Như thường lệ, tôi lại đang nghĩ ra thiết lập cho một con game rác, nhưng thiết lập cho game mới lần này có hơi nhiều thông tin để chỉ gói gọn trong một yếu tố nhỏ của tác phẩm hiện tại, hơn nữa tôi cũng không thể kìm nén được con thú đang gào thét trong mình, nên tôi đang nghĩ sẽ đăng nó như một truyện ngắn mới. Tạm thời, tôi muốn xem nó như một thế giới riêng biệt, tách biệt nó khỏi thế giới quan của Shanfro, nhưng có khi làm theo kiểu Star System cũng được nhỉ. (Star System là cách dùng cùng một nhóm nhân vật, gương mặt, tính cách hoặc motif xuất hiện lặp lại trong nhiều tác phẩm khác nhau của cùng một tác giả.)
Mà, nói thật thì mấy thiết lập bị bỏ dở giữa chừng kiểu này cuối cùng lại trở thành mấy game khác trong thế giới của Shanfro thôi!!!
____________________________________________________
Ví dụ nhé, khi sự tập trung được mài giũa đến cực hạn thì nó có thể ảnh hưởng mạnh đến hiệu suất. Nhưng ngược lại, tập trung cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi dòng suy nghĩ khác.
Một dải ruy băng 「KEEP OUT」 quấn quanh eo tôi trong khi tôi đang treo lơ lửng bên ngoài rìa của Vương Miện Pha Lê, thở mạnh một hơi để thả lỏng cơ thể. Ít nhất nếu không làm vậy thì có thể khiến tôi tự hủy bằng sự căng thẳng của chính mình mất.
『Kinh ngạc:Hiện tượng nội đốt ma lực mà Chủ Nhân Hợp Đồng vừa thi triển đã tạm thời ghi đè thông tin thể chất của ngài lên các chỉ số bất thường…… Không ngờ là ngài có thể kiểm soát được nó.』
「À…… chắc là nhờ ứng biến, nghị lực… và kinh nghiệm… chăng……」
Hú hồn, suýt thì tiêu rồi…… Thật sự là cảm giác như vừa đi dây qua vực sâu bằng phản xạ vậy. Không, không chỉ là cảm giác đâu– thật sự là thế.
Ngay phía trên nơi tôi đang đu người là cơ thể khổng lồ của Đế Tinh Song Hạt đã cạn kiệt thể lực, nổ tung rồi tan biến thành sương mờ. Tôi bám chặt lấy hai thanh vũ khí 「Kim Chiếu」 trong tay phải và 「Minh Huy」trong tay trái, nhìn từng đợt item rơi lộp bộp xuống mặt đất mà con bọ cạp đã giẫm nát suốt trận chiến.
Một lượng kinh nghiệm khổng lồ tràn vào, âm thanh thông báo đã lâu lắm rồi mới nghe vang lên, tôi bám vào mép Vương Miện Pha Lê để trèo lên lại.
「Cái này…… không biết luyện tập nhiều có thể tái hiện lại được không đây……」
Nếu làm có tính toán thì chắc chắn tôi đã chết rồi, đó hoàn toàn là sản phẩm ngẫu hứng, kiểu động tác mà chỉ khi bị điên mới dám làm.
Dù sao thì ngoài việc hạ được Đế Tinh Song Hạt lần đầu tiên, còn có một tin vui nữa…… fufufu, cuối cùng cũng lên cấp rồi.
Lúc giết cả đống Bọ Cạp Pha Lê mà không thấy lên cấp, tôi đã nghĩ 「lượng kinh nghiệm yêu cầu quái gì mà cao dữ vậy」Giờ thì, cuối cùng cũng đến lúc rồi.
Xem nào…… ồ! Các kỹ năng Thanh Thiên Phái đều lên giai đoạn tiếp theo rồi! Còn có kỹ năng mới được mở khóa nữa.
Trước hết, 「Huyền Phong - Tsumujikaze」 đã nâng cấp lên giai đoạn tiếp theo. Từ 「Toàn Phong - Hayakaze」thành 「Huyền Phong - Tsumujikaze」và giờ là 「Oanh Phong - Todorokaze」 [note82344]
Khác với Đoạn Phong - Tachikaze, Huyền Phong - Tsumujikaze là kỹ năng rút kiếm có sát thương tăng theo biên độ vung kiếm, càng vung mạnh thì sát thương càng lớn, không biết chiêu kế tiếp sẽ là dạng rút kiếm gì đây.
