Toàn Văn

Chương 17: Vãi, Tui Nói Này Bà Chị, Đầu Óc Bà Chị Đen Tối Thế À?

2025-09-16

8

    Ảo tưởng của một đứa gà mờ học lệch: Tiếng Anh dốt, Toán đỉnh.

    Vạn người ngưỡng mộ, thầy cô yêu mến, hoa khôi của lớp quỳ liếm.

    Thực tế là, tiếng Anh dốt, Toán cũng gà.

    Dù giáo viên tiếng Anh đã réo tên cậu xối xả vào học kỳ trước, nhưng học kỳ này vẫn không tài nào liên kết cậu với con điểm 140 được, tạo ra một cảm giác khó đỡ như thể người này không tồn tại.

    Về đến chỗ ngồi, các bạn học ngồi trước, sau, trái, phải đều đồng loạt quay lại nhìn cậu.

    Giang Niên hơi ngượng, ho một tiếng rồi mở đề thi ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

    Tuy giáo viên tiếng Anh đã năm lần bảy lượt dặn không được nói chuyện, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của các bạn xung quanh. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Giang Niên với vẻ mặt không thể tin nổi.

    "Vãi đái, mày học thuộc hết 3500 từ vựng thật rồi à?"

    "Ờ, mày cứ chọn bừa một từ đi."

    "Giang Niên, cậu cho tôi mượn xem bài thi của cậu được không?" Một bạn nữ bàn trên ngượng ngùng nói, "Tôi muốn xem cậu viết bài luận thế nào."

    "Ừm, được thôi."

    Tổ bên cạnh, Chu Ngọc Đình siết chặt góc đề thi tiếng Anh, lòng lạnh như băng. Giang Niên được 573 điểm? Hơn mình bốn mươi mấy điểm? Có còn hi vọng lên lớp chuyên không?

    Về nguyên tắc là bốc đứa giỏi bỏ thằng ngu, ai qua điểm sàn đều có hy vọng, nhưng trên thực tế, mỗi lớp thường chỉ có một người được lên lớp.

    Lý do cũng rất đơn giản, học sinh giỏi đều đã được gửi đi hết rồi. Trình độ tổng thể của lớp đang từ top đầu lớp thường, đùng một cái xuống mẹ đáy xã hội. Chẳng lẽ giáo viên chủ nhiệm lại muốn dẫn dắt một cái lớp lom da lom dom hay sao?

    Thế nên đối với chính sách lên lớp, giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đều khá bảo thủ. Nếu học sinh thật sự đủ xuất sắc, đằng nào phụ huynh cũng sẽ yêu cầu, chi bằng cứ thoải mái cho đi luôn.

    Nếu chỉ là có cơ hội lên lớp, giáo viên chủ nhiệm thường sẽ dùng cách nói chuyện ôn hòa.

    Chắc chắn muốn đi à? Thiếu niên à, phía trước là~~~ địa ngục đó nha~~~ (~ ̄▽ ̄)~!

    Em đi một con Mazda, chen vào bữa tiệc toàn Mercedes, Rolls-Royce của người ta làm gì? Không theo kịp nhịp độ, đến đó rồi cũng có thể bị trả về cho coi.

    Thường thì đến tầm này, học sinh sẽ chùn bước.

    Sau khi lên lớp còn có hai kỳ thi lớn, nếu điểm số dao động quá nhiều sẽ bị khuyên thôi học. Người ta cũng chẳng quan tâm anh chị gian lận để vào hay là do phong độ không tốt, tất cả đều bị khuyên thôi học.

    Khiêng bàn vào lớp chuyên hiển nhiên là vinh quang, nhưng khiêng bàn quay về lớp cũ thì đúng là mất mặt hết sức.

    Nghĩ đến đây, Chu Ngọc Đình bất giác siết chặt nắm tay. Năm ngón tay trắng nõn vô thức cuộn lại, các khớp ngón tay trắng bệch, khẽ run rẩy.

    Một bài thi tiếng Anh đã hủy hoại giấc mơ chuyên của cô.

