…………
"Hinaaaaa!!"
Vừa thay xong chiếc áo thun bị ướt sũng và quay lại phòng thay đồ, tôi nghe thấy tiếng Kyousuke-kun gọi tên mình từ trong phòng tắm với một tông giọng nghe chừng khá tha thiết.
Định âm thầm vào chuẩn bị sẵn khăn lau trước khi Kyousuke-kun bước ra, vậy mà đột nhiên bị gọi tên làm tôi giật bắn mình.
Hơn nữa, giọng nói đó như thể đang chịu nỗi thống khổ gì đó nên tôi vội đáp lời.
"Có vấn đề gì sao Kyousuke-kun. Cậu vẫn ổn chứ?"
Vừa mới dứt câu xong thì bên trong phát ra nhiều âm thanh đổ vỡ. Mở đầu bằng một tiếng động lớn rồi nhiều tiếng nhỏ hơn như thể mấy chai dầu gội trên kệ bị rơi xuống sàn.
Không ổn rồi!? Hay do mình lên tiếng khiến cậu ấy bất ngờ và làm đổ mấy chai dầu gội nhỉ? Hay là mấy vật dụng đó rơi trúng người Kyousuke-kun rồi ta?
Rầm rầm rầm!
"Kyousuke-kun, cậu không sao chứ? Mở cửa cho tớ vào với."
Do cửa phòng tắm đã khóa trái nên tôi chỉ có thể đập cửa từ phía bên kia.
"T-Tớ ổn… chỉ là tớ cần chút thời gian để lấy lại tinh thần"
Giọng của Kyousuke-kun nghe có vẻ hơi lạ nhưng chắc là vẫn ổn.
Trút bỏ được gánh nặng, tôi dừng tay lại và bắt đầu nói chuyện với Kyousuke-kun thông qua cửa phòng tắm.
"Kyousuke-kun, tớ để sẵn khăn tắm ở đây nhé. Lúc xong thay vì về phòng tớ thì đợi tớ ở phòng khách nhé?"
Chắc mình phải đi pha cho cậu ấy một ly cacao ấm rồi. Tuy không trực tiếp xối nước vào người nhưng quá trình đó vẫn có khả năng bị nhiễm lạnh.
Để mà nghĩ lại, từ lúc được Kyousuke-kun nhờ cạo lông nách cho đến giờ, tôi cảm giác mình đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng vất vả.
Nụ hôn đầu là ở má, thế mà nụ hôn tiếp theo lại là ở… nách… Trời ạ, dù lúc đó có hoảng loạn đến đâu thì cũng không nên làm thế chứ. Nhưng mà, nếu là để cứu người thì chắc là không được tính là một nụ hôn đâu nhỉ. Ừm hửm, chắc chắn là vậy rồi
Nụ hôn tiếp theo nhất định phải là ở môi... Khi nghĩ về nó, tôi lại nhớ lại khoảnh khắc bị Kyousuke-kun giữ chặt má từ chính diện rồi rửa miệng bằng vòi sen.
Đôi tay mạnh mẽ của Kyousuke-kun đã ép tôi phải há miệng để cậu ấy quan sát bên trong. Giả sử lúc đó Kyousuke-kun muốn hôn tôi thật thì sao nhỉ… Dù biết rằng một người chân thành như Kyousuke-kun sẽ không làm thế đâu, nhưng tôi cũng chẳng tự tin là mình có thể cưỡng lại được nụ hôn đó. Ôi trời, đầu óc tôi lại bắt đầu quay mòng mòng rồi.
Đầu óc vừa quay cuồng thì tôi lại nhớ ra rằng mình hồi nãy đã lỡ miệng nói ra một điều không tưởng! Tôi đã thả một quả mìn rồi tự hủy theo luôn.
