Trang điểm bị cấm trong Trung đội Quân y Touri. Lý do là phấn trang điểm có thể rơi vào bệnh nhân.
Nhiệm vụ của trung đội quân y là điều trị thương binh, và việc trang điểm được coi là không hơn gì một thứ gây mất tập trung.
Điều này đã chính thức thành luật sau khi bị Đại úy Aria phê bình.
“Chúng ta thực sự khônng được phép nữ tính sau khi vào trung đội sao?”
“Thôi nào, không có một chút phấn mắt cũng không sao đâu.”
Họ muốn ăn diện. Suy cho cùng, các y tá đều là những cô gái trẻ đến tuổi kết hôn.
Thời trang cũng là một hình thức giải trí. Cả nam và nữ đều có mong muốn ăn mặc đẹp.
Vào thời đó, trang điểm lòe loẹt, bao gồm cả lông mày rậm và phấn mắt đậm, đang là mốt. Để mặt mộc bị coi là lỗi thời.
Thế nên lệnh cấm trang điểm lại khiến một số y tá bị stress.
Không chỉ các y tá. Arunoma, người từng học trang điểm để trở thành diễn viên, cũng cảm thấy như vậy.
“Chắc là buộc phải vậy rồi. Đây là quân đội mà. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn đối mặt bệnh nhân của mình khi trang điểm kỹ lưỡng.”
“Anh sẽ ổn thôi, Arunoma. Anh đẹp trai sẵn rồi mà.”
“Cảm ơn, tôi rất vinh dự. Trông các cô cũng xinh đẹp lắm.”
“Thôi đi, dừng lại đi.”
Tuy nhiên, Touri chắc chắn sẽ lại bị đánh tơi tả nếu ai đó vi phạm quy tắc không trang điểm. Cô không chỉ là chỉ huy của họ, mà còn chỉ là một cô gái trẻ.
Arunoma, với tinh thần công lý mạnh mẽ của mình, không thể chịu đựng được điều đó.
“Hơn nữa, việc không được trang điểm không có nghĩa là ăn diện cũng bị cấm.”
“Ý anh là gì, Arunoma?”
Arunoma lắng nghe lời phàn nàn của các y tá với sự thông cảm nhằm cố gắng xoa dịu họ.
“Trang điểm thì không được, nhưng một chút phong cách thì được.”
“…Chính xác thì anh đặt ra ranh giới ở đâu?”
“Có lẽ là đôi môi…?”
“Chính xác. Giờ thì nhìn môi của Trung đội trưởng Touri kìa.”
“Ah!”
Để làm bằng chứng, Arunoma chỉ vào môi Touri khi cô ấy đang trò chuyện với Lakya. Kỳ lạ thay, môi cô ấy lại hơi bóng.
“Anh ấy nói đúng! Nhìn kỹ thì thấy chúng đang lấp lánh!”
“Khoan đã! Trung đội trưởng Touri có bôi gì lên à?”
“Trông giống như cô ấy đã bôi thứ gì đó vậy.”
Các y tá há hốc mồm trước mánh khóe của Touri.
“Th-Thật không công bằng! Đáng lẽ trang điểm phải bị cấm chứ!”
“Không, tôi cá là Trung đội trưởng sẽ nói điều gì đó như thế này: ‘Nó có tác dụng y học là ngăn ngừa nứt nẻ môi.’”
Phát hiện của Arunoma khiến các y tá sửng sốt. Họ cũng biết là thoa nhẹ vaseline có tác dụng ngăn ngừa khô da.
Touri, dưới chiêu bài “tác dụng y tế”, đã giữ cho đôi môi của cô luôn ẩm và bóng.
“Chưa hết đâu. Nhìn móng tay em ấy kìa.”
“À! Chúng cũng sáng bóng!”
“Chắc em ấy cũng đang dưỡng ẩm cho chúng. Vì mục đích y tế chứ không phải trang điểm. Nhưng vẫn hợp thời trang, nhỉ?”
Arunoma đã để ý mánh khóe của Touri từ lâu. Có vẻ như cô ấy bắt đầu làm vậy sau khi đi hẹn hò với một người bạn nam.
Suy cho cùng, Touri vẫn là một cô gái.
“Trung đội trưởng Touri chưa bao giờ nói chúng ta không thể ăn diện. Em ấy chỉ nói chúng ta không được làm bất cứ điều gì gây khó hại cho bệnh nhân.”
“Oh, anh nói đúng.”
