Đã có một Thần dụ.
"Vực thẳm sẽ đến từ một vùng đất xa xôi, trên một con thuyền bay ngang qua bầu trời, mang theo cái chết. Ngươi sẽ là kẻ vẫy gọi vực thẳm. Khi ấy, hắn sẽ thống trị mặt đất và nuốt chửng ánh sáng."
Đó là lý do nàng kiên nhẫn chờ đợi giữa lòng biển khơi, nơi những vũng độc tố và acid đậm đặc trôi nổi, không hề hòa tan mà quyện vào nhau tạo thành những vân đá cẩm thạch đầy chết chóc.
Nhờ mảnh vỡ của Ma Vương mà nàng hoàn toàn miễn nhiễm với độc tố và acid. Thế nhưng, mỗi khi mở mắt ra, một vùng biển hồng rực đến nhức mắt lại hiện ra, khiến nàng thầm hối hận vì đã không chọn một vùng biển màu xanh lục thẫm để chờ đợi.
Dẫu vậy, chất nhầy tiết ra từ tuyến niêm mạc Ma Vương – mảnh vỡ mà nàng sở hữu – có khả năng chống chọi với loại độc tố gây ảo giác màu hồng này lâu hơn so với những vùng biển acid xanh lục.
Nếu kích hoạt tuyến niêm mạc của Ma Vương liên tục, nàng có thể trụ vững trong nhiều ngày, nhưng... làm vậy sẽ khiến 【 Mức độ xâm lấn Ma vương 】 tăng vọt trong chớp mắt, và tâm trí nàng sẽ sụp đổ trước tiên.
Vì lẽ đó, nàng luôn giữ cho tuyến niêm mạc ở trạng thái ngủ đông, chỉ kích hoạt vừa đủ để tiết ra lớp màng bảo vệ bao quanh cơ thể. Ngay cả khi ngừng sử dụng, lớp dịch nhầy đó vẫn sẽ tồn tại một thời gian.
Bằng phương pháp này, nàng đã duy trì 【 Mức độ xâm lấn Ma vương 】 ở mức thấp suốt nhiều năm qua.
Dù vậy, gần đây ta lại thường xuyên cảm thấy những dư chấn lạ lùng. Một sự hưng phấn bất thường, và một nỗi nôn nóng như thể đang bị treo lơ lửng... Liệu đó cũng là vì "Vực Thẳm" kia sao?
Nàng thường cảm nhận được những xúc cảm này ngay khoảnh khắc kích hoạt tuyến niêm mạc Ma Vương, hoặc ngay sau khi ngừng sử dụng chúng. Xem xét điều đó, khả năng cao nguyên nhân nằm ở những tuyến niêm mạc đáng ghét này, nhưng...
Phải, thật đáng ghét. Ta không được phép quên. Thân tộc của ta và ta có thể đi được đến tận đây là nhờ đức tin vào vị thần của chúng ta và sứ mệnh bảo vệ mảnh vỡ này. Và chính sức mạnh của mảnh vỡ này đã giúp ta cùng những người sống sót tháo chạy khỏi đại lục Bahn Gaia sau khi bị trọng thương bởi Ngũ Sắc Kiếm đáng nguyền rủa. Nhưng nó vốn là một phần của tên Ma Vương Guduranis ghê tởm. Ta không được để bị lầm đường lạc lối, nàng tự nhủ.
Thế nhưng hôm nay thật lạ. Mảnh vỡ không ngừng đập liên hồi dù nàng chẳng hề đụng đến.
Nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy "Vực Thẳm" đang đến gần, nàng ngước nhìn lên cao, nhưng chẳng thấy con tàu nào bay ngang qua bầu trời cả.
Có lẽ nó đang bay ở một độ cao cực đại, hoặc bị mây che khuất. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, không gian bỗng rung chuyển.
"Hửm?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Có vẻ nó đã rơi xuống vùng biển bình thường, cách vùng Ma hải nơi nàng đang đứng một khoảng... nhưng một cột nước khổng lồ như ngọn núi dựng đứng vọt lên từ mặt biển, tạo ra những đợt sóng lan xa đến mức nàng có thể cảm nhận được.
Trong sự ngỡ ngàng, nàng ngước nhìn bầu trời một lần nữa và thấy hơn mười Colossus cùng Elder Dragon đang lơ lửng. Nàng vội vã lặn sâu xuống biển.
Vực Thẳm đã đến! Mau đến với ta đi, Vực Thẳm! Nhưng xin đừng có ném con Colossus hay con Elder Dragon nào lên đầu ta đấy nhé!
-----------------------------------------
Trong khi đó, trên bầu trời cao, một trận không chiến ác liệt đang diễn ra.
Sấm sét, hơi thở nguyên tố và ma pháp từ các Colossus cùng Elder Dragon va chạm nảy lửa với những tia sáng, trứng, võ kỹ và pháp thuật phóng ra từ mạn tàu Cuatro.
Trận chiến hiện đang ở thế cân bằng.
Cân bằng sao... Gorn, kẻ được mệnh danh là 'Boulder Colossus', nghiến răng căm tức khi tham chiến.
Sống sót sau cuộc chiến với Ma Vương từ hơn một trăm nghìn năm trước, Gorn được coi là một thành viên lão làng và là thủ lĩnh của các Colossus trong lực lượng của Thần luật pháp và vận mệnh, Alda.
