Tôi đã về nhà vài ngày trước và định ngày mai sẽ trở lại trường.
Ở thế giới này, ‘tôi’ được biết là đã bị tai nạn và ngã xuống sông, suýt chết đuối và phải nhập viện dài ngày. Vì mọi người cứ lần lượt đến thăm nên tôi đã khá thân với các cô gái trong lớp rồi, do đó tôi không còn lo lắng nhiều về việc trở lại lớp học nữa.
Nếu ở thế giới bên kia mà tôi bị tai nạn xe tải trước khách sạn tình yêu rồi bị thương, và sau khi xuất viện mà phải quay lại trường cao trung, thì có lẽ tôi sẽ khó khăn lắm. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện không liên quan đến tôi của hiện tại.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi về nhà là căn phòng của tôi không còn là ‘phòng của tôi’ nữa.
Trên tường có một giá sách lớn được lắp cố định, chứa đầy những bức ảnh được phân loại trong tập hồ sơ, mà chắc chắn là Tatara Kyousuke ở thế giới này đã chụp và các tạp chí liên quan đến máy ảnh được xếp hàng dài ngay ngắn.
Thành thật mà nói thì, phòng của tôi ở thế giới cũ chỉ có một ít manga, tiểu thuyết, sách giáo khoa và mấy quyển sách báo nhạy cảm được tặng bởi thằng bạn thân hư hỏng Murakami trong đội bơi.
Vì tôi đã có bạn gái là Hina rồi nên tôi cũng không thấy cần phải có nhiều sách nhạy cảm như thế.
Nhân tiện, Murakami ở thế giới này đã không đến thăm tôi. Số liên lạc của cậu ta cũng không có trong điện thoại, nên tôi nghĩ Murakami ở thế giới này và Tatara Kyousuke không thân nhau lắm.
Theo lời lớp trưởng Iwashimizu kể, Murakami ở thế giới này vẫn tham gia câu lạc bộ bơi lội, vì vậy tôi hy vọng rằng nếu tôi tham gia thêm câu lạc bộ bơi lội song son với câu lạc bộ nhiếp ảnh, chúng tôi sẽ trở thành bạn bè được.
Tôi nghĩ mình đã gây ra khá nhiều rắc rối cho Murakami ở thế giới trước kia, từ vụ lùm xùm Hina ngoại tình mà khởi nguồn là video chia sẻ trên Okazu Share cho đến vụ tai nạn xe tải. Cho nên ít nhất tôi muốn trả ơn cho Murakami ở thế giới này như một cách để chuộc tội.
Tiện thể, tôi đã dò hỏi lớp trưởng xem có nhóm bạn bè nào dùng SNS kiểu như Okazu Share không, thì được biết có khá nhiều cô gái giao tiếp trên một SNS 'bán ngầm' tên là ‘Insutaguramu’(một cách chơi chữ của Instagram).
[note82183]
À thật ra đây không phải là lỗi chính tả gì đâu, mà ở thế giới đảo ngược sự trong trắng này, thực sự có một SNS như vậy. Cô nàng gyaru da trắng Fujioka là một người có ảnh hưởng ở trên nền tảng này vì cô ta đăng rất nhiều ảnh nhạy cảm chụp lén của đàn ông. Bức ảnh chống đẩy lần trước của tôi cũng suýt bị đưa lên nếu tôi không phát giác.
Một điều tôi lo lắng trong thời gian sắp tới là các mối quan hệ ở thế giới này. Nếu tôi cứ sống thật với bản thân mà giao tiếp với con gái, thì hành vi của tôi ở thế giới này được coi như ngang ngửa với một con đĩ cao trung siêu hư hỏng và dâm đảng ở thế giới cũ.
Tóm lại, tôi trông như một nam sinh cao trung với ngưỡng tình dục thấp, người dễ dàng cương cứng và sẵn sàng quan hệ với bất kỳ ai. Mà, tôi đến từ thế giới mà người ta nói 'không ăn đồ bày sẵn thì thật là hổ thẹn với đấng nam nhi' cơ mà, nên chuyện này cũng khá dễ hiểu thôi.
Tôi vốn dĩ thực lòng quý mến các cô gái trong lớp, nên tôi nghĩ mình sẽ phải sống một cách chừng mực hơn để không bị coi là Harem King. Tôi sẽ chú ý hơn về đời sống tình dục của mình để không trở thành Harem King.[note82184]

