【Thông tin cá nhân】
Tên: Lorraine Hill · Fallen Star
Chủng tộc: Cổ nhân (Thuần chủng 100%)
Danh hiệu: Người mang Ánh sao và Kỳ tích
Trạng thái: Khỏe mạnh (Không có dị thường)
Chuỗi siêu phàm: Không
Thiên phú:
Kỳ tích của Ánh sao【Cấp Thần thoại】: Sợi tơ định mệnh được dệt bằng ánh sao khẽ rung động, khiến điều ngẫu nhiên hóa thành điều tất yếu – một kỳ tích được sinh ra. (Bản chất chưa thể nhận biết, quyền năng vẫn chưa thức tỉnh, xin cô tự mình khám phá)
Gió của Bầu trời Xanh【Cấp Thần thoại】: Một thể chất trong sáng như trời cao, khiến bầu trời, không khí và gió đều nghe theo ý cô. Mọi vật trong cảm nhận của cô tinh tế, rõ ràng như sợi tóc trên gương. (Các năng lực liên quan đến bầu trời, không khí, gió, cảm nhận và thanh lọc được tăng cường mạnh mẽ)
Năng lực: Không
……
Nhiệm vụ mới: Hình thành nên Lõi Siêu phàm của bản thân, trở thành một người thuộc Chuỗi Siêu phàm.【Đơn giản】
Phần thưởng nhiệm vụ:【Thẻ mượn sách】×10 (Có thể tra cứu sách được hệ thống lưu trữ từ Trái Đất, mỗi thẻ cho phép đọc một cuốn)
Sau đó, bên dưới hệ thống lại hiện ra một vài chú thích: Thiên phú là năng lực bẩm sinh, không thể học hỏi hay rèn luyện để có được. Năng lực thì có thể tu luyện và phát triển về sau.
Theo phần giải thích trong hệ thống, năng lực hoặc vật phẩm được chia thành tám cấp bậc: Khiếm khuyết – Thường – Ưu tú – Xuất sắc – Hiếm – Hoàn mỹ – Truyền thuyết – Thần thoại.
Tuy hệ thống hiển thị rằng cô có hai thiên phú trông có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng Lorraine lại chẳng cảm thấy có gì khác biệt – vẫn yếu ớt như cũ, đến con gà cũng chẳng bắt nổi.
Rõ ràng lúc này sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Cô thở dài một hơi, rồi gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, tiếp tục xem phần sau của giao diện hệ thống – hình như chỉ là vài chức năng hỗ trợ.
Không có hướng dẫn tu luyện Chuỗi Siêu phàm sao…? Kỳ lạ thật.
Sau khi tự trấn an mình, Lorraine viết ra nhiệm vụ hôm nay: tìm một chỗ để ngủ.
Nhìn vị trí của mặt trời, cô ước lượng còn khoảng bốn tiếng nữa trời mới tối hẳn – phải tranh thủ thôi.
Quyết định xong, cô không còn do dự nữa, bắt đầu băng qua khu rừng, men theo hai bên dòng suối để tìm một nơi có thể trú lại.
Cảnh vật hai bên lùi lại nhanh trong tầm mắt, chỉ cần liếc qua, cô đã có thể nhìn rõ từng chi tiết xung quanh – có lẽ, đó chính là sức mạnh mà thiên phú mang lại.
Đáng tiếc, trong khu rừng này không có nơi nào thật sự lý tưởng, cuối cùng cô quyết định dừng chân bên một vách đá – nơi vừa khô ráo, ít côn trùng, mà mấy tảng đá to ở đó chỉ cần phủi qua một chút là có thể nằm nghỉ được.
Ngay khi vừa định đi nhặt ít củi, cô bỗng cảm nhận được một luồng gió bất thường đang nhanh chóng ập tới từ nơi không xa.
Tập trung nhìn kỹ, cô thấy một con chuồn chuồn đỏ dài đến sáu, bảy mét đang lao thẳng về phía mình, đôi mắt kép khổng lồ phản chiếu ánh sáng, trông vô cùng đáng sợ.
Bên dưới đôi mắt kép là cái miệng răng cưa, tiếp đó là mấy cái chân có móc ngược – trông vô cùng ghê rợn.
Lorraine kinh ngạc chớp mắt: Đây là chuồn chuồn của dị giới sao...? To đến thế cơ à?
Thế nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả chính là thông tin hiện ra trên hệ thống.
【Chuồn Chuồn Đỏ Lùn】
Chủng tộc: Phân loài họ Chuồn (Chuồn đỏ)
Trạng thái: Khỏe mạnh (Đói bụng)
Chuỗi Siêu phàm: Chuỗi Nguyên Sơ cấp 2 – Chuồn Chuồn Đỏ (Đánh giá: Hắc thiết – Ưu tú)
Thiên phú:【Mắt kép】(Ưu tú): Có tầm nhìn rộng và khả năng nắm bắt chuyển động tuyệt vời, giúp nó sở hữu phản xạ nhanh nhạy vượt trội.
Năng lực:【Điều khiển gió】(Thường): Có thể điều khiển một lượng nhỏ luồng gió xung quanh.
Kỹ năng:【Dao Gió】(Thường): Nén khí tạo thành lưỡi dao vô hình có thể cắt xuyên vật chất.
Nhìn thấy con chuồn chuồn ấy lao thẳng tới, cô chẳng cần nghĩ cũng biết – con quái này chắc chắn là đến để săn mồi.
Nhân lúc con chuồn chuồn lao đến còn đang giữa đà tấn công, cô dậm mạnh chân phải, nhanh chóng lách sang một bên.
