hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)

Chương 407 - Sinh mệnh này tồn tại cùng với nhân loại

2025-10-16

1

「Đơn vị này, tôi, là Búp Bê Chinh Phục Conquista Doll mẫu Elma số 317. Chính vì thế mà việc thay thế trang bị cũng như vận hành giáp cường hóa đặc biệt bằng phương thức ủy quyền là khả thi.」

「Hử? Nhưng vũ khí của tôi khác hẳn mấy thứ hàng sản xuất đại trà đấy nha?」

「Có vẻ anh vẫn chưa nhận thức đúng về năng lực tính toán intelligent của đơn vị này, tôi. Anh có đang sử dụng đúng cách các tế bào não của mình không vậy?」

Ơ kìa? Rõ ràng bên kia gợi ý hợp đồng trước mà vừa mở miệng đã tung cho tôi cú đấm thẳng bằng lời nói hả?

「Đơn vị này, tôi, cùng các mẫu Elma khác là dòng mô hình trinh sát kiêm chiến đấu, được thiết kế với giả định sử dụng các vật thể thu hồi để chiến đấu. Một vài lớp khóa an ninh cỡ đó thì… vâng, tôi đã xác nhận được khoảng 80% thông tin thân máy rồi.」

「Này, đừng có thản nhiên mà hack hệ thống như thế chứ.」

Nói tóm lại là cô ta muốn nói rằng dù là dòng Ngoài Tiêu Chuẩn thì vẫn có thể vận hành được. Kiểu như nhân viên bán hàng đập vỡ cửa sổ nhà mình xong lại nói: 「Nếu sử dung kính cường lực của công ty chúng tôi thì sẽ không xảy ra tình huống đấy!」 ấy… Hay kiểu khi bạn vừa chế tạo xong vũ khí mạnh nhất game thì ở cảnh tiếp theo bị đánh hội đồng nhừ tử… Về mặt chỉ số thì mạnh thật, nhưng trải nghiệm thực tế lại thất vọng kiểu gì ấy… À không, dẫu có là đồ phế liệu thế này, đã là nhân vật kiểu robot thì trí tuệ chắc chắn phải cao rồi.

「Bằng cách sử dụng Chiến Thuật Cơ Giới Thú Ngoại Tiêu Chuẩn làm nguồn năng lượng và hack vào hệ thống cung cấp năng lượng của Giáp Cường Hóa Đặc Biệt Ngoại Tiêu Chuẩn được khởi động thông qua cấp năng lượng từ xa. Tôi sẽ hình thành một tuyến năng lượng từ đơn vị này, tôi, sau đó giả lập để chính tôi hoạt động như một Chiến Thuật Cơ Giới Thú và làm cho bộ giáp khởi động.」

「Thế à?」

「Tất nhiên, nếu có lò phản ứng Reactor chuyên dụng cho dòng máy tương ứng thì càng tốt. Nhưng trong tình huống hiện tại rất khó để chuẩn bị ở trạng thái tối ưu. Vì vậy, tôi đánh giá phương thức này là lựa chọn tốt thứ hai và khuyến nghị áp dụng.」

Nói thật thì, chỉ cần một ngày thôi là tôi có thể nhận được Ether Reactor Ngoài Tiêu Chuẩn từ Oikatzzo hay Pencilgon qua Inventoria. Nhưng làm thế cũng đồng nghĩa tôi phải giải thích tình hình hiện tại của mình.

「Dựa vào thông tin từ Noirlind, tôi đã xông vào một điểm farm mới. Và hiện giờ thì có cả robot lẫn Quái Vật Độc Nhất trong party. Ngoài ra hiện đã kích hoạt bốn Kịch Bản EX, chỉ còn thiếu một nữa là đủ bộ.」 –Chẳng lẽ bảo tôi gửi tin như vậy à? Hahaha, xin kiếu nha, không chịu nổi trò spam tin nhắn đâu.

「……Ra vậy, tôi hiểu rồi. Quả thật bây giờ là tình huống mà dù có là tay mèo hay tay thỏ đi nữa tôi cũng muốn mượn đấy.」

Solo và combo là hai cách hành động khác nhau, nhưng đúng là trong multi nó có lợi thế lớn ở việc phân chia vai trò.

Vả lại, nếu cái gọi là hợp đồng này là mối liên kết với chủng tộc mang tên Búp Bê Chinh Phục Conquista Doll… ờm, gọi là chủng tộc được không nhỉ? Dù sao thì, củng cố mối quan hệ lúc này cũng không phải lựa chọn sai lầm.

「Được thôi, hợp đồng đó… tôi theo」

「Xác nhận: Kế Hoạch Tái Chinh Phục Reconquista… Giai đoạn 1: Bỏ qua. Giai đoạn 2: Bỏ qua một phần. Chuyển sang Giai đoạn 3, khởi động tiến trình 「Búp Bê Của Ngài  Your Doll」… Ứng viên hợp đồng: Sunraku, xin hãy quỳ xuống và nhìn thẳng vào tôi.」

「Oke」

Tôi quỳ xuống và ánh mắt tôi với Elma=317 đã mất cả phần đầu gối đang ở cùng độ cao. Dù vẻ ngoài giống người, nhưng đôi đồng tử của cô ta phát ra tiếng cạch khi xoay, chuyển động theo cách mà sinh vật sống không bao giờ có thể làm được, rồi khóa chặt vào mắt tôi.