Vì vậy, hắn được chỉ định làm chỉ huy lực lượng canh giữ Botin – Nữ thần đất và thủ công, người đang bị phong ấn tại Đại lục Ma Vương. Trong trường hợp quân đoàn của Vandalieu tiếp cận đại lục, hắn sẽ là người nắm quyền điều khiển trận đánh.
Gorn không phải quyến thần của Botin, nhưng hắn được cha và cũng là bậc thầy của mình, Zerno, ban cho cái tên 'Boulder Colossus'. Vì Botin là đại thần thuộc tính Thổ, hắn vốn có mối quan hệ khá hữu hảo với bà.
Một trăm nghìn năm trước, một phần ba số thần thuộc hạ của Botin đã ngu xuẩn đứng về phía Vida, cắt đứt quan hệ với Alda vĩ đại và dũng sĩ Bellwood. Giờ đây, nhiều kẻ trong số đó đã bị phong ấn vì bị coi là thành viên thuộc phe cánh của Vida.
Một phần ba khác đã bị phong ấn cùng với Botin, và chỉ một phần ba còn lại là nằm trong hàng ngũ của Alda.
Dù có thêm một số vị thần thuộc tính thổ mới được sinh ra trong suốt mười vạn năm qua, nhưng vì Botin có ít tín đồ hơn các vị thần như Alda hay Nineroad, nên số lượng thần hệ thổ vẫn không thể đông đảo như xưa.
Do đó, chỉ có một nắm thần thuộc tính thổ trong lực lượng bảo vệ nữ thần dưới quyền Gorn, và không ai trong số họ có mặt trong trận chiến này.
Tuy nhiên, có rất nhiều bán thần – Colossus, Elder Dragon và Beast-king.
Gorn đã vạch ra một kế hoạch tác chiến để đẩy lùi Vandalieu và quân đoàn của hắn, tận dụng đặc tính của các bán thần thay vì dùng các vị thần làm lực lượng chiến đấu chính.
Nói cách khác, hắn sẽ nghiền nát quân của Vandalieu bằng quân số áp đảo.
Hắn sẽ tấn công với hàng tá bán thần và kéo Vandalieu cùng đồng bọn xuống mồ sâu dưới đáy biển.
Họ không hề đánh giá thấp Vandalieu. Cậu đã từng hạ gục những bán thần khác, chẳng hạn như những Ma cà rồng Thuần chủng thờ phụng tà thần. Cậu cũng đã tiêu diệt Tà thần của Cuộc sống Hoan lạc Hihiryushukaka, Ký lục thần Curatos, và Lôi vân thần Fitun – kẻ đã giáng trần vào một vật chứa.
Chẳng đời nào Gorn lại coi thường một kẻ địch đã đánh bại những thực thể như thế.
Trong số các bán thần mà hắn tập hợp, có những kẻ rất thiện chiến, nhưng cũng có nhiều kẻ chỉ sở hữu sức mạnh tối thiểu của một bán thần. Nếu Vandalieu quyết định tổng tấn công vào hướng phong ấn của Botin, không có gì đảm bảo rằng họ có thể ngăn chặn được hắn.
Khả năng đáng sợ nhất là Vandalieu thực hiện chiến thuật "đánh rồi chạy", liên tục quấy rối và rút lui để tiêu diệt dần từng đồng minh của Gorn.
Lực lượng dưới quyền Gorn quá mỏng so với quy mô của Đại lục Ma Vương. Với giác quan và tốc độ của các vị thần, họ có thể để mắt đến Vandalieu, nhưng họ sẽ phải chia nhỏ lực lượng để canh giữ từng khu vực bảo vệ Botin.
Nếu Vandalieu lợi dụng điều đó để tỉa dần quân của Gorn, họ sẽ bị dồn vào trận chiến cuối cùng ngay sát nơi phong ấn Botin. Nếu Vandalieu sử dụng đại pháp thuật từng phá hủy 'Ngục tối Thử thách' của Alda, rất có thể Botin sẽ bị tổn thương.
Đó là lý do Gorn quyết định không tấn công ngay khi Vandalieu vừa xuất hiện, mà ưu tiên việc âm thầm hình thành vòng vây. Sau đó, trước khi quân của Vandalieu kịp nhận ra, tất cả sẽ đồng loạt tổng tấn công từ mọi phía, dùng sức mạnh áp đảo để kết liễu chúng trước khi kịp phản ứng. Đó từng là kế hoạch của Gorn. Kể cả khi có đích thân Vandalieu ở đó, họ vẫn có đủ quân số để ép chết hắn.
Tất nhiên, Gorn không quên Gufadgarn. Hắn đã chiêu mộ sự giúp đỡ của ba vị thần thuộc tính Không gian để gây nhiễu ma pháp của cô ta. Dù họ đều là những vị thần trẻ tuổi và Gufadgarn có kỹ năng vượt xa họ, nhưng nếu cô ta cố gắng dùng dịch chuyển để đưa Vandalieu đi, họ có thể cầm chân cô ta trong vài giây hoặc vài chục giây.
Trong khoảng thời gian chưa đầy một phút đó, lực lượng của Gorn sẽ tiêu diệt Vandalieu và đồng bọn khi chúng không thể trốn thoát.
Các bán thần có thể phát huy toàn bộ sức mạnh ở thế giới này vì họ sở hữu thực thể vật lý; họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó và dạy cho tên Ma Vương ngạo mạn một bài học.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! Gorn tự vấn.
Thực tế, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như vậy.
