「Thật sự có livestream luôn à」
Buổi chiều, tôi ngồi trước máy tính mà không giấu nổi sự kinh ngạc. Bởi vì Fushicho Feni thật sự có một buổi live.
Oshi của tôi không phải kiểu Vtuber livestream với tần suất cao. Những người lấy Vtuber làm nghề chính thì gần như ngày nào cũng phát sóng, nhưng cô ấy thì không.
Lý do được giải thích là vì còn là học sinh nên rất bận.
Bởi vậy, số buổi livestream mỗi tuần của cô ấy cơ bản là cố định, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những buổi phát sóng kiểu “đánh úp”. Và hôm nay chính là như thế. Nội dung là tán gẫu, thumbnail cũng là loại dùng cho tạp đàm.
Ngay cả tôi một fan đẩy hết công suất cũng không đoán được những lần livestream du kích. Chẳng lẽ Shiranui còn nghiên cứu Feni kỹ hơn cả tôi sao. Quả không hổ danh là đồng chí.
…Nhưng mà, đến sáng nay thì trên SNS vẫn chưa hề có thông báo mà nhỉ?
Trong tình trạng đó mà cũng biết được sao? Lần livestream trước cô ấy còn nói là lần sau chưa xác định mà.
Vừa tán dương đồng chí trong đầu, tôi vừa mang theo nghi vấn thì thời gian bắt đầu đến. Như thường lệ, đoạn opening quen thuộc được phát.
『Hôm nay cũng hăng hái đáp xuống đây rồi. Gửi một đốm lửa nhỏ đến trái tim của bạn Vtuber cá nhân Fushicho Feni, người sống vui vẻ mỗi ngày』
Mở đầu bằng lời chào quen thuộc. Giọng nói ngọt ngào như làm tan chảy não bộ khiến tinh thần tôi lập tức phấn chấn.
『Mọi người, Feni đây~ dạo này thế nào rồi? Trời vẫn còn nóng nên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Gần đây mùa thu cứ như mùa hè vậy đó. Feni cũng hơi khổ sở, nhưng nghe nói sắp mát hơn rồi』
Bắt đầu bằng những câu chuyện xã giao không có gì đặc biệt.
Đoạn này tôi đã quen lắm rồi. Hồi mới bắt đầu stream, Feni đúng là một tay mơ chính hiệu, nên càng xem càng cảm nhận được sự trưởng thành. Dù có làm ra vẻ fan lâu năm thì cũng chẳng sao vì tôi thực sự là fan lâu năm mà.
『Vậy thì, hôm nay Feni có một chuyện muốn nói. Bây giờ Feni sẽ tiết lộ một bí mật. Một bí mật quan trọng mà Feni đã giấu từ trước đến giờ』
Bí mật?
Diễn biến quá đột ngột khiến cả phần bình luận bao gồm cả tôi đều spam dấu “?”. Có lẽ đã đoán trước phản ứng này, Feni cười đắc ý rồi tiếp tục.
『Thật ra thì, Feni ở trường là một cô gái theo kiểu điển trai đó!』
Ê ê, tưởng nói gì chứ.
Với cái giọng này mà là “cô gái theo kiểu điển trai” thì có hơi gượng ép quá rồi đó. Tôi cũng biết có một người như vậy, nhưng giọng phải trung tính hơn nhiều chứ.
Cái này chắc là kiểu nói dối đùa cợt quen thuộc thôi.
Dù là một màn come out khá vô lý, nhưng phần bình luận vẫn rất dễ thương. Nào là “biết ngay mà”, “đoán trước rồi”, “muốn bị mắng bằng giọng trầm quá”… đại loại toàn những bình luận tích cực.
Phong cách nuông chiều Vtuber đến tận rang thế này tôi không ghét chút nào.
Biết mà. Feni là siêu ikemen joshi còn gì.
Ikemen Joshi: là thuật ngữ chỉ một nhân vật nữ sở hữu những đặc điểm thường được coi là hấp dẫn ở những người đàn ông
Tiện thể hùa theo luôn. Tôi là người biết đọc không khí mà.
