Quyển 17

Chương 756 - Vào ngày tận thế (Góc nhìn từ Nina)

2025-08-16

3

Chương 756 - Vào ngày tận thế (Góc nhìn từ Nina)

Volk, Umukahime, Atranach, Nina cùng với Thỏ banh.

Tất cả họ rời khỏi lâu đài và thử tiếp cận con rồng màu đen đang gầm rú ở trung tâm thủ đô.

Volk là người dẫn đầu, Umukahime theo ngay sau.

Còn Atranach cõng Nina và Thỏ banh trên lưng.

Con rồng hít những hơi thật sâu thổi bùng hắc hỏa ra khắp nơi.

Mấy tòa nhà đổ nát cháy rụi chỉ trong chớp mắt, toàn bộ những gì còn sót lại của thủ đô trở thành tro xám.

“...Nó thật sự hóa điên rồi sao? Chúng ta mà lại gần thì có mà chết chắc.”

Umukahime thở dài.

“Tôi không nghĩ thế đâu.”

“Là sao nữa đây?”

Nina xen vào làm cô ta thắc mắc.

“Chắc anh ấy muốn ngăn chúng ta tiến lại.”

“Khư, cứ mơ đi nhé.”

Umukahime cười khẩy trước suy nghĩ ngây ngô của Nina rồi bước nhanh về phía Volk.

“Tấn công để làm suy yếu rồi gọi nó dậy à? Có tỉnh táo không đấy Thợ săn rồng? Đừng kỳ vọng chúng ta có thể chống chọi nổi. Nó đã trở thành một con quái thú thực thụ. Ta khuyên ngươi với tư cách là người sống sót sau trận Đại chiến tranh giành Kỹ năng Linh thiêng khi xưa. Chúng ta chỉ như lũ mọt trước mắt nó. Đúng là nực cười.”

“......”

Volk chỉ im lặng bước tiếp.

「Pefu!」

Thỏ banh ngóc thẳng tai.

「Nina… Chị Nina đến rồi! Mau tỉnh lại đi!」

Con rồng khựng lại một lúc khi nghe thấy 〖Thần giao cách cảm〗.

“Mr. Long… Ý thức của anh ấy vẫn còn…?”

Gương mặt Nina bừng sáng hy vọng.

Bất ngờ Volk đá vào mạn sườn Atranach mà họ đang cưỡi.

“Guh…!”

Nhện tinh bị đánh tung lên, Thỏ banh kịp bắt lấy Nina nếu không cô cũng đã bị hất văng.

“Cái… gì thế?!”

Chưa kịp hiểu hành động của Volk thì chuyện tiếp theo xảy ra.

Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi tách làm đôi.

Atranach giăng lưới giữa đống đổ nát kịp lấy lại thăng bằng và giữ an toàn cho cả ba.

Thấy Volk và Umukahime lao nhanh về phía trước, cô gái nhện cũng nhanh chóng bám theo.

Nina nhìn lại mặt đất đằng sau.

Nó hiện một đường khoét rất sâu.

Nếu trễ thêm một chút thì cô đã bị xé thành nhiều mảnh.

“...Đó là 〖Vuốt không gian〗 của Irushia.”

Umukahime ngạc nhiên trước lời của Volk.

"Ngươi cũng khá nhạy bén đấy."

"Ta cảm nhận được một luồng sát khí đen tối chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, có vẻ như Irushia vẫn còn giữ được chút ý thức nên phản ứng hơi chậm. Nếu không thì cả bọn đã cùng nhau chết hết rồi."

Volk nhìn Nina và Thỏ banh.

"Cứ tiếp tục gọi đi. Đó là cách tốt nhất để lay động trái tim cậu ta."

“Vâng nya…”

Cô đáp lại trong cơn nước mắt.

Cuối cùng họ đã tới đủ gần trong phạm vi con rồng có thể với tới bằng chân trước.

Nó trừng mắt nhìn với đôi mắt rực đỏ, hai chân ôm lấy đầu.

“Hình như có hiệu quả đấy. Thưa cô Umukahime, liệu chúng ta có thể để anh ấy tự hồi phục mà không cần động thủ chứ?”

“Không đời nào. Nếu tận dụng toàn lực nó sẽ giết chết hết chúng ta, khi nãy là do may mắn nó tự kiềm chế thôi. Ngươi cứ tiếp tục hỗ trợ cho ta.”

Umukahime trừng mắt nhìn Nina.

“M- Mr. Long! Là tôi đây!”

「Pefu!」

Con rồng cúi xuống nhìn.

「Ni…na?」

Nó trả lời bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Nina thở gấp.

Một lần nữa cô nhận ra đây chính là con rồng đã từng cứu mình trong hoang mạc.

Những lời kêu gọi của cô rõ ràng có tác dụng, chúng không hề vô ích.

Tranh thủ trong lúc đó, Umukahime phóng vọt lên không trung.

Cô ta nhắm mắt thi triển ra sáu tấm gương xung quanh.

“〖Thủy thần〗!” 天水分神(アメノミクマリ)

Sau đó mở mắt và vung tay xuống.