「Đã đăng ký dữ liệu võng mạc… Ứng viên hợp đồng Sunraku, xin hãy giơ bàn tay ra phía trước.」

「Rồi đây」

Bàn tay trái tàn tạ của Elma=317 đặt lên bàn tay tôi đưa ra kêu lên tiếng cạch nhẹ. Trên lòng bàn tay cô hiện lên vài đường sáng xanh lam nhạt, rồi nhẹ nhàng đặt từng ngón của tôi lên phần lòng bàn tay còn nguyên vẹn, chồng dấu vân tay tôi lên đó.

「Đã đăng ký dữ liệu vân tay và vân lòng bàn tay… Ứng viên hợp đồng Sunraku, cuối cùng xin hãy đưa cánh tay ra.」

「Quy trình dài thật đấy……」

Thôi thì, chắc nó vốn dĩ phải như vậy. Khi tôi làm chỉ dẫn, đưa cánh tay ra thì…

「Cạp!」

「Khoan đ—」

Cắn rồi! Con nhỏ này vừa cắn tôi! thanh HP của tôi còn giảm chút xíu nữa kìa!? Ể, cái quái gì thế!?

Tôi thoáng do dự không biết có nên hất cô ra không, nhưng rồi thấy hiệu ứng sát thương vừa xuất hiện liền bị hút vào miệng Elma=317. Khó nhìn rõ vì hiệu ứng game, nhưng xem ra cô ta vừa lấy mẫu máu của tôi.

「Đã Đăng ký dữ liệu máu. Tiến trình 「Búp Bê Của Ngài Your Doll」……… hoàn tất. Người ký hợp đồng, Master Sunraku, đơn vị này—tôi— là búp bê chỉ thuộc về ngài. Dù ngài muốn sử dụng thuần thục hay vắt kiệt đến tàn tạ, xin cứ tùy ý……」

Một con Deep Slaughter với gương mặt tà dâm cực độ tuôn lên trong đầu tôi và bắt đầu gào rú, nên tôi lập tức thiêu sống nó trong trí não. Dùng chính tà niệm đó làm củi đốt, tôi cố gắng lấy lại tâm hồn trong sáng. Khi Deep Slaughter trong đầu bắt đầu tường thuật khoái cảm khi bị thiêu sống, tôi nhanh chóng well-done nó. Linh cảm có gì đó , tôi mở menu để kiểm tra.

「….Có thêm mục mới rồi」

Một biểu tượng có tên Trạng Thái Của Búp Bê Doll Status vừa xuất hiện. Nó hoàn toàn khác với việc xem chỉ số của NPC hay người chơi cùng tổ đội— mà giống như là hệ thống cho phép người chơi trực tiếp điều chỉnh chỉ số của Búp Bê Chinh Phục.

Tức là「Búp bê Chinh phục Conquista Doll」 không phải một chủng tộc riêng biệt như Tộc Elf Rừng hay Tộc Người Cá, mà là một dạng phụ kiện tùy chọn gắn vào người chơi— nói nôm na thì đây là một biến thể của hệ thống thuần hóa quái vật sao……?

Vấn đề là ngoại hình của chúng…nhìn là biết lên án hình sự rồi. Gắn quái vật vào làm phụ kiện thì không sao, nhưng mà cái thứ búp bê có hình dáng gần như con người này mà đem ra gắn làm linh kiện thì nhìn thôi cũng thấy mùi phạm pháp rồi còn gì. Ừ thì, không phải là chưa có tiền lệ! Ở mấy game R18 chắc có mấy cái kiểu đó thật đấy… mà như vậy thì còn toang hơn nữa rồi còn gì!!!

Kuu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Sammy-chan! Bị một NPC trông giống người thật nhìn với ánh mắt khinh bỉ thế này làm tim tôi đau còn hơn bị chém đấy!?

「T-tóm lại! Giờ thì họp bàn chiến lược lại nào! Nhóc cũng tham gia đó nhé, Nhát Gan-Nine!!」

「C-cách gọi đó… ta cảm thấy trong đó có ác ý thì phải!?」

「Thế gọi sao bây giờ, gọi là Goldunine thì trùng tên cả đống rồi còn gì!」

Ít nhất cũng đã có đến chín nhân vật trùng tên Goldunine rồi đấy… không khéo phải đến cả trăm con cũng nên?

