Quyển 17

Chương 767 - Trận chiến cuối cùng thật sự

2026-01-17

1

Chương 767 - Trận chiến cuối cùng thật sự

Chương 767 - Trận chiến cuối cùng thật sự

Ainos nhìn tôi như đầy sự căm thù. 

Chế độ gỡ lỗi đã bị tắt nên tôi sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ từ Laplace nữa. Lần này là cuộc đối đầu thật sự.

Kể từ khi tái sinh trong thế giới này... chưa đúng, tất cả những bất hạnh không thể đong đếm mà kẻ có vai trò Quản trị viên này đã gieo rắc... tôi sẽ kết thúc tất cả ngay tại đây.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Ainos〗

Chủng loài: -

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ:255/255(MAX)

HP:99999/99999

MP:99999/99999

Tấn công:50000

Phòng ngự:35000

Ma thuật:50000

Nhanh nhẹn:50000

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi ma thần (bản sao): Cấp -〗〖Cõi ma đói (bản sao): Cấp -〗

〖Cõi súc sinh (bản sao): Cấp -〗〖Cõi âm phủ (bản sao): Cấp -〗 〖Cõi thiên giới: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thần thị: Cấp -〗 〖Tấm khiên Đại hiền triết: Cấp MAX〗 〖Quỷ nhãn thần linh: Cấp MAX〗

〖Tư duy đa chiều: Cấp -〗 〖Hồ sơ Akashic: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp MAX〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗 〖Bay: Cấp MAX〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗

〖Miễn nhiễm trạng thái bất thường: Cấp -〗 〖Kháng bảy nguyên tố: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Kiểm tra trạng thái: Cấp MAX〗 〖Kiến tạo thiên địa: Cấp -〗 〖Chuyển thế: Cấp -〗

〖Tự tái tạo: Cấp MAX〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp MAX〗

Danh hiệu:

〖Lục Đại hiền triết: Cấp MAX〗 〖Toàn giác: Cấp -〗 〖Thánh địa thông thái: Cấp -〗

〖Người cai quản thế giới: Cấp -〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 9〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy chỉ số kia vô lý hết sức. Cứ như thể hắn gom hết những thứ cần thiết để cai trị thế giới này ấy.

Nhưng tôi của hiện tại chắc chắn cũng không hề kém cạnh.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng tộc:Typhon 

Trạng thái: Bình thường 

Cấp độ: 240/240 (MAX) 

HP: 75663/75663 

MP: 52082/52082 

Tấn công: 51262 

Phòng ngự: 31161 

Ma lực: 46621 

Nhanh nhẹn: 34981 

Thứ hạng: G (Thần thoại)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân: Cấp -〗 〖Cõi ma thần: Cấp -〗〖Cõi ma đói: Cấp -〗

〖Cõi súc sinh: Cấp -〗〖Cõi âm phủ: Cấp -〗 〖Cõi thiên giới (bản sao): Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy rồng: Cấp MAX〗 〖Thần ngôn: Cấp 8〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗

〖Bay: Cấp MAX〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp MAX〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp MAX〗 〖Cảm quan: Cấp MAX〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp MAX〗 〖Ý chí của nhà vô địch: Cấp -〗 〖Long gương: Cấp -〗

〖Ân huệ của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp 1〗 〖Chi phối: Cấp 1〗

〖Thuật tẩy não: Cấp 1〗 〖Song thủ: Cấp -〗 〖Phân tách ý thức: Cấp -〗

〖Thông linh cảm thấu: Cấp 3〗 〖Quỷ nhãn khống chế: Cấp 1〗

〖Vuốt diệt thần: Cấp -〗 〖Nanh thực thần: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX〗 〖Kháng rơi: Cấp MAX〗 〖Kháng đói: Cấp MAX〗

〖Kháng độc: Cấp MAX〗 〖Kháng cô đơn: Cấp MAX〗 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗

〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp MAX〗 〖Kháng thuộc tính hỏa: Cấp 6〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp MAX〗

〖Kháng ngạt: Cấp MAX〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 7〗 〖Miễn nhiễm ảo giác: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm chí mạng: Cấp -〗〖Miễn nhiễm nguyền rủa: Cấp -〗 〖Kháng ức chế: Cấp MAX〗

〖Kháng quang lóa: Cấp MAX〗 〖Kháng hóa đá: Cấp MAX〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 7〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 7〗