“Vaseline không chảy vào người bệnh nhân. Nó cũng giúp da không bị khô, lại còn tiện dụng nữa. Không ai phải phàn nàn về điều đó cả.”
“B-Bây giờ tôi hiểu rồi…”
Đúng vậy. Mặc dù có khuôn mặt vô cảm, Touri Noel vẫn là một cô gái.
Mặc dù cô ấy giả vờ không quan tâm đến trang điểm nhưng thực ra cô ấy đang tận hưởng một chút phong cách.
“Vaseline khá đắt… Không biết Trung đội trưởng Touri mua nó ở đâu nhỉ.”
“Tôi cũng muốn Vaseline!”
Các y tá đột nhiên trở nên sôi nổi hơn.
Có một cách làm đẹp được Touri chính thức công nhận và không gây hại gì cho bệnh nhân.
Tất nhiên họ cũng muốn làm vậy rồi.
“Trung đội trưởng Touri thật hèn hạ!”
“Bây giờ chúng ta đã biết rồi, chúng ta không thể im lặng được nữa.”
Hơn nữa, Touri đã giấu chuyện này ngay cả với cấp dưới của cô.
Thật tinh tanh… Không, thật quỷ quyệt mới đóng.
“N-Này, bình tĩnh nào mọi người. Tôi không nghĩ Trung đội trưởng nhỏ cố tình giữ bí mật đâu.”
“Không, chúng ta hỏi cho ra lẽ!”
“Hỏi xem lớp trang điểm từ đâu ra!”
Niềm đam mê trang điểm của các y tá mạnh mẽ hơn Arunoma tưởng tượng rất nhiều. Ánh mắt họ sáng lên đầy nghi ngờ, và họ phớt lờ mọi nỗ lực ngăn cản của Arunoma.
“Trung đội trưởng Touri! Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”
“Ể, tôi á? Có chuyện gì thế?”
Các y tá ùa lên thành một nhóm, vây quanh cô. Touri hơi run rẩy trước vẻ nghiêm trong của họ.
“Không công bằng, Trung đội trưởng! Lén áp dụng hết đống đó!”
“Cái gì? Áp dụng à?”
“Cái gì trên môi cô thế? Chắc hẳn cô đã lén bôi gì đó lên đó!”
Khi họ chỉ ra điều này, Touri vô thức đưa tay lên che môi.
…Cô ấy có thói quen che môi mỗi khi hoảng loạn.
“A! Cô ta che chúng lại!”
“C-cô đang nói cái gì thế?”
Touri thực sự không giấu gì cả. Hành động đó chỉ là cô vô thức làm theo thói quen.
Các y tá càng trở nên nóng nảy hơn sau khi chứng kiến cảnh này.
“Trung đội trưởng, Vaseline đâu?! Cô lấy nó bằng cách nào?”
“Đừng nói với chúng tôi là cô đã đụng vào quân nhu đây!”
“Hả? Cái gì?”
Touri thực sự bối rối.
Thấy cô tuyệt vọng nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, Arunoma thở dài và bước vào làm trung gian.
“Bình tĩnh nào. Khôg cần ép thì trung đội trưởng sẽ nói cho chúng ta biết thôi.”
“A-Arunoma… chuyện gì đang xảy ra thế này?”
“Ờ, đầu ngón tay và môi của em hơi bóng nhỉ? Chúng tôi nghĩ em đã bôi Vaseline.”
“Eh?”
Nghe vậy, Touri ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cô. Quả nhiên, có chút phản quan mờ nhạt.
“Trang điểm bị cấm mà, phải không? Họ ghen tị vì em dùng Vaseline đấy.”
“Vaseline…”
“Đúng đấy, Trung đội trưởng! Chia cho chúng tôi một ít nhé!”
Được bao quanh bởi các y tá háo hức, Touri suy nghĩ một lát.
Sau đó, cô ấy kêu lên một tiếng nhỏ, “Ah...”
“Đây chỉ là sáp đánh bóng búp bê của tôi thôi. Có vẻ nó đã dây vào tay tôi…”
Có vẻ như hàng ngày Touri luôn đánh bóng con búp bê cáo mà cô được tặng kể từ khi cô nhận được nó.
Cô xấu hổ nhìn đi chỗ khác, một lần nữa lấy tay che môi theo thói quen.
--------------------
Bọn dị giáo TouSyl và tên phù thủy ác độc nhất bọn dị giáo đu thuyền BernTou - Schwi – đã thấy trái tim Touri dành cho ai chưa, hả.
Trên môi dính sáp nghĩa là Touri hôn búp bê đấy!

