Phần I Hồi 8: Chân tướng đằng sau thân phận thật của cô nàng tiểu thư trong bộ váy trắng là ai?

Chương 118: Sự mơ hồ về gia tộc Saionji trong mắt tôi

2025-12-14

1

Chương 118: Sự mơ hồ về gia tộc Saionji trong mắt tôi

Tôi đang ngồi cùng với vị tiểu thư đó trong một quán cà phê.

Để tránh tầm mắt của những người mặc đồ đen lúc nãy, tôi cảnh giác quan sát xung quanh một lần nữa rồi nhanh chóng bước vào một quán cà phê hơi khuất tầm mắt nhằm lẩn mình. Tôi để vị tiểu thư ngồi khuất sau vách ngăn, còn bản thân thì hướng mặt ra lối vào để kịp thời phản ứng nếu có ai bước vào.

Ngay khi vào quán và đặt mông xuống ghế, tôi tranh thủ gửi ngay một tin nhắn cho Hina:

"Tớ có việc gấp nên phải đi trước. Nếu xong việc thì cậu nhắn lại cho tớ và ra khỏi đó ngay nhé."

Hiện tại Hina hẳn là đang đổi sang sim mới rồi. Chỉ cần điện thoại mới của cô kết nối được thì tin nhắn sẽ được gửi đi ngay thôi. Vả lại có Kogarasu ở đó nữa mà, tôi nghĩ mình không cần phải quá bận tâm.

Sau khi cô phục vụ đặt hai ly cà phê chúng tôi gọi xuống bàn và quay đi, tôi mới mở lời:

"Tôi là Tatara Kyousuke, học sinh năm nhất cao trung."

"Cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô bị đám người đó đuổi theo không? Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Nếu được thì, cô cứ nói cho tôi nghe trong phạm vi mà cô cảm thấy chừng mực nhất có thể nhé"

Sau khi tôi tự giới thiệu bản thân và chuyển sang vấn đề chính, đồng thời trình ra sổ tay và thẻ học sinh nhằm xác minh, biểu cảm của vị tiểu thư trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

Ồ, suýt quên. Trong cái thế giới đảo ngược sự trong trắng này, nam giới thường bị coi là mục tiêu và dễ bị tấn công hơn. Nên thông thường nam giới sẽ không chủ động giới thiệu tên hay dẫn dắt cuộc trò chuyện. Điều đó chỉ tổ rước bất lợi vào thân thôi. Như ở thế giới ban đầu, nữ giới sẽ không bao giờ chủ động giới thiệu tên mình trước trong tình huống này. Không lẽ việc tôi cố gắng tạo sự tin tưởng lại khiến cô ấy nghi ngờ ngược lại sao?

"Không, tôi mới phải là người cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi mới phải."

"Tên tôi là Saionji Shizu... Tôi không biết anh đã từng nghe qua chưa, nhưng tôi xuất thân từ gia tộc Saionji."

"Lý do tôi bị đuổi theo lần này là vì tôi bị gia đình bắt đi xem mắt. Tôi đã nói rằng mình vẫn còn là học sinh cao trung nên chuyện này có hơi quá sớm, nhưng bà tôi lại không chịu nghe và cứ khăng khăng rằng chỉ cần đến gặp mặt qua là được."

Vị tiểu thư này...Do cô ấy đã tiết lộ tên mình nên tôi quyết định gọi cô ấy là "Shizu-san".

"Shizu-san, xin thứ lỗi. Tôi không am hiểu nhiều nên không biết gia tộc Saionji là một gia tộc như thế nào. Nếu cô có thể kể cho tôi biết thêm thì tốt quá."

"À, thật ngại quá. Có lẽ ở lứa tuổi học sinh cao trung thì anh không biết cũng là chuyện thường thôi. Đó là một gia tộc khá danh tiếng của vùng này, khởi nguồn là từ một địa chủ rồi dần dần phát triển thành một tập đoàn kinh tế."

Quả thực là chưa từng nghe qua. Việc tôi chưa từng hay biết có nghĩa là gia tộc này chỉ nổi tiếng ở thế giới này thôi hay là họ cũng nổi tiếng ở thế giới cũ nhưng tôi vô tình bỏ sót không nhỉ?

"Tôi là cháu gái của đương kim gia chủ, Saionji Kotono... Chuyện là mẹ tôi, con gái ruột bà ấy, đã cùng cha tôi dứt áo ra đi. Tuy giờ họ đã làm lành, nhưng hồi đó họ cãi nhau dữ dội lắm…"

"Sự ra đời của tôi đã giúp họ hoà giải, nhưng điều kiện mà bà đưa ra là phải để bà chăm sóc tôi..."

Shizu-san, vị tiểu thư đây, trông thật duyên dáng khi cô thẹn thùng. Tôi nghĩ, một mỹ nhân biết ngượng quả là một người cực kỳ quyến rũ.

Tóm lại, Bà Saionji Kotono là một người phụ nữ khá quyền lực nên chắc là tôi cứ gọi bà ấy là "Kotono-sama " thì sẽ đúng lễ nghĩa hơn.

Phải chăng Kotono-sama, vì quá yêu thương đứa cháu gái độc nhất này, nên đã can thiệp quá sâu vào đời tư của cháu mình bằng cách tự ý sắp xếp đối tượng xem mắt?

Chà… xét theo quan điểm của Shizu-san mà nói thì đây quả là một chuyện khá phiền toái nhỉ?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!