Quyển I: Bão Ngầm Trỗi Dậy

Chương 174 - Giờ ngọ

2025-09-06

9

Albert cứ thế mang theo nỗi hoài nghi mà trải qua một ngày tại lâu đài của Hoàng Tử Ain.

Còn ở phía bên kia, Phynia lại có tâm trạng khá tốt.

Sau một hồi trò chuyện, Lourens đã cam kết rằng chỉ cần Albert có thể ban cho hắn chức vụ Đại pháp quan của Rusatinia, thì hắn sẽ từ bỏ chức giáo sư hiện tại, cùng mọi người đến Rusatinia nhậm chức.

Thấy vị tiên phong dân chủ trước mắt cứ thế bị mình lừa gạt, Phynia với vẻ mặt hân hoan tiếp tục dạo quanh các phân viện.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, tuy nàng không gặp được nhân vật nào khiến mình sáng mắt như Lourens, nhưng cũng có vài nhân tài khá triển vọng. Với kinh nghiệm trò chuyện cùng Lourens, nàng nhanh chóng thỏa thuận các điều kiện với những người này.

Mặc dù có hai ba người không muốn đến vùng đất phía Bắc lạnh giá, nhưng những người còn lại đều sẵn lòng đến đó để thử sức. Chỉ cần Albert có thể đưa ra những chức vụ mà Phynia đã hứa hẹn, thì những người này sẽ nguyện ý cùng Albert đến Rusatinia.

Còn về việc liệu những chức vụ mà Phynia đã hứa có thể thực hiện được không? Xin lỗi nhé, lãnh địa của Santos và Coburn còn trống rất nhiều vị trí quan chức đó!

Có gì mà không thể thực hiện được chứ?

Nếu trước khi Albert tiêu diệt hai người đó và đám quý tộc kia, lời hứa này có lẽ còn khó thực hiện, bởi Rusatinia sau bao năm phát triển, các chức quan đều đã được lấp đầy, người này lên thì ắt có người khác phải xuống. Nhưng vào lúc này, thuộc hạ của Santos và Coburn đều đã bị bắt gọn cùng với chủ nhân của họ, tất cả các vị trí đều có thể được dùng để thưởng công nội bộ, chiêu mộ nhân tài.

Sau khi dạo hết các phân viện, thời gian đã điểm trưa. Phynia cùng Camilla, Yarronves, Siglisse và Sizanel đến nhà ăn của phân viện Huyền Pháp dùng bữa. Còn việc đến tháp pháp sư của đại sư Valentine… thì thôi vậy, Phynia bày tỏ rằng nàng thực sự không muốn ăn những thứ được tạo ra từ Tố Thực thuật.

Cũng không biết đại sư Valentine ăn những thứ đó mà sao lại sống được đến tuổi này, người bình thường chắc đã chết vì suy dinh dưỡng từ lâu rồi.

Hay là những món ăn từ Tố Thực Thuật thực ra rất bổ dưỡng?

Phynia không hiểu.

Dù sao thì Tố Thực Thuật, với tư cách là một ma pháp tạo ra vật chất từ hư vô là thực chất rất khó, độ khó lục hoàn đã định trước rằng nó chỉ có thể được một số ít người như đại sư Valentine tận hưởng. Mà Phynia lúc này tuy đã đạt tới cấp sáu, nhưng thời gian không dài, tạm thời vẫn chưa học ma pháp này.

Hơn nữa, nói thật, nàng cũng không muốn học.

Điểm kinh nghiệm trong tay học cái gì không học. Cứ phải học thứ hành hạ vị giác con người như vậy sao?

Và khi Phynia cùng mọi người đến nhà ăn đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ.

Dù sao thì nửa năm trước, Phynia vẫn khá nổi tiếng trong phân viện Huyền Pháp, vào lúc này vẫn còn không ít người nhận ra nàng.

Năm người gọi món xong ngồi vào một bàn, không biết từ lúc nào, tám chiếc bàn xung quanh cũng đã đầy người.

Phynia: “…”

Các ngươi sao lúc này lại không bận tâm đến thân phận bán tinh linh của ta nữa rồi?

Mỹ thiếu nữ là trường hịpư đặc biệt à?

Cần biết rằng phân viện Huyền Pháp, nơi các pháp sư học tập, không phải là nơi tầm thường về tài lực, ngay cả khi tất cả học sinh trong phân viện cùng đến dùng bữa cũng chưa chắc đã lấp đầy một nửa chỗ trống, tình huống như hôm nay trong điều kiện bình thường gần như không thể xảy ra.

Hoàn toàn là nhan sắc của Phynia đã thu hút những người này.

Là học sinh, những người trong nhà ăn này vốn không bị ràng buộc nhiều bởi những quan niệm truyền thống. Hơn nữa, những người trẻ tuổi này đa số thời gian đều tràn đầy hormone, một khi gặp mỹ thiếu nữ liền dễ dàng bất chấp tất cả, huống chi là một siêu cấp mỹ thiếu nữ như Phynia.

