hay không.
"Thịt-senpai ng’hĩ sao?"
"Nếu em trở thành gối ôm của anh ấy thì vấn đề được giải quyết."
Ghế ngồi quá nhỏ cho gối ôm, dù nằm xuống đi chăng nữa…
"Vậy thì chúng ta hãy chọn giải pháp thỏa hiệp và bảo Ichika cho gối đùi. Em sẽ ngồi đối diện và ngắm nhìn anh ngủ. Thịt, lại đây."
"Ề~. H’ora, Chủ Nhân, đến đây~?"
"Vâng."
"Xin lỗi, đợi đã. Trước hết, anh không nghĩ đó là ý nghĩa của từ "thỏa hiệp", và làm sao anh có thể ngủ khi em cứ nhìn chằm chằm vào mặt? Định làm thật à?"
Mặc dù nói vậy, tôi vẫn đổi chỗ trên toa xe và gối đầu lên đùi Ichika… Ôi, thoải mái quá. Thoải mái hơn tưởng tượng.
[note79771]
"... Trông anh thoải mái nhỉ."
"Không, ừ thì... cũng được."
Nhiệt độ cơ thể ấm áp và độ đàn hồi vừa phải kết hợp thêm mùi hương dễ chịu bất ngờ của cô ấy… một mùi cà ri phảng phất ngọt ngào.
"Thịt, chúng ta cũng gối đùi nhé!"
"Vâng."
Sau đó, Rokuko bảo Thịt ngồi đối diện với Ichika và nằm gối đùi Thịt.
Đối diện với tôi trên ghế, ánh mắt bọn tôi chạm nhau… Rokuko cười khúc khích.
"A~... Êm quá. Thịt thơm quá. Có khi nào bởi vì em thấm mùi của Kehma sau thời gian dài làm gối cho anh ấy không nhỉ?"
"Ể, anh nặng mùi đến thế sao? Anh ngâm mình trong suối nước nóng và dùng [Thanh Tẩy] mỗi ngày cơ mà?"
"Đến giường của anh còn ám mùi, nên tất nhiên gối ôm cũng như vậy."
"... Vậy sao? À, ừm, xin lỗi nhé, Thịt?"
"Nhưng em rất tự hào khi được Chủ Nhân đánh dấu chủ quyền."
Ồ, em ấy thực lòng nghĩ vậy hử... Cái đuôi em run rẩy như thể đang đau khi bị kẹt giữa mông và chiếc ghế.
"Nè nè, Chủ Nhân. Em có thể hỏi một câu đượ’c không?"
"Hm? Gì vậy, Ichika?"
Tôi không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng cô ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"Thế này có được tính là ngủ chung không? Ý em là, nếu không tính hai nô lệ b’ọn em, thì hai người chỉ ở riêng một mình và nằm đối diện nhau trên gối đùi. Như kiểu tâ’m sự trên giường nhỉ?"
Tôi không nghĩ tới cơ đấy!?
"Không, chỗ ngồi được phân chia rõ ràng mà!"
"Ồ, anh đừng đứng dậy. Xe ngựa đang chạy, nếu anh đột n’gột đứng dậy rất nguy hiểm đấy~?"
A, không cử động được... cô ấy đang giữ yên đầu tôi...? Sao Rokuko trông vui vẻ thế?
"Ufufu, ngủ với Kehma…♪ Ichika, cứ giữ chặt anh ấy đi."
"Vâng~"
"Này, Ichika, chẳng phải em là nô lệ của anh sao?"
"Anh cứ ra lệnh cho em đi, Chủ Nhân... Như’ng anh cũng đâu ghét điều đó nên mới không làm vậy? ... Anh có thể viện cớ là bị em ép b’uộc. Thế mới nói anh nhát mà...?"
Ichika thì thầm chỉ mình tôi nghe thấy.
Kuh, không thể phản bác lại!
"Mà thôi, cứ n’hư bây giờ là tốt rồi..."
"Ichika đã nói gì thế?"
"Hm? Khô’ng có gì đặc biệt, Rokuko-sama. Chỉ do Chủ Nhân nhát gái thôi."
"Ồ? Fufufu, ngủ với Kehma~"
"Đã bảo là chúng ta không ngủ chung..."
… Tôi cố gắng thức dậy trước khi đến đế đô.

