Trans + Edit: M1NO
----------------------
“A... chào buổi sáng, Kai-kun.”
“Chào buổi sáng, Saika.”
Hôm nay cũng vậy, như mọi ngày, tôi đến trường cùng cô bạn thuở nhỏ của mình.
(Chà... có lẽ mình lo lắng thái quá rồi.)
Tôi đã biết Saika Agatsuma, người đang đi bên cạnh từ rất lâu rồi.
Tính cách của cô ấy không hẳn là vui vẻ, nên về cơ bản là cô ấy rất ít nói và không biểu lộ nhiều cảm xúc... chà, mọi người xung quanh đã đặt cho cô ấy những biệt danh miệt thị như cô gái mờ nhạt hay hướng nội.
(Lũ ngốc chết tiệt...)
Lời nói dễ dàng làm tổn thương người khác, và họ cứ đi nói những gì họ muốn... tất nhiên, không phải tất cả bạn cùng lớp của tôi đều như vậy, nhưng điều đó làm tôi khó chịu.
(... Mờ nhạt á?)
Dù vậy, tôi thực sự nghi ngờ từ ‘nhạt nhòa’ đấy.
Đúng là Saika kín đáo và ít nói thật, cô ấy có mái tóc dài che mắt, và nếu cô ấy xuất hiện sau lưng tôi vào ban đêm, có lẽ tôi sẽ giật mình hoảng hốt vì tưởng gặp ma, nhưng tôi thấy đường nét trên khuôn mặt của cô nàng lại vô cùng xinh đẹp ấy chứ... Bên cạnh đó, Saika còn có một bộ ngực khổng lồ, một kích cỡ khó tin đối với một nữ sinh trung học.
(Và mối quan hệ của Saika và tôi là...)
Chúng tôi không phải người yêu... mà là một mối quan hệ có phần tinh nghịch. Mải mê chìm vào trong suy nghĩ, tôi bất giác liếc nhìn ngực nhỏ. Dường như Saika đã nhận ra, cô ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi nắm lấy tay tôi kéo đến một góc khuất.
“Như vậy được chứ?”
“..........”
Như thể muốn nói ‘cứ tự nhiên đi’, Saika ưỡn ngực về phía tôi.
Phần ngực của bộ đồng phục phồng lên, đến mức tưởng chừng như những chiếc cúc áo có thể bung ra bất cứ lúc nào vậy.
Tôi nuốt nước bọt và đưa tay ra chạm vào ngực của Saika.
“Ưm... a... An!”
Một âm thanh dâm dục phát ra từ miệng Saika theo nhịp chuyển động của những ngón tay tôi.
(Đây là... mối quan hệ của bọn tôi đấy.)
So với việc chúng tôi là bạn tốt, là bạn thuở nhỏ... mối quan hệ này còn vượt xa hơn thế.
Dù không phải là người yêu, nhưng Saika chưa bao giờ tỏ ra ghét bỏ mỗi khi tôi làm thế này; ngược lại, cô ấy còn mong muốn được tôi chạm vào ấy.
(Tất cả bắt nguồn từ việc... tôi đã cứu cô ấy.)
Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng Saika đã từng bị cha mình bạo hành.
Tôi đã nhận ra điều này và nói chuyện với ông bà của cô ấy... Dù sao thì, mọi chuyện rất phức tạp, nhưng tôi đã có thể giúp Saika trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Saika đã cảm ơn tôi vì điều đó, và để đáp lại, cô ấy nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi... Và rồi, trong một phút tò mò không thể kìm nén, tôi đã hỏi liệu mình có thể chạm vào ngực cô ấy không. Saika gật đầu... và mối quan hệ này cứ thế tiếp diễn cho đến tận hôm nay.
“Này, Saika...”
“Vâng?”
“Cậu không thấy phiền chứ...?”
“Tớ không. Bởi vì đó là cậu mà, Kai-kun.”
“..........!”
