Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 10 : Gã đầu chim lập di trong mắt người chơi dày dặn kinh nghiệm

2024-04-26

33

Tên cậu ta là Reiji.

Trong suốt ba tháng trời, cậu ta đã tìm mọi cách để có thể làm quen được với người trong mộng của mình, kiểu như hối lộ(kiểu như mấy món đồ ngọt mà hội chị em bạn dì thích á) và tương tự thế, và cuối cùng người ấy cũng chấp nhận chơi ShanFro cùng chàng ta. Nghĩ rằng vì là một người chơi nhiều kinh hơn, nếu cậu ta tận tình hướng dẫn mọi thứ trong game và vâng vâng, cậu chàng có thể thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và crush.

[Giờ thì, Yamamoto nè, mình trông cậy mọi thứ vào cậu như mọi khi đấy.]

[Cứ trông cậy vào mình. Nhưng mà cậu biết đấy, thường thì ta sẽ không dùng tên thật để gọi nhau trong game đâu. Cậu biết đó.] (Reiji)

[Ah, mình hiểu rồi! Vậy thì . . . Reiji-kun, nhỉ?]

Dù rằng nó là tên trong game của cậu ta, trên thực tế thì nó thật sự là tên ngoài đời của cậu ta.  Khi bắt đầu chơi game, Yamamoto Reji nghĩ rằng, nếu đặt tên avatar bằng cách viết tên mình theo katakana thì chẳng phải sẽ ngầu lắm sao, kiểu vậy.

[E hèm, giờ thì . . .  Cậu muốn thuần phục mấy con quái vật dạng chó, phải không Miia?] (Reiji)

[Đúng vậy đấy, vì khu chung cư tớ đang ở không cho nuôi thú cưng . . .  nên ngay khi biết rằng mình có thể thu phục quái vật và biến chúng thành thú cưng, mình thật sự rất muốn thử một lần. ] (Miia)

Nếu không kể đến lý do hết sức dễ thương để chơi game của cô nàng, thì nhờ việc ShanFro là một tựa game mà ta có thể tự do làm mọi thứ, rất nhiều người chơi khác đã tìm được thú vui khác ngoài việc chiến đấu trong game.

Tổ đội của Reiji đang dự định tìm những con ma vật dạng chó để thuần hóa, nhưng vì chúng chỉ xuất hiện gần Secondill nên bọn họ đã đến đó.

[Giờ thì, để có thể thuần hóa ma thứ trong game, cậu cần phải . . . ](Reiji)

[...............ooohhh..............]

[Hm?](Reiji)

Ngay lúc đó.

Ngay người bọn họ, cũng như những người chơi khác đang ở gần cổng thành tại Secondill, quay người về hướng của tiếng động lạ khi nãy, hướng đối diện với "Rừng Hiểm Ác". Cả Reiji và Miia đều không thể đoán được tiều xảy ra tiếp sau đó.

[UuuuuuuuooooooOOOHHHHHHHHH!!!!!!!!!] (Sunraku)

Thứ trên mặt người chơi đó là một cái mặt nạ hình chim mà ta có thể chọn khi tạo nhân vật(Nó có thể thay thế cho những ttrang bị đầu cơ bản khác, nhưng điểm phòng thủ của nó chỉ là 0). Tuy vậy, đó không phải là thứ duy nhất đáng chú ý ở đây.

Từ phần đầu trở xuống gần như không mặc bất kì thứ gì cả, và gã người chơi đó phóng đi rất nhanh đến mức nếu như không có thẻ tên trên đầu thì ta có thể nhầm lẫn với một loại quái vậy hiếm nào đó đột nhiên xuất hiện.

[Qu, là quái vật sao !?] (Miia)

[Không! Có tên hiện trên đầu anh ta kìa. Đó chắc hẳn là một người chơi. đừng tấn công người chơi tội nghiệp đó.] (Reiji)

Reiji tập trung tầm nhìn về phía tên lập dị bán khỏa thận kia, và cuối cùng cũng có thể đọc được tên của anh ta. . . Là "Sunraku" thì phải. Hừ, một cái tên khá lạ tai à nha.

(Anh ta chắc hẳn vừa mới đấm nhau với con đại xà xong và bị dính độc của nó rồi, nhỉ? . .  . Và có vẻ như anh ta không còn thuốc giải độc nữa nên mới phải gấp rút như vậy) (Reiji)

Reiji, một người chơi bắt đầu game ngay khi ShanFro chính thức phát hành, đột nhiên nhớ về khoảng thời gian hỗn loạn khi ấy. Khi đó, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của con đại xà kia giống như anh ta bậy giờ.