『À, phản ứng này là không tin chút nào nhỉ. Được thôi, để Feni thử dùng giọng ikemen nhé. Nghe cho kỹ đó』
Cô ấy hít một hơi.
『Vậy thế này đã đủ để mọi người tin chưa. Đây mới là con người thật của mình đó』
「Hả」
Vừa rồi là… giọng gì vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ màn hình. Trước tình huống quá đột ngột, tôi bật dậy đứng lên và nhìn quanh phòng. Dĩ nhiên là chẳng có ai cả.
Nhưng phần bình luận thì hoàn toàn không nhận ra điều gì, chỉ toàn kiểu “giọng hay thật”, “không ngờ còn làm được giọng này”, đại loại là chỉ đơn thuần ngạc nhiên.
『Bất ngờ lắm đúng không. Đây là bộ mặt còn lại của Feni đó』
Giọng ngọt ngào ban đầu đã quay lại.
Nhưng đầu óc tôi thì không quay lại được.
Giọng nói vừa rồi tôi đã nghe ở đâu đó. Trầm thấp, cuốn hút và giống hệt giọng của vị đồng chí kia.
Không chờ tôi kịp sắp xếp lại sự hỗn loạn trong đầu, buổi tán gẫu vẫn tiếp tục.
『Feni đã báo rồi nhỉ, là có đại hội thể thao. Thật ra Feni khá giỏi vận động đó. Đội bóng rổ giành hạng nhất luôn. Nào, khen mình đi chứ』
Ngoài tôi ra, những gương mặt quen thuộc trong phần bình luận đều ra sức khen ngợi.
Nghĩ lại thì… lớp của người đó cũng giành hạng nhất.
Trong đầu tôi hiện lên một bóng dáng cũng chơi bóng rổ trong đại hội thể thao. Dẫn dắt cả đội tới hạng nhất, nhận vô số tiếng reo hò vàng óng từ các nữ sinh xung quanh.
Cả câu chuyện bị bạn thân tỏ tình nữa, giờ nghĩ lại thì…
Tôi nhớ lại một chuyện trước đây. Chuyện Feni bị bạn thân tỏ tình, rồi sau đó hai người đã làm hòa.
Đúng vậy, chính sự kiện donate dài dòng đó thứ đã trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến tôi bắt đầu cuộc sống “chinh phục công chúa” cũng bắt nguồn từ chuyện này.
Không thể nào xảy ra mới đúng. Tuyệt đối không thể nào xảy ra mới đúng. Thế nhưng trong đầu tôi, hình bóng của một người nào đó cứ dần dần hiện lên. Càng nghĩ, nó lại càng rõ ràng hơn.
「Vtuber mình thích lại học cùng trường cao trung với mình à? Thuận lợi quá mức rồi đó… haha, không thể nào đâu」
Tôi bật cười khô khốc, buột miệng nói ra.
『Nhân tiện thì, tuần trước vào thứ Bảy Feni đã gặp phải một cảnh hỗn loạn đó. Lúc đang đi mua sắm thì tình cờ bắt gặp. Vì một cậu con trai mà tranh chấp bùng nổ luôn, lần đầu thấy khung cảnh hỗn loạn thực sự nên Feni sốc lắm』
Câu chuyện này tôi cũng biết.
Chính là buổi hẹn hò đôi ở trung tâm thương mại hôm nọ. Bầu không khí lúc đó đúng là có thể gọi là tu-la. Chỉ có điều, nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì nói là “tình cờ gặp” không chuẩn lắm. Phải nói là một phần tạo nên hỗn loạn mới đúng.
「……」
Mồ hôi kỳ lạ chảy xuống từ trán tôi.
Một cô gái từng bị người cùng giới tỏ tình.Một cô gái dẫn dắt lớp mình giành hạng nhì trong đại hội thể thao.Một cô gái biết rõ buổi hẹn hò đôi hỗn loạn ở trung tâm thương mại.Và một cô gái chẳng hiểu vì sao lại biết trước lịch livestream của Fushicho Feni.
Rồi đến đòn kết liễu là một giọng nói mà tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu lần.
Với chừng đó manh mối, nếu còn không nối được lại với nhau thì tôi đúng là ngu thật.
