「Nào, cậu nói đi」
「Về phía tôi thì khỏi cần nghe cậu cũng hiểu là đã tuyên án cực hình rồi đấy」
Trước mặt tôi là Tsukihi với nụ cười đáng sợ và Arisa với ánh mắt lạnh như băng, cả hai đang ngồi đối diện.
Hiện tại, chúng tôi đang ở trong một phòng karaoke. Là cửa hàng nằm trong trung tâm thương mại. Nếu nói chuyện ở chỗ kia thì sự việc sẽ bị làm lớn nên mới chuyển địa điểm. Lẽ ra đây phải là điểm kết thúc của buổi double date, vậy mà rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?
Những người có mặt ở đây ngoài tôi ra gồm Tsukihi, Arisa, Kanon, Tsuchiya và Shiranui. Bị vây quanh bởi những “Hime” của học viện, đáng lẽ đây phải là không gian hạnh phúc, thế nhưng bầu không khí hiện tại lại không phải thiên đường mà là địa ngục đúng nghĩa.
Tuy nhiên, việc Shiranui cũng có mặt ở đây lại là một điều khó hiểu. Từ khi Shiranui xuất hiện, sắc mặt của Tsuchiya cũng trở nên u ám. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì tôi hoàn toàn không nắm được.
「Không có gì to tát cả, Senpai chỉ là đang vui vẻ hẹn hò cùng Kanon thôi」
「K-không phải vậy!」
Giải thích kiểu đó thì càng dễ bị hiểu lầm hơn.
Nhìn kìa, Arisa trông như sắp đấm nát mặt tôi đến nơi rồi đó. Làm ơn thả lỏng nắm tay đang siết chặt kia đi.
「Tôi sẽ giải thích đàng hoàng. Thực ra là…」
Tôi giải thích cẩn thận rằng đây là double date, rằng tôi và Kanon chỉ là vai phụ, và rằng chúng tôi không phải đang hẹn hò.
「Thật không? Nhưng tớ không thấy Ayane-chan đâu cả」
Có vẻ như Tsukihi và những người khác chưa hề nhìn thấy Ayane.
「Tớ có thấy đấy. Vừa nãy tôi thấy em gái của Kanbara-kun lặng lẽ rời đi từ phía sau. Cùng lúc đó, người trông như Yamada-kun người đã tỏa sáng ở đại hội thể thao đang đuổi theo phía sau」
Shiranui, người đã chứng kiến cảnh đó, đứng ra làm chứng.
À, vậy là hai người đó đúng là chuồn mất thật rồi. Chắc là nghĩ rằng nếu chuyện hẹn hò đôi bị lộ thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Còn Yamada thì vì lo cho Ayane nên mới đi theo thôi.
Biểu cảm của Tsukihi chuyển sang kinh ngạc.
「Ể? Vậy Ayane-chan với Yamada-kun đang hẹn hò à?」
「Không phải」
「Vậy thì tại sao lại đi hẹn hò?」
Với Tsukihime thì chuyện này đương nhiên là đáng quan tâm rồi. Dù sao Ayane cũng là kiểu em gái đáng yêu mà.
Không còn cách nào khác. Nếu không phủ định hoàn toàn ở đây thì sau này rất dễ phát sinh rắc rối. Vì lợi ích của cô ấy, tôi quyết định nói hết mọi chuyện.
Tôi giải thích toàn bộ quá trình dẫn đến buổi hẹn hò đôi này tình cảm của Yamada, và lời hứa ở đại hội thể thao.
Tôi đã tự ý nói ra mối tình thầm kín của Yamada, nhưng hành động của cậu ta vốn đã trở thành đề tài bàn tán nên chắc cũng không sao. Hơn nữa, cậu ta còn bỏ rơi tôi mà chạy mất, chút trừng phạt này là xứng đáng.
「Ra vậy, hóa ra Yamada-kun nhắm vào Ayane-chan à」
「Nghe nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên」
「Ayane-chan đúng là dễ thương mà」
Tôi thì hoàn toàn không hiểu dễ thương ở chỗ nào.
「Nghe vậy thì thấy hợp lý rồi. Dù tỏa sáng rực rỡ ở đại hội thể thao, vậy mà Yuu-kun lại chẳng có vẻ gì là vui cả. Hóa ra là vì lý do này」
Đúng là như vậy. May mà cô ấy đã hiểu.
