Web novel

Làn sóng bách hợp đang dần lan tỏa ngay trong cuộc sống hiện tại.

2026-02-22

3

Làn sóng bách hợp đang dần lan tỏa ngay trong cuộc sống hiện tại.

Hiện tại tôi vẫn đang là nữ sinh Cao trung, một tồn tại huyền thoại.

Tôi đã từng nghĩ mình có nên tốt nghiệp sớm để tập trung vào công việc Vtuber hay không nhưng sau 2 giây suy nghĩ tôi liền lập tức lắc đầu.

Tôi chỉ đơn giản biết trước những bất lợi to lớn, những kinh nghiệm khó khăn mà một người trưởng thành phải trải qua.

Tuy bây giờ đang là một cuộc đời khác, nhưng kiếp trước của tôi vào khoảng thời gian này vẫn là một cậu con trai. Những trải nghiệm khi còn là một nữ sinh Cao trung rất quan trọng, điều đó có thể khiến tôi hòa nhập với cuộc sống này ở một mức độ nào đó với thân phận là một cô gái.

[Dẫu biết là vậy nhưng đi học đúng là cực hình … Tôi quá mệt mỏi]

Thức dậy vào buổi sáng, tôi lẩm bẩm những lời này một cách buồn tẻ.

Bố mẹ tôi đi làm xa và không có ở nhà. Rất hiếm khi họ trở về nhà. Đây chính là mô típ phổ biến của các nhân vật chính trong tiểu thuyết đấy.

…. Bên cạnh đó họ cũng biết tôi là Vtuber rồi và khi tôi phát trực tiếp cũng không làm phiền họ. Dù họ có nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng tôi đi nữa thì đây là công việc tôi rất nghiêm túc và dồn hết tâm huyết vào đó nên cũng không có gì phải xấu hổ cả.

[Nhưng mà dậy sớm buổi sáng thật là cực hình …]

Hơn nữa là con gái có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Chỉ riêng việc đó thôi cũng ngốn khoảng 1 giờ, nhưng tuyệt đối không được thờ ơ nhé , các cô gái.

Tuổi thơ khi còn là con trai chắc chắn rất ghen tỵ, tôi hối hận vì lúc đó mình nên chăm sóc cơ thể kỹ hơn.

[Yosshi, Hôm nay mình cũng rất xinh đẹp]

Sau khi hoàn tất việc trang điểm, tôi nhìn vào gương , tạo dáng và đánh giá chính mình.

Thật là một mỹ thiếu nữ quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Bảo tôi tự luyến cũng được . Nhưng sự thật tôi là một cô gái siêu cấp đáng yêu.

[Con đi học đây]

Tôi chào ngôi nhà không một bóng người  trước khi bước ra khỏi nhà. Tiến về trường học.

Đôi chân trần của tôi đang run cầm cập – gozaru.

☆☆☆

[Xin chào cô nàng siêu cấp quyến rũ luôn khiến bọn đàn ông không kềm được ham muốn quấy rối tình dục.]

[Đó là lời chào à ? Cậu đang khen hay mỉa mai tớ vậy ? ]

Cô bạn thân đang chào đón tôi với nụ cười tinh ngịch.

Tóc bob màu nâu với nụ cười tinh nghịch luôn nở trên môi, một cô gái nữ sinh trung học bình thường mà bạn có thể gặp ở bất cứ đâu.

Đó là Kawanai Eriko

Cô bạn cực kỳ thân thiết mà tôi hay gọi là Kawanai

Lời chào của cô ấy có thể coi là quấy rối tình dục nếu đối tượng không cùng giới tính . Dù cùng giới tính cũng tính là quấy rối tình dục nốt.

Tuy nhiên, không hoàn toàn sai khi nghĩ rằng tôi sắp bị quấy rối. Tôi không thể đi phương tiện công cộng trong giờ cao điểm vì chắc chắn sẽ bị quấy rối.

Tôi hội tụ đủ mọi thứ mà đàn ông thích. Tôi thường xuyên cảm nhận được ánh nhìn thèm muốn từ các chàng trai trong lớp. Cậu đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi đấy, đồ khốn.

Người duy nhất không nhìn vào tôi chắc là anh chàng Ikemen- đẹp trai nhất lớp.

Mà , chắc là vì xu hướng tình dục của anh ta có chút khác biệt.

[Hôm nay chúng ta có tiết thể chất nhỉ ? Cậu thấy mệt mỏi không ?]

[ Vậy à? Tớ thích tiết thể chất mà ? ]

Cô bạn thân ghét tiết thể chất nhưng tôi lại thích nó, một phần vì kiếp trước tôi đã ghét nó. Khả năng thể chất của tôi cũng không thua kém bọn con trai đâu. Đừng coi thường chỉ số HighSpec nhân tạo của tôi.

[ Ể~…. Cậu thật là lơ đãng quá . Bọn con trai luôn nhìn chằm chằm ngực cậu mà chảy dãi trong tiết thể chất đó]

[Nếu chỉ muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Họ cũng đâu có đụng vào được đâu ?]