〖Huýt sáo: Cấp 2〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 4〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 7〗

〖Nanh độc: Cấp 7〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 7〗 〖Đuôi rồng: Cấp 4〗

〖Gầm: Cấp 3〗 〖Thiên giáng: Cấp 4〗 〖Hồi thổ: Cấp 2〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗 〖Phong trảm: Cấp 7〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 4〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 6〗 〖Bạn đồng hành: Cấp -〗

〖Chết chóc: Cấp 8〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp 6〗 〖Thánh linh: Cấp 5〗

〖Thần giao cách cảm: Cấp 4〗 〖Hồi sức diện rộng: Cấp 5〗 〖Tái thiết: Cấp 5〗

〖Thánh cầu: Cấp 5〗 〖Hào quang xua tan hắc ám: Cấp 1〗 〖Vuốt không gian: Cấp 7〗

〖Ảo ảnh: Cấp 8〗 〖Trọng lực: Cấp 8〗 〖Chiều không gian: Cấp 8〗

〖Cổng địa ngục: Cấp 6〗 〖Trọng trường: Cấp 8〗 〖Gương phản chiếu: Cấp 8〗

〖Vũ khí hoàn mỹ: Cấp 9〗 〖Lỗ sâu: Cấp 1〗 〖Hiệp sỹ nguyền rủa: Cấp 4〗

〖Limbo: Cấp 4〗 〖Dite: Cấp 4〗 〖Cocytus: Cấp 4〗

〖Giai điệu tận thế: Cấp -〗 〖Hơi thở hỗn mang: Cấp -〗

Danh hiệu:

〖Long thần: Cấp -〗 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗

〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 8〗

〖Giả dối: Cấp 3〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗

〖Đầu bếp: Cấp 4〗 〖Gan dạ: Cấp 4〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp 5〗

〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗 〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 9〗

〖Kẻ nắm giữ sự vĩnh hằng: Cấp -〗 〖Kiến vương: Cấp -〗 〖Anh hùng: Cấp MAX〗

〖Mộng long: Cấp -〗 〖Quỷ vương: Cấp 6〗 〖Mạnh nhất thế giới: Cấp -〗

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(Biết các bạn đã rất ngán, mình cũng vậy)

Kh- Khủng khiếp ghê, tất cả chỉ số đều tăng gấp bốn lần so với hồi còn ở giai đoạn Huyền thoại. Với thể chất thế này, tôi đã hoàn toàn bắt kịp Ainos. Mọi lợi thế của hắn trước kia coi như vô dụng.

『Ngoại trừ tấn công ra thì mấy cái khác có hơn gì đâu』

Cô bạn xen vào châm chọc.

Không sao, đối thủ cũng chỉ là một tên tự kỷ suốt hàng vạn năm, chưa từng chịu thử thách sinh tử bao giờ mà. Chút lợi thế đó coi như chấp hắn luôn, nhỉ?

Tôi cười đáp lại, dang rộng đôi cánh và lao thẳng về phía Ainos đang lơ lửng trên không.

"……〖Long hóa (ドラゴニム)〗."

Một vòng phép bao phủ Ainos, thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Chắc chắn hắn đã dùng 〖Hồ sơ Akashic〗 để kích hoạt...

Cơ thể Ainos hóa to lên, biến thành một con quái thú đồ sộ. Nửa thân trái vẫn là khối hình chiếu bị lỗi với cấu trúc chuyển động bất thường, vươn ra những bộ móng sắc bén, cặp mắt khác biệt nhau lườm chằm chằm lấy tôi.

【Kỹ năng cơ bản: Long hóa】 

【Ma thuật cho phép biến bản thân thành rồng】

【Khi kích hoạt, Tấn công và Phòng ngự tăng lên, nhưng MP sẽ liên tục tiêu hao】

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Ainos〗

Trạng thái: Long hóa, Phẫn nộ

Cấp độ: 255/255 (Tối đa)

HP: 99999/99999

MP: 99848/99999

Tấn công: 65000 (50000) 

Phòng ngự: 45500 (35000)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ra vậy... khả năng cường hóa không thể xem thường. Đúng là dùng được mọi kỹ năng thì quá gian lận rồi.

