hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)

Chương 406 – Uy quang của Vương Miện Đế Vương

2025-10-15

2

Trước mắt thì đầu óc tôi rối tung hết cả lên chẳng nghĩ ra nổi kế hoạch nào nên  đi chết một phát cho tỉnh người.

「Trước hết thì con bọ cạp khốn đó… 3WAY là sao chứ, 3WAY thì chịu rồi…」

Đã thế còn phản xạ loạn xạ không đọc nổi quỹ đạo, lại còn dùng đuôi đánh chặn rồi nhắm thẳng vào tôi… Không, nhưng mà… ừm?

「Ugh, lại xuất hiện rồi」

「Nói năng kiểu gì đấy?」

Cái mặt nhìn y như người ghét côn trùng lỡ thấy cảnh ve sầu lột xác vậy…

「Câu hỏi: Dù hiểu rõ đặc tính của bản thân, nhưng tại sao vẫn tự nguyện lao vào tình huống mà chắc chắn sẽ chết?」

「Hả? À thì… ý là… cái đó đó」

「Hãy ngừng chuyển động bất thường của nhãn cầu rồi nói chuyện.」

Khốn kiếp… con nhỏ này, trừ cánh tay trái ra thì gần như chẳng còn gì mà vẫn mạnh thế. Nhưng tôi cũng không phải liều lĩnh xông vào mà không có kế hoạch đâu… Ờm, cái đó đó. Ừ, được rồi, nghĩ ra rồi.

「Tôi chỉ hơi thắc mắc về cơ chế hoạt động của chỗ này」

「Của chỗ này?」

「Phủ đinh Non non: Đây là Hẻm Núi Tiền Tuyến Sigmonia.」

Sigmonia… Cái chỗ này còn có tên riêng á.

「Khu vực này, trông như thể bị khoét rỗng hết phần xung quanh chỉ chừa lại phần trung tâm thôi đúng không? Rồi quanh khu vực kho báu kia thì rết khổng lồ với nhện đang đánh nhau」

「Đó là Nhện Pháo Đài - Fortress Gargantula và Bách Túc Treyknoll Gustav - Treyknoll Centipede Gustav」

「Dài dòng quá, gọi là nhện với rết cho nhanh」

Kỳ lạ thật. Trận đại chiến quái vật khổng lồ kia… ờ thì, bảo là chúng mải lo tiêu diệt nhau cũng đúng, nhưng việc trận chiến chỉ giới hạn trong cái vòng đó thì hơi đáng nghi.

Cả hai đều đòn tấn công tầm xa, cho dù con bọ cạp có tự tin vào khả năng phòng không đi nữa, liệu nó có thể bảo vệ toàn bộ khu vực mà không bị thương chút nào sao?

Không chỉ khu vực Vương Miện Pha Lê kỳ lạ khi chẳng bao giờ bị tấn công, mà việc con nhện và con rết không hề rời khỏi hẻm Núi Tiền Tuyến Sigmonia cũng đáng ngờ. Nên tôi mới nghĩ…..chắc hẳn phải có lý do gì đó.

「Tôi với nhóc cùng đống phế liệu kia thì còn được, nhưng nếu muốn đưa cả Sammy-chan thoát ra thì bắt buộc phải tìm cách hạ được cả con nhện và rết đó」

「Không hiểu được sự quyến rũ của tôi—Cỗ máy kết tinh giữa trí tuệ và công nghệ tối tân—Đúng là nhân loại nguyên thủy thế hệ mới.」

「Lo mà sửa cái tay trái chỉ biết giơ nắm đấm của cô đi kìa. Với cái trí tuệ bằng không đó thì chắc chỉ thắng nổi trong trò oẳn tù tì thôi quá」

Nghe nói là trong lúc chạy trốn khỏi rồng thì thành ra nông nỗi này, nhưng dù thế đi nữa thì chí ít cũng phải chọn chỗ rơi cho tử tế chứ.

「Kuu… chỉ cần được sửa chữa đúng cách thì tôi đã có thể áp đảo nhân loại nguyên thủy thế hệ mới bằng trí tuệ nhân tạo của mình rồi, gigigi.」

Vâng~ đồ phế liệu~

Quay lại chuyện chính. Vừa rồi tôi đã dựng lều trong không gian ngầm này, rồi thử trèo lên Vương Miện Pha Lê để thiết lập nó như điểm hồi sinh tạm thời có giới hạn số lần.

