[Buổi hợp tác cùng thế hệ ?]
[ Vâng. Hanayori-san, Tuna-san và Classy-san , ba người ]
[Đó là buổi hợp tác trực tiếp à ?]
[ Vâng. Cả ba bạn đều sống ở cùng thành phố nên chúng tôi muốn ghi âm trực tiếp tại trụ sở công ty]
Ừm ?
Một ngày sau buổi solo phát trực tiếp của tôi, tôi nhận được cuộc gọi từ Quản lý, có vẻ như họ muốn tổ thức một buổi hợp tác cùng thế hệ.
Nó không giống như một dự án cho từng cá nhân mà có vẻ là một dự án hợp tác lớn tại công ty.
Tôi chỉ mới đăt chân đến công ty hai lần. Ở nhà vẫn đủ điều kiện làm việc và tôi vẫn chưa có nhu cầu về hát hò nên cũng chưa cần chỗ để ghi âm.
Mà dù gì cũng có lúc tôi cần phải tới đây thôi.
Có vẻ để thuận lợi cho tôi nên họ sẽ tổ chức buổi ghi âm ở công ty vào chủ nhật này nên tôi có dư dả thời gian. Hãy thể hiện trách nhiệm của một nhân viên công ty nào.
[Vâng em hiểu rồi. Em sẽ tham gia ạ.]
[Vậy à … ! May quá. Về cơ bản em chỉ cần bám sát theo kịch bản là được. … Việc dẫn chương trình chỉ có thể giao cho em thôi, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Xin lỗi…]
Quản lý thanh khẩn xin lỗi.
Đành vậy thôi, tôi cười khổ khi nhớ đến 2 thành viên cùng thế hệ với mình.
[Tôi đã chuẩn bị sẵn, hay đúng hơn là tôi đã đoán trước rồi. Tôi không ghét việc dẫn chương trình, và thực tế, đó sẽ là một trải nghiệm hiếm có đối với tôi, một người trẻ, có thể đảm nhận một vai trò quan trọng như vậy.]
[Cám ơn em…. Em thật sự giúp chị rất nhiều đó. Hanayori là người duy nhất có khả năng tập hợp được những người thậm chí không thể hợp tác được với nhau đó…]
[Chuyện này có vẻ gấp quá nhỉ … chắc chị phải vất vả lắm. Hơn nữa, việc công ty tổ chức một buổi hợp tác lớn thế này quả là hiếm có]
Nghe giọng của Quản lý thì chắc chắn cô ấy là một người làm việc chăm chỉ nhưng đang chứa đầy cảm xúc bực bội, buồn bã và mất tinh thần.
Thực ra thì chỉ có tôi và hai người bạn cùng Gen 2 là hợp tác với nhau hôm nay thôi. Nhưng có vẻ mọi người đều hy vọng đây sẽ là bước tiến cho việc hợp tác với những người khác !?
Không không, điều đó là không thể với quá nhiều người nhỉ ?
Về cơ bản thì Tuna-chan khá nghiêm túc còn Zenchi-san thì ân cần nhưng hay có những suy nghĩ phi thường thức.
Nếu chỉ có hai người họ thì chắc là tôi vẫn ổn.
[Thật ra thì … lúc đầu vì sợ sẽ xảy ra hỗn loạn nên chúng tôi quyết định để họ tự do hợp tác nhưng cuối cùng thành ra không ai chủ động hợp tác gì luôn]
[ Aa…. Đó là lý do sao mãi không có buổi hợp tác trong một thời gian dài. Với em thì bản thân em vốn không ngại phiền phức nhưng với những thành viên khác thì có lẽ họ lẩn tránh chuyện hợp tác vì không muốn gây phiền phức cho người khác]
[Đúng vậy đó. … Á, lạc đề rồi. Cũng gần đến giờ rồi, vậy chị sẽ liên lạc với em nếu quyết định được ngày giờ chính xác nhé]
[Vâng em hiểu rồi. Chúc chị may mắn với công việc nhé.]
