Phần I Hồi 2: Hina ở thế giới này là cô gái như thế nào?

Chương 26: Việc này xem ra chẳng khác gì quấy rối tình dục nghiêm trọng cả

2025-10-16

1

Thụp thụp thụp thụp.

Hina chạy xuống cầu thang với tốc độ khá nhanh. Cậu ấy đang mặc chiếc váy liền màu trắng như thể sẵn sàng ra ngoài bất kì lúc nào. Có vẻ Hina ở nhà cũng giữ vẻ ngoài rất chỉn chu.

”Mẹ! Mẹ nói gì với Kyou-chan vậy hả!”

Hina giữ lấy và túm lấy cổ áo cô Sachie, kéo cô về phía căn bếp phía trong.

”Hẹn gặp lại nhé, Kyousuke-kun~♡”

Trước lời tạm biệt có phần hơi quá của cô Sachie, Hina dùng lực để kéo mẹ vào bếp, nói dứt khoát: “Mẹ vào đây!” rồi đóng cửa lại.”

“Ôi chao, tệ rồi đây.”

Nếu lấy ví dụ với nữ sinh cao trung ở thế giới ban đầu, thì chuyện này khá nghiêm trọng về việc bị một người bố quấy rối trắng trợn bằng câu: ‘Ngực con dạo này to lên rồi nhỉ. Lần sau cho chú sờ thử nhé’. Như thể nói với một cô gái, người từng chơi trò ‘bác sĩ khám bệnh' với mình hồi bé, ghé thăm nhà sau một thời gian dài không gặp lại. Nếu tôi mà chứng kiến cảnh đó, tôi tự tin rằng mình sẽ đánh cho ông bố đó một trận ra trò.

Mặc dù chỉ là chuyện ngày xưa nhưng đối với Hina, người từng ‘sờ mó’ và chụp ảnh ‘vùng nhạy cảm’ của người bạn thuở nhỏ này. Việc cô Sachie lại quấy rối tình dục tôi như thế... Không biết mạng sống của cô ấy có bị đe dọa không nữa?

Chưa đầy ba mươi giây, cánh cửa đã mở ra và Hina bước ra, vẫn mặc nguyên chiếc váy liền màu trắng đó.

Khả năng cậu ấy chạy vào bếp để lấy con dao làm bếp và xử lý mẹ mình trong ba mươi giây là không phải là không thể… nhưng tôi cho rằng mọi thứ chắc vẫn ổn vì chiếc váy trắng không hề dính máu.

Hina là một cô gái tốt mà.

“X-Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ, Kyou... Tatara-kun.”

Hina gọi tôi là Kyou-chan rồi vội vàng sửa lại thành Tatara-kun. Tôi chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi Hina mới gọi tôi là Kyou-chan từ cái lần trong phòng bệnh đó

“À... mẹ tớ đang ở nhà nên chúng ta không nói chuyện thoải mái được. Hay là mình ra ngoài nói chuyện nhé? Ngay phía sau nhà có công viên, chúng ta cùng ra đó đi.”

Đó chính là công viên mà hồi nhỏ chúng tôi từng chơi ở thế giới cũ, và cũng là nơi Hina ở thế giới trước đã khóc trong ngày mưa vào tháng Sáu sau khi bị Nishida đá.

“Được thôi.” Tôi trả lời, đoán chắc rằng Tatara Kyousuke ở thế giới này cũng đã từng ghé thăm công viên đó.

Mặc dù chỉ mất hai ba phút đi bộ nhưng không ai nói gì cả, không khí giữa hai đứa hoàn toàn im lặng.

Đến nơi, đó là một công viên hết sức bình thường, y hệt thế giới cũ. 

Tôi đã hơi lo lắng rằng biết đâu họ lại đặt ‘ngựa gỗ tam giác’ thay vì đồ chơi trẻ em, nhưng thật may, nó chỉ là một công viên bình thường với xà leo và quả địa cầu để chơi.[note82225] 

Ghi chú

[Lên trên]
‘Ngựa gỗ tam giác’ là một thuật ngữ BDSM
‘Ngựa gỗ tam giác’ là một thuật ngữ BDSM