Web novel

Hình tượng nhân vật sụp đổ # Hanayori-mama

2026-02-19

23

Hình tượng nhân vật sụp đổ # Hanayori-mama

[…. Vậy, tóm lại là , Hanayori Gen 2 đã đến nhà tôi]

[Bây giờ có đánh trống lảng thì cũng muộn rồi!]

Bình luận

・Kusa

・Kusa

・Cô ấy đang giả vờ bỏ qua chuyện đó - Kusa

・Người đang cố giả lơ chuyện đó là Hanayori-www

・Đúng vậy - w

Đúng vậy!

Nhưng ... ! Không còn đường quay lại nữa rồi !

Khi tôi đang tự trách chính mình , Zenchi-san trông có vẻ buồn bã.

[Chị cũng … không ngờ xảy ra chuyện này... ]

[Ừm, em cũng không có yêu cầu chị tắt tiếng , thật ra là lỗi của em , em nên nghĩ đến trường hợp chị sẽ chơi khăm]

[... Chị đã định nhắc em, nhưng mà em chuyên tâm vào việc dọn dẹp quá nên chị không có cơ hội.]

[Lâu đài rác của chị thật là kinh khủng đấy]

[Chị xin lỗi.]

Bình luận

・Đúng vậy.

・Ngay cả nếu cô ấy biết trước đi nữa thì Zenchi thật quá đáng.

・Cô nhóc Mesugaki có nhiệt huyết dọn dẹp rất mạnh mẽ.

・Hiếm thấy Zenchi tỏ ra hối hận như vậy w

・Cô bé ngoan.

[Hai hai, mấy tên trai tân Otaku trai tân mới bảo tôi là “bé ngoan” đó im hết đi.]

Bình luận.

・Giờ có nên thêm Tsundere cho cô ấy không ?

・Tôi không thể tức giận được nữa .

・ Tôi không biết nên về phe nào nữa - www

Chính tôi cũng không biết về phe nào luôn.

Tính cách Mesugaki đã bị lật tẩy rồi. Tóm lại, ban đầu tôi sẽ dùng tính cách này để tiếp cận và gạ gẫm các tiền bối nhưng với tình trạng này thì bất khả thi rồi. Kế hoạch của tôi sụp đổ rồi.

... Đành vậy , giờ tôi sẽ chuyển thành nói chuyện trang trọng với các tiền bổi nhưng sẽ bộc lộ tính cách Mesugaki đối với người xem.

[Vậy thì giờ làm sao đây?]

[ Dù chị có hỏi em thì cũng vậy ... em dự định sẽ chinh phục chị nhưng trong tình huống này thì mất hết không khí rồi.]

[Chuyện chinh phục đó là thật hả ... ? Chị cứ tưởng đó là theo tính cách nhân vật thôi ?]

[Tất nhiên là thật rồi. Em khẳng định chuyện đó là hoàn toàn nghiêm túc. Zenchi-san rất dễ thương. Khi ở bên cạnh chị em rất hồi hộp. ... Oh-ya-oh-ya, các otaku có đang xem không? Tôi đang chạm vào thần tượng của các ông nè. Có nghen tị không ... ?]

[Chị cảm thấy cách thay đổi của em rất là chuyên nghiệp đấy.]

[Chị im đi  được không ạ ]

Tôi thô lỗ ngăn Zenchi-san đang xen vào, phải cố bẻ lái câu chuyện này .

Bình luận

・Thật là thô lỗ - kusa

・Vậy cô thật sự là một kẻ cuồng bách hợp à ... ? ( Bách hợp = yuri= gái x gái )

・Một người có mục tiêu quái đản rất hợp với Hố phân-w

・Không đời nào Chủ tịch lại cho phép một cô gái bình thường gia nhập... w

・Xin hãy im đi- kusa

・Vậy là cô ấy diễn vai Mesugaki với người xem -w

Trong khi phần bình luận đang ào ạt không ngừng , Zenchi-san nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt không biểu cảm. Sau đó, cô ấy tiến đến gần tôi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sát gần bên, tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô ấy.

[Chị, chị đang làm gì vậy? Đừng đột nhiên đến gần như vậy, em chưa sẵn sàng .]

[ ...?  Làm gì ? Tại chị muốn lấy mẩu rác dính trên tóc của em ]

[Vậy thì chỉ cần bảo em thôi mà ? Tự nhiên chị áp khuôn mặt xinh đẹp vào làm em bối rối quá ! ]

[ Hanayori cũng rất xinh đẹp mà? ]

[Aa, thật là một cô nàng lạnh lùng xinh đẹp vô thức] ( *Ý nói không tự biết mình xinh đẹp)

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên.