Không biết phải qua bao nhiêu tầng nữa mới đến 「Đoạn Phong」chiêu cuối cùng của nhánh này nhỉ……
Thanh Thiên Phái「Lôi Minh - Raimei」 đã trở thành 「Bách Lôi - Hakurai」[note82345] , từ một kỹ năng dạng phát kình khiến kẻ chạm vào rơi vào trạng thái choáng, không biết nó sẽ tiến hóa thành gì đây. Mà nói thật, không hiểu sao một chiêu phát kình lại biến thành tấn công bằng sét được nữa... chắc là như tiên thuật hay gì đó tương tự chăng?
Thanh Thiên Phái「Hoang Ba - Aranami」 trở thành 「Phòng Ba - Sakinami」[note82346]…… đọc mô tả thì có vẻ là chiêu phản đòn quật ném? lại là loại kỹ năng khó mà chọn thời điểm để dùng.
Còn kỹ năng mới mở khóa là Thanh Thiên Phái「Mộ Khiếu - Bokyō」[note82347]
“Ủa, có chiêu này à”……Tôi nghĩ vậy vài giây, rồi chợt nhớ ra “à, là chiêu tấn công diện rộng bị hủy bởi Nước Thánh (nghe siêu mờ ám) của Thánh Nữ-chan!”
「Không ổn rồi, mau thu thập hết rồi té nhanh thôi!」
「Đã rõ:Tài nguyên mà đơn vị này, tôi, thu được sẽ được đăng ký và gửi vào kho của Chủ Nhân Hợp Đồng.」
「Quá hoàn hảo, chu đáo không chê vào đâu được…!!」
Rút lui, rút lui! À khoan, ở đây thì nên……
「Được rồi, Saina, chỗ này để tôi lo, cô đi trước đi.」
「Nghi vấn:Mục đích của việc ở lại nơi này không rõ ràng…… chỉnh sửa:Đã hiểu.」
Sáng suốt đấy. Giờ thì, ta cùng hướng tới hiệu suất tối đa nào?
Trong khi nhìn Saina dùng 「KEEP OUT」 như dây cứu hộ để tụt xuống dưới theo kiểu đội cứu nạn, tôi vác cây cuốc lên vai, nhìn quanh Vương Miện Pha Lê.
「Khu vực không có cư dân sẽ bị tịch thu, đúng không nhỉ?」
Ra vậy, ra vậy, đúng là nơi này vốn của bọn mày.
「Nhưng giờ thì nó là chỗ của tao.」
Nếu muốn giành lại thì cứ thử xem…… nếu bọn mày có thể làm được!!
Tại đây, tôi tuyên bố khai mạc Lễ Hội Đập Đá Siêu Cấp – Phiên Bản Vương Miện Pha Lê!!!
「Uoooooo!! Hạt sỏi cũng không tha, khai thác sạch đến hạt cuối cùngggggg!!」
Như để cổ vũ bản thân, tôi đấm mạnh vào ngực, sấm sét đen bùng nổ quanh người. Dòng máu sôi sục hòa cùng hiệu ứng kỹ năng, sức mạnh tuôn trào khắp cơ thể.
Tôi giương cao cây cuốc, hướng về vùng tử địa nơi năng lượng sắp được phóng ra───!!
「Chào buổi sáng, Chủ Nhân Khế Ước. Hãy báo cáo kết quả được không?」
「Hai mươi ba viên Đế Bảo Tinh Tsaberil, sáu Mảnh Vỏ Quý của Đế Tinh Song Hạt, hai cái Càng Phát Quang, một cây Kim Chí Tinh.」
「Ra vậy, đánh giá: A-.」
Ể, còn đòi hỏi cao hơn nữa hả? Thật luôn à, chắc phải cố lấy high score rồi.
「Nhưng mà với chừng này thì đã đạt điều kiện rồi, có thể thoát ra …… được chưa…………」
「Nghi vấn: Có chuyện gì thế, đồ thèm chết?」
Tôi nhận ra rồi. Nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Không, chờ đã… tôi không nghĩ nó sẽ kéo thù dữ dội như bọn rồng. À, không ổn rồi. Dù tôi hiểu rằng nó (hay là con nhóc ấy nhỉ?) là một sinh vật có lương tâm– ít nhất qua thời gian ngắn vừa rồi, nhưng cho dù thế đi chăng nữa…… khốn kiếp……ác tâm của loài người…… sẽ không bao giờ để Sammy-chan yên đâu……! Bởi vì, bởi vì Sammy-chan nhìn kiểu gì cũng là quái hiếm mà……! Nói thì nghe hơi phũ, trong khi các Kịch Bản EX và Kịch Bản Độc Nhất chung liên tục xuất hiện, thì người chơi nào cũng đang khao khát unique cho riêng mình mà……!
「Hỏi cho chắc thôi…… Wimp, nhóc đã có điểm đến…. chưa?」
「Không có đâu」
Biết ngay màaaa!!