[Woa, thật tàn nhẫn. Hahaha, nghe giống một câu nói nổi tiếng nào đó nhưng buồn cười quá!]

Tôi là người theo chủ nghĩa bách hợp.

Người bạn thân không đứng từ góc nhìn của tôi nên cô ấy không thể nào hiểu được ý nghĩa đó .

Trong khi đang thở dài trước cô bạn thân đang cười ngặt ngẽo , tôi bỗng để ý thấy có có hai cô gái đang nhìn chằm chằm từ một góc lớp học.

Hai người đó thấy tôi đang nhìn thì làm một động tác tặc lưỡi rồi quay mặt đi . Rất rõ ràng họ đang thể hiện sự khinh bỉ.

[Hm? A- , hai người đó ghét Renge.  Đừng bận tâm về họ]

[Cậu có nói quá không vậy? Tớ có làm gì họ đâu ? ]

[Ghen tỵ, ghen tỵ đó. Họ nghĩ rằng cậu đang theo đuổi Kouki-kun ]

[ Tớ không có hứng thú với trai đẹp. Cậu ta cũng không hứng thú với tớ đâu.]

[Ai mà biết ~!]

Rắc rối của con gái là, họ chẳng làm gì đặc biệt cả , rắc rối tự tìm đến họ. … Không chỉ có con gái. Đây chắc là vấn đề chung của học sinh Cao trung rồi.

[A, các cậu nói đến tớ à, có gì không? ]

Người vừa xen vào cuộc trò chuyện là  anh chàng đẹp trai Sasaki Kouki.

Người đó là sự kết hợp của mái tóc đen giống tôi, biểu cảm ngây thơ như cún, và tính cách rụt rè nhút nhát. Tôi không muốn miêu ta một anh chàng ikemen, nó khiến tôi đau mắt .

[Không liên quan đến cậu. Cám ơn đã xen vào. ]

[Thôi nào Kawanai. Bất lịch sự quá]

Tôi ngăn Kawanai , người đang cố khơi mào sự chán ghét ở cả hai bên. Việc anh ta xen vào đã làm hai cô nàng trong góc đang chú ý đến tôi càng lườm dữ dội hơn. Tuy không phải tất cả đều là do anh ta.

Có vẻ như Kawanai cũng không thích anh càng đẹp trai cho lắm.

[Aa, xin lỗi. Tớ không định làm phiền 2 cậu … nhưng mà, đây là chỗ của tớ … ]

[A]

Thì ra Kawanai đang ngồi lên chỗ của anh chàng đẹp trai.

Tôi cũng không để ý lắm. Đó là lý do tôi bị lườm sao?

Tôi nắm lấy đầu Kawanai , bắt cô ấy cùi xuống xin lỗi.

[Xin lỗi đi, Kawanai]

[Xin lỗi, ui da… ]

Sau khi Kawanai nhường chỗ cho anh chàng đẹp trai , anh ta ngồi xuống lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc.

Sau khi nhìn thấy bộ dáng chàng trai yêu thích văn chương, bọn con gái xung quanh rên rỉ [ Oh…] , còn đám con trai thì tặc lưỡi với câp mắt oán hận.

Nhưng mà chỉ có tôi biết .

Đáng tiếc cho các cô gái anh chàng này chỉ mê tiểu thuyết bách hợp, có lẽ vì vậy nên anh ta khó có tình cảm  bình thường với các cô gái.

[Cư xử đúng mực chút đi , Kawanai]

[Đáng ghét, mấy tên đạp trai chỉ toàn ra vẻ ]

[Đừng vì cậu ghét mấy anh chàng đẹp trai mà đánh đồng tất cả như nhau.

Ừm, trong lúc đang vuốt ve đầu Kawanai đang phồng  mang trợn má, tôi thầm chắp tay cầu nguyện cho anh chàng đẹp trai.

☆☆☆

…. Nhân tiện, người ta thường bảo “Họa từ trên trời rơi xuống”.

Đây không phải là tưởng tượng mà là từ kinh nghiệm từng trãi. Khi tôi nghĩ về các điều tâm linh, hay khi các sự việc bất thường xảy ra xung quanh, tôi thường cảm thấy đau nhói sau gáy mình.

[A~… Có rắc rối đang tới]

[Có chuyện gì vậy?]

Kawanai trông thấy vẻ mặt của tôi và nghiêng đầu hỏi.

Vừa mới kết thúc giờ học, tôi đang chuẩn bị về nhà thì bỗng thấy nhói đau sau gáy. Những lúc thế này , trực giác của tôi luôn đúng.

[Kawanai, tớ bận chút chuyện, cậu về trước được không?]

[Hm, được thôi nhưng nhớ bắt kịp tớ đấy nhé.]

Có lẽ cảm đã cảm nhận được gì đó, cô ấy miễn cưỡng rời khỏi lớp với vẻ lo lắng trong mắt.

