Ngay khi Yoshihisa thành công hủy kết bạn với trần nhà và ho sặc sụa, Hatsuyuki- đang nắm chặt tà áo kimono đứng thẳng người và chửi vào mặt cậu nói:
“ANH ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY??? ĐỪNG KHIẾN TÔI HOẢNG LOẠN NHƯ VẬY CHỨ!! ANH LẠI ĐANG CỐ PHẢN BỘI TÔI NỮA À?? VUI NHỂ, CHẾT NGAY TRƯỚC MẶT TÔI À??”
“Khụ, khụ, khụ, mmmm, ahhh….Chà chà, đau phết. Tí nữa tì tèo rồi. Vậy…cô thấy thế nào?? Cảm giác thế nào khi mà gần ngay trước mắt mà tí nữa xa tận chân trời rồi??”
“.….ĐỒ KHỐN!! KHỐN KHIẾP!! TÊN SÚC SINH!! TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!” [note91082]
Ngay khi cô cứu xong Yoshihisa thì đã phải cắn cậu ngay một phát. Và rồi đôi vai cô rung lên bần bật và nói:
“Anh nghĩ cái chó gì vậy, muốn tự tử trước mặt tôi để trêu ngươi tôi à?? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh chết thật cơ chứ!!”
“Có gì đâu nhờ, anh chắc chắn là em sẽ cứu anh mà!! Mà nếu có không kịp, thì kiểu gì em cũng sẽ sớm gặp anh mà, phải không, Hatsuyuki?”
“Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Em đã nghĩ rằng chúng ta phải làm tình cho đến khi em có thai, nhưng giờ thì phải lo cái chuyện này.” [note91083]
“Ồ, đã bình thường rồi à. Được rồi, giờ….Nói cách khác nếu như anh làm em có thai thì liệu em sẽ thả anh ra khỏi đây chứ?”
“Hả? Đùa vui thế, Yoshihisa. Tất nhiên là đéo rồi.”
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô, cậu gật đầu trong do dự.
“Em bắt cóc anh và nhốt anh ở đây chỉ để muốn có con thôi sao?”
“Đúng được một nửa thôi.”
“Thế nửa còn lại là gì?”
Hatsuyuki rồi sau đó nở ra một nụ cười thân thiện- đến mức mà bản năng Yoshihisa mách bảo rằng sẽ có chuyện chả lành xảy đến.
“Em đã đề cập rồi mà.”
“Hả?’
“Dù cho em có làm cái gì, thì nỗi căm ghét sẽ không bao giờ biến mất, nó cứ lởn vởn ở đây nhưng em thì rất là yêu anh…..Giữa hai thái cực điên cuồng này, em dần không còn chịu đựng được nữa.”
“Đó là lí do mà em muốn có con ấy hả?”
“Tình yêu thật kì lạ. Dù cho anh có nói yêu em bao lần và em cũng đã tự nhủ như vậy, dù cho em đã tin tưởng vào anh rất rất nhiều….nhưng em vẫn rất lo. Em lo rằng nếu như anh có thể tìm được người nào đó tốt hơn em, anh sẽ bỏ em đi ngay và đi đêm với người mà anh thích đó.”
“...Em muốn một đảm bảo chắc chắn với anh.” [note91084]
Cô gật đầu trong im lặng. Dòng nước mắt chảy ra, cô đặt cả hai tay lên má cậu ép cậu phải đối diện với cô.
Mái tóc dài trắng xóa nhuộm với ánh chiều tà từ hiên nhà đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp.
“Xin lỗi….em không thể mất anh được.”
“Ừ, đó chắc chắn là điều mà anh muốn. Em đạt được rồi đấy!!”
“Huh?? Yoshihisa rõ ràng không phải là kiểu sẽ chịu thua em như này. Em tin rằng anh là kiểu người sẽ là kẻ sẽ dùng đủ mọi cách độc ác nhất để hành hạ em, để sỉ nhục em thậm tệ khi em thất bại, cảm giác bị sỉ nhục một cách sung sướng nhất, và cả sự sỉ nhục trong tình yêu…..”
“Đ-đợi đã!!”
