Web novel

Sau khi bị chinh phục trận chiến mới bắt đầu

2026-03-05

13

Sau khi bị chinh phục trận chiến mới bắt đầu

Chương ngắn.

Số người đăng ký kênh của Tuna-chan đã tăng đáng kể.

Nỗ lực của tôi và Tuna-chan đã được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu không có tôi, Tuna-chan có lẽ đã phải vật lộn với mặc cảm bản thân mà không thể tìm ra hướng đi riêng.

Đây chính xác là lợi ích hợp tác giữa các Vtuber. Cũng là một loại Teetee. Thứ tôi muốn nhắm đến.

[Nếu có sự chênh lệch quá lớn trong cùng một thế hệ thì cũng sẽ gây ra vấn đề cho công ty và cả về mặt tinh thần của các Vtuber]

Hố phân là một công ty có tính độc lập cao và cá tính mạnh mẽ , tôi không cho rằng họ sẽ chú ý nhiều vào số liệu nhưng với tư cách là một doanh nghiệp kinh doanh họ vẫn cần phải duy trì lợi nhuận. Đây là công việc, không phải trò chơi. Để trở thành một Vtuber chuyên nghiệp , bạn vẫn cần phải tốn rất nhiều công sức.

 Dù là một Vtuber mới vào nghề nhưng tôi đang cố gắng hết sức mình bằng cách lấy khát vọng của chính mình làm vũ khí.

Theo góc nhìn của người xem, tôi có thể đáp ứng nhu cầu của họ một cách hoàn hảo, tôi đã nỗ lực rất nhiều để làm điều đó. Đây là sự thật mà tôi có thể tự hào.

[Ừm ừm, mặc dù đa phần là nhờ vào các buổi hợp tác. Nhưng nếu không có cơ hội thì cũng đành chịu]

Đã một tuần trôi qua sau buổi hợp tác với Tuna-chan và tôi chỉ mới phát trực tiếp solo một lần duy nhất. Tôi có cảm giác như thiếu một cái gì đó.

Người xem rất hài lòng nhưng tôi có cảm giác mình sẽ tỏa sáng hơn trong các buổi hợp tác. Điều đó thật phiền hà.

Hmmm, trong khi đang vắt não suy nghĩ thì tôi bỗng nhận được tin nhắn [ The Code] từ Zenchi-san rất đúng lúc.

-----

Zenchi [ Hãy hợp tác đi]

Hanayori Kohaku [ Em rất vui lòng, khi nào vậy ạ ?]

Zenchi [ Ngày mai ]

Hanayori Kohaku [ Ngày mai !?]

-----

[Có quá gấp không nhỉ ?]

Tôi biết Zenchi-san cũng là học sinh Cao trung giống như tôi.

Đó là lý do tôi định hẹn vào thứ bảy nhưng … đột nhiên gấp như vậy… nói mới nhớ lần với Tuna-chan tôi cũng hợp tác ngay vào ngày hôm sau. Tôi có vẻ là một người không thể nói không .

[ Mà theo tôi, đây là cơ hội trời cho. Không thể ngờ được là Zenchi-san lại chủ động mời tôi.]

Tôi có cảm giác Zenchi-san khá là thụ động trong việc hợp tác.

Dường như có một rào cản nào đó ngăn cách cô ấy. Nhưng lần này hy vọng thông qua tôi cô ấy có thể vượt qua được rào cản đó… đó sẽ là niềm vui ngoài ý muốn.

Tôi kiểm tra lịch trình của mình, trong khi nhìn tờ giấy trắng trong tay với ánh mắt xa xăm tôi trả lời đồng ý.

Đáng thương … Không phải đâu? Vì không biết khi nào sẽ có công việc của Vtuber nên tôi cố tình để trống đó. Ừm, không phải là tôi bị bạn cùng lớp cho ra rìa hay gì đâu. Thật đó !!

