Quyển 2: Hoa anh đào rồi cũng đến lúc tàn phai

4: Trận chiến với tỷ lệ thắng bằng không

2026-03-21

6

4: Trận chiến với tỷ lệ thắng bằng không

Liên lạc tạm thời gián đoạn.

Tô Tiểu Tử nắm chặt thiết bị, lòng bàn tay rịn mồ hôi, bả vai run rẩy nhẹ.

Cô đang căng thẳng.

Mệnh lệnh là phải tử chiến cho đến khi đại quân nhân loại tới nơi.

Nhưng phải cầm cự bao lâu?

Hay nói cách khác, lực lượng phòng thủ ở Thiên Đàm có thể trụ được bao lâu?

Theo như tình hình cô biết, Thiên Đàm vì nằm ở trung tâm kết giới bảo vệ, môi trường tương đối an toàn nên binh lực triển khai ở đây cực kỳ ít ỏi.

Ít nhất, ở thành phố này, Viện Nghiên cứu Vũ khí Hình người chỉ có tiểu đội hai người là cô và Tina, mà đó còn là vì trụ sở thấy cô là tân binh nên mới phân vào thành phố an toàn này.

Trong liên minh Diệt Khước Giả cũng không có chiến binh cấp S nào trấn giữ ở đây, ngay cả cấp A cũng chỉ có đúng một người.

Thế nhưng trớ trêu thay, Diệt Khước Giả cấp SS U Linh bị sát hại, kết giới lộ ra kẽ hở, Huyết tộc trực tiếp chọn "trái tim" chí mạng này để tấn công, binh lực lại là cả một quân đoàn.

Quá chí mạng!

Tô Tiểu Tử đến tận lúc này vẫn chưa thể tiêu hóa hết khái niệm đó.

Thế lực của Huyết tộc phân bố rất rộng lớn, có Thập đại quân đoàn hùng cứ một phương, có Ngũ đại học viện quý tộc ngọa hổ tàng long, thậm chí còn có đủ loại tổ chức vô danh —— đó là những nhóm Huyết tộc mạnh mẽ đã bị tước bỏ tên họ.

Trong trận quyết chiến của cuộc chiến Bỉ Phương một năm trước, nhân loại đã tung ra 3000 chiến binh Diệt Khước, Huyết tộc có 6 quân đoàn tham chiến, cuối cùng cả hai bên đều tổn thất nặng nề.

Diệt Khước Giả thiên tài cấp SS mật danh Thiểm Linh, trong trận chiến đó đã vang danh thiên hạ, dẫn dắt toàn bộ Tổ đội Thiểm Linh gồm các thành viên cấp S đánh lui tất cả quân đoàn trưởng, cuối cùng chính mình cũng tử trận sa trường.

Giờ đây Thiên Đàm phải đối mặt với kẻ thù có sức mạnh bằng 1/6 cuộc chiến Bỉ Phương năm đó, thật là điều không tưởng.

Nếu nhìn nhận dưới góc độ khách quan nhất, tỷ lệ thắng là bằng không.

Chỉ dựa vào sức mạnh trong Thiên Đàm, chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Tô Tiểu Tử dần hiểu rõ điều này, cô cắn chặt răng, đeo lại thiết bị liên lạc, kết nối với Tina.

"Bé Tina, Thiên Đàm sắp hứng chịu cuộc xâm lăng của kẻ thù cực mạnh."

"Hãy lập tức trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu, mang theo tất cả vũ khí. Khi đó Không gian ảo sẽ được mở ra, không cần lo lắng về việc làm hại công trình hay người đi đường, giải trừ mọi hạn chế hỏa lực, dùng sức mạnh lớn nhất để đối kháng kẻ thù!"

"Tina đã nhận lệnh, xuất kích ngay lập tức."

Trên đường phố, Tina đang cầm một cây kem trên tay, sau khi nhận được thông báo, cô nhìn cây kem bằng đôi mắt vô hồn, suy nghĩ trong nửa giây, rồi há to miệng nuốt chửng toàn bộ.

Cái miệng nhỏ phồng lên "nhóp nhép" vài cái, cuối cùng chỉ nhả ra một cái que gỗ.

Sau đó cô tự lẩm bẩm như đang báo cáo với ai đó:

"Kem là thực phẩm Tina yêu thích, không được lãng phí."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!