Hoàn toàn không ổn một tí nào. Tôi cảm giác mình như một món đồ chơi bị Hina quay như chong chóng vậy.
Trong lúc được Hina dán băng cá nhân lên vết cắt nhỏ ở nách, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Ban đầu tôi phải để trần hoàn toàn cho cậu ấy cạo. Tuy là chính miệng tôi nhờ, nhưng vì cái miếng dán nhũ hoa hình sao kia trông khá mất hình tượng nên tôi cố gắng che lại, có vẻ Hina đã hiểu lầm rằng tôi là một người e ngại để lộ điểm nhạy cảm.
Trái lại, Hina chẳng hề nao núng khi nhìn thấy ngực trần của tôi. Dù không đến mức dửng dưng nhưng cậu ấy vẫn thản nhiên làm sạch cho tôi bất chấp việc đối diện với thân hình và lông nách của một thằng con trai. Cứ nghĩ đến việc Hina đã quá quen với đàn ông làm tôi thấy bứt rứt không yên.
Chứ nếu đổi lại là tôi đi cạo lông cho Hina, tôi chắc chắn mình sẽ kích động đến mức chỗ ấy cương lên không kiểm soát được luôn.
Đỉnh điểm là tôi còn được Hina mút một cách đầy say mê, cảm giác đó quá đỗi phi thường nên tôi không kìm được mà 'ra' luôn rồi, tuyệt đối không thể cho Hina biết cái này.
Để tránh bị lộ, tôi đã dùng hai tay che miệng và cố gắng không cử động cơ thể hết mức có thể nhưng từng đợt rung đó khả năng cao đã tố giác việc này với Hina rồi.
Bên trong chiếc quần bơi cứ nhớp nháp khó chịu cực kỳ. Do Hina đang còn ở đây nên tôi không tài nào vệ sinh được...
Còn Hina thì vì bị tôi ép dùng vòi sen súc miệng nên cả chiếc áo thun cũng bị ướt sũng, dính chặt lấy bộ ngực quá khổ đó. Bên dưới lớp áo thun trắng có vẻ là chiếc áo lót màu xanh nhạt, nước làm nó trở nên trong suốt đến mức tôi có thể nhìn rõ cả hoa văn ren.
Vừa mới 'ra' xong mà chẳng thấy đầu óc thanh tịnh đâu, ngược lại chỉ cảm nhận được dòng máu nóng lại một lần nữa dồn vào cậu nhỏ khiến nó cương lại ngay lập tức.
Trong khi Hina đang ân cần dùng khăn tắm lau người cho tôi còn tôi thì chỉ mải mê với những suy nghĩ tội lỗi, đúng là một gã tồi tệ mà.
"Cho tớ xin lỗi nha Kyousuke-kun. Thú thật trước giờ tớ chưa bao giờ làm việc này cả nên mới xảy ra sự cố này…"
Hina lên tiếng xin lỗi làm tôi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Hina không dọn mà để cỏ mọc um tùm sao?
"Xum xuê..."
Trước lời lẩm bẩm vô thức của tôi, Hina đỏ bừng mặt và lắc đầu lia lịa. Mà mỗi lần cậu ấy lắc đầu là ngực lại nảy lên từng nhịp, làm lý trí của tôi tan thành mây khói luôn.
"S-Sai rồi. Chỗ đó vốn dĩ không có mọc..."
"Hử!? Không mọc cơ á?"
"Ừm, sạch bóng luôn cơ. Cả nách lẫn vùng kín của tớ láng mịn như một đứa trẻ sơ sinh vậy đó!"
Hina vừa phơi bày một bí mật kinh thiên động địa. Nhưng khoan đã, có ai nhắc đến lông chỗ đó đâu mà cô ấy phản ứng dữ vậy!? Chắc là do tôi trót lỡ miệng nói từ xum xuê nên chạm vào lòng tự ái của Hina rồi.
Nhắc mới nhớ, lúc cả hai làm tình ở thế giới cũ, nách và vùng kín Hina tuyệt nhiên không hề có tí lông nào cả. Tôi vốn cho rằng vì Hina nhu cầu cao nên mới chăm chút cơ thể kỹ vậy, hóa ra đó lại là quà tặng của tạo hóa sao... Trời ạ, càng hồi tưởng về cơ thể của Hina thì tôi lại càng thấy bứt rứt không chịu nổi.
Nếu còn để Hina đứng đây thêm giây phút nào nữa thì tôi sẽ không giữ bình tĩnh nổi mất.
"Hina này, phiền cậu ra ngoài một lát để tớ tắm rửa và thay quần áo được không? Với lại cậu cũng ướt rồi, nên đi thay đồ nhanh đi không khéo thì cảm mất."
Nghe tôi nhắc, Hina mới sực nhớ ra và vội vàng lấy tay che đậy ngực mình. Khổ nỗi bộ ngực quá khổ đó thì tay nào mà che cho hết được.
"T-Tớ xin lỗi Kyousuke-kun. Để cậu phải thấy bộ dạng lôi thôi này thật là ngại quá."
Tôi chẳng thấy lôi thôi chỗ nào, ngược lại còn bổ mắt nữa chứ.
Nhìn bóng dáng Hina vội vã chạy đi mất hút, tôi mới dám thở phào khi nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy đã xa mất dạng.
"Hà..."
Tôi tựa lưng vào tường phòng tắm rồi ngồi bệt xuống sàn. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi…
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại đi làm cái chuyện đó ngay tại phòng tắm nhà người ta, nhưng vì Hina mà tôi không thể kìm lòng được mà phải tự giải tỏa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Hina với với cơ thể khỏa thân tắm hằng ngày ở đây đã làm tôi hưng phấn tột độ rồi.
________________________________
"Hinaaaaa!!"
Cảm nhận sự co giật trong lòng bàn tay phải, tôi đã lên đỉnh rồi. Tuy đã bắn một lần trước đó nhưng lần này lượng dịch ra còn nhiều hơn gấp bội, cứ như thể bao nhiêu tinh túy trong đời tôi đều dồn hết vào lần này vậy.