Đáng lẽ các Colossus và Elder Dragon làm nhiệm vụ canh gác phải ẩn mình và báo cáo cho Gorn khi thấy con tàu khả nghi của Vandalieu xuất hiện. Nhưng hai kẻ đó đã tự ý tấn công trước, vì không thể kìm nén lòng căm thù dành cho Ma Vương và Vida.
Ngay sau đó, Gorn và những người khác đã nhận ra tình thế khẩn cấp nhờ cột nước khổng lồ đóng vai trò như tín hiệu báo động, thế nhưng... chưa đầy một phần ba quân số mà Gorn sắp xếp kịp tập hợp. Hệ quả là vòng vây của họ đầy rẫy sơ hở và thiếu hụt lực lượng chiến đấu trầm trọng.
Vì sở hữu thực thể vật lý, các bán thần như Colossus và Elder Dragon phải chịu những hạn chế về mặt cơ học. Những toán quân mà Gorn bố trí ở phía bên kia đại lục sẽ phải chạy bộ hoặc bay băng qua cả một lục địa mới đến được đây, và việc đó tiêu tốn không ít thời gian.
“Khóc lóc cái gì! Ngươi lú lẫn đến mức quên mất rằng chuyện ngoài ý muốn trên chiến trường là lẽ đương nhiên rồi sao?!” Brateo, một Colossus với mái tóc bờm xờm và bộ râu rậm rạp được mệnh danh là Lôi Minh (Roaring Thunder), vừa quát vừa giáng một đòn sấm sét xuống tàu Cuatro.
Nhưng những lời đó chẳng thể thuyết phục nổi Gorn.
“Một trong những kẻ hấp tấp nhất chính là con trai ngươi đấy!” Gorn giận dữ hét lên.
Kẻ đã tự ý tấn công Vandalieu chính là Lôi Quang Colossus Radatel, một trong những người con của Brateo.
“Đúng thế!” Brateo hét trả, tay vẫn không ngừng công kích Cuatro. “Con trai ta, Radatel, đã chiến đấu anh dũng để báo thù cho người mẹ quá cố dưới tay tên Ma Vương đáng nguyền rủa! Tới đây, hỡi những hậu duệ kiêu hãnh của Zerno! Tới đây, những đứa con của Marduke, con của Ganpaplio! Hãy cho hậu thân của tên Ma Vương tà ác, đứa trẻ bẩn thỉu của mụ nữ thần đồi bại kia thấy sức mạnh của chúng ta!”
Tiếng gào của Brateo đã vực dậy sĩ khí cho đồng minh. Ngay cả Gorn, dù kế hoạch bị đổ bể, cũng phải thừa nhận khả năng lãnh đạo của ông ta. Nếu không vì sự nóng nảy do nỗi đau mất vợ, có lẽ Brateo mới là người cầm quân chứ không phải Gorn.
“Dù vậy, đúng là không phải lúc để bám lấy cái kế hoạch đã hỏng bét này” Gorn tự nhủ.
Với một tiếng gầm vang dội, hắn dùng ma pháp hệ Thổ tạo ra một tảng đá khổng lồ và ném thẳng về phía Cuatro.
Tiếp nối đòn đánh đó là cú húc trực diện từ Thú Vương Biển Sâu (Shellfish Beast-king) và Thú Vương Sao Biển (Starfish Beast-king).
Cuatro vẫn trụ vững trước các đòn tấn công từ nãy đến giờ, nhưng với một tảng đá khổng lồ cùng hai Thú Vương đang lao tới, có vẻ số phận của con tàu đã bị định đoạt.
Thế nhưng, một người phụ nữ bỗng vọt lên không trung, đấm nát tảng đá to như tòa tháp thành từng mảnh vụn; cùng lúc đó, một ma pháp huyền bí đã triệt tiêu toàn bộ đà lao của hai Thú Vương, khiến chúng khựng lại giữa chừng.
Chưa hết, tia sét của Brateo khi chạm vào một màng nước bảo vệ cũng bị đánh bật ra hoàn toàn.
“Cái gì?!” Brateo thốt lên đầy kinh ngạc.
“Chúng bắt đầu phản công rồi! Khốn khiếp, viện binh đâu cả rồi... Sirius và những người khác đâu?!” Gorn bực bội quát, mắt không ngừng tìm kiếm những đồng minh mà hắn đang trông đợi.
Nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu, trong khi đòn đáp trả từ phía Vandalieu và đồng đội đã bắt đầu.
Vandalieu dựng lên một kết giới để ngăn chặn các đòn tấn công của kẻ địch, đồng thời dùng các tia sáng và pháo hỏa lực để kìm chân chúng. Trong lúc đó, cậu và các đồng đội bắt đầu triển khai kế hoạch phản công và tẩu thoát.
“Nếu chúng ta lao xuống vùng biển trông đầy độc tố kia thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?” Privel hỏi.
“Ừ” Vandalieu đáp. “Ta cảm nhận được sự hiện diện của một mảnh vỡ Ma Vương ở vùng biển màu hồng đó. Nó không di chuyển, nên có lẽ đó là tín hiệu cho chúng ta.”
“Liệu có khả năng là bẫy không?” Borkus thắc mắc.
“Lao vào vùng nước đó là lựa chọn duy nhất mà ta không cảm thấy 'mùi' của cái chết, nên chắc không phải bẫy đâu... dù cũng có khả năng ở đó tình cờ có một con quái vật bị mảnh vỡ ký sinh” Vandalieu nói.
