Web Novel (101 - 150) - Đang tiến hành

Chương 138 (Ngoại truyện Titania) - Quyết định

2026-02-24

14

Chương 138 (Ngoại truyện Titania) - Quyết định

<Dù đã quyết tâm chỉ là kẻ ngoài cuộc, sao mình lại tỏ ra do dự như này...?>

Vừa thì thầm để Lu-chan không nghe thấy, ta vừa theo dõi tổ đội mạo hiểm giả được gọi là "Mộ Sắc Nguyệt Hồng" đi cùng với con trai lãnh chúa và năm người lính đi quanh chiếc xe ngựa khởi hành từ Roylus.

Tinh Linh không bị ràng buộc bởi luật lệ thế nhân.

Đặc biệt là với ta, Nữ hoàng Tinh Linh Titania, một trong những Tinh Linh có quyền hạn lớn nhất tại Linh Giới.

Ta có thể nhìn thấy tương lai.

Dù mức độ rõ ràng còn phụ thuộc vào sự chắc chắn, nhưng cứ đà này thì nhân loại sẽ đi đến tương lai mà họ cho là địa ngục trần gian.

Nhưng, ta không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với thế giới này.

Nếu thế giới này phải bị hủy diệt thì cứ để cho nó bị hủy diệt, ta tin vào điều đó.

Ta chỉ muốn được yên lặng quan sát kết cục của thế giới này thôi.

Thế mà, ta đã dính líu đến Lu-chan và giúp cô bé thoát chết vô số lần.

Có lẽ bởi cô bé là nhân loại đầu tiên ta có thể bắt chuyện sau một thời gian dài nên đã dần nảy sinh tình cảm với cô bé, hoặc có lẽ--

Dạo gần đây, ta đã luôn hành động trái ngược với quyết định của bản thân trong quá khứ.

Ta đã quyết định là sẽ không làm gì.

Thế mà...

<Hưm, đây hẳn là điều mà chủ nhân mình hình dung lúc đó rồi.>

Ta nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của chủ nhân mình, người luôn thao thao bất tuyệt những câu hỏi không có lời giải.

-- <Nếu em chỉ muốn làm kẻ ngoài cuộc, không sao hết. Nhưng đó là lựa chọn do chính em đưa ra. Lúc này anh chỉ có thể nói một chuyện: hãy nhớ thật kỹ cái tên Orn Doula. Đó là tên của người đã quyết tâm chống lại những kẻ đó đến cùng sau hàng trăm năm nữa. Anh tự hỏi khi em dính líu đến người đó, liệu em còn có thể làm kẻ ngoài cuộc nữa hay không?>

Chủ nhân của ta đã bị đánh bại vào đúng khoảnh khắc cuối cùng...

-- <Những lúc tôi sắp sửa đối mặt với kết cục đời mình, mong muốn toại nguyện mọi mong ước của đời mình lại bùng lên mạnh mẽ trong tôi. Để làm được như thế, tôi phải tiếp tục tiến lên để giành chiến thắng. Nếu tôi chịu thua và bỏ mạng, tôi... sẽ phải hối tiếc không nguôi.>

Vào ngày hôm ấy, Orn Doula đã nói thế với ta.

Ta đã rất bàng hoàng khi nghe những lời đó.

Ta cũng từng nếm mùi bại trận và mang trên mình nỗi ân hận sâu sắc.

Đó là lý do vì sao ta chỉ dám làm kẻ ngoài cuộc, vì sợ lại đánh mất điều gì khác.

Nếu ta tin vào những lời chủ nhân nói, Orn Doula sẽ phải đối mặt với một tương lai tràn ngập nỗi đau tột cùng ... nhưng rồi sẽ lại đứng lên, tiến về phía trước.

Ta biết mình đã bị ảnh hưởng bởi Orn Doula.

Dẫu vậy, ta vẫn muốn xem chàng trai trẻ đó, người có vẻ ngoài khá giống chủ nhân ta sẽ làm được gì.

-- Thế nên, đây là lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, ta sẽ tự mình đưa ra quyết định.

<Lu-chan ơi.>

Ta gọi Lu-chan, người đang trao đổi với bộ ba đệ tử của Orn Doula trong chiếc xe ngựa.

<Bà đấy à Titania? Hiếm khi thấy bà gọi tôi lắm nha. Có chuyện gì thế?>

<Mê cung mà nhóm các cô vừa khám phá sắp quá tải rồi...>

<Mê cung đó ư? Tại sao lại...>

<Ta không rõ vì sao, nhưng không phải chuyện gì quá to tát đâu. Chỉ là, quân đội đang tập trung tại phía Bắc, nên đây là việc mà chỉ mình cô mới xử lý được thôi.>

<Dù nói không hứng thú với nhân loại, nhưng bà rành rọt mọi chuyện thật đấy.>

<Do nhàn quá nên tiện tay tìm hiểu thôi. Quan trọng hơn, cô sẽ làm gì?>

<Đương nhiên là tôi sẽ lo liệu rồi. Tôi muốn Orn-san và gia tộc Bá tước Eddington tập trung đương đầu với Đế quốc. Vả lại, đây cũng là dịp tốt để "Thỏ Bạc Đêm Sao" lấy lòng tài trợ từ gia tộc Bá tước Eddington mà.>

Lu-chan thông báo với mọi người là sẽ xuống xe vì có chuyện gấp cần làm.

Dù đàm đồ đệ của Orn Doula đã cảm thấy có gì đó không ổn và định bám theo thì vẫn bị cậu con trai của lãnh chúa cản lại, có lẽ cũng do cảm nhận được chuyện bất thường.

Vậy là Lu-chan đã nghe lời tôi, rời xe ngựa và tức tốc đi về phía mê cung.

Số phận đã an bài, không còn đường lui nữa.

Kể từ lúc này, chỉ còn một con đường duy nhất - đó là vượt qua thử thách lần này bằng chính sức mình.

Đây là bài kiểm tra năng lực, hãy chứng minh giá trị của mình đi.

Logan Hayward à, em rồi sẽ trở thành người kế nhiệm "Thỏ Bạc Đêm Sao" thôi.

Chúc em thuận lợi vượt qua cửa ải lần này.

Với những suy nghĩ như thế trong đầu, ta can thiệp vào viên pha lê của mê cung nơi Lu-chan đang đi tới, khiến mê cung bắt đầu quá tải...

Với mục đích cầm chân Lu-chan tại đấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!