Yuuki cuống quýt dán vội miếng che đầu ngực hình sao lên người tôi. Với sắc đen đó, nhìn tôi chẳng khác nào nhân vật trong mấy cuốn tạp chí người lớn, hay giống như một cosplayer ăn mặc hở hang trong mấy bộ album gợi cảm vậy. Dẫu tôi vốn là đàn ông nhưng mà...
Do chưa bao giờ dùng qua mấy thứ này nên tôi không rành nhưng miếng dán siêu dính này mà dán thẳng lên chỗ nhạy cảm thì lúc gỡ ra khả năng sẽ khó khăn lắm chứ nhỉ?
"Kyousuke đại ngốc, đồ biến thái thích khoe thân! Sao cậu lại để lộ ngực rồi chạy thong dong xung quanh hồ bơi thế hả?"
Yuuki mặt đỏ bừng vì giận. Cậu ta liên tục cố định lại miếng dán ngực để tránh trường hợp bị rơi ra, nhưng liên tục đụng chạm thế này vô tình khiến tôi thấy có chút khó tả.
Dù biết phơi bày điểm nhạy cảm cụ thể là ngực là điều tối kỵ, nhưng dán mấy ngôi sao này lên tôi thấy nó còn kỳ quặc hơn.
Các thành viên thuộc Câu lạc bộ Bơi Lội nữ đang tập trung để tìm cách giúp Hội Trưởng Yukari tỉnh lại, khi nhìn về phía đó tôi đã vô tình thấy Hội Trưởng Yukari đang nằm sấp vểnh mông lên, để lộ cặp đào đầy đặn và vùng kín ngay trước tầm mắt mình.
Đường rãnh của bộ đồ bơi xẻ lấy vùng nhạy cảm quá mức khêu gợi khiến cậu nhỏ của tôi không kìm lòng được mà phản ứng.
Nửa người trên đã được Yuuki trùm khăn kín mít nhưng bên dưới lại lộ thiên hoàn toàn, hơn nữa chiếc quần bơi cắt cao đang được đẩy cao lên, khiến những thứ không nên thấy cứ chực chờ lộ ra khỏi khe hở.
Mấy nữ sinh đang tiến lại định giúp Hội trưởng Yukari, vừa nhìn thấy hạ bộ tôi thì lại thêm ba người nữa xịt máu mũi rồi gục xuống, bốn người khác thì đóng băng tại chỗ. Thấy họ vẫn còn tỉnh táo nên tôi đành phải dìu Hội trưởng Yukari dậy, bế kiểu công chúa rồi đưa tiền bối đến nằm nghỉ bên hồ bơi. Dù tiếp xúc da thịt cực kỳ kích thích nhưng tôi đã giữ tâm mình tịnh.
Việc chào cờ tôi thì không thể nào kiểm soát được. Bỏ qua cho tôi đi, tôi không sử dụng thứ đó như một đôi tay thứ ba để đỡ tiền bối đã là hay lắm rồi.
Giữa lúc hỗn loạn, một tiền bối nữ năm 3 còn tương đối tỉnh táo đã lên tiếng chỉ đạo.
"Tatara trước mắt cứ về phòng thay đồ nam trước và ngồi chờ đi. Yuuki, chạy mau đến phòng y tế báo cho giáo viên, nếu không có ai thì lấy khăn giấy, bông cuộn và bộ sơ cứu mang ra đây ngay lập tức"
Kết cục là tôi khoác khăn kín mít như con búp bê cầu nắng rồi lủi thủi bò về phòng thay đồ.
Trong vòng chưa đầy 10 phút, toàn bộ Câu lạc bộ Bơi Lội nữ gần như rơi vào thảm cảnh và toàn bộ diễn biến đó đã bị Fujioka ghi lại không sót phần nào.
Sự cố này sau này sẽ đi vào sử sách của trường với cái tên "Tuyệt sắc mỹ nam, 10 phút kinh hoàng của Câu lạc bộ Bơi Lội".
