Quyển 03: Cao Trung

Chương 134: Hội nghị cuối năm mới

2025-09-23

5

    Tin tức Mai Phương làm game thực ra đã truyền đến tai bố mẹ cậu ngay sau khi video quảng bá được phát hành.

    Ban đầu Hướng Hiểu Hà rất tức giận về việc Mai Phương không tập trung học hành, làm đủ thứ chuyện không đứng đắn, bà còn bàn với Lương Mỹ Quyên bảo dì ấy quản Mai Phương.

    Mai Phương trước hết phải nói ngon nói ngọt, sau đó lại dùng thành tích thi NOIP để trấn an mẹ, còn hứa sẽ giữ vững thành tích trong kỳ thi cuối kỳ.

    Hiện giờ cậu và bố mẹ đã có một khoảng cách thế hệ khá sâu, bố Mai Lợi Quân tuy không quá để tâm, nhưng phía mẹ thì đúng là khó ăn nói.

    Mai Phương của hiện tại không còn là một đứa trẻ, cậu biết với tầm nhìn của bố mẹ, việc coi những gì cậu làm là không đứng đắn là chuyện hết sức bình thường, cậu không cần phải nổi nóng với mẹ làm gì.

    Nhưng vấn đề sau đó cũng rất đau đầu......

    Làm sao để nói với mẹ rằng con trai của mẹ đã là một thiếu gia mới nổi trong ngành Internet với tài sản hàng chục triệu đây?

    Cậu luôn cảm thấy nếu mình nói ra chuyện này, mẹ sẽ nghĩ con trai mình đã tham gia vào một tổ chức kỳ quái nào đó hoặc bị người ta lợi dụng làm con tốt thí.

    Thế nên cuối cùng có lẽ vẫn phải nhờ Duyên Duyên hoặc Hữu Hề giúp cậu đối phó với mẹ mình...

    Nhìn lại toàn bộ trải nghiệm huyền thoại của Mai Phương trong học kỳ I lớp 11, vì để thúc đẩy trang C phát triển mà cậu đã để lộ quá nhiều thân phận, việc muốn làm một nam sinh cấp ba bình thường không bị bất cứ điều gì quấy nhiễu, tận hưởng một câu chuyện tình yêu thanh xuân bình thường đã là điều xa vời.

    Đôi khi áp lực từ mọi phía khiến cậu không thở nổi.

    Nhưng may mắn là cậu không hề đơn độc chiến đấu, những người bạn đồng hành của cậu vẫn đang cùng nhau trưởng thành.

    Sau khi hoàn toàn nói lời tạm biệt với con người cũ của mình, Trương Minh đã chủ động xin chuyển sang lớp thường sau kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này, sự tích cực trong công việc của cậu vào những ngày nghỉ đã tăng lên rất nhiều, một số tài năng cũng dần được khai phá.

    Giỏi toán nên cậu có sự am hiểu khá tốt về mặt thiết kế chỉ số, kinh nghiệm chơi game của cậu không quá phong phú nhưng đủ sâu sắc, trình độ hiện tại miễn cưỡng được thăng cấp từ một người làm việc vặt lên một người thiết kế chỉ số game cấp nhập môn;

    Sau khi dự án《Hành Trình Của Mây》kết thúc, Mai Phương để Quách Vân nghỉ ngơi một thời gian, giúp cô có thể tập trung cải thiện lại điểm số các môn văn hóa của mình.

    Nguyện vọng của Quách Vân là vào "Bát Đại Mỹ Viện" [note80794], nhưng người nhà cô lại hiểu biết rất ít về lĩnh vực này, Mai Phương đã giúp cô chuẩn bị một số kế hoạch, hiện tại cô cũng đang nỗ lực vì mục tiêu đó; 

    Nhạc Hân Di sau cú sốc "CP sụp đổ" thì chuyên tâm xử lý các công việc liên quan đến trang C. Trên danh nghĩa thì cô là giám đốc vận hành, nhưng thực tế cô đều đang học hỏi kinh nghiệm từ những nhân tài cốt cán trong đội của mình, nhân sự bên phía QQ cũng đã đưa ra rất nhiều đề nghị và giúp đỡ cho Nhạc Hân Di.