“Hiểu rồi. Chà, nếu là bẫy thì mình cứ dùng dịch chuyển chuồn lẹ là xong!” Borkus cười khà khà.
“Nào, trước hết chúng ta cần hạ gục vài tên để mở đường máu đã!” Zandia lên tiếng. “Mà này, con sò khổng lồ với cái thứ hình sao kia là gì thế? Ăn có ngon không?”
“Đó là Thú Vương Biển Sâu Harinsheb và Thú Vương Sao Biển Repobilis... Ta e là Repobilis vị sẽ chẳng ngon lành gì đâu” Gufadgarn giải đáp.
Kết thúc cuộc hội ý chiến thuật ngắn ngủi, Vandalieu và các đồng đội quyết định tổng lực tấn công.
“Khai hỏa nào!” Zandia hét lớn. “Biến thân! 【 Ma linh giáng trần 】!”
“【 Ma linh giáng trần 】!” Borkus gầm lên.
“Nghĩ lại thì, sao tôi vẫn chưa học được 【 Ma linh giáng trần 】 nhỉ?” Jeena thắc mắc.
“Sự khác biệt giữa Descent (Giáng linh) và Demonfall (Ma giáng) chỉ nằm ở chỗ chị triệu hồi Linh hồn hộ vệ của một vị thần hay là một mảnh linh hồn của tôi thôi; về mặt chức năng thì chúng là cùng một kỹ năng” Vandalieu giải thích. “Chị vẫn có thể triệu hồi một phần của tôi thông qua Descent mà, đúng không Jeena?”
“À, cũng phải” Jeena gật đầu. “Vậy thì, biến thân! 【 Quyến thần giáng trần (Familiar Spirit Descent) 】 !”
Zandia và Jeena thực hiện biến thân vì họ có trang bị biến hình, còn những người khác đơn giản là triệu hồi các phân thân linh hồn của Vandalieu lên cơ thể mình.
Tảng đá khổng lồ do Gorn ném tới cùng cú húc từ Harinsheb và Repobilis đang cận kề Cuatro.
“Được rồi, đến lượt ta—” Borkus định xông lên.
Nhưng Jeena trong trạng thái biến thân đã lướt qua ông trước. “Để tôi tỏa sáng cho!”
Một trong những gia quyến ma vươngloại hỗ trợ bay của Vandalieu nhanh chóng bám vào lưng cô.
“Cảm ơn nhé!” Jeena nói. “ 【 Bức phá giới hạn 】 ! 【 Bức phá giới hạn - Ma pháp thuẫn 】! Tiếp theo, 【 Tăng cường mọi giá trị thuôc tính 】, rồi thì... 【 Thuẫn kích 】!”
Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn của cô phình to hơn nữa, và chiếc khiên gắn trên đó va chạm trực diện với tảng đá đang bay tới. Với một tiếng nổ vang trời, tảng đá vỡ tan tành.
Cùng lúc đó, Gufadgarn bắt đầu bóp méo không gian để đưa chúng bay qua Cuatro, nhưng Vandalieu đã ra tay trước.
“Đây là ma pháp ta mới nghĩ ra gần đây... 【 Kết giới triệt tiêu chấn động (Impact-negating Barrier) 】 ”
Một kết giới trông như làn sương đen hiện ra bao quanh Vandalieu. Tuy nhiên, dù nó bảo vệ được Vandalieu nhưng lại không che chắn được cho Cuatro.
“Tiếp theo, ta thu kết giới này vào lòng bàn tay, nén lại thành một khối cầu rồi bắn nó đi.”
Lớp kết giới bao quanh toàn thân Vandalieu tập trung vào lòng bàn tay, rồi cậu bắn thẳng nó vào con Harinsheb đang lao tới.
“Ta sẽ gọi đây là 【 Đạn kết giới (Barrier Bullet) 】... À thì, ta chỉ bắn kết giới của mình đi thôi nên nó cũng chẳng phải ma pháp gì đặc biệt cho lắm” Vandalieu thản nhiên nói.
Cậu lặp lại quá trình này để bắn một kết giới khác vào Thú Vương thứ hai. Thân hình chúng rộng hơn trăm mét và đang lao thẳng về phía Cuatro, nên chẳng có cơ hội nào để bắn trượt.
Bị bao phủ bởi những khối cầu đen, Harinsheb và Repobilis hoàn toàn bị tước đi động năng, khiến chúng khựng lại lơ lửng giữa không trung.
Trong khi đó, Zandia và Privel tạo ra một kết giới nước để chặn những đòn sấm sét đang dội xuống từ trên cao.
“Ngài-Bệ-Hạ-kun đã bảo tôi là nước tinh khiết không dẫn điện; tôi đang kết hợp nó với nước thường để đổi hướng các đòn sấm sét, nhưng mà khoai quá!” Zandia kêu lên.
“Van-kun! Cậu nhờ Orbia giúp một tay, hoặc cho chị ấy hoán đổi vị trí với em được không?” Privel hỏi.
“Ta sẽ cử chị ấy sang” Vandalieu đáp. “Và đây, ta đã điều chỉnh lại trang bị biến thân cho em. Nó mang theo Linh hồn hộ vệ của Jugarion đấy.”
“Thật sao?! Cảm ơn nhé, em sẽ thử ngay đây!”
Ghost hệ Thủy Orbia gia nhập cùng Privel và Zandia, và Privel lập tức kích hoạt trang bị biến thân mới của mình.