Đau tim quá. Mặc dù những tình huống đó tôi không xa lạ gì nhưng đột nhiên bị một mỹ nữ áp sát và thì thầm vào tai thì... thua.

Giới hạn oataku hóa  của tôi đang chạm giưỡng tối đa.

Bình luận

・Phản công Teetee

・Màn Teetee đầu tiên của hố phân !?

・Cặp đôi Hana x Zen.

・Tôi thấy điều đó từ lâu rồi.

・Cô ấy mềm nhũn khi bị tấn công -w

・Hm, có H không nhỉ ?

[Bọn otaku các người bớt luyên thuyên đi ! Hãy thử nghĩ xem ! Tôi cũng là fan đó ! Hay cả khi nói chuyện bình thường tôi cũng phải cố chịu đựng máu otaku lắm rồi , đằng này cô ấy còn thì thầm vào tai tôi nữa ??]

[ Chị không hiểu ?]

[Em cũng đoán vậy!  Vậy để em làm thử nhé !?]

[Được thôi]

Ể ?

Não tôi đột nhiên mất kết nối.

Trong lúc đó , Zenchi san ghé sát tai cô ấy vào mặt tôi.

Bình luận

・Đổi lượt nào

・Hanayori bối rối khi bị phản công thật dễ thương

・Tee tee

・Làm ... hay không làm ...?

・Fan cuồng Yuri đang phấn khích… Hanayori cũng là fan cuồng yuri mà nhỉ ???

・Kusa

… Tới luôn nào. Tôi không thể không làm.

Vì lúc nãy đã tuyên bố rằng mình suýt hóa cuồng vì sự xinh đẹp của Zenchi-san rồi nếu giờ dừng lại thì đám otaku nhất định sẽ công kích tôi. Hơn nữa tôi là tuýp người thích trêu chọc người khác chứ không phải là để bị bắt nạt.

Tôi bất giác nghé miệng vào đôi tai nhỏ của Zenchi-san, thay đổi giọng nói ở mức trầm thấp, với một chút khêu gợi.

[Chị dễ thương quá]

Ngay sau đó.

[______ Um , Aa]

Zenchi-san ngay lập tức quay đầu đi.

Với giọng nói ngọt ngào trong giây lát. Không lẽ tôi đã thành công mở khóa được sở thích tình cảm của Zenchi-san rồi.

Tôi cố cúi người xuống và quan sát , không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này được.

[À rế, Zenchi-san. Mặt chị đỏ quá vậy… ?]

[ nn, Thật đáng ghét]

[Em nghe nói tai là một bộ phận nhạy cảm , nên muốn thử một tí .]

Giọng nói của tôi, là kết quả của hơn mười năm khổ luyện.

Đây là một kỹ thuật sử dụng nhịp điệu 1/f để làm rung động trái tim người khác. Đây là lúc thích hợp để dùng.

Nhịp điệu 1/f là một tần số âm thanh khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Những người có giọng nói này rất dễ thu hút người khác, và khiến người khác bớt cảnh giác với họ hơn.

Đây không phải là một khả năng đặc biệt gì cả , nó đã được khoa học chứng minh.

Bình luận.

・TeeTee… à không cô ấy bị đánh bại rồi.

・Quá mạnh mẽ

・Lần đầu tiên mới thấy www

・Zenchi đỏ mặt … !?

・Không thể tin được, cô ấy đổ rồi -kusa

・Đó là HighSpec của Hanayori ?  (HighSpec: chỉ số cá nhân cao: người có năng lực cao và hấp dẫn, chẳng hạn như những người có thu nhập cao, trình độ học vấn cao và ngoại hình đẹp)

Mặc dù chỉ số đó là do rèn luyện mà thành.

Ngoài việc làm một Vtuber và phát trực tiếp thì bạn chỉ có thể học và học mà không nghỉ về bất cứ thứ gì khác. Bạn có chắc muốn được như vậy không ? Đó là thiên đàng hay địa ngục ?

[ Có lẽ, mình sẽ đổ mất ...]

Cô ấy lẩm bẩm trong miệng.

Cô ấy không phải là một người dễ dãi , mà cô ấy cũng không hẳn là một người lạnh lùng.

Chỉ là cô ấy không giỏi thể hiện cảm xúc của mình mà thôi. Nói cho cùng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường.