    Còn về Bành Tuyết, ngoài việc đắc ý một thời gian vì chiến thắng của Hạ Duyên thì sau đó, cô cũng biến mất tăm cùng Nhạc Hân Di. Chỉ có tài khoản trang C của cô vẫn hoạt động liên tục, đăng tải một số video hướng dẫn đệm hát guitar bass.

    Thời gian ngoài giờ học của Lưu Tiêu Vũ chủ yếu vẫn là giúp Hạ Duyên sáng tác giai điệu, Mai Phương hiện tại gần như không có cơ hội ở riêng với cô, về cơ bản cũng đều nghe tình hình gần đây của cô từ chỗ Hạ Duyên.

    Sau mấy lần bị bắt gặp, Mai Phương thỉnh thoảng sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp Lưu Tiêu Vũ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà không hề nhắc đến.

    Trong nháy mắt, năm 2012 vội vã kết thúc, năm 2013 đã đến.

    Kế hoạch hợp tác rót vốn của trang C và QQ chính thức được công bố cũng là vào đầu năm, thị trường coi sự hợp tác lần này là động thái của QQ tiến vào lĩnh vực ACG, và khởi xướng cuộc đối đầu với Shanda Networks, thế lực chống lưng cho A-trạm......

    Đương nhiên cuộc đối đầu này cũng sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì Shanda Networks từng một thời huy hoàng sẽ dần tan rã trong hai năm tới, hóa thành ngọn nến leo lắt trước gió.

    Mảng công nghiệp game và công nghệ của nó sẽ trở thành công ty Shanda và Shengqu Games độc lập;

    Nền tảng game Bianfeng Games của nó cũng sẽ mang theo Tam Quốc Sát Online [note80795] đang trên đà phát triển mà tự lập làm vua; 

    Còn mảng văn học mạng mà nó dày công bố trí là Shanda Literature cũng sẽ đi đến hồi kết, sau khi rời khỏi Shanda Networks, nó sẽ trở thành trụ sở ấp ủ IP quan trọng nhất của QQ......

    Đó chính là nguồn gốc của tập đoàn Duyệt Văn nổi tiếng khắp nơi, ai ai cũng biết.

    Đối với Mai Phương của kiếp trước, cũng như những người trẻ tuổi cùng lứa với cậu, Shanda Networks cũng có thể coi là một phần thanh xuân đã qua.

    Đã từng có thời, tài khoản Shanda Pass cũng là tài sản ảo quan trọng nhất của game thủ trong nước, vị thế của nó không thấp hơn tài khoản QQ là bao, rất nhiều thành tựu mà QQ đạt được trong toàn bộ lĩnh vực văn hóa giải trí cho đến nay, ở một mức độ lớn đều là nhờ gặm nhấm xác chết của Shanda mà đi đến ngày hôm nay.

    Bá chủ cũ của ngành game ngày càng suy tàn, bá chủ mới nổi lên như mặt trời ban trưa, là một người trùng sinh, Mai Phương khởi nghiệp từ mười tệ của Hạ Duyên, đã miễn cưỡng bắt kịp được làn sóng của thời đại, tuy chưa thể đạt đến mức độ dẫn dắt xu hướng, nhưng cũng đang cùng QQ cưỡi sóng rẽ gió.

    Và sau đó, trang C cần phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ A-trạm và cuộc chiến bản quyền tàn khốc, vì vậy nó cần một số cải cách mang tính dẫn đầu thời đại.

    Kế hoạch cập nhật quan trọng nhất của trang C tiếp theo chính là chức năng livestream, đây cũng là xu hướng mới mà ngành công nghiệp Internet sắp chào đón.

    Và trong tương lai không xa, phiên bản đầu tiên của ông trùm livestream kiếp trước là Douyu 【Livestream-Nama Housou】[note80796], sẽ ra đời dưới sự dẫn dắt của người nắm quyền thực tế A-trạm là Trần Thiểu Kiếp. 

    Sự thành công ban đầu của ông trùm livestream Douyu phần lớn dựa vào việc dẫn lưu từ A-trạm, chưa kể ban đầu nó vốn là một chuyên mục của A-trạm.

    Tuy B-trạm không ra đời, nhưng A-trạm của kiếp này cũng không khá hơn A-trạm mà Mai Phương thấy ở kiếp trước là bao, đứa con bị thời đại ruồng bỏ như A-trạm có lẽ cuối cùng cũng sẽ đi vào lối mòn suy tàn, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với trang C.