[Không không, đây không phải lúc suy nghĩ lung tung. Tôi cần phải lên kế hoạch cho buổi hợp tác với Zenchi-san.]

Có vẻ như nội dung buổi hợp tác sẽ do tôi quyết định. Đây là một vai trò rất quan trọng nha … tôi không nghĩ chị ấy sẽ tức giận ngay cả khi tôi bày trò gì đó.

[Trong buổi hợp tác trước Zenchi-san đã bị chinh phục. Nhưng qua một thời gian có vẻ độ chinh phục đó đã giảm. Chính vì vậy! … Tôi phải làm cho chị ấy hoàn toàn bị chinh phục… !]

Tôi thì thầm lẩm bẩm trong bầu không khí mờ ám.

Vì lý tưởng của tôi. Tôi sẽ không dừng lại nếu cô ấy không bị chinh phục hoàn toàn.

Có thể nói… bây giờ trận chiến mới bắt đầu.

☆☆☆

Góc nhìn của Zenchi

[Hôm nay, Hanayori sẽ đến . Buu]

Bình luận

・Hèn chi nhìn cô dễ thương một cách lạ thường.

・Đây là cô gái nhỏ đang mong chờ mama về nhà ?

・Tôi có thể thấy cô ấy đang nóng lòng chờ đợi qua màn hình -w

・Dễ thương

・Cô ấy thật sự đổ rồi…

・Tốt…

・Thật ấm áp -kusa

Cảm giác này là gì vậy ?

Tôi cảm thấy rất nôn nao.

Người duy nhất tôi không thể hiểu là cô nàng hậu bối Hanayori Kohaku. Tôi không biết tên thật của cô ấy và cũng không quan tâm.

Cô ấy thật ấm áp. Tim tôi như thắt lại khi thấy cô ấy cười rạng rỡ như mặt trời hay khi cô ấy cười khổ khi gặp rắc rối.

Tôi thật không hiểu nổi.

Trong buổi hợp tác lần trước, tôi đã trông thấy Hanayori tỏa sáng hơn bất kỳ ai.

Bởi vì cô ấy được dọn dẹp thỏa thích?

Hay cô ấy được nấu ăn cho tôi ?

Không .

Hanayori đã nhìn tôi như chính con người tôi.

Không có bất kỳ định kiến gì. Cô ấy nhìn tôi như một cô gái bình thường.

Nụ cười ấy. Sự ấm áp khi cô ấy chạm vào.

Đối với tôi đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được.

Chính vì vậy, tôi rất mong chờ

Nhưng mà, một cảm giác nhen nhóm trong lồng ngực tôi, cảm giác nồng cháy mà tôi chưa từng biết.

Tôi chưa từng biết đến cảm giác này .

Nếu tôi biết cảm giác này là gì có lẽ tôi sẽ không thể quay đầu lại.

------------------------------

Quay về góc nhìn chính.

☆☆☆

Vẫn to lớn như mọi khi, Tôi bước vào tòa biệt thự siêu to của Zenchi-san lần thứ hai mà vẫn còn sốc vì vẻ to lớn của nó .

Một tiểu thường dân như tôi… thật không dám nghĩ đến việc sống trong một tòa nhà to lớn như thế này , nhưng cảnh về đêm chắc sẽ rất đẹp.

[ Nặng quá. Tôi lỡ mua quá nhiều đồ rồi ]

Trên tay tôi là hai chiếc túi siêu thị nặng trĩu nhồi nhét biết bao nhiêu thứ . Hai cánh tay yếu ớt , gầy yếu ( lực nắm 50 kg) của tôi đang kêu rên.

Đây chắc là hệ quả của việc chú trọng vào phong cách mà không rèn luyện cơ thể …!

À, tất nhiên đây đều là những thứ sẽ dùng trong buổi hợp tác.

Bạn nghĩ tôi sẽ tiếp tục nấu ăn ?

Fufufu… lần này sẽ … khác một chút đấy ….

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!