“Đó là lí do mà…..TÔI RẤT TỨC GIẬN KHI ANH LẠI DÁM TREO CỔ MÌNH ĐẤY!!! Ồ ,KHÔNG PHẢI LÀ VUI CHỨ NHỈ?? VÌ ANH ĐÃ CỐ GẮNG BẰNG CẢ TRÁI TIM BAO LA CỦA MÌNH DẪM ĐẠP LINH HỒN TÔI DÙ CHO TÔI CÓ LÀ NGƯỜI YÊU QUÝ CỦA ANH!! HAHAHAHAHA, TÔI HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH, HẬN ANH NHIỀU LẮM YOSHIHISA….NHƯNG CŨNG VẪN YÊU ANH NHIỀU LẮM. ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI NHẬN RA SỚM HƠN, KHÔNG, KHÔNG, LÀ ANH…..LÀ ANH ĐÃ ĐÁNH THỨC TÔI!!!” [note91085]
“Này, này, này, này……xê cái mặt ra, dí sát vậy làm tôi sợ đấy?”
Gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Hatsuyuki tan chảy trong sung sướng.
“AHAHAHAAHAHA!! CẢM ƠN, CẢM ƠN NHIỀU LẮM LUÔN ĐÓ DẤY, YOSHIHISA!!!Á Á!! THẬT VUI KHI THẤY CHÍNH MÌNH BỊ ĐẬP NÁT, ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI CHỊU ĐỰNG NÓ, VÀ ANH CŨNG LÀ NGƯỜI CỐ GẮNG CỨU VỚT TÔI. ĐÓ LÀ LÍ DO MÀ TÔI THẤY CẢM THÔNG, ĐAU ĐỚN VÀ CẢ NIỀM HI VỌNG VÀO ĐÓ- YOSHIHISA, ANH ĐÃ ĐỘNG VIÊN TÔI KHI TÔI TAN VỠ NÊN TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH ĐI ĐÂU…..ANH CHẮC CHẮN SẼ GIÚP TÔI!!!”
“.….Hiểu rồi…..” [note91086]
Thôi bỏ mẹ rồi…..Mình đã đi vào cửa tử rồi mà thậm chí còn méo cứu được cô ấy nữa. Nhưng…mình vui lắm vì mình đang định giúp ai đó, là ai đó nhờ mình giúp. Dù tôi có chả giúp được cái đinh gì, tôi không thể không hi vọng rằng tôi có thể giúp đỡ được người mà mình thương.[note91087]
“Ah, có vẻ như đây là lần đầu mà anh nghe thấy em nói ‘giúp tôi’ đó.”
“Giúp em đi, giúp em đi, giúp em đi,…..Nó đau quá, em sợ lắm. Em sợ rằng tương lai tới chỉ có hận thù nhắm vào anh mà thôi, và ngay hiện tại thôi, “nó” đang cố gắng hủy hoại anh nhân danh tình yêu đó. Em sợ lắm….em sợ lắm, Yoshihisa. Hãy cứu lấy em đi!”
Cậu ấy đang rất vui, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này đã tới.
Vì dưới con mắt của Yoshihisa, Ichijoji Hatsuyuki là một con người chân, thiện, mĩ; là người sẽ không bao giờ, không bao giờ sẽ có tính Yandere với một con tim hoang dại như này.
Do vậy….
(Anh xin lỗi, nếu như anh không tồn tại, thì em đã hoàn hảo hơn….)
NHƯNG….
(Thật tội lỗi nhưng cũng thật xinh đẹp, em đẹp lắm- đẹp lúc tan nát nhất. Anh rất vui và sướng khi mà em lại đang nhờ anh giúp đỡ cũng như là phụ thuộc vào anh.)
Và đó là lí do…..
“Anh xin lỗi em, Hatsuyuki. Anh sẽ không bao giờ cứu lấy em đâu….”[note91088]
“Huh?”
Hatsuyuki ngừng khóc khi mà cậu nói câu đó rồi cậu từ từ cười nhếch mép.
Ơ, cái này hình như không có trong kịch bản. Đây có phải là điều mình muốn đâu, nó giống như, nó giống như….
“Có phải anh hiểu lầm rằng mình phải tuyệt đối cứu em à?”
“Không, em đúng. Anh sẽ không cứu em đâu và anh còn lâu mới có con với em.”
“Uh…hình như tai em bị lãng thì phải. Anh có thể nói lại được không?”
“Anh sẽ không cứu em và em cũng còn lâu mới yên thân với anh. Em đã làm nó rồi, đúng chứ? Em đã khiến tôi say đắm trước vẻ đẹp của em.”
“Vậy, anh định làm gì?”