Rồi bị 3WAY Beam–Intercept–Smash xuyên thủng tim về mặt vật lý, nhưng mục tiêu chính của tôi không phải chuyện đó.

   

   

   

・Đế Bảo Tinh Tsaberil

Một loại tinh thể vinh quang chỉ có thể được khai thác tại tầng cao nhất của Đồi Tháp Vương Miện Rực Rỡ nằm trong Hẻm núi Tiền tuyến Sigmonia.

Là biến thể của Tinh Thể Sao Lapistella, viên pha lê mang đặc tính đặc biệt: khi hấp thụ ánh sáng mặt trời và ánh trăng, nó có thể chuyển hóa hoàn toàn tính chất của ma lực tích trữ bên trong. Lượng ma lực tích tụ dày đặc ấy khi trải qua quá trình biến đổi sẽ bùng phát mật độ ma lực trong khu vực xung quanh.

Hoàng Đế Bảo Thạch— ánh sáng song sinh của nó soi chiếu muôn dân như minh quân và bạo quân.

   

   

   

「Dòng flavor text không thể xem thường được đâu……」

Đế Bảo Tinh Tsaberil. Tên của loại pha lê tạo thàmh chiếc Vương Miện Pha Lê ấy, và có lẽ phần lớn cơ thể của con bọ cạp kia được cấu thành từ chính loại tinh thể này.

Điểm quan trọng trong phần mô tả là 「Khi thay đổi màu sắc, nó phát tán ma lực ra xung quanh」. Rất có thể đây chính là chìa khóa để đánh bại nhện và rết.

「Với cái thân hình khổng lồ đó, tiêu hao năng lượng chắc phải hơn cả suất cơm đặc biệt rồi」

Đánh bại đối thủ rồi ăn thịt thì có thể no bụng đấy, nhưng để duy trì sinh tồn thì không thể. Vậy hẳn chúng phải có cách bổ sung năng lượng khác.

Game này đúng là hay đặt lore chi tiết đến mức thừa thải, nhưng nếu flavor text chỉ là gia vị cho vui thì đã chẳng được gọi là game thánh rồi.

Gần đây ngay cả đám anti fan cũng gọi nó là game thánh, theo nghĩa 「con game mà con người thường không thể hiểu nổi vì mức độ tỉ mỉ đến lố bịch của nó」

Mà… nói thật, đôi khi tôi cũng tự hỏi nó có còn gọi là game không…nhưng thôi, giống như trong băng chuyền sushi lại có một miếng sushi trứng cá muối caviar vậy— Dù có lạc lõng đến mấy, chất lượng vượt trội vẫn có thể khiến mọi lời phàn nàn phải im bặt.

Quay lại vấn đề chính.

Có lẽ cả con rết lẫn con nhện kia đều sống nhờ hấp thụ ma lực từ môi trường. Việc chúng không tấn công Vương Miện Pha Lê chính là vì đó là nguồn sống của chúng.

Dù thù địch đến mức sẵn sàng giết nhau, nhưng vẫn cùng tồn tại ở cùng một nơi— chắc bởi vì ngoài nơi này ra thì chẳng nơi nào đủ tài nguyên để chúng tồn tại.

「Tức là… ý là sao?」

「Chúng sẽ không tấn công khối pha lê… chắc vậy」

Người ta thường nói đi thì dễ, về mới sợ. nhưng có lẽ riêng khu vực này thì ngược lại.

Ai vượt qua được địa ngục, rồi sống sót trở về từ địa ngục tồi tệ hơn nữa, thì sẽ dành được vinh quang.

Thứ được gọi là Hoàng Đế Pha Lê nghe có vẻ khoa trương, nhưng chính nó lại tỏa ra ánh sáng đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối.

「Kết luận, tóm lại là: Thu thập loại khoáng thạch đó tại trung tâm Hẻm Núi Tiền Tuyến Sigmonia… đúng không?」

「Ồ, đồ phế liệu nay sáng suốt ra phết đấy」

「Không không không không! Chết thật đấy!!」

「Thà nở rộ rực rỡ một lần rồi tàn còn hơn mục rữa ở nơi đây. Đúng không nào?」

「Không phải kiểu nở rộ đóooo!!」

Chà— Nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào. Ít nhất nếu muốn cùng Sammy-chan thoát khỏi đây, cần một lượng khá lớn Đế Bảo Tinh Tsaberil. Mỗi lần đập bằng cuốc chỉ thu được item to cỡ lòng bàn tay… nên ít nhất phải keng keng cỡ trăm phát mới đủ.