    Lớp mới, hình tượng mới, đám lốp dự phòng mới... Nghĩ đến việc những tên học bá mọt sách đeo kính ngô nghê kia không thể phủ phục dưới chân váy mình, Chu Ngọc Đình nghiến chặt hàm răng trắng.

    Giang Niên! Đều tại cậu ta!

    "Bà tìm tui có chuyện gì thế?"

    Giữa trưa, tại một góc râm mát của sân bóng rổ, dưới tán cây xanh um tùm.

    Giang Niên cầm một que kem đậu đỏ, xé vỏ liếm một miếng, lúc này mới ngẩng đầu tò mò nhìn Tống Tế Vân, người đã ép cậu ra đây.

    "Thần thần bí bí mãi, giờ nói được rồi chứ?"

    Về Tống Tế Vân, trước đây cậu không tiếp xúc nhiều. Phần là vì Từ Thiển Thiển, cộng thêm dạo này để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát nên chạy qua chạy lại nhiều, thành ra cũng xem như quen biết.

    "Tối hôm qua ông đã đi đâu?" Vẻ mặt Tống Tế Vân không tự nhiên.

    Giang Niên nghi hoặc nhìn cô, thầm nghĩ cái bộ dạng y như bắt tại trận ông chồng đại gia ngoại tình, vừa muốn tra hỏi lại vừa sợ ly hôn này là sao vậy trời?

    Tình tiết kịch bản máu chó mới à? Vợ cả đánh ghen ư? [note80472]

    Em gái ơi, hình như chúng ta trong sạch lắm mà.

    Tống Tế Vân mặc bộ đồng phục mùa hè màu trắng rộng rãi, bên dưới là chiếc quần sáng màu. Trông cô thuộc kiểu mỹ thiếu nữ dễ thương, nhan sắc trên 80 điểm, ăn mặc có phần giản dị.

    Đà mế, yà mế tề, không được đâu.

    "Có làm gì đâu, ở trong lớp tự học buổi tối mà." Cậu vừa xì xụp que kem vừa nói.

    "Nói dối!" Mặt Tống Tế Vân đỏ bừng, "Ông không hề ở trong lớp, rõ ràng đã ra ngoài!"

    Đúng là tui không ở Đại Lộ Thẩm Dương [note80473] thật, thời của mấy trò lố lăng câu view đó qua rồi... 

    Giang Niên xì xụp que kem, bắt đầu trả lời lung tung, "Sao bà biết tui thi được 573 điểm?"

    Ai hỏi ông cái đó?!

    Vì không ai hiểu con gái bằng cha nó chứ sao.

    "Khoan đã, ông thi được 573 điểm?" Tống Tế Vân kinh ngạc, sững người một lúc rồi lại hỏi, "Bao nhiêu? Ông thi được bao nhiêu?"

    Giang Niên toe toét cười, xì xụp que kem.

    "Nếu như bà đã thành tâm muốn biết, thì tui..."

    Tống Tế Vân bấm đốt ngón tay tính, "Thế chẳng phải ông sắp được lên lớp chuyên rồi sao, điểm sàn có cao mấy cũng không thể quá 550 được, điểm này của ông đặt trong lớp chuyên khối Tự nhiên cũng thuộc tầm trung rồi."

    "Đúng vậy." Giang Niên xì xụp.

    Tống Tế Vân cạn lời, "Ông bỏ que kem của ông xuống được không, ông làm tui thấy ghê quá."

    "Muốn thử không?" Cậu đưa qua.

    "Miễn đê, cảm ơn." Tống Tế Vân ổn định lại cảm xúc, nhớ ra mục đích của mình, hít sâu một hơi rồi hỏi, "Tối hôm qua có phải ông đã làm thẻ ở phòng gym không?"

    "Á đù má, bà theo dõi tui à?" Giang Niên giật mình, "Crush tui đến nghiện rồi à?"

    "Bớt tự luyến đi!" Tống Tế Vân có hơi không đỡ nổi mấy pha thần kinh của Giang Niên, trong lòng bắt đầu thấy thương Từ Thiển Thiển, không biết làm thế nào mà cô bạn thân của mình chịu nổi thằng cha này.

    Dù sao thì cô cũng không chịu nổi, tức muốn nổ phổi.

