Phần I Hồi 0

Chương 5: Tôi không dám hỏi trực tiếp Hina

2025-10-08

2

Hôm nay là ngày hoạt động câu lạc bộ bơi lội nhưng cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi đều đang trong trạng thái không ổn nên tôi đã nhắn cho chủ tịch câu lạc bộ và xin nghỉ.

Murakami cũng xin nghỉ và tiến hành điều tra các học sinh năm nhất thuộc câu lạc bộ bóng chày có tham gia vào ‘Okazu Share’”

Tôi đã cố gằng liên lạc với Hina nhưng cô ấy phớt lờ cuộc gọi của tôi.

Vào cuối tuần, tôi chỉ có đủ thời gian để nhắn tin hoặc gọi cho cô vào buổi tối do phải hoạt động câu lạc bộ, và chúng tôi thường gặp nhau vào cuối tuần.

Do hôm nay là thứ hai, chúng tôi thường không liên lạc.

“Tin nhắn mà tôi gửi cho Hina… vẫn chưa được đọc”

Tôi thầm nghĩ trong khi đang ở lớp, nhớ lại những gì xảy ra vào đêm Chủ Nhật tuần trước. Đó đã là tháng 12 và giáng sinh đang đến gần, tôi muốn hẹn đi chơi với Hina nhưng cô ấy nói rằng có việc bận.

Hina không thích tôi can thiệp vào chuyện của cô nên đó là kết thúc của cuộc trò chuyện nên tôi chưa từng gặp cô từ sau buổi tan trường hôm qua.

Chúng tôi từng về nhà cùng nhau khi học tiểu học, nhưng từ khi lên sơ trung thì chúng tôi dần trở nên xa cách. Khi vào cao trung, mối quan hệ thay đổi khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, và tôi đã dừng đi bộ đến trường cùng cô do các hoạt động bơi lội buổi sáng của câu lạc bộ.

Hina không tham gia vào câu lạc bộ thể thao nào do ca phẩu thuật ghép tim và có vẻ như cô ấy không có hứng thú gì với các câu lạc bộ văn hoá xã hội.

“Tôi không thể hỏi thẳng Hina được…”

Dẫu có tò mò đến nhường nào nhưng tôi không thể cứ hỏi Hina rằng liệu cô có quay đoạn phim làm tình nào với Nishida từ trước khi chúng tôi hẹn hò hay không.

Brrrrrrrrrrrrrrrrr…

Điện thoại vốn đang ở chế độ im lặng rung lên. Tôi nhìn thấy tên Murakami hiển thị trên màn hình và trả lời cuộc gọi.

“Kyousuke… Bình tĩnh mà nghe này. Tao vừa nghe từ một tên năm nhất trong câu lạc bộ bóng đá trong buổi tập sáng nay, Nishida-senpai nói một thứ đại loại như, “Đoạn phim tối qua và hàng nóng hỏi vừa quay đấy”. Thêm nữa là, có vẻ như Nishida-senpai đã chia tay với Yashiro-senpai, nữ sinh năm ba và anh ta nói rằng anh ta muốn tìm một cô gái mới.” Murakami giải thích.

Chân tôi run lên trong khi nghe Murakami nói… Dạ dày… vốn nghĩ là đã không còn gì sau cơn buồn nôn trước đó, một lần nữa sôi lên.

“Tao ổn… Tao đang cố bình tình…”

Giọng tôi lạc hẳn đi và không thể tiếp tục nói chuyện.