Nhưng tôi có một kế hoạch. Sai một ly thì là mua vé tàu tốc hành xuống địa ngục, nhưng đó là độc chiêu bí mật của tôi.

「Con bọ cạp đó, chủng loài của xây dựng cơ thể bằng chính loại quặng mà nó ăn. Nói cách khác, cơ thể của nó về bản chất là cùng chất với thứ này.」

Bọn bọ cạp ấy vừa là người làm vườn, vừa là đầu bếp. Chắc vì thế mà lũ nhện và rết không đụng tới nó. Quả là một bài học tuyệt vời về tầm quan trọng của nghề sản xuất đấy nhỉ!

Ít nhất thì với Bọ Cạp Pha Lê và Bọ Cạp Vàng Kim, ngay cả vỏ giáp cấp thấp nhất mà chúng rơi ra cũng đủ to để làm một chiếc khiên, nên khả năng con này cũng tương tự là rất cao.

「Săn bọ cạp thôi. nhưng để làm thế ta cần … điều tra sinh thái của chúng.」

Fufufu... chính sách của Library cũng không tệ nhỉ. Cảm giác như đang ghép những mảnh puzzle lại với nhau vậy… hãy trở thành bạn của ta đi, loài mới-kun!

   

   

   

Khoảng hai tiếng sau.

   

   

   

「ĐỒ GAME RÁC!!!」

「PIU!?」

Trong khi tung hết sức đá văng cái lều sắp biến mất vì đã đến giới hạn sử dụng, tôi bật hét lên một cách vô thức. Nine nhát gan kêu lên một tiếng kỳ quặc, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để mà quan tâm.

Khốn kiếp!! Cái quái gì vậy hả!! Làm sao mà đối phó nổi cái thứ đó chứ!!

「Câu hỏi: Có chuyện gì thế, đồ biến thái?」

「Pháo yểm trợ thì hơi bị quá đàng rồi đó……!!」

Không, tôi biết chứ…. là do tôi tham lam, nghĩ rằng biết đâu có solo hạ được chăng? Nhưng mà chỉ vừa bước qua ranh giới đã ngay lập tức bị bắn chùm tia laser từ tứ phía, thì dù có biết trước cũng chẳng tài nào xử lý nổi!

「Con quái rác gì thế này… Không, nhưng nếu bao vây rồi đánh hội đồng thì có vẻ vẫn khả thi… hửm, cũng coi như có tí lòng nhân đạo à? Không, vẫn là quái vật rác!!」

Tạm thời sau hai mươi lần thử, tôi rút ra được bốn điều.

Thứ nhất, con bọ cạp đó tên là 「Đế Tinh Song Hạt – Alexander Scorpion」. Tôi mới biết được nhờ lần thử vừa rồi chém đứt đuôi nó và thu được item. Tên nghe hoa mỹ thật đấy, khốn kiếp…[note82177]

Thứ hai, đúng như dự đoán, bọn chúng không phải Quái Hiếm hay Quái Vật Độc Nhất. Nghe thật kinh khủng, nhưng tôi đã xác nhận rằng cả khu vực đầy rẫy Đế Tinh Song Hạt… May mà dường như chúng không có văn hóa chen lấn xô đẩy nhau.

Thứ ba, Đế Tinh Song Hạt hầu như không quan tâm khi đồng loại gặp nguy hiểm. Ít nhất là chừng nào ta không vượt qua một ranh giới nào đó, thì cho dù đánh nhau nổ ầm ầm ngay trước mũi chúng vẫn cứ làm ngơ.

Và thứ tư, chúng có 「Territory」(lãnh thổ) rõ ràng. Đặc tính này cũng khớp với hành vi của chúng— chỉ cần bước qua ranh giới, chủ nhân vùng đó sẽ lập tức lao tới để tiêu diệt kẻ xâm nhập. Dù kẻ đó có là đồng loại đi nữa.