“Biến thân! Thứ này... thực sự rất thoải mái, và nó vừa khít với các xúc tu của em luôn!” Privel reo lên khi kim loại lỏng tạo thành các sợi tơ quấn quanh thân trên và các xúc tu ở phần thân dưới để hoàn tất quá trình biến hình.
Jugarion là một vị thần có tám đầu; có vẻ quyến thần của ông rất tương thích với Privel, người có tám xúc tu với đầu Rồng.
“Em ổn rồi, cứ để đám sấm sét đó cho em!” Privel tự tin.
“Nếu em thấy thích thì với tư cách là người chế tạo, ta cũng thấy vui” Vandalieu nói. “Giờ thì, ta sẽ tích tụ sức mạnh cho một đòn đánh lớn, mọi người hãy câu giờ nhé.”
“Tuân lệnh!” Bone Man đồng thanh, tách rời toàn bộ cơ thể thành từng mảnh để tấn công con Repobilis đang bất động.
Cùng lúc đó, các cổng pháo bên mạn phải của Cuatro mở ra, hướng thẳng về phía Harinsheb.
“Pháo mạn phải cuồng nộ báo thù! Đến lượt các ngươi đấy!” Một trong Tứ đại Thuyền trưởng Biển Chết hô lớn.
“Chúng ta sẽ không để các ngươi làm thế!” Một Colossus mặc giáp vàng thét lên.
Hắn cùng một con Elder Dragon trông giống với Đại toàn long thần Zvold nhưng nhỏ hơn đang lao về phía Cuatro để cứu những đồng minh đang bị khựng lại.
“Đợi đã, đừng xông vào!” Gorn hét lên cảnh báo, cố gắng ngăn họ lại đồng thời ném thêm một tảng đá nữa.
“Không ngờ có ngày ta lại dùng chiêu này lên một Colossus đấy! 【 Sát cổ long 】 !” Borkus hét lớn, nhảy khỏi boong tàu Cuatro đuổi theo Jeena và tung ra một võ kỹ thuộc 【 Vương kiếm thuật 】 chém sâu vào thân mình tên Colossus giáp vàng.
“ 【 Thần thương toàn tâm kích 】!” Mikhail gầm lên, đâm thẳng ngọn giáo vào thân hình con Elder Dragon, khiến vảy, thịt và máu bắn tung tóe lên bầu trời.
Tên khổng lồ rên rỉ trong đau đớn: "Không thể nào! Làm sao bộ giáp của ta lại bị chém ngọt như thế này được?!"
"Khốn kiếp!" Con Cổ Long rít lên. "Ngươi là Mikhail! Hóa ra ngươi đã biến thành lũ Undead và cam tâm làm tay sai cho Ma Vương!"
Dẫu bị thương nặng, tên Colossus giáp vàng và con Elder Dragon vẫn điên cuồng lao vào cận chiến với Borkus và Mikhail.
Trong khi đó, những tảng đá khổng lồ của Gorn liên tiếp bị Jeena đập tan, còn những tia sét gầm rú từ Brateo thì bị Privel, Zandia và Orbia hợp lực chặn đứng.
Lửa bắt đầu khạc ra từ các cổng pháo mạn phải của tàu Cuatro hướng về phía Harinsheb... kèm theo đó là những tiếng thét chói tai.
Các cổng pháo mạn phải thực chất là những gia quyến ma vương loại sóng âm, được cấu thành từ môi, lưỡi và phổi của Ma Vương. Nhờ chức ghiệp 'Vengeful Berserker' (Oán cuồng chiến binh) của Vandalieu giúp cường hóa các đòn tấn công bằng âm thanh và tiếng thét, cộng thêm khả năng gây hiệu ứng trạng thái, cậu đã lắp đặt những phân thân đặc chủng này lên Cuatro.
Tầm bắn của chúng ngắn hơn loại pháo thông thường và hỏa lực tức thời cũng yếu hơn. Thế nhưng, đối với những mục tiêu có kết cấu vật lý bền bỉ như lớp vỏ xoắn ốc khổng lồ của Harinsheb, đòn tấn công này lại hiệu quả hơn hẳn đạn pháo.
Harinsheb phát ra một tiếng kêu kỳ quái khi những vết nứt li ti bắt đầu xuất hiện trên lớp vỏ.
Từ trong bóng của Vandalieu, Pete – con rết đen khổng lồ giờ đã tiến hóa thành Rank 12 Demon Steel Roaring Lightning King Centipede – lao vọt ra với một tiếng rít dài, đâm sầm về phía Harinsheb.
Chipuras, gã cựu quý tộc Ma cà rồng nay là Ghost thuộc tính Quang, cười đắc thắng khi phóng ra một tia sáng: "Mất lớp vỏ đó rồi thì ngươi chỉ là tấm bia thịt thôi!"
"Ta sẽ nướng chín ngươi ngay trong cái vỏ đó!" Công chúa Levia thuộc tính Hỏa tiếp lời, giải phóng một luồng hỏa xà rực cháy.
Cặp sừng của Pete cắm ngập vào lớp vỏ nứt nẻ của Harinsheb, bơm chất độc chết người vào bên trong. Thú Vương Biển Sâu thét lên lần nữa khi bị tia sáng của Chipuras và ngọn lửa của Levia thiêu rụi.