Tôi vừa nghĩ thế thì…
「Bây giờ mấy chuyện khác không quan trọng nữa. Vấn đề là tại sao cậu lại hẹn hò với Kanon-chan của tôi trong vai trò người đi kèm?」
Một tiếng ầm vang vọng khắp phòng khi Arisa đập mạnh tay xuống bàn.
Trước giọng nói run lên vì tức giận cùng tiếng đập bàn ấy, tôi không kìm được mà thốt ra một tiếng 「Hí!」 nhỏ. Những “công chúa” khác cũng giật mình, nhất thời im lặng.
「Hơn nữa, tôi nhớ là mình đã hỏi rồi mà. Rằng cậu có biết gì về thứ bảy hay không mà. Việc cậu cố tình lấp liếm chẳng phải là vì đang toan tính điều mờ ám sao?」
Ánh mắt lạnh lẽo hơn trước của cô ấy bắn thẳng vào tôi.
Khi tôi cứng đờ như ếch bị rắn nhìn chằm chằm thì…
「Vì Kanon muốn giúp Ayane」
Người lên tiếng là Kanon, đang ngồi bên cạnh tôi.
「…Giúp?」
「Đúng vậy. Chỉ có Ayane-chan thôi thì lỡ đâu bị tấn công thì sẽ nguy hiểm. Vì thế nên tiền bối và Kanon mới đi cùng. Ở cùng nhau thì an toàn hơn, lại không phát sinh tin đồn kỳ quặc」
Một pha hỗ trợ quá hoàn hảo. Thực tế đúng là để tránh tin đồn.
Arisa chăm chú nhìn vào gương mặt của Kanon.
「Có vẻ không phải nói dối」
Từ biểu cảm và cách nói của Kanon, cô ấy đã tin đó là sự thật. Mấy lúc thế này thì đúng là làm chị cuồng em cũng có lợi thật.
「Nhưng nếu vậy thì nhờ tôi chẳng phải tốt hơn sao? Đâu có lý do gì mà người đi cùng lại phải là Kanbara Yuuma?」
「Với chị thì quá nổi bật, không được. Sẽ thu hút mấy tên đàn ông kỳ quặc mất」
「Kanon-chan cũng nổi bật mà. Em là người dễ thương nhất cơ mà」
「Còn lý do khác nữa. Chỉ cần có đàn ông ở gần Kanon thôi là chị sẽ trừng mắt với Yamada-senpai. Như vậy thì Yamada-senpai sẽ rất tội nghiệp. Việc cản trở người đang nghiêm túc trong tình yêu là không tốt」
Còn từ góc nhìn của tôi thì… việc thất tình của Yamada đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.
Chỉ là Kanon không biết điều đó. Hơn nữa, em ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh Yamada xuất hiện ở lớp mình. Chắc hẳn em ấy hiểu rõ cậu ta nghiêm túc đến mức nào.
「Vì thế nên senpai mới không thể nói với chị. Với Ayane-chan thì có anh trai là senpai đi cùng cũng sẽ thấy yên tâm hơn」
「…Quả thật, nghe cũng có lý」
Ghê thật. Vậy mà lại có thể nói cho Arisa cứng họng được.
Bị em gái dùng chính luận phản bác, Arisa tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng chịu lùi bước.
「Tớ cũng có một câu hỏi. Tại sao lại cố tình đến tận đây? Nếu là đi hẹn hò thì ở gần nhà cũng được mà」
Shiranui nêu ra nghi vấn.
「Vì không muốn bị ai nhìn thấy」
「Tớ có thể hỏi lý do không?」
「Ayane để ý đến ảnh hưởng của mình」
「Ảnh hưởng?」
Chuyện này nói ra cũng không sao. Chỉ cần không đụng đến vụ chinh phục công chúa là được.
「Nói ra trước mặt các công chúa đương nhiệm thế này thì cũng hơi kỳ, nhưng Ayane đang nhắm đến ngôi vị Hime sắp tới trong cuộc tổng tuyển cử cuối kỳ do câu lạc bộ báo chí tổ chức」
Ngay khoảnh khắc tôi vừa nói xong…
「「Ểeeeeee!?」
Tất cả đồng thanh thốt lên.
Phản ứng này là sao vậy?
「C-chẳng phải như vậy thì có thể dùng ngôi vị Hime làm mồi để mua chuộc người khác à」
Tsukihi thản nhiên thốt ra một câu đáng sợ.
「Điểm mù thật. Nhưng xét theo tính cách của Ayane-chan thì lại thấy hợp lý」
Kanon gật đầu đồng tình. Vì em ấy biết rõ bản chất kia mà.
「Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hóa ra cũng có thể tiếp cận theo hướng đó」
Shiranui thở dài một hơi.
Arisa có vẻ hơi bất ngờ nhưng phản ứng không quá mạnh. Tsuchiya thì cúi đầu, lẩm bẩm suy nghĩ gì đó.
Nhưng đúng là bất ngờ thật. Tôi cứ nghĩ kiểu gì Ayane cũng sẽ nói với Tsukihi và Kanon chứ.
「Tớ cũng có thắc mắc. Mấy người các cậu đến tận đây làm gì vậy?」
「Eh」
Điều khiến tôi tò mò là chuyện này. Không thể nào chỉ là trùng hợp được. Đây là khu vực khá xa nhà. Nếu đi chơi thì chọn chỗ gần hơn cũng được mà.
Người trả lời câu hỏi tưởng chừng rất tự nhiên đó lại là Arisa.
「Còn phải hỏi sao. Vì tớ lo cho cô em gái đáng yêu của mình chứ gì. Nghỉ lễ mà lén lút ra ngoài thì ai mà không tò mò chứ. Là chị thì lo cho sự an toàn của em gái là chuyện đương nhiên」
Nói dứt khoát thật.
Gần như là một lời tuyên bố siscon, nhưng mức này thì có lẽ vẫn gọi là quá bảo bọc thôi. Dù gì Kanon cũng rất dễ thương, lo lắng cũng là phải.
「Đ-đúng vậy đó. Hikawa-san nói đúng mà. Bọn tớ chỉ là đi theo thôi」
Trong lúc cảm thấy lời của Tsukihi đáng ngờ thấy rõ, tôi liếc nhìn Tsuchiya. Bên đó thì hoàn toàn không phản ứng.
Rồi tôi nhìn sang Shiranui, người xuất hiện từ hướng khác với Big 3.
「Tớ thì chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tại tớ đang mua sắm ở đây mà. Rồi thấy có náo động nên lại gần xem. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi」
Bên này thì đúng là trùng hợp thật.
「Chắc chắn là nói dối rồi」
「Nghe giả lắm」
Tsukihi và Kanon lẩm bẩm.
Quả thật xác suất kiểu này đúng là như phép màu. Có đào sâu thì cũng chẳng biết đâu là thật.
「Thôi bỏ đi. Dù sao thì lần hẹn hò đôi này cũng chẳng có gì mờ ám cả. Nhìn trang phục của tớ xem. Nếu thật sự có ý định hẹn hò thì tớ đã ăn mặc chỉn chu hơn rồi」
Tôi cố gắng hết sức để tự biện hộ.
「Nghe cũng đúng」
「Cá nhân tớ thì vẫn có chỗ chưa thể chấp nhận hoàn toàn, nhưng thôi vậy. Cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của em gái mình cũng là điều dễ hiểu. Tớ không thể trách người đã hành động để bảo vệ em gái được. Được rồi, tớ sẽ rút lại lời gọi cậu là kẻ phản bội」
Dễ quên thật, nhưng trong mắt Arisa thì tôi cũng là một siscon. Nhờ cái “thiết lập” đó mà có vẻ tôi đã vượt qua được cửa tử này.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng cuối cùng cũng dịu lại.
「May mà hiểu lầm đã được giải quyết. Vậy thì tớ đi tìm Ayane đây. Dù gì nó cũng là em gái tớ mà, lỡ có chuyện gì thì sẽ bị bố mẹ sẽ mắng cho xem」
「Ể, thế còn buổi hẹn hò với Kanon thì sao?」
「Không ổn đâu. Hẹn hò đôi mà giờ đã có một cặp biến mất rồi」
Lấy chữ “Đôi” khỏi hẹn hò đôi thì chỉ còn là hẹn hò bình thường.
Kanon trông có vẻ buồn buồn, nhưng nếu còn tiếp tục hẹn hò thì chắc tôi sẽ bị Hikawa xé xác mất.
「Đợi đã, Yuu-kun」
Khi tôi định ra ngoài thì bị Tsukihi gọi lại.
「Sao vậy?」
「Yuu-kun, tớ mong chờ buổi hẹn hò ngày mai lắm đó」
Cô ấy ném ra một quả bom cỡ lớn ở giây cuối cùng.
Shiranui và Kanon lập tức đứng bật dậy.
「Kanbara-kun, chuyện này là sao vậy?」
「Senpai, em đâu có nghe anh nói gì đâu」
Phải một lúc sau tôi mới được giải thoát khỏi mớ hỗn độn này.