Phynia siêu cấp mỹ thiếu nữ đến mức nào ư?

Nếu chấm điểm tuyệt đối cho nàng, thì Siglisse, người từ nhỏ đã được nuông chiều, khí chất cao quý, chỉ có thể đạt chín mươi điểm. Camilla, người sở hữu thể chất nguyên tố hóa, thiên sinh lệ chất, chỉ có thể đạt hơn tám mươi điểm… Điểm trừ của Camilla là tuổi tác, dù sao nàng vẫn còn quá nhỏ. Hầu hết mọi người tuy thích những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như Phynia, nhưng điều này không có nghĩa là họ là lolicon.

Còn Liliana, người không có mặt ở đây, có lẽ có thể đạt khoảng chín mươi hai ba điểm.

Dù sao thì khí chất dịu dàng, tĩnh lặng của Liliana thu hút thiện cảm của người khác hơn nhiều so với Siglisse, Siglisse tuy có tâm địa lương thiện, nhưng sự kiêu ngạo đã khắc sâu vào xương tủy từ nhỏ đến lớn lại khó mà loại bỏ được.

Phynia khẽ thở dài, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu hỏi Camilla bên cạnh.

“Hôm nay sư phụ Valentine đã dạy con những gì?”

“Ông Valentine hôm nay không dạy con, là huynh trưởng Occasi trong tháp pháp sư dạy.”

Câu trả lời này của Camilla khiến Phynia nhướng mày.

“Ừm? Tại sao?”

“Vì ta.” Yarronves đặt dao nĩa xuống, nói: “Sau khi đại sư Valentine kết thúc tiết học buổi sáng và trở về tháp pháp sư, ta đã hỏi ông ấy rất nhiều vấn đề, nên hắn không có thời gian dạy Camilla.”

“Ồ, là vậy sao?”

Phynia vô thức hỏi, đồng thời, nàng như nhớ ra điều gì, đột nhiên triệu hồi hệ thống của mình.

Trong lúc làm việc này, nàng cũng không ngừng hỏi.

“Các vấn đề đã được giải quyết hết chưa?”

“Đã giải quyết hết rồi.”

“Thế thì tốt…”

Phynia gật đầu, đồng thời, nàng cũng nhận thấy trong hệ thống, một thứ đã lâu không Biến Hóa lại có chút thay đổi nhỏ tinh tế.

【Chuyên tinh Long Ngữ Kleist! (Đang hoàn thiện 80%)】

Chuyên tinh mà nàng đã học được sau khi bái Yarronves làm sư phụ, cuối cùng cũng từ chưa hoàn thành chuyển sang đang hoàn thiện.

Hơn nữa tiến độ còn đạt tám mươi phần trăm, có vẻ như sẽ sớm kết thúc.

Nên nói không hổ là đại sư Valentine sao? Một hệ thống ma pháp khác biệt rất lớn so với những gì mình đã học cũng có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời nhờ kinh nghiệm.

Tin rằng không lâu sau, chuyên tinh này có thể hoàn thiện hoàn toàn.

Đến lúc đó, thực lực của bản thân Yarronves sẽ thăng tiến đến cấp độ nào?

Phynia trong lòng không khỏi cười một tiếng, dù sao đi nữa, thực lực của Yarronves thăng tiến cũng là một điều tốt cho Rusatinia.

Ngay cả khi Yarronves sẽ rời đi không lâu sau, có được nhân tình của một pháp sư mạnh mẽ cũng không tính là lỗ.

Hơn nữa hắn cũng không thể rời đi ngay lập tức, đợi đến khi hắn rời đi, thực lực của Phynia e rằng đã là Truyền Kỳ rồi.

Đến lúc đó, thực lực của một mình nàng có thể nghiền nát tất cả.

Trong đầu suy nghĩ những điều này, Phynia trong thế giới thực cũng cùng mọi người dùng bữa.

Khoảng nửa giờ sau, bữa trưa kết thúc, đoàn người thu dọn bát đĩa rồi đứng dậy rời đi.

Camilla và Yarronves tiếp tục đến tháp pháp sư của đại sư Valentine để học tập, đại sư Valentine buổi chiều không có tiết, nên có thể hướng dẫn hai người suốt cả buổi chiều. Siglisse thấy vậy cũng có chút ngưỡng mộ, nàng tuy chủ tu pháp thuật hệ Tố Năng, nhưng nếu được một pháp sư Truyền Kỳ chỉ dẫn, dù học phái khác nhau cũng sẽ rất có lợi.

Sizanel thấy vậy liền quyết định một mình trở về học viện võ kỹ, tìm các sư phụ ngày xưa để giao lưu, thỉnh cầu chỉ dẫn sâu sắc hơn.

Còn về Phynia, sau một hồi suy tư, nàng quyết định đến thư viện.

Thực lực của nàng hiện đã đạt đến cấp sáu, đã đến lúc bổ sung một số pháp thuật cao giai rồi.