Cùng với tiếng hét đó, Tsuchiya bước vào và đứng chắn giữa tôi và Shiranui.
Tôi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột ấy, nhưng trái ngược lại, Shiranui không hề nao núng. Cứ như thể cô ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
「Quả nhiên là cậu sẽ đến nhỉ. Tớ đã để ý thấy cậu theo dõi rồi đó, Misuzu」
「Eh」
Theo dõi à. Sự chấp niệm này thì tôi công nhận, nhưng làm quá sẽ bị ghét đấy. Dù là bạn thân thì cũng nên giữ chừng mực chứ.
Bị chỉ ra, Tsuchiya cố hết sức che giấu vẻ mặt sắp sụp đổ của mình.
「K-không phải đâu! Tớ chỉ có việc gấp cần nói với Tsubasa-chan thôi」
「Việc à」
「Ừm. Nên là, chúng ta đi chỗ khác nói ch…」
Vừa nói, Tsuchiya vừa đưa tay ra.
「Xin lỗi, nhưng lần này thì không được」
Shiranui lạnh lùng gạt phắt bàn tay đưa ra ấy.
「Ơ」
「Bọn tớ đang nói chuyện quan trọng. Nhân cơ hội này, Misuzu cũng nghe luôn đi」
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm đó nên Tsuchiya đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn đứng yên. Sau đó, vì lý do nào đó, cô ấy trừng mắt nhìn tôi. Hoàn toàn là oan uổng nhé.
「Bị ngắt giữa chừng rồi nhỉ. Như tớ vừa nói, vì muốn Misuzu cũng nghe nên tớ sẽ nói lại từ đầu. Tớ Shiranui Tsubasa có một thân phận khác. Tớ đang hoạt động với tư cách Vtuber dưới cái tên Fushicho Feni」
「Hể!?」
Trái ngược với tôi gật đầu xác nhận, Tsuchiya thì như bị sét đánh ngang tai, đơ cứng hoàn toàn. Rõ ràng là chưa tiêu hóa nổi ý nghĩa của lời nói.
Bị bạn thân nói “tớ làm Vtuber” thì phản ứng này cũng là bình thường thôi.
「Nói cho Tsuchiya biết như vậy có ổn không?」
「Tớ nghĩ nếu không nói thì sẽ hối hận. Với lại, tớ cũng có cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ」
Nếu còn tiếp tục làm bạn thân thì khả năng bị phát hiện cũng không nhỏ. Chỉ cần đến chơi nhà là có thể để lộ qua dàn thiết bị rồi. Có lẽ Shiranui đã quyết định rằng thà nói ra còn hơn giấu giếm.
Chuyện này thì tôi không nên xen vào.
「Misuzu biết Vtuber chứ?」
「D-dĩ nhiên là biết rồi. Nhưng tớ không xem nhiều lắm」
「Tớ chính là một trong Vtuber đó, còn Kanbara-kun đang đứng trước mặt cậu là một khán giả rất quan trọng của tớ. Đúng chứ, Valhalla-kun?」
「Cái…」
Lần này thì đến lượt tôi hóa đá vì sốc.
Lộ acc rồi.
Tôi đã vài lần nói chuyện với Shiranui về Vtuber, nhưng chưa bao giờ nói tên tài khoản. Lý do thì quá rõ những màn donate dài dòng đầy xấu hổ. Nếu bị lôi ra mấy trang tổng hợp thì coi như bí mật toang hết, nên tôi vẫn luôn giấu.
Vậy sao không đổi tên acc nhỉ?
Vì đã được nhận diện rồi nên tôi không muốn đổi. Với lại, nếu đổi sau khi bị lộ thì kiểu gì cũng bị khịa kiểu『Anh chuyên bình dài dòng nổi tiếng đổi acc trong cơn thịnh nộ vân vân mây mây』Thấy trước luôn rồi.
「S-sao cậu biết được tài khoản của tớ?」
「Lần đó tớ nhặt được điện thoại cậu làm rơi đúng không. Khi ấy tớ đã nhận ra cậu」
「…Nhìn tên rồi nhìn icon là chắc luôn」
「Chính xác」
Tức là bị lộ từ đầu luôn à.
...Khoan đã. Nếu Shiranui là Feni thì chẳng phải toàn bộ nội dung donate dài dòng của tôi cũng bị biết hết rồi sao?
Mồ hôi lạnh chảy ra.
Nếu Shiranui là Feni thì chuyện donate dài dòng chắc chắn đã bị biết. Dù gì thì cô ấy cũng đã đọc to chúng trên livestream với tâm trạng rất phấn khích mà. Không chỉ có thế. Từ trước đến nay tôi đã gửi không biết bao nhiêu dòng donate xấu hổ, cùng cả đống bình luận mà chỉ cần đọc lại là đỏ mặt.
Tức là… tất cả đều bị biết hết rồi sao?
Việc bị chính “oshi” nhận diện thân phận khiến tôi có cảm giác cực kỳ kỳ lạ.
Nhưng mà, mấy thứ đó tôi gửi cho Fushicho Feni chứ đâu phải cho Shiranui Tsubasa. Không gượm đã nào, trong trường hợp này thì tính sao?
Trong lúc tôi đứng hình vì hỗn loạn và xấu hổ, Tsuchiya cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng.
「V-vậy ra là thế. Tuy có hơi sốc, nhưng tớ nghĩ streamer cũng là một nghề đàng hoàng mà. Tsubasa-chan làm Vtuber thì cũng chẳng có gì lạ cả」
Sau khi hoàn hồn, Tsuchiya đưa ra ý kiến tích cực như vậy.
