Phần I Hồi 3: Liệu cuộc sống học đường ở thế giới đảo ngược sự trong trắng có phải là một chuỗi những cuộc gặp gỡ bất tận?

Chương 34: Ý cậu là tên Gorilla cơ bắp đó sao───────!!!

2025-10-19

1

Vị trí tủ giày, vị trí lớp học, mọi thứ dường như không khác gì so với thế giới trước trong ký ức của tôi.

Có lẽ ở những nơi công cộng thì không xảy ra nhiều thay đổi nhiều như ở không gian riêng tư, chẳng hạn như phòng tôi.

"Kyousuke à, cậu thật tệ quá đi. Cậu không hề liên lạc với tớ một lần nào trong thời gian nằm viện hết."

Vừa đến lớp, một cô gái (?) lạ mặt đã lên tiếng gọi tôi.

Tóc cô ấy cắt rất ngắn, là một cô nàng tomboy trông khá năng động... Khoan đã, sao cô ấy lại mặc đồng phục con trai và quần tây?

"Cái vẻ mặt đó là ý gì đây... Dừng lại đi nhé, nếu cậu nói là bị mất trí nhớ thì tớ giận thật đấy."

Cô gái (?) dễ thương này đang phồng má lên, trông như sắp phát ra tiếng kêu bộp bộp vì giận dỗi.

Lạ thật, ở lớp 1-5 của thế giới trước, không hề có người như thế này, và gần như tất cả các bạn nữ trong lớp trừ các thành viên thuộc ủy ban kỷ luật kia đều đã đến thăm tôi rồi.

"Cậu thật là! Nếu cậu cứ cư xử xấu tính thế này tớ sẽ giận thật đấy!"

Cái sinh vật dễ thương này là ai vậy!? Tôi thấy bối rối vì chưa từng có cảm giác này với ai ngoài Hina.

"Hừm... Có thể cho tớ xin chút gợi ý được không?"

Tôi chắp hai tay lại và nháy mắt một cái... Cô ấy đỏ bừng mặt, run lẩy bẩy vì giận, nhưng vẫn trả lời tôi.

"Câu lạc bộ bơi lội... Đồ bơi... Album ảnh."

Những gợi ý được đưa ra với khuôn mặt đỏ ửng. Tôi không hiểu, nhưng nếu nói đến cậu bạn cùng lớp hay cho tôi xem mấy tập ảnh đồ bơi ecchi của con gái trong câu lạc bộ bơi lội, thì người tôi nghĩ đến đầu tiên là Murakami.

"Murakami à…" Tôi thốt lên một cách đầy hoài niệm, và khuôn mặt của cô nàng tomboy trước mắt tôi bỗng sáng bừng lên.

“Kyousuke... cậu nhớ ra tớ rồi sao? Tớ là Murakami Yuuki đây!”

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lấp lánh.

Murakami Yuuki...? M-u-r-a-k-a-m-i Y-u-u-k-i? Murakami Yuuki!?

Ý cậu là... cái tên Gorilla cơ bắp đó sao───────!!!!!

Đúng là cậu bạn thân Murakami ở thế giới cũ của tôi cũng tên là Murakami Yuuki thật.

Nói thẳng ra thì, cái tên đó ở thế giới cũ vì quá thèm muốn được con gái chú ý nên đã uống vô số protein, tập luyện điên cuồng, cuối cùng phát triển thành một con Gorilla người đầy cơ bắp, đô con và vạm vỡ khủng khiếp. Vậy hóa ra nếu không làm thế thì cậu ta đã trở một mỹ nam phi giới tính đẹp đến mức có thể bị nhầm là con gái sao?

Chắc chắn là ở thế giới này cậu ta khá được con gái chú ý nhiều hơn trước rồi.

Phải chăng do ở thế giới này, cậu ta không có ý định được con gái thích nên đã không lao đầu vào tập tạ, kết quả là viên kim cương thô đã giữ nguyên được vẻ đẹp tự nhiên mà không bị mài hỏng.

À… tôi vừa lỡ gọi Murakami ở thế giới cũ là viên kim cương thô bị mài hỏng à... Xin lỗi nhiều nhé.

Trong khi CPU trong đầu tôi đang quá tải, đóng băng và khiến tôi đứng sững sờ, thì Yuuki dễ thương đã ôm chầm lấy tôi. Murakami cơ bắp vạm vỡ của tôi đâu mất rồi?