    Trang C hiện vẫn đang thực hiện chế độ đăng ký thành viên khá nghiêm ngặt, chỉ có thành viên chính thức mới có tư cách đăng tải video, cũng như quyền gửi danmaku không giới hạn, ngoài ra thành viên không chính thức hiện tại đều có các quyền chức năng khác, Mai Phương đã thử thu hút một số người dùng phổ thông tham gia.

    Nhưng mặc dù các bước đi hướng tới thị trường hóa của Mai Phương đều rất cẩn trọng, nhưng hành động mở quyền gửi danmaku cho thành viên không chính thức vẫn từng gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin từ người dùng cốt lõi.

    Gần đây đã bắt đầu có người dùng thảo luận, nói rằng có phải Đại tiểu thư bị việc QQ rót vốn làm cho đánh mất sơ tâm hay không, cuối cùng Mai Phương phải dùng đến phương án giới hạn số lượng danmaku hàng ngày của thành viên không chính thức, lúc này mới tạm thời dập tắt được một số bất mãn của dư luận.

    Nói gì thì nói, mở công ty và đi làm đúng là một việc rất khó.

    Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng coi như là khổ tận cam lai, sự nỗ lực của năm nay cuối cùng đã không phụ sự mong đợi của hầu hết mọi người.

    Sau khi kết thúc học kỳ, Mai Phương không vội về quê ngay, cậu còn phải ở lại tổ chức tiệc tất niên đầu tiên của công ty bên Lâm Hề Khoa Kỹ. Mai Phương đã nhờ chị Nguyệt Nguyệt chuẩn bị quà tặng tất niên đủ hậu hĩnh, cố gắng thu hút thêm nhiều nhân tài gia nhập, mời mọi người cùng ăn một bữa ở khách sạn năm sao, và phát biểu vài câu đơn giản đại diện cho tam trụ của trang C tại buổi tiệc.

    Mai Phương không thích văn hóa bàn nhậu và cơ cấu tổ chức rườm rà. Năm nay ngoài việc ghi nhận sự nỗ lực của mọi người, cậu còn đề bạt một nhóm nhỏ nhân viên kỹ thuật cốt cán trở thành người phụ trách các mảng chức năng của trang web, chỉ có vị trí giám đốc điều hành là còn trống. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào chị Nguyệt Nguyệt có thể ở thế giới này mời được một trợ thủ đắc lực như chú về giúp Mai Phương thúc đẩy thực hiện kế hoạch của cậu.

    Tiệc tất niên ở Giang Thành lần này, ngoài Lưu Tiêu Vũ và Quách Vân vốn đã có chức danh trong công ty, trong số các bạn học còn có Vạn Siêu Hùng và Chu Nại Nại tham gia, cũng coi như là dẫn họ đi mở mang tầm mắt.

    Nhân viên của trang C thỏa sức tận hưởng buổi tiệc tất niên do ông chủ học sinh cấp ba của họ tổ chức, những lợi ích thiết thực dành cho mỗi nhân viên sẽ trở thành cảm giác thân thuộc của họ. Họ tin rằng đi theo Trạm trưởng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

    Còn về phần thưởng cuối năm, các thành viên bên công ty sẽ được chuyển thẳng vào thẻ; còn các thành viên do chính cậu bồi dưỡng, Mai Phương dự định sẽ phát sau khi về nhà giống như năm ngoái. Sự quan tâm đặc biệt này sẽ khiến Nhạc Hân Di và Bành Tuyết không tham gia tiệc tất niên sẽ không cảm thấy lạc lõng vì thiếu cảm giác tham gia.

    Sau khi tiệc tất niên kết thúc, mọi người bắt đầu chuẩn bị về quê ăn Tết, Lưu Tiêu Vũ đi chuyến xe chiều nay về huyện Bạch Mai, nên việc tham gia tiệc tất niên cũng khá gấp gáp.

    Tuy nhiên trước khi rời đi, Lưu Tiêu Vũ đã chủ động tìm Mai Phương, hỏi về tình hình phát thưởng cuối năm, và đưa ra một yêu cầu nhỏ.

    "Tớ có thể ứng trước tiền thưởng năm nay không?"

    "Cũng được thôi, chỉ sợ cậu không có ví để đựng hết, phải mang cả cặp sách đến mới được."