『Chỉ số tấn công duy nhất mình hơn cũng bị hắn vượt qua rồi kìa!』

Th- Thì tôi cứ tưởng trận chiến cuối cùng mà để đối thủ trông nhỏ bé thế này thì mất hết nhuệ khí. Phải mạnh hơn mới cháy hết mình được chứ, đúng không?

Với lại phép thuật cỡ đó chắc chắn tiêu tốn không ít. Nhưng Ainos vẫn sở hữu nhiều năng lực hồi phục kinh khủng vốn chỉ tồn tại trong dữ liệu. 

Dù sao thì cũng phải bào cho hết MP của hắn, việc tung ra những chiêu thức hào nhoáng thế này lại giúp tôi dễ bắt bài hắn hơn.

“Có đồng đội bên cạnh nên hăng hái hẳn nhỉ. Để ta cho các ngươi nếm mùi tuyệt vọng ngay lập tức.”

Ainos triển khai hàng loạt đòn phép. Trong lúc chuẩn bị phòng thủ thì một đường rạch màu đen cứa ngang vảy chân trước của tôi.

Đau đấy...! Hầu như không có động tác thừa!

Trước tình hình này tôi lập tức đổi hướng xoay người né tránh. 

Hắn không chỉ tung ra một mà là vô số nhát chém đen ập tới, sượt qua vai, hông, mặt và thổi bay những mảnh vảy.

【Kỹ năng cơ bản: Ranh giới hư vô (ヴォイドエッジ)】

【Khả năng điều khiển không gian, tung ra những lưỡi chém xé toạc hư không】

Giống như phiên bản phép thuật của 〖Vuốt không gian〗 ấy nhỉ. 

Cứ cho là hắn thoải mái dùng được tất cả kỹ năng đi, nhưng mấy loại đặc biệt như vầy thì hơi bị nhiều rồi đấy? Ít ra cũng phải dùng chiêu nào tôi biết thì mới công bằng chứ! Cái nào tung ra cũng là lần đầu trông thấy, còn kho đồ của hắn thì vô tận.

Ở phía bên này, dù phát triển thành Typhon thì cũng chỉ có hơi thở, móng vuốt với răng nanh là xịn hơn thôi.

Laplace à, cái dạng tiến hóa bị cưỡng ép này ngoài chỉ số ra thì chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí vẫn còn đang thua thiệt đây này. Thật sự không có cách nào tốt hơn sao?

Hầy, chỉ biết làm hết sức mình thôi. Tôi lượn một vòng lớn rồi đáp trả bằng 〖Vuốt không gian〗. 

Hắn bay vút trên không trung, né sạch đòn tấn công của tôi một cách hoa mỹ.

W- Wow, cũng ra gì và này nọ đó chứ... 〖Vuốt không gian〗 vốn là chiêu cực kỳ khó ứng phó trong các đòn đánh tầm xa mà.

『Ủa cha nội! Anh bảo kinh nghiệm chiến đấu đầy mình cơ mà! Quảng cáo rầm rộ mà đánh dở như c*t zậy!』

Th- Thì đành phải chịu, chỉ số chênh lệch thế kia! Cứ bồi nhiều vô rồi cũng có lúc trúng thôi!

“Ta đã quan sát toàn bộ những trận chiến của ngươi. Cách chiến đấu, di chuyển, dùng kỹ năng... ta nắm rõ hết. Chỉ cần dựa vào hành vi, với chỉ số vượt trội của ta, việc né tránh 〖Vuốt không gian〗 cực kỳ đơn giản.”

Giọng nói hậm hực từ Ainos phát ra. 

Oh, thì ra tôi có một fan cuồng phiền phức đến thế này cơ đấy. Lén lút xem trộm những trận đấu không được đăng tải công khai rồi tự tiện đưa ra phương án đối phó, thế là vi phạm quy tắc cộng đồng trên mạng xã hội rồi nhé.

『Cho vừa lòng anh ra』

Lúc nào mà chẳng thế. 

Nhưng nói khác đi thì cảm giác này là gì nhỉ... Tuyệt vọng á? Trước đó tôi còn bị tên này cho nếm mùi sống không bằng chết. Giờ chỉ vì sức mạnh cao hơn một chút hay chiến thuật bị lộ tẩy có tý tẹo mà muốn làm tôi lung lay thì hơi khó đấy. Vả lại... vì có cô ở đây, tôi chẳng thấy mình sẽ thất bại chút nào cả.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!