「Vậy có nghĩa là, việc cậu thân với Yuma-kun là vì…」
「Bọn tớ có chủ đề chung」
「Ra vậy à. Thế thì tớ hiểu rồi. Hóa ra có lý do nên hai người mới thân với nhau như vậy」
Tsuchiya lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn lên, nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Có lẽ cô ấy đã thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hiểu được lý do thực sự khiến tôi và Shiranui thân thiết.
「Tsubasa-chan là Vtuber sao… nghe như một hoàng tử tuyệt vời ấy nhỉ」
「Không, khi hoạt động với tư cách Vtuber, tớ thể hiện như một con người khác」
「…Một con người khác?」
Shiranui hít sâu, như đã hạ quyết tâm.
「Misuzu, tớ là con gái!」
「Eh」
「Nói chính xác hơn thì là ‘trong tớ có khá nhiều phần con gái’. Trước giờ tớ không dám nói, nhưng thực ra tớ rất thích những con thú nhồi bông dễ thương. Ở nhà tớ còn mặc váy áo có dây ren nữa. Hồi nhỏ tớ từng rất ngưỡng mộ những nàng công chúa trong truyện cổ tích」
Những lời này không hợp chút nào với hình tượng Shiranui, nhưng người mà tôi biết với tư cách Fushicho Feni thì lại là một cô gái nữ tính hơn bất kỳ ai.
Cô ấy thích những món đồ dễ thương, từng nói là ôm thú nhồi bông ngủ. Cũng từng kể căn phòng của mình toàn màu hồng.
「Đợi đã, mấy cái đó thì tớ chịu không nổi đâu!」
Khuôn mặt xinh đẹp của Tsuchiya dần trở nên méo mó.
「Khác với tưởng tượng của tớ quá rồi! Tsubasa-chan phải là Hoàng tử siêu ngầu nhất chứ…」
「Xin lỗi, nhưng tớ không phải Hoàng tử」
Bị phủ nhận thẳng thừng, Tsuchiya bắt đầu run rẩy.
Shiranui rời ánh mắt khỏi Tsuchiya, quay sang nhìn tôi rồi hít một hơi thật sâu.
「Kanbara-kun. Có điều này tớ vẫn luôn muốn nói với cậu」
「Ờ, ừ」
「…Tớ thích cậu!」
Cô ấy đỏ bừng mặt, rồi hét lên.
「Khi bắt đầu hoạt động với tư cách Fushicho Feni, tớ rất bất an. Ở ngoài thì bị nói là giống con trai, nên tớ sợ người ta sẽ không chấp nhận phần nữ tính bên trong tớ. Lúc đó tớ đã được Valhalla-kun cứu. Cậu đã công nhận con người còn lại của tớ. Cậu đã nói rằng nó rất dễ thương. Khi biết Kanbara-kun chính là Valhalla-kun, tớ đã luôn nhìn về phía cậu. Nói chuyện với cậu khiến tớ cảm thấy rất vui, còn khi ở nhà thì đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu」
Sau khi nói một tràng dài, Shiranui thở ra một hơi, rồi tiếp tục với gương mặt vẫn còn đỏ.
「Vì vậy… xin cậu hãy ủng hộ cả Shiranui Tsubasa nữa nhé!」
Dáng vẻ nài nỉ khi tỏ tình ấy không còn là hoàng tử đẹp trai, mà là một nàng công chúa đáng yêu. Biểu cảm khác hẳn thường ngày ấy suýt nữa khiến tôi gục ngã tại chỗ.
「T-tôi thì――」
「Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」
Đột nhiên, Tsuchiya gào lên một tiếng thảm thiết rồi sụp xuống ngay trước mắt.

Cảnh tượng ấy giống hệt một võ sĩ quyền anh ăn trọn cú đấm phải dốc toàn lực rồi bị knock-out. Sau khi ngã xuống, cô ấy giật giật mấy cái rồi bất động.
「…」
「…」
Tôi và Shiranui nhìn Tsuchiya với vẻ mặt khó nói thành lời.
Lời tỏ tình từ “oshi” đã đủ chấn động rồi, nhưng việc chứng kiến nữ thần đã khiến tôi yêu lần thứ hai trong đời ngã gục ngay trước mắt khiến cảm xúc của tôi… bay sạch.
「Ừm… cậu đang rối lắm đúng không?」
「Ờ, ừ. Rối đủ điều luôn」
「Cũng phải thôi. Tớ… hình như cũng đang rối lắm đây này」
Chứng kiến khoảnh khắc bạn thân sụp đổ thế này thì không rối mới lạ.
Shiranui ho khẽ một tiếng.
「À mà… câu trả lời cho lời tỏ tình của Yukina là vào lễ hội văn hóa đúng không. Vậy thì, tớ cũng mong cậu sẽ làm như vậy với tớ. Nhưng trước đó, hãy suy nghĩ thật nghiêm túc nhé」
「Ừm ừ, được thôi」
Cảm xúc bị khuấy đảo đến mức sắp vỡ vụn, tôi chỉ còn biết gật đầu.
Shiranui tiến lại gần Tsuchiya.
「Dù sao thì tớ cũng không thể bỏ mặc bạn thân trong tình trạng này được. Nào, chúng ta đi thôi」
「…」
「Xin lỗi nhé. Không biết Misuzu có chấp nhận được hay không, nhưng tớ sẽ giải thích đàng hoàng」
Cô ấy nắm lấy cánh tay Tsuchiya đang bất động, xoa lưng rồi đỡ cô ấy đứng dậy.
Dáng vẻ nhanh nhẹn giúp đỡ Tsuchiya giống hệt một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, và trong lúc đứng ngây ra nhìn theo, tôi chợt nhận ra…
Danh xưng “Hoàng tử Công chúa” đúng là được sinh ra để dành cho Shiranui mà.