Chính truyện - Phần Năm

Hậu truyện 13 - Shiho-chan say xỉn

2025-11-05

4

    ――Không ổn rồi.

    Koutarou nhìn Shiho đang uống rượu và đổ mồ hôi lạnh.

   

    「Sh-Shii-chan? Em không nên uống kiểu đó thì hơn...」

   

    「... Ồn ào quá đi! Cho em thêm ly nữa!」

   

    Sau khi tròn 20 tuổi, hai người họ cùng nhau lần đầu đến quán rượu.

    Shiho dường như không hợp với vị bia, mỗi khi uống một ngụm là mặt cô lại nhăn nhó "(><)", thế nhưng cô vẫn tiếp tục uống.

   

    Ly bia đầu tiên tính ra vẫn còn đỡ. Vì không hợp vị nên tốc độ uống của cô cũng chậm.

    Nhưng kể từ khi để mắt đến mấy ly cocktail và chuhai ngọt... Shiho đã không thể dừng lại được nữa.

   

    「Dù sao thì đây cũng là rượu, nên em uống có chừng mực thôi chứ?」

   

    「Hông chịu! Cái này là nước trái cây mà... ngon lắm á!」

   

    Hiện tại đã là ly thứ ba. Mặt Shiho đã đỏ bừng, trông cô đã ngà ngà say.

    Chắc là cồn đã ngấm rồi. Giọng nói của Shiho trở nên líu ríu. Suy nghĩ cũng lơ mơ, cuộc trò chuyện có chút không ăn nhập với nhau.

   

    Chỉ mới một tiếng sau khi đến quán nhậu thôi.

    Tốc độ uống nhanh, mà tốc độ say cũng nhanh không kém. Hình như do cơ địa yếu với cồn mà cô đã say mèm rồi.

   

    「... Koutarou-kyun cũng uống đi chứ」

   

    「Thì anh đang uống đây mà」

   

    「Cái đó, là gì dọ?」

   

    「Shochu」

   

    「Sho-chu! Ahahahahaha!」

   

    「...Ahaha」

   

    Shiho bật cười sảng khoái.

    Koutarou không hiểu tại sao Shiho lại cười nhiều đến thế. Bất giác, cậu cũng cười gượng theo. Có vẻ Shiho thuộc tuýp người khi say sẽ cười nhiều. Từ nãy đến giờ cô cứ cười mãi vì mấy chuyện không đâu.

   

    「Rịu, dui ghê ha!」

   

    「Vui hở? Em thấy vui là tốt rồi」

   

    「Ưm! Có cả Koutarou-kyun ở đây nữa, siêu vui luôn!」

   

    Nói rồi, cô lại uống thêm một ngụm.

    Shiho uống chuhai cam, trông cô thật sự rất vui.

   

    Thường ngày cô đã thuộc kiểu người không nghĩ ngợi sâu xa, nhưng có vẻ khi uống rượu vào thì lại càng như vậy.

    cô chẳng màng gì đến sự đời, đến chuyện nhân sinh. Chỉ đơn giản là được uống rượu cùng người mình yêu, vui vẻ và hạnh phúc không sao tả xiết―― bị cuốn theo vẻ mặt đó của Shiho, Koutarou cũng bất giác cảm thấy vui lây.

   

    「... Thôi kệ vậy. Hôm nay em cứ uống thỏa thích đi」

   

    「Ừ! Uống thật nhiều nào! Cạn ly!」

   

    Hai người lại cụng ly và tiếp tục uống.

    Họ đã uống một cách tự do mà không cần lo nghĩ đến ngày mai. Koutarou có lẽ do tửu lượng cao nên chỉ hơi chuếnh choáng, nhưng... Shiho thì có vẻ đã say bí tỉ.

   

    ――Hai tiếng sau

    Vào thời điểm ba tiếng đồng hồ kể từ khi bước vào quán... Shiho đã đạt đến giới hạn.

   

    「...Mmm mmm」

   

    Giờ đây, cô đang gục mặt xuống bàn mà ngủ.

    Koutarou hiểu ra rằng cô thuộc tuýp người sẽ ngủ khi say đến giới hạn... Anh uống cạn ly Shochu còn lại.

   

    「Shii-chan, chúng ta về thôi」

   

    「Ưnya... khò...」

   

    A, không được rồi.

    Nhìn Shiho đã bắt đầu ngáy, Koutarou lắc đầu.

    Bình thường lúc ngủ cô chỉ thở đều đều dễ thương, nhưng khi say bí tỉ thì đường thở cũng thả lỏng thì phải. Một âm thanh không mấy nữ tính phát ra, Koutarou ngay lập tức đứng dậy. Anh thanh toán, gọi taxi, rồi cõng Shiho lên.

   

    Dĩ nhiên, anh không làm bất kỳ trò kỳ lạ nào với cô khi đang ngủ.

    Sau khi đưa cô về nhà an toàn, hôm đó anh cũng về nhà mình ngay lập tức.

   

    Và rồi, ngày hôm sau.

    Do ảnh hưởng của rượu bia, Koutarou thức dậy với cái đầu hơi nặng... thì anh thấy một tin nhắn từ Shiho trong điện thoại.

   

    『Em sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Đau đầu quá. Chết mất.』

   

    「... Ha ha. Shii-chan thật là thú vị mà」

   

    Dòng tin nhắn của Shiho đang quằn quại trong cơn say sau một đêm, khiến Koutarou không nhịn được cười.

    Lần đầu tiên uống rượu, tuy có hơi gặp rắc rối một chút... nhưng dù sao thì cũng rất vui.

   

    Koutarou thầm nghĩ, đây quả là một kỷ niệm đẹp――.