Tập 1

Lời bạt

2025-09-05

11

Với những bạn lần đầu đọc tác phẩm của tôi, xin chào các bạn.

Còn với những bạn đã đọc từ tác phẩm trước, lâu rồi mới gặp lại.

Tôi là Mikami Kota.

Lần này, câu chuyện xoay quanh một romcom (hài lãng mạn) với nữ chính từng mắc chuunibyou (hội chứng tuổi dậy thì cấp độ nặng)!

Ai trong chúng ta cũng từng có những thất bại "đau điếng" trong quãng thời gian tuổi trẻ.

Và ở đây, câu chuyện kể về một cô gái vì lỡ mang trong mình "tài năng" chuunibyou mà chịu tổn thương lớn hơn người khác, cùng với một cậu con trai từng hăng hái đồng hành với cô trong quãng thời gian ấy.

Chuunibyou chỉ thật sự bắt đầu… sau khi nó khỏi.

Vừa xấu hổ vì quá khứ của mình, vừa phải vượt qua nó có lẽ đó là cách con người trưởng thành.

Tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể thưởng thức câu chuyện về những chàng trai cô gái đang bước đi những bước đầu tiên trên con đường trở thành người lớn ấy.

Nhân tiện, trong quá trình viết tác phẩm này, tôi Mikami cũng đã mấy lần phải "lăn lộn" nhớ lại những ký ức đen tối thời cấp hai của chính mình.

Khác hẳn với công việc sáng tác thông thường, lần này tôi chịu một kiểu "sát thương tinh thần" kỳ lạ, như thể bị mài mòn vào phần mềm yếu nhất trong trái tim mình. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hoàn thành, và giờ khi viết lời bạt này, tôi chỉ cầu mong tác phẩm sẽ trở nên tuyệt vời đúng với những gì mình đã bỏ ra.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến:

Yuga-san, người đã vẽ nên những minh họa tuyệt đẹp.

Biên tập viên, người đã kiên nhẫn chịu đựng Mikami khi tôi nộp bản thảo chậm.

Các anh chị làm công tác biên tập, những người đã chỉnh sửa từng lỗi chính tả, đánh máy.

Và tất cả những người đã tham gia, hỗ trợ cho tác phẩm này.

Cuối cùng, là các bạn độc giả đã cầm quyển sách này trên tay.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.

Mikami Kota