Quay lại chủ đề chính nào.
(30 phút sau)
Trở lại thực tại, tôi cần chú tâm vào lời thuyết giáo của Hội Trưởng Yukari, mặc kệ việc tiền bối vừa tỉnh lại đã phải nhét vội bông gòn vào mũi. Đang bị khiển trách mà nghĩ đó đây là vô lễ lắm.
Tiền bối đang đứng khoanh tay đầy uy nghi ngay trước mặt tôi, còn tôi thì đang phải seiza. Cặp ngực căng tròn bị ép lại bởi cánh tay trông vô cùng ngộp thở và có sức công phá cực lớn khi quan sát từ góc độ này.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhìn chính diện thì đập vào mắt tôi là đường cong bó sát vô cùng hoàn mỹ ở khoảng cách gần, ngại thật đấy. Trước đó tiền bối cũng bảo là kích cỡ đồ bơi đã quá chật so với trước rồi mà.
"Tatara, em có tập trung không hả? Chưa từng có tiền lệ nào một nam sinh lại diện bộ đồ bơi hở hang kiểu đó ngay ngày đầu tham gia Câu lạc bộ Bơi Lội cả"
Tình huống này chắc giống hệt việc một cô gái ở thế giới ban đầu đi bơi với bộ đồ bơi siêu nhỏ hay đồ bơi vỏ sò vậy… Tôi vô tội mà, thật đấy.
"Dù em bảo không biết lựa đồ, nhưng đáng lẽ em phải thấy mấy bộ áo bơi đi kèm chứ. Lần sau nhớ nhờ nhân viên tư vấn để mua loại đồ bơi kín đáo hơn, hoặc ít nhất là quần bơi có áo. Nghe rõ chưa?"
Với những lời khuyên chân thành như thế, tôi cũng phải thể hiện thái độ hối lỗi và ăn năn nhất có thể.
"Em đã hiểu rồi thưa Hội Trưởng Yukari. Hôm nay em xin phép được về sớm để đi sắm bộ đồ bơi phù hợp hơn ạ"
Vừa nói tôi vừa giơ khuỷu tay lên và đặt bàn tay ngang đầu để chào kiểu quân đội. Không ngờ hành động đó lại khiến tiền bối Kitano kích động mạnh đến nỗi bông gòn bịt mũi rơi ra và máu mũi lại chảy không ngừng.
"T-Tatara, con trai mặc quần bơi tam giác mà ngay cả lông nách cũng không xử lý chỉ xuất hiện trong phim khiêu dâm dành cho những người có sở thích tình dục đặc biệt thôi... Em định giết chị lần nữa hả? Nhất định phải cạo sạch đi. Nếu không sạch sẽ thì cấm bước chân vào hồ bơi nghe chưa..."
Hội Trưởng Yukari rã rời tay chân rồi ngồi bệt xuống ghế nghỉ. Đôi chân run rẩy mở rộng làm tôi thấy rõ phần vải ở chỗ đó đã ướt đẫm và đổi màu dù chị ấy chưa hề chạm vào nước.
Dù ở trong tình cảnh hiểm nghèo như thế nhưng tiền bối vẫn hết sức đưa ra lời nhắc nhở và giữ vững lý trí không tấn công tôi trong tình huống đó, tôi vừa biểu lộ sự kính trọng đối với Hội Trưởng Yukari vừa lên đường trở về nhà trong khi vùng hạ bộ vẫn chưa chịu yên. Không ngờ tiền bối Yukari lại am hiểu về phim khiêu dâm thể loại đặc biệt đến thế.
Ngày mai trở lại chắc sẽ ngượng ngùng lắm đây.
Tác note:
Vì tiền bối Yukari chỉ là nhân vật phụ không nằm trong tuyến phát triển tình cảm, nên các bạn đừng để lại bình luận mong muốn cô ấy trở thành nữ chính hay được thêm vào dàn hậu cung nhé.