“Ừ….Nhân dịp chúng ta ở đây, hãy cùng nhau học về lỗ hậu thôi. Anh đây còn lâu mới dùng l*n của em và theo lẽ đó, đừng hòng anh đây cho em lên đỉnh!!” [note91089]
“YOSHIHISA KUN!!!!”
“Nhưng cô không nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một à? Vị thánh nữ thuần khiết của chúng ta, đã sa ngã và mất dần đi sự tỉnh táo của mình phải quỳ xuống để được người khác cứu rỗi, ấy thế mà vị thánh đó lại bị phớt lờ không thương tiếc, bị dày xéo đến những sự tỉnh táo cuối cùng. Và lúc đó, anh đây sẽ vò nát trái tim cô!” [note91090]
“AHAHAHAAHA!!! Đừng đùa giỡn với tôi! Anh là cái chó gì vậy??? Tôi là người con gái xinh đẹp nhất trường, được biết đến như một vị thánh nữ thuần khiết và là người đàn bà có giá trị!! Tôi đang cầu xin và bám víu lấy anh!! Tôi thích thì tôi vẫn có thể beep beep được với cơ thể đầy niềm tự hào này!! Một tình yêu đích thực, tiền tài, địa vị sẽ đến với người đó!! TẠI SAO, TẠI SAO ANH LẠI LÀ KẺ CÓ QUYỀN CỨU TÔI HAY HỦY HOẠI TÔI CHỨ?”
“Á À, VẪN CÒN TỰ HÀO VỀ MÌNH QUÁ CƠ. CÔ VẪN CÒN BIẾT ĐƯỢC RẰNG MÌNH ĐƯỢC RẤT NHIỀU ĐẶC ÂN CƠ À? THẾ MÀ MỖI CÁI TINH THẦN THÌ LẠI KHÔNG NHỈ?”
“ĐỪNG CÓ MÀ PHÁN BỪA NHƯ VẬY! NÀO, ĐẾN ĐÂY, TÔI GIỜ KHÔNG CÒN SỢ NỮA ĐÂU--AYYYYY!! HAHAHAHAHAHAHA!! ANH TÁT TÔI? ANH DÁM TÁT TÔI SAO????”[note91091]
Hatsuyuki, đang giữ lấy trán của mình, với dòng nước mắt lăn dài trên má, đứng dậy, trong mắt cô giờ chỉ toàn là hận thù.
Yoshihisa cũng đứng dậy, và cười khúc khích.
“Ố ồ, xin lỗi, xin lỗi, được chưa!!! Đáng lẽ nó phải vui hơn nếu như tao hành hạ mày, đúng chứ? Sự phản kháng yếu ớt này là thứ mà tao được nhận đây à??? Sau cùng, cái cơ thể của mày sẽ chỉ tuân theo bất cứ thứ gì mà tao nói như là hôn hay để tao cắn nát nhũ hoa ra, đúng chư? ĐÉO ĐÁNG ĐỂ BỐ MÀY CHƠI ĐÙA!!”
“ĐỪNG CÓ MÀ HỐI HẬN KHI ĐÁNH GIÁ TÔI THẤP NHƯ VẬY!!! TÔI CÓ ĐIỂM SỐ VỀ MÔN THỂ DỤC TỐT HƠN ANH ĐẤY, VÀ TÔI CÒN HỌC ĐỦ THỨ ĐỂ TỰ VỆ ĐẤY!!!”
“AHAHAHAHA!! ĐỂ XEM MÀY CÓ THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TAO VỚI CÁI THỨ TRÊN NGƯỜI MÀY? À HÁ, CÓ CẦN TAO BẺ GÃY CÁI TAY PHẢI CỦA MÀY KHÔNG?”
“ANH NÓI THÌ HAY LẮM, NHƯNG RỒI SAO? ĐỊNH CÂU GIỜ ĐỂ DÙNG TAY PHẢI ĐỂ PHẢN KHÁNG TÔI KHI ĐẾN LÚC, ĐÚNG CHỨ? KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU, NÊN NGẬM CÁI MỒM VÀO VÀ TRỞ THÀNH BỐ ĐI!!!”
“TAO NGHĨ RẰNG ‘ THÁNH NỮ CUỒNG LỖ HẬU’ LÀ LOẠI TUYỆT VỚI NHẤT ĐÓ!!”
Và thế là…..cả hai bắt đầu chiến nhau….[note91092]