Mai là ngày tôi trở lại cao trung và lúc này tôi đang đứng trước chuông cửa của một ngôi nhà với tâm trạng đầy căng thẳng,
Đó là nhà của Himekawa Hina.
Nếu bất ngờ gặp lại cậu ấy ở trường thì sẽ vô cùng khó xử sau hơn hai tháng kể từ cuộc chia tay ở bệnh viện.
Tôi lấy hết can đảm và nhấn nút chuông.
Ding-Donggg! Tiếng chuông vang lên trong nhà. Tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức nhưng lại cố làm phân tán sự lo lắng bằng những suy nghĩ vu vơ như ở thế giới đảo ngược sự trong trắng này có tồn tại cái trò bấm chuông rồi bỏ chạy không nhỉ? Mà chuyện đó có vẻ chẳng liên quan gì đến quan niệm trong trắng nên chắc cũng giống thế giới cũ thôi.
Cạch
Cánh cửa mở ra, mẹ của Hina, cô Sachie, xuất hiện. Ở thế giới cũ, tôi thường xuyên gặp cô nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô Sachie của thế giới này. Dường như Tatara Kyousuke ở thế giới này không có mối quan hệ quá mật thiết với gia đình họ.
"Ôi trời... Có phải là Kyousuke không? Ái chà chà... Cháu lớn quá rồi đấy!"
Cô... Sachie ngước nhìn tôi và mỉm cười đầy rạng rỡ. Đúng là mẹ của Hina có khác, cô tuy có thấp người nhưng lại có bộ ngực lớn y như Hina vậy.
"Cháu xin lỗi vì đã lâu không ghé thăm ạ. À... Đây là chút quà mọn, bánh kẹo thôi nên cô dùng ngay luôn cũng được. Hina có đang ở nhà không ạ?"
Tôi đoán rằng vào buổi chiều chủ nhật thì cậu ấy thường sẽ ở nhà và có vẻ là đúng như vậy. Cô Sachie gọi lại để xác nhận
"Có chứ, nó có ở nhà. Hina ơi… Kyousuke-kun đến thăm con nè"
Cô Sachie gọi lớn về phía phòng Hina ở tầng trên. Nhân tiện, ở thế giới cũ mà gọi cô Sachie là 'bà cô’ thì cô ấy sẽ giận trở thành quỷ Hannya thật đấy. [note82215]
Rầm... Đùng... Ầmm...
Phải chăng có con chuột hơi to nào đó đang chạy ầm trên tầng hai nhỉ?
"Ôi trời... Chắc chuyện này sẽ tốn chút thời gian đấy nhỉ. Kyousuke có vội lắm không?"
"Dạ, cháu không sao ạ. Cháu chỉ ghé qua chào hỏi vì mai cháu phải đi học lại rồi ạ."
Nghe câu trả lời của tôi, cô Sachie cười rạng rỡ. Tôi thấy an tâm vì cô ấy không khác biệt gì nhiều so với ở thế giới ban đầu... Nhưng đó lại là một sự chủ quan đầy tai hại.
"Này này... 'Cậu nhỏ' của cháu có lớn hơn hồi đó không? Gần đây cháu có để Hina chụp ảnh 'cậu nhỏ' nữa không? Hồi trước Hina có cho cô xem ảnh rồi, cục thịt nhỏ của Kyousuke hồi nhỏ trông dễ thương lắm, đẹp mắt quá chừng luôn ♡. 'Cậu nhỏ' lúc trưởng thành của cháu cũng phải cho cô xem thử nữa nhé."
Lúc này, tôi mới thấm thía rằng ở thế giới này, ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng đang thiếu thốn và thật sự nguy hiểm.