Tôi nhớ lại lúc cùng chơi đặt mìn cùng với Kyou-chan. Tôi chơi kém lắm, định đặt mìn hòng hạ gục Kyou-chan mà thế nào hai đứa lại cùng nổ tung và bay màu cùng nhau luôn.
Hôm nay cũng vậy, tôi tự đặt mìn ngay dưới chân mình rồi kéo cả Kyousuke-kun vào vụ nổ.
Trời ơi... Ước gì cú ngã ban nãy làm Kyousuke-kun mất trí nhớ tạm thời về tóc của tôi luôn đi… Chứ với cơ thể chưa trưởng thành thế này thì chắc chẳng thể làm Kyousuke-kun hưng phấn nổi đâu...
À đúng rồi, do cậu ấy đang mắc phải bệnh cương cứng kéo dài nên chắc là… Không phải, ý mình không phải vậy đâu mà!! Chết mất thôi~ đầu óc mình quay cuồng luôn rồi~
Đã thế Kyousuke-kun chuẩn bị ra khỏi phòng tắm nữa chứ!
Đợi thêm 10 phút thì Kyousuke-kun bước ra trong bộ quần áo chỉnh tề. Mà sao cậu ấy lại tắm bằng nước lạnh thế nhỉ.
Cảnh tượng đó làm cái đầu đang quay cuồng của tôi bỗng chốc bình tĩnh lại.
"Sao cậu lại dùng nước lạnh để tắm thế kia!?"
"Tớ muốn tỉnh táo lại chút."
Kyousuke-kun trả lời với khuôn mặt đỏ bừng. Không phải là cậu ấy bị cảm rồi đấy chứ?
Thu mình trên ghế, đôi bàn tay ôm lấy chiếc cốc chứa cacao rồi nhâm nhi từng chút một, nhìn Kyousuke-kun lúc này cưng lắm luôn. Khi chỉ còn hai người, tâm trạng tôi cũng đã lắng lại đôi chút.
Có điều, bầu không khí im lặng bao trùm vì không ai dám mở miệng nói câu nào. Cảm giác như hai bọn tôi là hai quả bom đang đếm ngược vậy, chỉ chực chờ nổ tung nếu lỡ miệng nói ra gì đó.
Cạch!
"Mẹ về rồi đây~. Ôi kìa, Kyou-chan sang chơi đó hả? Biết thế thì hai đứa gọi mẹ về sớm có phải vui hơn rồi không."
Mẹ xuất hiện đúng lúc quá đi mất.
"Ái chà chà? Kyou-chan vừa tắm xong đấy à? Khịt khịt... Có mùi giống hệt Hina luôn. Để xem nào... Chẳng lẽ..."
Cái hành động đánh hơi đầu tiên là tóc cậu ấy, thế mà tiếp theo lại nhắm thẳng vào phần hạ bộ. Thực tình, mẹ đang làm cái trò gì thế không biết.
Với mái tóc vẫn còn ướt của Kyousuke-kun, lại còn dùng cùng loại dầu gội của tôi nữa nên chuyện này trông cứ như là chúng tôi vừa làm chuyện ấy xong vậy?
"Hay là hôm nay nhà mình ăn cơm đỏ ta..."[note91421]
"Thôi mà mẹ, chẳng có gì xảy ra hết đâu."
Tôi vừa ra sức đẩy mẹ ra khỏi phòng khách rồi nói với Kyousuke-kun.
"Xin lỗi cậu nhiều về sự vụng về của tớ, Kyousuke-kun. Sáng mai bọn mình vẫn sẽ chạy bộ như bình thường nha"
Khẽ gật đầu một cái, Kyousuke-kun nói nhỏ "Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé" rồi lẳng lặng ra về.
Nhìn bóng lưng có chút thiếu sức sống đó làm tôi chỉ muốn làm gì để vực dậy tinh thần cho cậu ấy.
Tác Note:
Hậu quả của việc quá nhiệt tình là đây sao…
Kỳ tới, chúng ta sẽ bước vào năm Hai đầy biến động