Đúng lúc đó, có hai cô gái đứng chặn trước mặt tôi.

Đó là hai cô nàng Gyaru nhìn tôi chằm chằm lúc sáng.

[Cậu có rảnh không ?]

[Chúng tôi  muốn cậu theo chúng tôi ra sau trường học]

[Chúng tôi có chuyện muốn nói]

[Cậu chạy không thoát đâu]

…Ừm. Ừm

Hãy yêu cầu từng thứ một thôi được chứ.

☆☆☆

Tôi được đưa đến phía sau sân trường , một nơi điển hình.

Một nơi không người, bãi cỏ xơ xác, bầu không khí hoang vắng.

[Có chuyện gì vậy? Sao các cậu lại đưa tôi đến chỗ này ?]

Bây giờ tôi quay sang hai cô gái và hỏi.

Tôi mệt mỏi với việc hai cô nàng cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng đã làm đến mức này thì hẳn đã có việc gì đó xảy ra , tôi chờ đợi hành động của đối phương.

Hai cô nàng, một cô gái tóc vàng và một cô gái tóc bạch kim. Cô nàng tóc vàng trong hai cô gái nhìn tôi đầy nghiêm túc và nói.

[Cậu không nhận ra à. Cậu quá kiêu ngạo. Hôm nay cũng vậy, cậu cố tình ngồi gần Kouki-kun để gạ gẫm cậu ấy. Đừng hòng qua mắt tôi.]

Không, thật ra… . Người ngồi nhầm chỗ là Kawanai đấy chứ.

… À, thì ra là vậy . Sự ghen tỵ đã khiến họ hành động. Dù là bằng lời nói hay bạo lực thì việc này thật là phiền phức.

Sự xinh đẹp của tôi là xấu sao… mà chắc đúng vậy thật!

Tiếp đó cô nàng tóc bạch kim cũng lên tiếng.

[Tôi biết cậu rất xinh đẹp. Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu không hợp với Kouki-kun. Chúng tôi cũng không phù hợp với cậu ấy. Chúng tôi không muốn bất cứ ai hẹn hò với Kouki-kun hết]

[Thì ra là vậy !]

Đây giống như là một dạng otaku rắc rối.

Cùng một dạng người như tôi nhưng thần tượng của họ lại là người thật. Nếu được một cô gái xinh đẹp tiếp cận thì tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tôi hiểu mà.

Cái trường này có vẻ có nhiều người phiền phức nhỉ. Bao gồm cả tôi.

Ngoài ra, tôi nghĩ anh chàng đẹp trai đó sẽ không hẹn hò với ai đâu vì anh ta lỡ dấn thân vào thế giới 2D rồi.

… Nếu tôi nói [Tôi có vợ rồi] thì chắc não của hai cô nàng này nổ tung luôn mất.

Đành vậy.

… Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy cũng phiền phức.

Sẽ càng lãng phí thời gian và tinh thần của tôi.

[Đừng im lặng nữa . Hãy nói gì đi chứ ?]

Ngay sau khi cô gái tóc vàng nôn nóng nói, tôi liền hành động.

Tôi tiến đến hai người, khoảng cách 3m giữa chúng tôi ngày càng rút ngắn, đến khi hai cô nàng bị tôi ép sát vào tường

[Cậu, cậu muốn làm gì ?]

[Nè, hai em. Nếu tôi nói là tôi thích con gái thì hai em sẽ làm gì nhỉ … ? ]

Tôi thay đổi giọng nói.

Giọng nói trầm và mạnh mẽ.

Tôi ép hai cô gái sát vào tường và thì thầm vào tai họ.

[[~~~Híii…]]

Cả hai đỏ bừng mặt, chân run rẩy và ngồi bẹp xuống đất. Họ dễ thương một cách bất ngờ.

Đợi vài phút cho họ hồi phục, hai cô nàng bắt đầu hồi phục ý thức và run rẩy đồng thanh nói.

[[Đây là thời đại đa giới tính nên chuyện đó chúng tôi không biết …]

[Vậy à… Hahaha, tôi đùa thôi. Nhưng mà tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ cho lắm, tôi cũng hiểu cảm giác của các cậu nên tôi sẽ không tiệp cận cậu ta theo lời các cậu nói. Hơn nữa chúng tôi cùng một kiểu người nên sẽ không có quan hệ gì với nhau đâu.]

Vậy được chưa ? Tôi hỏi hai người họ, dường như vẫn còn bàng hoàng, họ gật đầu bất lực rồi rời đi.

Hành động của họ là đáng phê phán, nhưng tôi đánh giá cao việc họ thẳng thắn nói ra quan điểm của mình bằng cảm xúc chân thành. Tôi không tức giận gì cả, việc họ làm là minh chứng cho tuổi thanh xuân và tôi rất thích nó.

… còn vấn đề của tôi là một người chuyển sinh thành Nữ Vtuber mê bách hợp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!