Từng tấm gương phát sáng và nước phun ra từ bề mặt.

Chúng giống như những khẩu súng áp lực được ma lực cường hóa ở mức tối đa.

Mặt đất chạm vào bị cắt ngọt lịm như dao lam.

Cả sáu tia nước đánh trúng vào thân rồng.

Một tiếng nổ như sấm vang lên cùng với hơi nước lan tỏa khắp nơi.

“Ngươi quên mất điều quan trọng là gì sao Umukahime?”

“Tên ngốc, thứ này không giết được nó đâu!”

Tuy Volk tỏ ra giận dữ, nhưng đúng như những gì cô ta nói, cơ thể con rồng chẳng có chút trầy xước nào.

〖Thủy thần〗 là kỹ năng mạnh nhất nhưng cô đã biết chắc chắn sẽ không tài nào thành công.

Mục đích là để cho hơi nước có ẩn chứa ma thuật được khuếch tán sau đòn tấn công.

Khả năng thực sự của Umukahime nằm ở việc sử dụng sương mù gây ảo giác.

Đặc biệt, hơi nước 〖Thủy thần〗 làm tăng cường hiệu ứng và giảm khả năng 〖Kháng ảo ảnh〗 của đối tượng.

Hơn nữa năng lực càng có tác dụng lên những mục tiêu bị mất kiểm soát.

Hiện tại con rồng này đang bị kiệt sức và chịu những ảnh hưởng tiêu cực của kỹ năng.

“〖Thiên tử tân〗!” 天津甕星(アマツミカボシ)

Màn sương tỏa ra ánh sáng kỳ bí.

〖Thiên tử tân〗 là kỹ năng sử dụng sương mù tạo nên hình ảnh giả tưởng.

Mục tiêu bị kẹt hoàn toàn trong một nơi hư cấu, không thể nhận thức được thực tại.

Những hình ảnh thay đổi liên tục dưới sự điều khiển của người thi triển, một chiêu bài đẳng cấp nhất của Umukahime.

Dù cần mất thời gian để kích hoạt, nhưng nếu trúng đích có thể vô hiệu hóa ngay cả những đối thủ mạnh.

Do bị phân tâm bởi Nina và Thỏ banh, điều này đã cho phép kỹ năng kích hoạt lên con rồng.

Lợi thế hoàn hảo được xây dựng thành công.

Vì đây là Apocalyse Huyền thoại cấp cao, cô ta hoàn toàn không thể ngăn chặn, nhưng có thể làm suy giảm đáng kể nhận thức của nó.

Tiếc thay Umukahime đã tính toán sai lầm vì con rồng trước mặt nhận được khả năng 〖Miễn nhiễm ảo giác〗 tuyệt đối thông qua quá trình tiến hóa.

Nếu biết trước điều đó cô ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện kế hoạch này.

“Graoooooooo!”

Tiếng gầm kinh động vang lên.

Ngay khi tất cả mọi người bị tê liệt hoàn toàn, hai chân trước của con rồng đập mạnh xuống đất.

Cú giáng khủng khiếp ấy thổi bay bụi đá lên trời.

Một mảnh vụn khổng lồ lao vút về phía Atranach cũng như Nina và Thỏ banh.

Họ không thể phản ứng trước nguy hiểm cận kề.

Tưởng sẽ bị nghiền nát, Volk đã xuất hiện che chắn trước mặt họ.

Thanh kiếm vàng do anh cầm mở rộng hình dạng đẩy tảng đá sượt ngang Atranach.

Thanh kiếm này là Quả tim Maggiatite, một thứ kim loại có nhận thức riêng cùng với kỹ năng 〖Hấp thụ xung chấn〗 và 〖Đỡ đòn〗.

Một sự phối hợp hoàn hảo giữa thanh kiếm kỳ diệu và vị kiếm sỹ thuần thục vũ khí như chính thân thể mình.

“Nhờ ơn cứu mạng của ngài Volk nya…!”

Nhưng cơn cuồng nộ của con rồng chưa dừng lại tại đó.

Một lần, rồi hai lần, nó vồ xuống đất với lực tác động kinh hoàng.

Atranach bị thổi ngược về phía sau.

Cả thân thể đầy đau đớn, choáng váng không thể định hình được gì.

Trước tầm nhìn vẫn còn đang xây xẩm, nhện tinh đã trông thấy Umukahime chảy máu nằm bẹp dưới đất, còn Volk bị một tảng đá đè lên.

Cô nhả tơ cố gắng gượng dậy rất khó khăn.

Trong lúc đó vô số mảnh vỡ lao tới do đợt tấn công.

“Gừ, không tránh được rồi…”

Atranach buộc phải quấn Nina và Thỏ banh vào tơ nhện rồi ném đi chỗ khác.

Nhóc thỏ cũng vội vàng nhét Nina vào miệng để bảo vệ.

Cú ngã xuống đất rồi nảy lên khiến cô ấy rơi khỏi miệng nó.

“H- Hinya!”

Cô lê lết quan sát tình hình xung quanh, tất cả những người đồng hành đáng tin cậy đều đã nằm bất động.