Tôi nhào nặn bộ ngực của Saika mạnh hơn một chút.
Chỉ cần cô ấy tỏ ra không thích, chỉ cần một cái cau mày, tôi sẽ dừng lại ngay. Nhưng không, gương mặt Saika vẫn không thay đổi.
“..........”
Dù tay tôi có mạnh bạo cỡ nào, Saika vẫn lặng lẽ đón nhận bàn tay tôi, như thể cô ấy sẵn sàng chấp nhận mọi thứ tôi làm, không một chút phản kháng vậy.
“Tớ...”
“..........?”
“Tớ... đã được cậu cứu, Kai-kun. Vì vậy, tớ sẽ chấp nhận bất cứ điều gì cậu làm... đó là cách tớ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu vì đã giúp đỡ tớ.”
...Mình hiểu rồi. Nếu Saika đã nói không sao, thì chắc là không sao thật.
Tự trấn an bản thân như vậy, tôi cả gan làm một điều còn táo bạo hơn thế nữa... Tôi đặt ngón tay lên chiếc cúc áo ngay ngực Saika và cởi nó ra.
“..........”
Khoảnh khắc chiếc cúc áo được cởi ra, bộ ngực của cô ấy nảy lên một tiếng “tửng”.
Dù những đường cong căng tràn được bọc trong lớp nội y đã lộ ra, Saika vẫn không thay đổi sắc mặt... À không, má cô ấy có hơi ửng hồng một chút.
Trước đây, tôi luôn chạm vào cô ấy qua lớp đồng phục. Đây là lần đầu tiên... dù vẫn còn cách một lớp áo ngực, tay tôi vẫn cảm nhận được da thịt của cô ấy.
“... Mềm ghê.”
“Cậu thích chứ?”
“Ừ-Ừm...”
Cô ấy vẫn không hề nghĩ rằng chuyện này là sai trái sao...? À mình hiểu rồi... thì ra là vậy.
Tôi thở dài và cài lại chiếc cúc áo mình vừa cởi... Nhưng tại sao cởi ra thì dễ mà bây giờ cài lại lại khó thế nhỉ?!
“N-nó to quá...! Cài lại khó ghê!”
“...Tớ xin lỗi. Ngực tớ to quá.”
“Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu.”
Bọn mình... đang diễn hài hay gì vậy?
Khi đã bình tĩnh lại, tôi biết đã đến lúc phải nói ra những lời mà tôi luôn giữ trong lòng.
“Saika này.”
“... Vâng?”
“Cậu làm người yêu tớ nhé?”
“...Ể?”
“Là trở thành một cặp ấy... bởi vì tớ thích cậu, Saika.”
Nghe vậy, Saika mở to mắt và đứng hình.
Thật lòng mà nói, sau biết bao nhiêu chuyện thân mật, nếu không tiến tới mức này thì mới là kỳ lạ đấy. Nhưng lý do tôi làm tất cả những điều này, là vì tôi thật sự thích Saika.
“Nhưng như vậy ổn chứ...? Liệu tớ có xứng với cậu không?”
“Chẳng phải chuyện này đã quá rõ rồi sao? Ý tớ là, ai lại đi chạm vào ngực của người mà mình không thích chứ...?”
Dù đó là một lời tỏ tình có phần vụng về, nhưng nó đã mở ra một khởi đầu mới cho tôi và Saika.
“Kai-kun, tớ thích cậu.”
“T-tớ cũng thích cậu!”
“Sau khi sờ ngực tớ nhiều như vậy mà cậu vẫn còn ngại ngùng vì chuyện đó à?”
Nhân tiện, sau khi chúng tôi trở thành một cặp, Saika trở nên vui vẻ và nổi tiếng hơn... nhưng câu chuyện về nhiệm vụ khó khăn để bảo vệ cô ấy, hay việc cô ấy thức tỉnh thành một yandere và yêu tôi đến tận xương tủy, xin được hẹn lại vào một dịp khác.

