Hôm qua quả là một ngày đầy biến động. Thế nên giờ tôi chỉ muốn được thảnh thơi một tí mà thôi.
Đúng lúc bước ra khỏi phòng tài liệu môn Ngữ Văn thì chuông báo vào lớp vang lên nên tôi di chuyển dần về lớp 1-5.
Chisato-sensei nói rằng mình đã xin phép vắng mặt buổi họp đầu giờ với phòng giáo viên nên giờ cô ấy đang đi bên cạnh tôi thẳng đến lớp học.
"Ôi chà~, cô có một cái cớ tuyệt vời để trốn việc rồi~ Nhờ có Tatara mà cô không phải nghe mấy cái báo cáo chán ngắt của cái lão hói hiệu phó đó nữa." Cái bà cô này... Chắc là do thức trắng đêm qua nên đầu óc cô ấy vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm... Hy vọng cô ấy đừng lỡ lời trong phòng giáo viên.
"Mà thôi, dù sao thì miễn là em biết giữ chừng mực trong sinh hoạt thì cô sẽ không trách phạt gì cả. Học sinh cao trung quan hệ với người yêu miễn là có sử dụng biện pháp tránh thai thì không vấn đề gì. Nhưng bù lại cô cấm em lăng nhăng hay bắt cá hai tay đấy nghe chưa? Em mà làm vậy thì các bạn nữ sẽ bị tổn thương đấy."
Cô ấy nói như thể thấu tình đạt lý nhưng bản thân lại là một người phụ nữ độc thân 26 tuổi, vẫn còn thân xử nữ mà lại nói chuyện với thái độ đầy trịch thượng như thế à.
Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi và chạy đuổi theo tôi hết tốc lực bất chấp tuổi tác của mình. Tôi ngay lập tức chạy vào lớp và núp vào phía sau Kogarasu, thành viên ủy ban kỷ luật.
Haa Haa... Chisato-sensei quả nhiên có rèn luyện thể lực. Với cơ thể này của tôi do hiện tại chỉ tập trung vào rèn luyện cơ bắp mà thiếu sức bền nên việc chạy trên hành lang gặp nhiều trở ngại.
"Tatara và cả Tanigaki-sensei nữa, không được chạy trên hành lang."
Khi bị Kogarasu nhắc bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc đó thì ngay cả Chisato-sensei cũng phải tiết chế lại.
Cô ấy khẽ cốc đầu tôi một cái rồi bước lên bục giảng.
"À, thông báo quan trọng đây. Tuần sau là kỳ thi cuối kỳ rồi nên mọi người hãy học bài cho thật kỹ nhé. Đặc biệt là Tatara-kun, học kỳ ba này điểm chuyên cần của em không đủ đấy, nên cô không thể dựa vào đó mà nâng điểm cho em được đâu nhé. Với kết quả học tập như học kỳ hai thì em có thể bị một cảnh báo đỏ cho việc lên lớp đấy nên hãy cố gắng lên nhé. Cô sẽ luôn ủng hộ cậu!"
Cô ấy nói điều đó với một nụ cười cực kỳ tươi tắn, nhưng tôi tự hỏi có cần thiết đến mức phải nói ra điều đó bây giờ không? Cảm giác như đó là chuyện cá nhân mà. Liệu có phải để trả đũa cho vụ vừa nãy không? ...À hiểu rồi, cô ấy đang cảnh cáo các cô gái trong lớp đừng làm phiền hay cản trở việc học của tôi.
Nói cách khác, nếu các bạn nữ ấy cứ bám riết khiến tôi không thể chuyên tâm vào việc học thì khả năng cao tôi sẽ phải ở lại lớp và bị lọt vào tay các em học sinh năm nhất nhập học vào tháng Tư tới.
Ơ mà từ từ đã?... Thế còn tiền bối Sakurajima, người mà tôi đã hẹn đi mua máy ảnh vào Chủ Nhật liệu có ổn không?
Tiền bối có thời gian để đi mua sắm ngay trước kỳ thi không nhỉ? Số liên lạc thì có trong điện thoại rồi, lát nữa tôi sẽ gọi hỏi thử xem sao.
Đành vậy, giờ tôi nên nghiêm túc học buổi cuối cùng trước kỳ thi này và hỏi sensei về những phần có thể ra trong đề thi thì hơn.