Cùng lúc đó, Bone Man đang sử dụng những lưỡi kiếm xương cấu thành nên cơ thể mình để chém xối xả vào Repobilis, để lại vô số vết thương. "【 Khát cốt vũ kiếm 】! Jyuuh, ta chẳng thể tìm ra điểm yếu của hắn ở đâu cả!"
Repobilis là Thú Vương Sao Biển. Khác với Colossus hay Elder Dragon, cơ thể hắn rất khó xác định điểm yếu. Thêm vào đó, sao biển vốn là loài có sức sống cực cao; với tư cách là Thú Vương, Repobilis có thể tái tạo cơ thể ngay cả khi bị chém làm đôi.
Dù vậy, bị băm vằn vện cả người chắc chắn không phải trải nghiệm dễ chịu gì. Hắn rú lên một tiếng lạ lùng, cố gắng xoay tròn cơ thể tại chỗ để hất văng Bone Man, nhưng dưới tác động của 【 Kết giới triệt tiêu chấn động 】 từ Vandalieu, hắn không thể cử động như ý muốn.
Màn phản công của nhóm Vandalieu đã gây trọng thương cho nhiều vị thần, nhưng vẫn chưa kẻ nào thực sự gục ngã. Có thể nói Gorn và đồng minh đang xoay sở cầm cự dù chỉ với một phần ba quân số, bởi họ đã buộc được Vandalieu phải chuyển sang thế phòng ngự trước các đòn công kích liên tiếp.
Như để tán dương nỗ lực của Gorn, một tiếng tù và oai nghiêm bỗng vang vọng khắp không gian.
"Sirius, cuối cùng ông cũng đến rồi!" Gorn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn quay về phía Đại lục Ma Vương và nhìn thấy khoảng mười vị thần khác đang tiến tới, dẫn đầu bởi Thần Chiến Tù Sirius.
Khác với các bán thần, Sirius và các vị thần dưới quyền không có thực thể vật lý. Thông thường họ không thể chiến đấu trên bề mặt thế giới trừ khi ở gần nơi phong ấn nữ thần – nơi đã biến đổi gần như tương đồng với Thần Giới. Để khắc phục điều đó, Gorn và đồng bọn đã biến một phần bầu trời trên Đại lục Ma Vương thành "Thần Giới cục bộ". Nhờ vậy, Sirius và các vị thần mới có thể tham chiến.
Kế hoạch ban đầu của họ là tập hợp toàn bộ lực lượng và tấn công nhóm Vandalieu khi chúng tiến vào vùng không gian Thần Giới này.
"Tuy chúng ta đang ở khá xa Thần Giới, nhưng tình thế mà chúng ta trù tính cuối cùng cũng đã cận kề! Madroza cũng đang trên đường tới đây! Hãy tiến lên vì chiến thắng! Giải cứu Harinsheb và Repobilis, hỗ trợ anh em của các ngươi mau!" Gorn dõng dạc ra lệnh.
Các bán thần gầm vang đáp lời. Sức mạnh thể chất của chúng được tăng cường và thương tích được chữa lành nhờ tiếng tù và và tiếng trống trận của Sirius cùng các vị thần đi cùng.
Cứ đà này, nhóm Vandalieu sẽ dần bị dồn vào đường cùng.
Đúng lúc đó, Vandalieu bước lên đứng ở mũi tàu Cuatro, cánh tay hướng chéo ra phía sau. "Mọi người, hãy đứng yên tại chỗ. 【 Phá giới diệt hư pháo 】."
Cậu thi triển ma pháp từng đánh sập Ngục tối của Alda và tiêu diệt Ký lục thần Curatos – đòn tấn công có sức công phá khủng khiếp nhất mà cậu có thể thực hiện lúc này.
Với dòng Mana đen kịt tuôn trào từ cánh tay trái, cậu vung tay từ sau ra trước, rồi vòng sang mạn phải phía sau.
Cú quét này càn qua chiến trường, gây ra thiệt hại kinh hoàng cho phe Gorn. Harinsheb thét lên khi lớp vỏ vỡ vụn hoàn toàn chỉ vì sóng xung kích, còn tên Colossus và con Elder Dragon định tiếp cận Cuatro thì rơi rụng xuống biển sau khi tứ chi và đuôi bị đánh nát.
"C-cái gì?!" "Đừng có dại mà đỡ! NÉ MAU!!!" "Á! Tù và của ta!"
Repobilis bị trúng đòn trực diện, ba trong số năm chi bị phân rã hoàn toàn. Dẫu vậy, nhờ sức sống đáng kinh hoàng, hắn vẫn bắt đầu tái tạo, nhưng...
"Chính là lúc này! 【 Khát cốt toàn kiếm luân 】!" Bone Man hét lớn, xếp các khúc xương của mình thành một vòng bánh xe khổng lồ.
Bằng bí kỹ của 【 Hư cốt kiếm thuật 】, Bone Man chém nát vụn cả lõi của hai chi còn lại của Repobilis, kết liễu mạng sống của hắn.
Gufadgarn dùng ma pháp thu hồi những mảnh xác của Repobilis và Harinsheb. Các vị thần hệ Không gian đang lẩn trốn trong thứ nguyên phụ đã nhận ra điều này, nhưng... họ chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn, vì họ cần phải dự trữ sức mạnh để ngăn chặn khi nhóm Vandalieu định đào thoát. Nếu họ can thiệp vào việc thu chiến lợi phẩm của Gufadgarn mà dẫn đến thiếu hụt Mana để chặn đường thoát của đối phương sau đó, họ sẽ mất trắng tất cả.
