Phần I Hồi 11: Câu lạc bộ Bơi Lội và tình cảnh hỗn loạn khó tin ở thế giới đảo ngược sự trong trắng?

Chương 171: Đặt nụ hôn lên như như quỷ hút máu (Góc nhìn của Hina)

2026-03-03

2

Chương 171: Đặt nụ hôn lên như như quỷ hút máu (Góc nhìn của Hina)

Sột sột sột

Tôi yêu cầu cậu ấy đổi sang nách bên phải. Đã quen tay rồi nên tôi cứ thế tiến hành các bước như khi nãy.

Giờ thì đổi thế, Kyousuke-kun dùng tay trái che ngực phải rồi tận dụng cánh tay để che nốt bên còn lại.

Kyousuke-kun ngượng chín cả mặt, chiếc khăn tấm quấn ngang hông nhô lên một cách bất ngờ, dù tự nhủ rằng mình "Tuyệt đối không được ngó ngàng gì" (Bao gồm đề cập tới hay đụng chạm trực tiếp) nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại việc thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nó.

Ôi, không ngờ chỗ đó lại có thể lớn đến mức này. Xưa tôi chỉ thấy phiên bản tí hon của Kyou-chan thôi nên dù biết so sánh thì có hơi khập khiễng nhưng không thể cứ bỏ qua vậy được.

Vừa cạo tôi vừa làm thẳng vùng da dưới nách, nhưng có vẻ tôi đã lỡ tay chạm vào điểm nhạy cảm nào đó nên chỗ đó bỗng nhiên giật một nhịp đầy mạnh mẽ.

Sự chú ý của tôi đã va vào nhịp giật đó, dẫn đến việc sơ ý để lưỡi dao trượt ngang một đoạn ngắn.

Xoẹt...

Phần dưới nách Kyousuke-kun hiện ra một vết xước sắc lẹm. rồi những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra thành từng giọt.

Mất bình tĩnh, tôi nhanh tay lấy vòi sen để rửa trôi lớp bọt kem cạo râu. Có linh cảm rằng nếu để kem tiếp xúc với vết cắt thì sẽ không tốt.

"Ây da… rát quá"

"C-Cho tớ xin lỗi. Chỉ còn một chút nữa thôi là xong mà tớ lại sơ suất mất"

Công đoạn dọn sạch cũng đã xong rồi, thế mà phút chót lại gặp sự cố này. Tôi ngắt nước rồi xem qua vết thương, thấy rằng máu vẫn cứ thế tiếp tục rỉ ra không ngừng.

Chụt...

Còn chẳng kịp nghĩ gì, tôi áp môi mình vào nách Kyousuke-kun và bắt đầu mút lấy vết thương như loài quỷ hút máu vậy.

"Chờ đã Hina!?"

Kyousuke-kun tỏ vẻ luống cuống. Bình tĩnh và đợi tớ xử lý xong đã.

Chụt... sụp sụp…

Vị tanh của máu lan toả trong khoang miệng nên tôi bắt đầu liếm quanh vết thương. Mảnh ký ức Kyou-chan từng mút lấy ngón tay chảy máu của tôi hồi bé bỗng dưng hiện về.

Sau một hồi nỗ lực, tôi không còn cảm nhận được vị gỉ sắt vốn thường thấy của máu nữa. Lúc này mặt Kyousuke-kun đã đỏ bừng lên rồi, tay che miệng và toàn thân cứ run lên không ngừng.

Phụt

Sau cùng, tôi mút nốt lần cuối rồi rời miệng vết thương, để lại một vết hickey. Nhìn chung là máu cũng đã ngừng chảy rồi.

"Hina à, không được tuỳ tiện làm vậy đâu. Ai lại đi mút mất thứ dơ bẩn thế bao giờ"

Kyousuke-kun áp sát dùng hai tay giữ chặt má tôi rồi dùng lực mở miệng tôi ra để kiểm tra. Máu thì cũng lỡ nuốt, nhưng nách cậu ấy thì do đã rửa kỹ rồi nên chắc sẽ không bị nhiễm trùng đâu, nhưng cậu ấy cứ quan sát thế này làm tôi muốn độn thổ. Tôi hiểu Kyousuke-kun lo rằng tôi bị nhiễm trùng, tuy có hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.

Kyousuke-kun bật vòi nước mát. Hiểu ý nên tôi liền súc miệng cho thật sạch rồi mới phun ra ngoài.

Kết quả là chiếc áo thun trên người tôi ướt sũng luôn rồi.

Lòng thầm nghĩ may mà hồi nãy đã kịp thay sang bộ đồ này, tôi nhanh chân chạy ra ngoài tìm hộp cứu thưởng rồi quay lại dán băng cá nhân lên vết thương của Kyousuke-kun.

Như vậy chắc không sao rồi nhỉ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!