“Không… thể… nào…”

Đúng như lo sợ ban đầu của Umukahime, tuy đã đuối sức và trở nên mất trí, con rồng ấy còn chưa thật sự ra tay cho dù họ đã tung nhiều đòn phản công mạnh mẽ.

Nina cảm thấy như có ai đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên.

Bên trên là con rồng đã chuẩn bị giơ chân trái, nó nở nụ cười một cách man rợ.

Tâm trí Nina vụt mất.

「Pefu!」

Thỏ banh nhảy bổ tới, nó dùng đôi tai dài quất liên tục vào bên chân còn lại.

「Đói rồi… Lấy đồ ăn nhanh lên!」

“Tama, cậu nói gì thế?”

「Nina cũng đói rồi kìa!」

Sau đó cô hiểu ra ý định của Thỏ banh.

Nó đang cố gắng gợi lại những hồi ức khi xưa.

Cách nó thúc giục con rồng khiến cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp trong lòng.

“Mr. Long ơi, đừng bỏ cuộc!”

Nina nhắm mắt hét to.

"Guu... guu, uuuu...!"

Con rồng cử động chậm lại.

Chân nó run rẩy rồi từ từ hạ xuống.

“Mr. Long…!”

Cô nghĩ mình đã giúp nó bừng tỉnh.

Nhưng nanh rồng nghiến chặt tỏ vẻ đau đớn.

Nó đang giằng xé giữa lí trí và điên loạn.

“Grahhhhhhhhhhhhhhhh!”

Một vòng phép khổng lồ màu đen bao quanh.

Nina và Thỏ banh lo lắng.

Họ không hề biết đây là quá trình tri triển 〖Cổng địa ngục〗 để thiêu đốt mọi thứ trong phạm vi.

Nếu được kích hoạt, tất cả bọn họ sẽ chết.

「Pe… Pefu!」

Linh tính chẳng lành, Thỏ banh liều mình tiếp tục đánh vào chân rồng.

Nhưng nó không thèm phản ứng.

Nina nhìn lên mặt nó.

Tuy trông khổ sở nhưng vẫn là nự cười ghê rợn ấy.

Đây không phải là gương mặt của ‘con rồng’ mà cô từng biết.

Cô nhận ra sự cố gắng của mình đã thất bại.

Vòng phép bắt đầu bừng sáng.

Ngay khi cô định từ bỏ thì…

“Kishiiiiii!”

Một tiếng kêu đặc biệt vang lên.

Đằng sau cô thấy một sinh vật duyên dáng đang bay tới, phần đuôi dài phất phới, đôi cánh dơi xòe rộng trên lưng.

Nó còn chở theo một cô gái tóc đen mặc áo choàng.

Đó chính là Nữ thần độc dược Lechectar, hay còn được gọi là Thằn lằn đen và nữ pháp sư thám hiểm Miria.

Họ đã truy đuổi theo con rồng từ vương quốc Alban cho đến Thánh quốc Liarm.

“Gru…uuu…”

Ánh mắt của con rồng dán chặt lấy hai người họ.

Ngay sau đó màn sương xung quanh lại phát sáng.

“Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta…!”

Vừa mới tỉnh dậy, Umukahime đưa tay khởi động kỹ năng 〖Thiên tử tân〗.

Cô ta tập hợp ánh sáng tạo ra một hình ảnh phản chiếu.

Một con rồng có khả năng kháng tuyệt đối sẽ không bị ảo ảnh đánh lừa, nhưng vẫn cho phép giác quan của nó cảm nhận được những hình ảnh hiện nên.

Cảnh tượng ngọn hắc hỏa bùng lên do chính nó triệu hồi thiêu chết toàn bộ mọi người trong đó.

"Guu, ooooooh...!"

Những mùi thi thể cháy khét phả lên da thịt và khứu giác.

Ảo ảnh do 〖Thiên tử tân〗 tạo ra mang tới độ chân thực vượt xa cả thực tế.

Năng lực của con rồng giúp nó ngay lập tức nhận ra đây chỉ là giả, nhưng vẫn là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần.

Nó cau mày cắn chặt nanh.

Nhưng vòng tròn 〖Cổng địa ngục〗 vẫn tồn tại.

Thằn lằn đen lượn lờ trước mặt con rồng.

“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi… Irushia…”

Miria đưa hai tay chạm vào mũi nó.

Vòng phép sáng rực giữa thủ đô dần mất đi ánh sáng.

Đồng thời luồng sát khí màu đen tỏa ra trên người con rồng cũng tan biến vào không khí.

Âm thanh của 〖Giai điệu tận thế〗 cũng ngừng hẳn.

Bầu trời vốn nhuộm màu đỏ thẳm trở lại màu xanh lam như ban đầu.

******

Bên Eng thấy chìm luôn rồi nên mình dịch trên bản gốc tiếng Nhật, ngữ nghĩa có sai sót gì các bạn góp ý giúp mình nhá, với lại lâu quá có khi quên luôn vụ xưng hô, tên kỹ năng... :))