[Ha… tiếc quá. Vậy tạm biệt em]
Quản lý cúp điện thoại trong khi giọng nói có chút tiếc nuối.
Có vẻ như trong lúc vô ý tôi đã chinh phục luôn chị Quản lý rồi. Chị ấy có vẻ là một nhân viên công ty mẫn cán nhưng bên trong vẫn chỉ là một người bình thường thôi.
Đây không phải là một Công ty đen nhưng chắc là chị ấy vẫn phải chịu áp lực tinh thần rất lớn dù còn trẻ. Tôi có thể hiểu điều này vì kiếp trước tôi cũng có công việc giống như chị ấy mà.
[Được rồi. Gặp Tuna-chan ngoài đời. Thật là đáng mong chờ]
Có vẻ bên ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn.
A… Nhưng mà nếu là Tuna-chan thì không biết cậu ấy có đeo băng che mắt không nhỉ ? Hay là không biết cậu ấy có thể giao tiếp với người lạ không nữa … ?
[Ngoài ra còn Classy-chan nữa… Kura-chan…]
Cô ấy chính là một Vtuber thế hệ thứ 2 mà tôi biết từ kiếp trước.
Hiện tại số người đăng ký là 40.000 người, không bằng tôi và Tuna-chan nhưng đây không phải là Kura-chan mà tôi từng biết.
[Cô ấy đang che giấu tài năng sao … tại sao vậy? Hình như bản lưu trữ các buổi phát trực tiếp đầu tiên của cô ấy đã bị xóa nên tôi không thể xem.]
Giờ đây tôi đã nhận ra, Classy-san và Kura-chan mà tôi biết chắc chắn là cùng một người.
Tôi chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra trong tương lai và cô ấy sẽ thay đổi.
[Ừm, không biết nữa. Thôi kệ. Dù gì Kura-chan cũng là thần tượng của tôi. Mặc dù tôi vẫn chưa chinh phục được cô ấy]
Tôi muốn chinh phục cô ấy khi cô ấy trở về trạng thái Vtuber đỉnh cao nhất.
Bức tường càng cao, càng khó bị xuyên thủng thì càng kích thích đúng không ?
Vì Teetee không gì có thể cản được tôi.
☆☆☆
Trong căn phòng của một ngôi nhà nào đó.
Căn phòng được cách âm hoàn toàn và chứa rất nhiều loại nhạc cụ như Piano, Violin, sáo, …
Căn phòng rộng rãi và trang nhã dù được bài trí rất nhiều nhạc cụ nhưng vẫn không gây ra cảm giác ngột ngạt.
Trong phòng là một cô gái có đôi mắt đỏ rực như đang bùng cháy.
Một mỹ thiếu nữ với mái tóc hai bím đỏ rực.
Cô cao khoảng 145cm và mặc chiếc váy đỏ đang cố hết sức giữ lấy bộ ngực quá khổ. Siêu to. Một quả boom hạng nặng.
Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cây Piano với ánh mắt nghiêm túc.
Vẻ ngoài của cô ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải choáng ngợp, cô ấy đang đeo tai nghe và micro , bên canh là máy tính với dòng chữ [ Đang phát trực tiếp].
Deeeeeee !!!!!
Cô ấy chậm rãi đánh đàn Piano.
Khi thì hùng hồn, đôi khi thật đáng sợ.
Một sáng tác của Franz Schubert ( biên khúc Liszt) [The Devil] (Tác giả dịch là Maou- Quỷ Vương)
Bình luận
・Mở đầu bằng Quỷ vương lúc nào cũng làm tôi bật cười.
・Trước khi cô ấy lên tiếng thì Quỷ vương đã tới rồi -www
・Nói mới nhớ , là một Vtuber hệ âm nhạc mà chưa từng thấy cô ấy hát nhỉ ?-www
・Là một người chơi Piano, cô ấy làm tôi nổi hết cả da gà.