   

   

   

「Cách nhận biết ranh giới… là hình dạng của tinh thể? Hay màu sắc…? Dù sao thì hành động lùi ra giữ khoảng cách cũng có thể trở thành nước đi tệ hại nhất…Giả sử có thể xác định chính xác mép ranh giới, thì chỉ cần con bọ cạp tự bước qua thôi cũng tính là xâm phạm… Không, hay là ngược lại? Nhưng mà Inventoria đã bị nerf rồi……」

「───Phân tích hoàn tất. Dựa trên toàn bộ dữ liệu đối ứng trước đó, đối tượng được xác định là mục tiêu thu hồi「Cấp Độ Thương Lượng Negotiable」. Nhân loại nguyên thủy thế hệ mới, Sanraku, tôi có chuyện muốn nói.」

Trong lúc tôi lẩm bẩm suy nghĩ mò mẫm chiến thuật, thì cái đồ phế phẩm suốt từ nãy cứ châm chọc tôi mỗi lần hồi sinh đột nhiên nghiêm túc lên tiếng.

Cô ta—Elma=Saina, cô nàng búp bê tóc xanh đã vỡ nát gần nữa người khéo léo đứng dậy bằng phần đùi bị đứt, rồi chuyển động tròng mắt theo cách mà con người không thể làm nổi, và nói:

「Đề xuất: Khuyến nghị thiết lập hợp đồng với tôi, đơn vị này.」

「……Hả?」

「Nếu là tôi, thì có thể kích hoạt vũ khí được kết nối với thiết bị vòng tay mà cậu đang đeo.」

「………Nói thử xem nào.」

Tôi đã giẫm phải flag từ lúc nào thế nhí? Thôi kệ, đến nước này mà chọn「Không」 thì đúng là đồ hèn nhát rồi ha?

______________________________________________________

Gồm ba điều kiện để kích hoạt flag: 「Sở hữu vật phẩm còn hoạt động có nguồn gốc Thần Đại」「Tình huống mà Búp Bê Chinh Phục Conquistador Doll không thể tự xử lý một mình」và 「Trong kiểm tra độ thiện cảm, giá trị tương thích (compatibility) đạt ngưỡng nhất định」

Thực ra, ba flag này vốn là các trigger riêng biệt, nhưng trong trường hợp lần này, chỉ hai cái sau mới quan trọng.

   

   

   

「Cấp Độ Thương Lượng Negotiable」

Chế độ thi hành của Conquistador Doll khi đối tượng được đánh giá là có thể thương lượng đàm phán. Thay vì trấn áp bằng vũ lực, đơn vị sẽ tìm cách thu hồi thông qua giao tiếp ngôn ngữ.

   

「Cấp Độ Tổng Động Viên Full Throttle」

Chế độ thi hành được kích hoạt khi việc thu hồi một mình là không khả thi, và tình huống được xác định là cần huy động toàn bộ 48 mẫu đơn vị Conquista Doll. Trong chế độ này, việc sử dụng vũ khí Class IX được cho phép có giới hạn và việc sửa chữa thiệt hại của các đơn vị khác sẽ được ưu tiên thấp hơn.

   

「Cấp Độ Bắt Buộc Tiêu Diệt Destruction」

Không cần thu hồi. Đây là chế độ thi hành nhằm tiêu diệt đối tượng được xác định là chỉ có thể gây hại cho nhân loại nguyên thủy thế hệ mới, các đơn vị sẽ tiêu diệt đối tượng bằng mọi giá, kể cả khi phải hi sinh. Cho phép sử dụng vũ khí chiến lược Class X cũng như toàn quyền điều khiển tất cả các công cụ thu hồi. Toàn bộ các đơn vị đang hoạt động tại thời điểm đó sẽ được định nghĩa là vật phẩm tiêu hao và được phái đi thực hiện nhiệm vụ tấn công cảm tử.

Ghi chú

[Lên trên]
(帝晶双蠍/ていしょうそうかつ/Teishō Sōkatsu) 帝晶ていしょう:pha lê hoàng đế ; 双蠍そうかつ: hai con bọ cạp
(帝晶双蠍/ていしょうそうかつ/Teishō Sōkatsu) 帝晶ていしょう:pha lê hoàng đế ; 双蠍そうかつ: hai con bọ cạp