「Ể?  ờm…… ờ……」

「Đề xuất: WIMP. Một thuật ngữ cổ trong ngành thiên văn học, có nghĩa là vật chất tối lạnh. Với đặc tính như vậy không chỉ thoát khỏi sự truy tìm của Búp Bê Chinh Phục, mà còn sống sót qua cả hành vi tàn sát của các cá thể cùng loại– đơn vị này, tôi, đánh giá rất cao khả năng ẩn mình phi thường ấy.」[note82224]

「Khoan, cô…」

「Hừm! không hiểu lắm nhưng tên đó hay đấy! Đang khen ta đúng không?」

「Khẳng định: Đúng thế. Lặp lại khẳng định: Tôi đang khen đó.」

「À, ừ… nếu bản thân nhóc thấy hài lòng thì thế nào cũng được nhỉ……」

Nói mấy lời nghe ngầu lòi để đánh trống lảng đấy chứ ý nghĩa thật của cái tên đó thì… thôi khỏi bàn. Nhát Gan-Nine vẫn là Nhát Gan-Nine. Mấy từ tiếng lóng chửi thề thế giới thật chẳng liên quan gì đâu, chắc là vậy. [note82223]

「Thôi được rồi, tạm thời mục tiêu chính vẫn là thu thập Đế Bảo Tinh Tsaberil. Nhưng khai thác trực tiếp thì không hiệu quả, nên mục tiêu sẽ là tiêu diệt Đế Tinh Song Hạt Alexander Scorpion để lấy nó.」

Vỏ ngoài của con đó thực chất có thể xem như chính là Đế Bảo Tinh Tsaberil. Dựa vào tập tính của loài Bọ Cạp Pha Lê, có thể suy ra nó cũng có cùng đặc tính.

Việc hệ thống không xem lớp vỏ ngoài và đá quý là cùng một thứ thì hơi tiếc thật… nhưng chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là chiến lực của nó.

Trước hết, so với con Bọ Cạp Vàng Kim thì sức chiến đấu vật lý của nó không mạnh bằng. À không, chỉ cần bị đánh trúng bằng cặp càng trước có hình dạng khác thường kia thôi cũng đủ chết ngay lập tức. Nhưng sức mạnh thật sự của nó là chiến đấu tầm xa bằng tia laze ma lực.

Nếu chỉ nói về độ ấn tượng, thì chùm tia cực đại siêu dày sau khi nạp năng lượng của nó đúng là nổi bật thật. Nhưng trên thực tế, khi bị kéo vào cận chiến thì nó hầu như sẽ không sử dụng chiêu đó

Vì uy lực quá lớn, lỡ bắn nhầm thì hàng xóm cũng nổi điên lên mất. Vậy nên không cần tính đến pháo năng lượng cỡ đại, vấn đề thật sự là các tia laze 3Way và phản xạ theo địa hình.

「Nếu solo thì chỉ có thể tập trung né đòn… nhưng nếu là combo thì lựa chọn chiến thuật sẽ rộng hơn nhiều」

「Đã rõ: Xin hãy ra lệnh, tôi sẽ dùng trí tuệ tối thượng để mang lại kết quả tốt nhất cho ngài.」

Bất an vô cùng… nhưng mà, tiến lên nào— lần thử thứ hai mươi mốt!

_______________________________________________________

Búp Bê Chinh Phục Conquista Doll là những tồn tại có mối liên hệ mật thiết với Kế Hoạch 「Tái Chinh Phục Reconquista」

Tuy nhiên, lý do vì sao dự án được gọi là Kế Hoạch Số 3 ngày trước lại bị hủy bỏ một lần— chính điều đó có liên quan đến bản hợp đồng lần này.

    

Danh sách thành tích của Elma=317

「Hạng mục đồng đội」clear!

「Áp sát mặt, mắt nhìn nhau」clear!

「chạm tay nhau」clear!

「Cắn nhẹ (yêu)」clear!

   

Danh sách thành tích của nữ chính-chan

「Hạng mục nhân vật mạnh」clear!

「Hủy bỏ sự kiện fan-service: cú ngã may mắn」clear!

「Hợp lực chiến đấu với kẻ địch mạnh」clear!

「Hiểu lầm」clear!

   

   

   

…Ơ?

Ghi chú

[Lên trên]
Tiếng anh: wimp (danh từ/tiếng lóng) người yếu đuối, nhút nhát, thiếu dũng cảm.
Tiếng anh: wimp (danh từ/tiếng lóng) người yếu đuối, nhút nhát, thiếu dũng cảm.
[Lên trên]
WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) Hạt nặng tương tác yếu là một loại hạt mà các nhà khoa học giả thuyết rằng có thể tạo nên vật chất tối trong vũ trụ. WIMP không phát sáng, không phản xạ ánh sáng, nên ta chỉ biết nó tồn tại qua lực hấp dẫn mà nó tạo ra lên các ngôi sao và thiên hà.
WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) Hạt nặng tương tác yếu là một loại hạt mà các nhà khoa học giả thuyết rằng có thể tạo nên vật chất tối trong vũ trụ. WIMP không phát sáng, không phản xạ ánh sáng, nên ta chỉ biết nó tồn tại qua lực hấp dẫn mà nó tạo ra lên các ngôi sao và thiên hà.