・Quỷ vương có khó không?
・Khá là khó. Nhưng cho dù có thể chơi nó nhưng sẽ rất khó để thể hiện hết biểu cảm và các khía cạnh khác.
・Vậy Classy thì sao ?
・Chơi hay đến đáng sợ.
Trong khi bình luận đang đầy sự sợ hãi thì cô ấy … Vtuber Classy đã gần đến phần kết thúc .
Cách cô ấy đang say sưa đánh đàn đến đổ mồ hôi trông thật quyến rũ, trông như cô ấy đang trốn chạy một thế lực vô hình nào đó vậy.
Bình luận
・Chỉ có những người chơi Piano mới biết khúc này đáng sợ đến thế nào thế nên có rất ít người dám luyện nó.
・Classy có lẽ đã một mình khổ luyện ca khúc này nhưng vẫn chưa tính là thành thạo.
[Phù….]
Bản nhạc kết thúc, Classy vừa lau mồ hôi vừa tiến về phía máy tính.
Trực tiếp 4000 người xem.
Số người xem cũng không thể nói là ít nhưng khó mà so sánh với các thành viên cùng thế hệ khác.
Classy biết rất rõ điều này.
Classy biết cách để tăng lượng người đăng ký. Nhưng mà nếu dùng kỹ thuật đó nó chẳng khác nào càng khoét sâu thêm vết thương mà cô đang mang trong lòng.
[Tôi là Vtuber Classy đây. Buổi biểu diễn hôm nay thế nào ?]
Bình luận.
・Tuyệt vời ( cảm thấy tự ti)
・Cảm giác như muốn vỡ tim -w
・Vẫn còn một chặng đường dài.
[Cám ơn. Ca khúc này khiến tôi rất mệt mỏi . Đó là lý do nó được gọi là bài tập luyện thể chất à ]
Bình luận
・Không chỉ có vậy đâu -www
・Họ đều gọi những ca khúc có độ khó cao là một trò chơi sức bền -www
・Tuy không hoàn hảo nhưng họ vẫn có những dấu ấn độc đáo của riêng mình.
Tuy là vậy nhưng Classy vẫn khá hài lòng.
Dù tôi cảm thấy tồi tệ khi che giấu một điều gì đó với người xem nhưng tôi thật sự hài lòng với màn trình diễn của mình.
Bởi vì đó là thứ mà tôi có thể chứng minh tôi chính là tôi.
[…A, đúng rồi. Tôi vốn là một hikkokimori nhưng tuần sau tôi sẽ xuất hiện trong chương trình Nikki Radio. Tôi cũng sẽ gặp Hanayori Kohaku và Shikkoku Kenshi – Tunamayo lần đầu tiên.]
Đối với Classy , phát trực tiếp là công việc của một mình cô.
Tất nhiên, cô cũng từng có ý tưởng hợp tác nhưng tự xét lại bản thân không hề có tính hợp tác nên đề tài này được cô bỏ qua luôn.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã bị tên ngốc kia (Hanayori) đánh bay và cô ấy đang cảm thấy chán nản.
Bình luận
・Classy … đã trưởng thành rồi -w
・”Con đã lớn rồi” -kusa
・Chỉ cách Zenchi 2 bước-w
・Không , chỉ 1 bước thôi -w
・Đó là nếu cô ấy dám phát trực tiếp 24/7
・À ha -kusa
(Chỉ là ghi hình thôi, xong rồi về nhà. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn là chính mình)
Nhưng mà Classy vẫn không biết.
Sức mạnh của cô gái sẽ hy sinh tất cả vì Teetee.
Sự can thiệp một cách bất thường của một cô gái đã giành tất cả thời gian để mài giũa khả năng bản thân (HighSpec) cao bất thường.
Cô không biết gì về Hanayori Kohaku (đang bị fan trêu chọc ).