Buổi livestream hôm đó, tôi không gõ nổi lấy một dòng bình luận.
Chiều hôm sau, tôi có mặt trong phòng học trống quen thuộc.
Nội dung bài học hôm nay tôi chẳng nhớ nổi chút nào. Không phải không muốn nhớ, mà là không thể. Dù cũng để ý đến Kazama ngồi cạnh, nhưng hơn thế nữa, đầu óc tôi bị chiếm trọn bởi nghi ngờ, hỗn loạn và đủ thứ cảm xúc khác.
Cứ thế này thì chẳng làm được gì cả. Vì vậy, tôi quyết định xác nhận cho rõ ràng.
「Cảm ơn vì đã gọi tớ nhé, Kanbara-kun」
Shiranui Tsubasa bước vào. Chính tôi đã gọi cô ấy tới đây.
Gương mặt trung tính ấy dù là Hoàng tử hay Công chúa đều hợp vẫn như mọi khi.
Trước giờ tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng cô ấy đẹp trai. Nhưng nếu nhìn kỹ thì rõ ràng là con gái. Không thể nhầm được. Đường cằm nhỏ gọn, lông mày mảnh và nhạt, khuôn mặt tổng thể có độ tròn mềm. Khi ánh mắt hạ xuống, nơi ngực có độ phồng đặc trưng của nữ giới.
Không phải… đúng không?
Không thể nào đúng được. Chắc chắn là không. Làm ơn nói là không đi.
Không phải chuyện thích hay ghét Shiranui. Mà là… có những sự thật không nên biết thì hơn. Tôi thực sự nghĩ vậy.
「Đã gọi tớ ra đây rồi thì chắc là cậu đã nhận ra rồi nhỉ. Hôm qua đúng là quá lộ liễu quá nhỉ」
「…」
「Cậu đã nhận ra rồi đúng không, thân phận thật của tớ đấy」
Chỉ một câu nói ấy thôi, nghi ngờ lập tức biến thành lời khẳng định.
「Vậy thì, Fushicho Feni là…」
Sau một tiếng hít vào khe khẽ.
「Chính là tớ đó」
Giọng nói ngọt ngào ấy không thể nhầm lẫn được chính là giọng của oshi của tôi, Fushicho Feni. Không thể sai được.
Tại sao lại đổi giọng?
Vì sao đến bây giờ cô ấy mới lộ diện?
Màn hôm qua rõ ràng là để tôi nhận ra, đúng không?
Có vô số câu hỏi trong đầu, nhưng không một từ nào thốt ra được.
「À, việc tớ dùng cách vòng vo như vậy là vì không muốn biến livestream thành chuyện cá nhân. Nếu tớ nói hết ra thì có thể sẽ phá hủy Vtuber Fushicho Feni. Cô ấy cũng là một phần quan trọng của tớ mà. Hơn nữa tớ cũng không muốn có lỗi với những người đang ủng hộ Feni…」
「Tớ đang ủng hộ đây này!」
Tôi nhận ra mình đã gào lên từ lúc nào.
Giật mình ngẩng đầu lên, Shiranui đang mang vẻ mặt đầy áy náy.
「Xin lỗi vì đến giờ mới nói với cậu」
Fushicho Feni là oshi của tôi. Là ánh sáng đã soi rọi cuộc đời tôi kẻ từng từ bỏ tình yêu và sống khép kín.
Shiranui Tsubasa là đồng chí của tôi. Là người khiến tôi hiểu lầm rằng mình đã bị Tsuchiya từ chối.
「Cậu sốc lắm đúng không. Tớ chọn thời điểm này để nói ra không phải vì lý do gì khác. Là vì tôi nhất định phải nói với Kanbara-kun một điều. Có thể là hèn hạ, nhưng nếu không lộ thân phận thì tớ sẽ không có cửa thắng với mấy người khác mất」
「Ít nhất thì cậu cũng nói gì đi chứ?」
「Tớ thì…」
Đúng lúc đó, cánh cửa bị mở tung với một lực khủng khiếp.
「Khoan đãaaaa!」
...Là Tsuchiya!?