Mặc dù là phụ nữ nhưng chị Wakayama Asaka lại là một y tá, điều này cho thấy chị ấy có lẽ là người rất có ý chí và nghiêm túc với công việc nên mới được trọng dụng trong thế giới đảo ngược này.
Như đã được đề cập trước đây, ở thế giới đảo ngược sự trong trắng này, số lượng nữ y tá không nhiều. Điều đó là do đàn ông ở thế giới này không thích bị phụ nữ nhìn thấy cơ thể khỏa thân của mình, và cũng không thể loại trừ khả năng nữ y tá sẽ nảy sinh ham muốn đối với cơ thể khỏa thân của đàn ông.
Tuy nhiên, đàn ông ở thế giới này không dễ bị kích thích chỉ bằng mắt, nên hiếm khi bị tình huống này diễn ra(theo thông tin tôi tìm hiểu được trên mạng internet của thế giới này).
Dù sao đi nữa, quay lại với chị Asaka.
Nếu một nữ y tá xinh đẹp hỏi một nam sinh cao trung ở thế giới cũ câu: "Trước khi xuất viện cậu có muốn chị làm giúp cậu điều gì không?" thì chắc chắn đầu óc cậu ta sẽ tràn ngập những ham muốn tình dục.
Vì có kinh nghiệm từ thế giới cũ nên ý thức tôi không phải là trai tân, nhưng cơ thể này lại có vẻ như là trai tân, nên tôi sợ mình sẽ bị mất kiểm soát mà hét lên: ‘Làm ơn lấy đi lần đầu của em!’
Thế nhưng, Asaka lại có vẻ hơi ngây thơ và vụng về, nên cũng có thể chị ấy chỉ đơn thuần hỏi xem tôi có gặp khó khăn gì không mà thôi.
Một y tá ngực lớn mặt ngây thơ lại còn hơi vụng về thì ở thế giới cũ chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng. Nếu có cơ hội quay về thế giới đó, chị ấy sẽ là một trong những người tôi muốn gặp thử.
“Không ạ... Em ổn rồi. Cả cơ thể và tinh thần đều đã khỏe hơn, giờ em có thể tự đi tắm một mình bình thường được rồi ạ. Chỉ là em muốn tập luyện cơ thể thêm chút nữa trước khi xuất viện thôi."
Nói rồi, tôi xắn tay áo lên và gồng cơ để khoe phần bắp thịt đã dần hình thành.
Ngay lập tức, chị Asaka đỏ bừng mặt. Thôi chết... Ở thế giới này, đây cũng là một hành động gợi cảm ư?
Có phải nó giống như việc một nữ sinh cao trung ở thế giới cũ vén váy lên để khoe đùi không nhỉ?
Tôi đã không kể với Iwashimizu, nhưng sự thật là lần trước khi chị Asaka lau người cho tôi bằng miếng bọt biển, đã làm tôi lỡ làm tôi ‘ra’ một lần. Tôi nghĩ đó chỉ là một tai nạn, cả hai đều trong trường hợp bất khả kháng, nhưng chị ấy lại là khiến tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
Trong lúc lau người, bộ ngực khủng của chị Asaka đã vô tình chạm vào, khiến ngọn giáo quái thú của tôi(phản ứng bình thường của một nam sinh cao trung ở thế giới cũ) cương lên ngoài ý muốn. Còn chị y tá vụng về thì lại không hề nghĩ rằng ngực mình có thể gây ra sự hấp dẫn lớn như thế với người khác(vì quan niệm bầu ngực và nhũ hoa của phụ nữ không có giá trị cao là bản chất của thế giới này).
"Ôi chà... ‘cái ấy’ của đàn ông lúc cương... Thực sự to đến mức đó sao? Chị xin lỗi… chị không biết phải làm gì cả... thế nên chị cứ lau thật kỹ và làm sạch cho cậu nhé."
Vừa nói xong, chị ấy dùng chiếc khăn ấm lau chùi cẩn thận vùng kín của tôi, và tôi đã ‘ra’ (lần thứ hai).