"Xong rồi" Vandalieu nói.
Cánh tay trái của cậu đã biến thành một khối thịt vô dụng do phản lực từ việc sử dụng 【 Phá giới diệt hư pháo 】 quá giới hạn. Cậu cắt bỏ nó rồi dùng hàm răng của Ma Vương nuốt chửng luôn.
"Tất cả, trở lại tàu!" Một trong Tứ đại Thuyền trưởng Biển Chết hét lên. "Cuatro, toàn tốc tiến về vùng biển mục tiêu!" Một người khác gào lớn.
Có vẻ như sự kiên trì của các vị thần hệ Không gian đã trở nên vô ích. Theo lệnh của Vandalieu, Cuatro lao thẳng về phía vùng biển độc. Trong trạng thái 【 Ma linh giáng trần 】, con tàu phát ra những tiếng cọt kẹt rùng mình khi xé gió lao đi, bao phủ trong một luồng linh khí đen kịt.
"Không thể nào! Chúng trốn thoát bằng phương thức khác ngoài dịch chuyển sao?!" Gorn sững sờ trước diễn biến nằm ngoài dự liệu, hắn tuyệt vọng cố gắng ngăn cản Cuatro.
"Ta đã bảo rồi mà! Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trên chiến trường đâu!" Brateo hét lên khi đuổi theo.
Nhưng vì Gorn và Brateo đã chủ động giữ khoảng cách trong lúc chiến đấu, họ không tài nào đuổi kịp Cuatro.
Radatel – Lôi Quang Colossus và Zvold – Đại Toàn Long Thần, hai bán thần vừa bị đánh chìm xuống biển trước đó, rống lên giận dữ khi trồi lên mặt nước, chắn ngay đường đi của Cuatro.
"Cứ để đó cho con, cha ơi!" Radatel hét lớn.
" 【 Cực băng cọc 】 !" Zandia thi triển ma pháp băng khối. "Chưa thử bao giờ nhưng... 【 Triệu hồi Băng long đội 】 !" Privel gọi ra một đàn rồng băng nhiều đầu.
Pete cũng rít lên dữ dội, vươn nửa thân trên từ con tàu ra ngoài.
Băng sơn, đàn rồng và sừng của Pete đâm sầm vào Radatel và Zvold. Vốn đã đầy thương tích, cả hai không thể chịu nổi đòn tấn công này. Pete sở hữu kỹ năng 【 Phệ long 】; Zvold bị sừng của nó đâm trúng, chất kịch độc ngấm vào khiến cơ thể con rồng bị xẻ làm đôi trước khi kịp thốt lên tiếng kêu cuối cùng.
"Con xin lỗi, cha..." Radatel thì thầm. Hắn cũng không trụ lại được lâu. Với phát bắn từ nỏ khổng lồ (ballista) của Cuatro xuyên thủng người, hắn cũng ngã xuống.
"Khốn kiếp! Sao các ngươi dám giết con trai ta!" Brateo điên cuồng gào thét.
Nhưng Cuatro đã chìm sâu xuống mặt biển màu hồng.
" 【 Khử độc 】, thi triển liên tục," Vandalieu thi triển ma pháp tử vong để trung hòa các độc tố có hại ngay khi Cuatro vừa chạm nước, biến một phần vùng biển hồng thành nước biển bình thường.
Đến khi Vandalieu nhận ra có một Nhân ngư đang được bao bọc trong một màng chất lỏng, con tàu Cuatro đã hoàn toàn lặn xuống.
『 Cấp độ các kỹ năng: 【 Hắc vương ma pháp 】, 【 Siêu cấp tái tạo 】, 【 Tự hồi phục: Đồng loại tương thực 】, 【 Tăng cường giá trị thuộc tính: Đồng loại tương thực 】, 【 Điều khiển mana tinh vi 】, 【 Thảm hống 】, và 【 Ma vương pháo kỹ 】 đã tăng lên! 』
『 Kỹ năng 【 Giả kim thuật (Alchemy) 】 đã thức tỉnh thành 【 Thần giả kim (Divine Alchemy) 】 ! 』
Tên: Pete
Hạng: 12
Chủng Tộc: Demon Steel Roaring Lightning King Centipede
Cấp: 60
Kỹ năng bị động:
o Kháng Cơn Đói: Cấp 3
o Tự Cường Hóa (Thuộc hạ): Cấp 10
o Tiết Kịch Độc (Hàm): Cấp 2 (Tiến hóa từ Tiết độc - Hàm!)
o Kháng Phong ma pháp: Cấp 10 (Lên cấp!)
o Siêu cường hóa cơ thể (Xương Ngoài, Sừng): Cấp 2 (Tiến hóa từ Cường hóa cơ thể (Xương Ngoài, Sừng)!)
o Quái lực: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 6 (Lên cấp!)
o Hồi phục nhanh: Cấp 6 (Mới!)
o Tăng cường giá trị thuộc tính (Kẻ săn mồi): Cấp 5 (Mới!)
o Hắc nhãn (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Ám bộ: Cấp 1
o Đại xung kích: Cấp 1 (Tiến hóa từ Xung kích!)
o Bức phá giới hạn: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Giáp thuật: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Lôi Nộ: Cấp 2 (Lên cấp!)
o Phối hợp: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Phi hành nhanh: Cấp 1 (Mới!)
o Ma linh giáng trần: Cấp 2 (Mới!)