    "Vậy sao bà biết tui đến phòng gym làm thẻ?" Giang Niên dường như lại trở về bình thường, nheo mắt nhìn về phía sân thể dục nóng nực dưới trời xanh mây trắng.

    Gió nóng từng cơn, tâm trạng thoải mái.

    "Ông không thắc mắc tại sao tui lại biết ông làm thẻ à?" Cô hỏi vặn lại.

    "Tại sao?" Giang Niên có chút lơ đãng.

    "Bởi vì ông làm thẻ với mẹ tui."

    "Ồ, hả?" Giang Niên ngẩng đầu, "Người đó là mẹ bà à, bảo sao tui thấy chị ta, à không, cô ấy trông quen quen, nhưng mà tính mẹ bà tốt hơn bà nhiều."

    Tống Tế Vân lại có chút ngượng ngùng, "Tui chỉ muốn hỏi, sao ông đột nhiên lại làm thẻ, còn tốn nhiều tiền mua buổi tập như vậy?"

    "Thì tập gym thôi, ai biết đó là mẹ bà đâu."

    "Thế chuyện mua buổi tập thì giải thích thế nào, ông làm gì có thời gian đi tập đâu đúng không?" Tống Tế Vân mím môi, "Với lại dáng người của ông, lại còn ở trong đội bóng rổ, tập tành cái nỗi gì."

    "Cũng đâu có quy định đội bóng rổ không được tậ..." Giang Niên nói được nửa chừng thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tống Tế Vân một cái, nhìn vào ánh mắt vừa cẩn thận vừa nghi ngờ của cô.

    Giây phút đó, cậu dường như đã nhận ra điều gì.

    "Không phải chứ bà chị, đừng nói là bà chị nghĩ tui có ý đồ với mẹ bà đó nghen? Vãi ò, bà chị đen tối thế à?"

    "Cái gì?" Bị nói trúng tim đen, Tống Tế Vân lập tức mất bình tĩnh, mặt đỏ bừng lên, "Không phải, ý tui không phải vậy, chỉ là tình cờ biết thôi."

    "Mẹ tui lo ông không có thời gian đi tập, tiền sẽ đổ sông đổ biển hết. Ừm... tui cũng nghĩ vậy, tiền của ông cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu. Nếu muốn trả lại buổi tập thì..."

    "Không cần, lo chuyện bao đồng vừa thôi má." Giang Niên xua tay, "Vốn dĩ tui đã định làm thẻ mua buổi tập rồi, không mua chỗ mẹ bà thì cũng mua chỗ người khác thôi."

    "Thật à?" Tống Tế Vân hỏi.

    "Ừm ừm, không có chuyện gì thì ngươi cáo lui đi."

    "Hừ." Tống Tế Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Hi hi, vậy tui đi nhé. Tui phải đi nói cho Thiển Thiển biết ông thi được 573 điểm."

    Nhìn bóng lưng Tống Tế Vân rời đi, Giang Niên suy nghĩ hồi lâu.

    Người này có hơi đen tối nha.

    Ting!

    【Bạn của tuổi 38 ngày đầu tiên làm thẻ tập gym, buổi tập đầu tiên đã có hiệu quả. Bạn quyết tâm chống lại cuộc đời và định mua thêm 60 buổi tập nữa.

    Nhiệm vụ: Mua thêm 60 buổi tập. Phần thưởng: 30.000 tệ】[note80474]

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là 品如的衣柜. Một từ lóng chỉ các kịch bản ngoại tình, hiểu nôm na thế.
Gốc là 品如的衣柜. Một từ lóng chỉ các kịch bản ngoại tình, hiểu nôm na thế.
[Lên trên]
Đại Lộ Thẩm Dương là từ lóng, hiểu nôm na là mấy người làm trò lố lăng trên 1 địa điểm bức tượng nọ ở Thẩm Dương, mệt qué
Đại Lộ Thẩm Dương là từ lóng, hiểu nôm na là mấy người làm trò lố lăng trên 1 địa điểm bức tượng nọ ở Thẩm Dương, mệt qué
[Lên trên]
Clma hệ thống bóp
Clma hệ thống bóp