Đôi cánh trong suốt lao vút qua, vẽ nên một đường cong dài giữa không trung. Cô khẽ ngửa đầu né tránh, song vài sợi tóc vẫn bị lưỡi gió sắc bén cắt đứt.
Sau khi thoát hiểm trong gang tấc, Lorraine còn chưa kịp nghĩ xem con chuồn chuồn khổng lồ này là loài ‘chuồn chuồn ma pháp’ gì, thì nó đã quay đầu trở lại. Đôi cánh rung mạnh, phát ra những tiếng vo vo trầm thấp, như thể kinh ngạc vì một con người bình thường lại có thể né được đòn tấn công của nó.
Con chuồn chuồn đó nghiêng cánh bay vút lên trời, lập tức phóng ra mấy lưỡi dao gió trong suốt, xé toạc không khí bay về phía Lorraine. Quỹ đạo của chúng tạo thành bốn đường cong giao nhau, chặn kín cả hai bên và đường lui của cô. Rõ ràng con chuồn chuồn đỏ này rất thành thục, hẳn là đã nhiều lần dùng chiêu này để hạ sát con mồi khác.
Trước đòn tấn công đang lao tới, Lorraine dựa vào cảm giác siêu phàm nhạy bén, hiểu rằng chỉ cần lùi một bước thôi là sẽ chết – vì thế, cô lao thẳng về phía con chuồn chuồn mà không hề do dự.
Con chuồn chuồn đỏ thấy cảnh đó thì chỉ cảm thấy con người trước mắt này thật ngu ngốc, liền vươn những cái chân đầy gai nhọn cùng hàm răng sắc bén, lao thẳng lên đối đầu. Hai bóng đỏ và trắng giao nhau chớp nhoáng giữa không trung, như tia chớp lóe qua.
Sau đó, cô đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, còn con chuồn chuồn thì bay loạng choạng, đâm thẳng vào thân cây đối diện, khiến cả cây gãy làm đôi.
Rốt cuộc vừa rồi là thế nào vậy…
Lorraine nghĩ thầm. Cô biết rõ đôi tay mình chẳng thể nào sắc như những cái chân của con chuồn chuồn kia, nên trong giây phút giao nhau, cô theo bản năng né tránh các phần cứng rắn, vòng ra phía sau cánh, và xé đi một mảnh của đôi cánh trong suốt ấy.
Vì đôi cánh đã bị xé rách, con chuồn chuồn mất đi thăng bằng giữa không trung và lao sầm vào thân cây.
Nhìn con chuồn chuồn mắc kẹt giữa những cành cây, đôi cánh rách nát tả tơi, Lorraine thở phào nhẹ nhõm – như vậy chắc không còn nguy hiểm nữa rồi.
Thế nhưng con chuồn chuồn ấy vẫn không ngừng giãy giụa, cô cũng không nỡ để nó chịu khổ, đành nhặt vài hòn đá lên ném cho nó chết hẳn.
Giờ cô mới có thời gian nhìn kỹ lại giao diện hệ thống.
Cái gọi là ‘Chuỗi Nguyên Sơ cấp 2’ là gì thế nhỉ?
Theo hệ thống, sức mạnh siêu phàm được chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo phương pháp tu luyện và thuộc tính, nhưng cội nguồn của tất cả đều là Mana – một nguồn sức mạnh kỳ diệu tồn tại trong không khí, dòng nước và vạn vật, có thể được cảm nhận bởi những sinh vật sở hữu ý thức và linh hồn.
Khi nắm được phương pháp tu luyện thích hợp, người ta có thể ngưng tụ Mana thành Lõi Siêu phàm, từ đó bước vào Chuỗi Siêu phàm, được phân chia từ Chuỗi 1 đến Chuỗi 10 – cấp càng cao, sức mạnh càng lớn.
Mana nguyên thủy nhất, qua vô số thời gian tích tụ và cô đọng, sẽ kết thành lõi của Chuỗi Nguyên Sơ – phương pháp tu luyện tự nhiên mà muôn loài trong thế giới này đã tự mình hình thành qua hàng vạn năm tiến hóa.
Tuy rằng nguyên thủy, nhưng sức mạnh của nó lại không hề tầm thường – cũng là Chuỗi mà nhiều sinh vật cổ xưa hùng mạnh từng thuộc về, chẳng hạn như Chuỗi Nguyên sơ cấp 10 – Long Diệt Thế Bahamut, cự long tận thế trong huyền sử.
Còn những phương pháp tu luyện khác sẽ chuyển hóa Mana thành ma lực mang thuộc tính riêng, rồi ngưng tụ thành lõi – chẳng hạn như Chuỗi Long Tộc, Chuỗi Chiến Tranh, Chuỗi Ma Pháp, Chuỗi Tử Linh,…
Từ cơ thể con chuồn chuồn đã chết, một luồng năng lượng đang chậm rãi tan đi. Lorraine đoán rằng đó chính là Mana mà hệ thống nói tới. Khi cô bước lại gần, hệ thống liền bật ra một thông báo.
【Phát hiện Mana còn sót lại trong sinh vật đã chết. Có muốn tiến hành ngưng tụ không?】【Có/Không】
Cô chọn【Có】.
Những sợi ánh sáng mảnh như tơ bay ra từ thi thể, chậm rãi tụ lại giữa không trung, cuối cùng biến thành một viên ngọc trong suốt, rơi nhẹ xuống tay cô – to cỡ ngón tay cái, phản chiếu ánh sáng mê hoặc dưới ánh mặt trời.