    "Không... không phải tiền mặt cũng được."

    "Haha, tớ đùa thôi."

    Thấy Lưu Tiêu Vũ cần gấp, Mai Phương đã liên hệ với bộ phận tài chính để chuyển tiền trước vào thẻ của Lưu Tiêu Vũ. Sau khi xử lý xong những việc này, Mai Phương hỏi cô một câu, "Nhà cậu có chuyện gì à?"

    Lưu Tiêu Vũ lắc đầu: "Cũng không có... chỉ là tớ nghĩ khoản tiền này có thể giúp nhà trả nợ, giảm bớt một chút gánh nặng."

    "Ừm... Vậy thì tốt, nếu có khó khăn thì cứ tìm tớ."

    Lưu Tiêu Vũ cười đáp: "Không cần đâu... bây giờ đã được các cậu chăm sóc rất nhiều rồi... Cậu có thể làm ra nhiều thứ tuyệt vời như vậy, còn cho tớ cơ hội tham gia, tớ thật sự rất biết ơn."

    "Đừng có 'các cậu', 'chúng tớ' gì cả, những thành tựu tuyệt vời này đều có một phần công lao của cậu đó, đừng khách sáo quá."

    Mai Phương tuy sẽ ưu ái bạn bè, nhưng tuyệt đối không nuôi người ăn không ngồi rồi trong công ty. Cậu rất hài lòng với thái độ làm việc và hiệu suất của Lưu Tiêu Vũ. Cậu cho rằng Lưu Tiêu Vũ xứng đáng với phần thưởng này.

    Nghĩ đến đây, Mai Phương lại suy nghĩ một lúc, "Nhưng mà, nếu cậu đã chán những ngày làm trợ thủ cho Duyên Duyên, muốn tạo ra một số thành quả của riêng mình, bên tớ cũng sẽ cung cấp cho cậu cơ hội phát triển độc lập hơn, đây cũng là điều Duyên Duyên mong đợi."

    Lưu Tiêu Vũ nghe xong liền xua tay lia lịa: "Làm việc cùng Duyên Duyên không chán chút nào đâu! Tớ cảm thấy có thể học được rất nhiều thứ..."

    "Haha... tớ chỉ ví dụ thôi, nhưng những gì học được nên được thể hiện trên một sân khấu tốt hơn."

    Mai Phương nói, "Tớ nhớ trước đây cậu từng nói rất hứng thú với ban nhạc của Duyên Duyên, nếu cậu có ý tưởng, tớ cũng sẽ tài trợ cho cậu giống như tài trợ Bành Tuyết... Đương nhiên bây giờ thực ra cậu cũng có kha khá tiền tiết kiệm rồi. Tóm lại, vẫn là xem kế hoạch nghề nghiệp của chính cậu, tớ nghĩ bây giờ là lúc có thể cân nhắc những chuyện này rồi."

    "Ừm... tớ biết rồi, tớ sẽ nghiêm túc xem xét." Lưu Tiêu Vũ cúi đầu đáp một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu lên mỉm cười với Mai Phương, "Cảm ơn cậu, Mai Phương."

Ghi chú

[Lên trên]
Tức 8 học viện nghệ thuật lớn nhất TQ
Tức 8 học viện nghệ thuật lớn nhất TQ
[Lên trên]
3QS hay vloz mấy con ghệ. Ở VN chơi hàng lậu mà tui cũng bay mẹ 1-2 củ vô nó rồi đó. Update nhiều, tướng đa dạng. Mấy ní có hứng thì mua bộ mấy trăm trên sọp pe của YokaGames ấy, mặc dù dịch thuật hơi kém nhưng mà bộ đó đẹp, với cái mode đấy cũng dễ chơi.
3QS hay vloz mấy con ghệ. Ở VN chơi hàng lậu mà tui cũng bay mẹ 1-2 củ vô nó rồi đó. Update nhiều, tướng đa dạng. Mấy ní có hứng thì mua bộ mấy trăm trên sọp pe của YokaGames ấy, mặc dù dịch thuật hơi kém nhưng mà bộ đó đẹp, với cái mode đấy cũng dễ chơi.
[Lên trên]
Cái này gốc là 生放送, từ này lại gốc nhật, đọc là Nama Housou
Cái này gốc là 生放送, từ này lại gốc nhật, đọc là Nama Housou