[ Chị có thể thay đổi giọng nói như em không ...?]

[ Rất khó, em đã luyện tập từ khi còn nhỏ. Để làm được điều đó chị cần phải liên tục tra tấn cổ họng của mình!]

[Tuyệt đối không thể... Dù có thể đi nữa, chị cũng sẽ không thử đâu]

[Tất cả là vì Tee tee]

[Mắt em đáng sợ thật đó]

Bình luận

・Tôi tò mò về tuổi thơ của Hanayori- w

・Sao cô ấy không làm diễn viên lồng tiếng nhỉ ? Tôi nghĩ cô ấy dư sức .

・Một con nghiện Teetee

・Cô ấy đặt cược cả cuộc sống vì Tee tee

[… Dù sao thì, Zenchi-san. Chị xinh đẹp thật đó. Làn da mịn màng, trơn bóng này chắc chắn được chăm sóc rất kỹ càng, các cô gái sẽ nghe tỵ đến chết mất]

[Chăm sóc da ...?]

[Hả , em có thể nổi điên được không ????]

Bình luận

・Chuyện con gái -kusa

・Mất hết không khí rồi -w

・Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy chỉ rửa mặt thôi.

・Tất cả fan đều biết về sinh hoạt thường ngày của Zenchi...

Cô ấy công khai mọi thông tin về chính mình.

Chính vì vậy… người bị dính đạn là  tôi, còn cô ấy gần như chẳng ảnh hưởng  gì cả. 

[Zenchi-san thì …. Cứ để yên vậy thôi. Chị chắc không ảnh hưởng gì đâu]

[Chị không hiểu lắm nhưng chị nghĩ em như vậy cũng ổn mà]

[Nhưng hình tượng nhân vật của em đang sụp đổ  ???]

[Đó chính là em mà]

[Chị đang trêu chọc em à ?]

Trong khi tiếp tục tán nhảm , thì trời đang tối dần. Tôi không thể cảm nhận về thời gian sau các tấm rèm che kín . Zenchi-san thì gần như chẳng quan tâm gì về thời gian hết. Cho đến khi tôi nghe một âm thanh dễ thương vang lên.

[… Chị đói quá]

Trong khi nhìn cô ấy đang xoa tay lên cái bụng bé xinh của mình như một đứa bé , tôi đề xuất.

[Vậy để em làm bữa tối cho chị nhé? Chị thích ăn món gì ? Nhật, Âu, hay Trung Quốc ?]

[Nhưng chị có mì ly rồi…?]

[Thứ đó không có dinh dưỡng đâu. Chị sẽ sớm về chầu ông bà đó]

[Ừm, vậy thì. Nhờ em nhé ]

[Tuân lệnh]

Tôi tạo dáng chào 1 cách trang trọng, và bật cười.

Zenchi-san cũng mỉm cười. Thật dễ thương quá.

Nhớ lại cách bố trí các phòng trong lúc dọn dẹp lúc trước tôi đi vào nhà bếp. Tủ lạnh và các dụng cụ khác đều là hang tối tân, thật đáng ghen tỵ.

[Haa….]

Sau đó khi kiểm tra tủ lạnh, như dự đoán, trong đó chỉ toàn là gia vị, tôi bèn móc ví ra và nói.

[Em định đi mua vài thứ. Chị muốn ăn gì không?]

[… Hamburger]

[Vâng , vâng. Vậy em đi nhé]

[~~ Để chị trả tiền]

[ Không sao. Lần này để em khao nhé]

Tôi cười và đi ra khỏi nhà .

Bước xuống hành lang và cảm nhận làn gió mát lạnh buổi tối , tôi cảm thấy thật tuyệt khi được giúp đỡ ai đó.

Ở kiếp trước tôi từng được bảo mình là người thích xen vào chuyện người khác, có vẻ kiếp này tính cách đó cũng bắt đầu phát huy rồi.

Cá nhân tôi cũng thấy đúng vậy.

--------------------------------------------------

Trong lúc đó ở nhà Zenchi

[…. Đổ mất rồi]

Bình luận

・Tự làm tự chịu -kusa

・Giọng cô ấy rất nghiêm túc -www

・Cô ấy thành Hanayori-mama rồi -w

・Dù có chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn đối xử tốt với Zenchi . Đây là lần đầu tiên có người như vậy.

・Tôi có cảm giác như đang xem một “ Câu chuyện tình yêu thật sự” vậy .( Real Love Story)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!