Đặc kỹ:
o Long Thực: Cấp 9 (Lên cấp!)
o Thần hộ của Zanalpadna
o Thần hộ của Vandalieu
Giải thích thêm về quái vật (Viết bởi Luciliano): Demon Steel Roaring Lightning King CentipedePete đã chạm đến Rank 12 và đang trên đà tiến tới Rank 13 – một cấp bậc mà có lẽ chưa từng có con rết nào trong lịch sử đạt tới. Các tài liệu cổ không hề ghi chép về việc liệu có tồn tại một "Thú Vương" của loài rết hay không. Tuy nhiên, nếu thực sự có một thực thể như vậy, thì Pete hẳn đã tiến rất gần đến ngưỡng ngang hàng với nó rồi.
Kích thước của nó cực kỳ khổng lồ, chiều dài cơ thể lên tới vài chục mét. Mỗi khi nó trồi lên từ bóng của sư phụ, ngay cả tôi cũng có khoảnh khắc lầm tưởng rằng sư phụ đang hiển lộ chân thân của mình.
Điều này chắc hẳn là hệ quả từ sự cố sư phụ bám vào bụng Pete khi giải cứu Gizania, mặc dù dường như Sư phụ không hề cố ý tạo ra sự tương đồng đó.
Giờ đây, khi Pete đã nuốt chửng một Elder Dragon thực thụ thay vì những loài rồng cấp thấp, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự thăng tiến vượt bậc của nó trong tương lai.
Nhân tiện, khi muốn di chuyển nhanh, nghe nói nó thường ngậm chặt đuôi vào miệng để tạo thành một chiếc vòng rồi cứ thế lăn tròn trên mặt đất.
-------------------------------------
Tên: Privel
Tuổi: 19 tuổi
Danh hiệu: Không
Hạng: 9
Chủng tộc: Scylla Origin High-druid Princess
Cấp độ: 0
Chức nghiệp: Ma pháp triệu hoán sư
Cấp độ chức nghiệp: 89
Lịch sử chức nghiệp: Thánh nữ tập sự, Thánh nữ, Pháp sư, Tinh linh pháp sư, Crystal User, Chiến binh xúc tu, Kẻ dùng trang bị biến hình
Kỹ năng bị động:
o Thích nghi thủy nguyên tố
o Dạ nhãn
o Cường hóa sức mạnh vật lý (Thân dưới): Cấp 7 (Lên cấp!)
o Tiết mực: Cấp 4 (Lên cấp!)
o Siêu sức mạnh: Cấp 4 (Lên cấp!)
o Tự động hồi mana: Cấp 8 (Lên cấp!)
o Tăng tỷ lệ hồi mana: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Mở rộng bể mana: Cấp 4 (Lên cấp!)
o Tái tạo cấp tốc: Cấp 1 (Mới!)
o Tự cường hóa (Dẫn lối): Cấp 4 (Mới!)
o Tăng tấn công ma pháp khi dùng trượng: Trung bình (Mới!)
o Tăng cường giá trị thuộc tính (Biến hình): Cấp 1 (Mới!)
Kỹ năng chủ động:
o Làm nông: Cấp 4
o Võ thuật: Cấp 4 (Lên cấp!)
o Khiêu vũ: Cấp 5 (Lên cấp!)
o Ca hát: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Phân giải: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Vô tính ma pháp: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Thủy long công chúa ma pháp: Cấp 1 (Tiến hóa từ Thủy ma pháp!)
o Thổ ma pháp: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Điều khiển mana: Cấp 7 (Lên cấp!)
o Vô niệm: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Ma pháp tâm linh: Cấp 6 (Lên cấp!)
o Tư duy song song: Cấp 3 (Lên cấp!)
o Hơi thở băng giá: Cấp 7 (Mới!)
o Nội trợ: Cấp 1 (Mới!)
o Ma linh giáng trần: Cấp 1 (Mới!)
o Ám bộ: Cấp 3 (Mới!)
Đặc kỹ:
o Thần hộ của Merrebeveil
o Thần hộ của Jugarion
o Thần hộ của Vandalieu (Mới!)
Giải thích thêm về chủng tộc (Viết bởi Luciliano): Scylla Origin High-druid PrincessBảng trạng thái trên phản ánh việc tăng Rank diễn ra sau khi tàu Cuatro tẩu thoát thành công xuống biển.
Cô ấy hiện ở Rank 9. Ma pháp hệ Thủy của cô đã thức tỉnh, và cô cũng đã nhận được kỹ năng 【 Ma linh giáng trần 】. Tôi tin chắc rằng cô ấy đang rất hạnh phúc khi quá trình thăng tiến diễn ra thuận lợi như vậy.
Hiện tại cô ấy chưa có Danh hiệu (Title) nào, nhưng chắc chắn cô sẽ nhận được chúng trong tương lai không xa.
Mà thôi, tôi sẽ không bàn về các Danh hiệu, tên chủng tộc hay tên Kỹ năng mà cô ấy sẽ nhận được sau này đâu. Ít nhất là cho đến khi một thời gian trôi qua và cô ấy bình tĩnh lại – vì lợi ích cho trái tim của cô ấy, và cũng vì sự an toàn của chính bản thân tôi nữa.
… Mà làm thế nào sư phụ lại có thể thản nhiên đến thế khi bị phần thân dưới của cô ấy quấn chặt lấy như vậy nhỉ?