Tôi đưa tay lên trán ngửa đầu nhìn lên trời. Dù là không thể thấy bầu trời thật mà chỉ thấy trần của hang động được Sammy-chan cần mẫn tạo ra bằng hơi thở độc, nhưng không làm thế này thì không chịu nổi.
「Ôi, hỡi thần linh……!」
Không biết là Tam Thần Giáo hay gì đi nữa, nhưng lúc này tôi thật sự muốn cầu nguyện. Chết tiệt! Nhìn vào điều kiện kích hoạt của Kịch Bản Độc Nhất EX là biết ngay, tôi phải chăm sóc cả con rắn nhát gan này lẫn Sammy-chan. Rất có thể việc giữ cho Replica sống sót và chiến đấu với Goldunine chính là mục tiêu chính của Kịch Bản EX.
Có lẽ vẫn có thể giải tán tổ đội được, nhưng dù thế nào thì điều kiện tối thiểu vẫn là phải có căn cứ cho Replica Wimp và Sammy-chan.
「Dùng Brübask …? Không, xa quá…… chỉ cần bị nhìn thấy một lần thôi là đủ phiền phức rồi. Từ trung tâm lục địa mà ra tới rìa gần như là bất khả thi…… đi mà không bị ai phát hiện à? Sammy-chan thì…… không, chẳng có chuyện tàng hình duy trì vĩnh viễn được đâu. Khỉ thật…..」
「Gì-gì thế tự nhiên im lặng vậy」
Đang nghĩ về chỗ ở mới cho nhóc đấy! Đang định nói thế thì đột nhiên nhận ra.
「Này Wimp, nếu có một nơi đủ an toàn, không bị kẻ địch nhắm đến, nhóc sẽ làm gì?」
「Th-thật sao!? Ở đâu vậy!!」
Giống như quả trứng của Columbus thôi, chỉ cần thay đổi góc nhìn. Dù điều đó đồng nghĩa tám phần thời gian mấy tiếng vừa qua của tôi thành công cốc, nhưng chỉ duy nhất một nơi có thể nhanh chóng thỏa măn các điều kiện.[note82348]
Tôi im lặng, cười khổ rồi chĩa ngón trỏ xuống mặt đất. Đôi mắt Wimp sáng lên đầy hy vọng, nhưng sau vài giây thì cứng đờ lại, rồi run bần bật khi hiểu tôi đang nói gì.
「Th-thấy chưa…… có cả cơ chế an toàn mà, ha?」
WIMP Reboot.
「Khônggggー!!Tuyệtt đối khôngggggー!!」
「Nín đi! Đừng có phàn nàn nữa! Đây là nơi có hệ thống an ninh mạnh nhất bảo vệ cả xung quanh lẫn phía trên đó!!」
「Nhưng nói ngược lại thì chẳng phải là bị bao vây hoàn toàn còn gìii!!」
Thì cũng chỉ là mấy con chó canh cửa cực lì đòn được bố trí xung quanh thôi mà!
Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ để thuyết phục Wimp đang vùng vẫy điên cuồng, dùng toàn bộ cơ thể để biểu đạt từ No!!!,
「Khoan khoan khoan đã! Tôi đâu có bảo nhóc phải sống chết ở đây đâu! Hiểu chứ? Nhờ Sammy-chan mà hang động này cũng khá rộng đó. Hiểu không?」
「Khẳng định:Nhờ công lao của cá thể mang tên Sammy-chan, tức Đại Xà Tham Thực Trong Suốt Asalterus Snake, hang động này hiện đóng vai trò là một khu an toàn hiếm hoi trong Hẻm Núi Tiền Tuyến Sigmonia.」
「Ồ đúng rồi, nói hay lắm đấy Saina. Giờ trông cô trông thông minh hẳn ra đấy.」
Trong khi vừa qua loa nịnh bợ con người máy ngốc không hiểu bằng cách nào lại kích hoạt riêng phần giáp tay chân của bộ giáp【Thăng Thác】rồi tạo dáng đắc ý…tôi hủy bỏ kế hoạch hộ tống Wimp và lập tức khởi động một chiến dịch mới.
Đúng vậy, giờ tôi sẽ trở thành một bậc thầy cải tạo nhà cửa. Cái hang u tối này…… tôi sẽ biến nó thành một phòng suite cao cấp nhất cho mà xem……!!
_______________________________________________
Đế Tinh Song Hạt, thật đáng tiếc nhưng phải xử lý kiểu yuzuper thôi……! Xin lỗi nhé, tôi muốn để dành chiêu cơ động vừa nghĩ ra cho Sunraku cho trận đánh với Siegwurm cơ……! Xin lỗi nhé, Đế Tinh Song Hạt……!!