Có lẽ lý do khiến cho anh chàng "Sunraku" kia chịu khổ như này là vì anh ta đã đốt hết tất cả số tiền mình có ở đâu đó, nhưng Reiji không nghĩ rằng có ai lại chơi ngu đến vậy.

Bởi thế nên, Reiji liền ngăn Miia tấn công anh ta ngay khi thấy cô nàng dương cung lên và nhắm vào anh ta. Cậu không muốn cô nàng phải chịu hình phạt vì PK (*) vì những lý do như thế này. Thay vào đó, cậu ta lớn tiếng gọi người chơi kia.

[Đi thẳng về hướng cái nhà nghỉ kia ấy! Nó là một cái tòa nhà với mái màu trắng á! Cậu không thể nào lạc được đâu!] (Reiji)

[OOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!] (Sunraku)

Trong khi quan sát cậu Sunraku kia chạy thục mạng về hướng nhà nghỉ, Reiji cảm thấy đồng cảm với anh ta.

[Hi vọng rằng cậu ta sẽ nhận a rằng lối xây dựng nhân vật của cậu ta hiện tại sẽ không hiệu quả đâu. . . ](Reiji)

Reiji nhớ về con boss mà người chơi phải đối mặt khi muốn qua thị trấn thứ ba, "Thirdrema". Nó là thiên địch của những người chơi thiên về tốc độ như anh ta.

[Anh ta . . . chắc hẳn sẽ phải chịu khổ lắm đây] (Reiji)

[Reiji nè, nghe cậu cứ như một người chơi chuyên nghiệp vậy á! Ngầu thật đấy!] (Miia)

[ . . . . . . ] (Reiji)

Trong một khoảnh khắc Reiji á khẩu và không biết nên nói gì.

Rồi ngay khi lấy lại nhận thức, reiji liền thầm cảm ơn anh chàng đầu chim kia vì sự kiện bất ngờ đã đem đên may mắn cho cậu ta.     

Dù rằng Sunraku vẫn tạch sau khi đến thị trấn, nhưng nhờ có lời khuyên của người chơi lạ mặt kia và cậu ta vẫn kịp thời gian đển đặt điểm hồi sinh của mình tại thị trấn Secondill này.

                      

[Ahhh . . .  Xém tí thì toi rồi. . . .] (Sunraku)

Khi gần đến được Secondill, tôi nhận rằng mình không biết vị trí của nhà nghỉ ở đâu, nhưng nhờ có người chơi tốt bụng kia mà tôi đã có thể đến được đó trước khi chết.

Tôi không biết vật phẩm mà mình kiếm được từ con Boss kia là gì, nhưng tôi không hề muốn mất nó vì những ly do củ chuối như này chút nào.

Bởi vậy nên tôi liền mở kho đồ lên để kiểm tra, xác nhận rằng chúng vẫn còn đó và thở dài hài lòng.

[Tên của cậu ta . . . Reiji , đúng không ta? ](Sunraku)

Lần tới gặp lại, nhất định tôi phải cảm ơn cậu ta một tiếng mới được.

Tôi kiểm tra thông số bản thân một lúc rồi nhận ra rằng, hình phạt khi chết là chỉ số của tôi bị tụt xuống trong một khoảng thời gian ngắn.

[Hôm nay chắc đến đây thôi nhỉ?] (Sunraku)

Mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu, nên chả cần phải gấp gáp làm gì, vậy nên hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục vậy.

                                                              

Trong khoảng thời gian đầu của game, "Chạy thục mạng đến Secondill trong khi bị trúng độc" là một cảnh thường thấy. Kể cả bây giờ cũng vậy, những người chơi mới mà không chịu tìm hiểu trên mạng thì thường vẫn sẽ bị như vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
PK: Viết tắt cho Player Kill, chỉ hành động giết người chơi khác trong game. Trong một vày tựa game MMORPG, việc PK người chơi khác sẽ đem lại một vài bất lợi cho người chơi, như sẽ mất hết trang bị hoặc điểm kinh nghiệm
PK: Viết tắt cho Player Kill, chỉ hành động giết người chơi khác trong game. Trong một vày tựa game MMORPG, việc PK người chơi khác sẽ đem lại một vài bất lợi cho người chơi, như sẽ mất hết trang bị hoặc điểm kinh nghiệm