hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)

Chương 405 – Cynical install intelligence

2025-10-14

2

[note82111][note82112][note82113][note82114]

Khi cảm nhận được sự trưởng thành (tiến bộ) thì đúng là sẽ có thêm động lực nhỉ.

   

   

   

   

À, tôi đang nói về Granblue Fantasy.

_____________________________________________________ 

Cặp mông trở thành chìa khóa hòa giải, tôi còn chẳng hiểu mình đang nghĩ cái quái gì, quả thực là chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng ngay cả con đại xà tên là Sammy-chan mà trông chẳng có tí gì gọi là Sammy, cũng đang đơ ra trong bầu không khí nhạt nhẽo này thì đúng là chìa khóa của hòa bình chính là cặp mông rồi.

「Rồi, chuẩn bị, kéo cùng lúc nha—!」

「O-oke!」

「Nào, một hai—!」

Không phải kiểu xuyên thủng bức tường mỏng hay cắm chặt khó gỡ gì cả, chỉ cần không bị mắc kẹt kiểu kỳ quặc thì cũng chẳng quá khó để kéo ra.

Tôi và Goldunine, vài phút trước còn suýt đánh nhau giờ lại đang cùng nắm lấy bắp đùi lộ ra qua chiếc quần bó rách, rồi cùng nhau kéo cái mông gọi là contest doll gì đó ra ngoài.

「Tình trạng bất thường đã được xử lí…… nhưng hơi thiếu sự dịu dàng đấy.」

「Còn cô thì thiếu lòng biết ơn đấy」

「Tức là một đổi một…… trao đổi ngang giá, không tính điểm cộng nhé.」

Ah chết tiệt, không ổn rồi, chẳng lẽ đây là loại NPC không thể nói chuyện cho ra hồn à? Giống như Fairkuso ư, nếu đúng vậy thì chắc dạ dày tôi lại khổ rồi……

「Trời ạ! Lúc nãy còn ngủ li bì, đột nhiên bật dậy làm cái gì thế hả!?!」

「Phủ định Non non: Trạng thái ngủ Sleep Mode của tôi hoàn toàn khác với hành vi phục hồi mệt mỏi đặc trưng của sinh vật hữu cơ.」

「Cụ thể là?」

「Đơn vị này, tôi, đã được chuyển sang trạng thái không hoạt động ở mức 80%, trong khi xử lý tư duy nội bộ ở chế độ năng lượng thấp…… nói cách khác, đây là một chức năng mang tính trí tuệ Intelligent Function.」

「Đừng tưởng cứ nhét vài từ nghe ngầu là sẽ ngầu thiệt nhé.」

「Hmph」

Rồi sao giờ… không hẳn là thấy khó chịu, nhưng kiểu này chắc sớm muộn gì tôi cũng lỡ đánh vai cho một cái mất. Theo hướng tsukkomi ấy…. À không, phải sửa lại, cái điệu cười khẩy kiêu ngạo của con búp bê giả này khiến tôi thật sự muốn phang cho một cú.

Cái này chắc thuộc mecha đúng không? Dù tự xưng là Doll nhưng phần đùi bị gãy kia rõ ràng có cấu trúc giống robot, những đường sáng xanh lam chồng chéo chạy dọc vết đứt và mấy lời cô ta nói thì đậm chất science fantasy.

Sao lại dở hơi thế này…. Nếu im lặng thì chắc sẽ nổi tiếng như một nhân vật cool-mecha-girl rồi, nhưng mà AI được cài bên trong thì… chỉ biết thở dài.

「Aー…… tên cô là gì ấy nhỉ, tai nạn đậu nành non-san?」[note82115]

「Nghi vấn:Danh xưng đó là để chỉ đơn vị này, tôi, sao? Xác nhận khuyết điểm nghiêm trọng trong năng lực ghi nhớ của nhân loại nguyên thủy thế hệ mới…… Ôi, hỡi Đấng Sáng Tạo của chúng con.」 

「Bực thật đấy…… Goldunine, nhóc nên chọn bạn mà chơi đi」

「Không phải bạn! Chính cô ta bắt cóc ta nên ta mới khốn khổ thế này đấy!! Tự nhiên lâu lâu lại ngồi lẩm bẩm hướng lên trời, trông rợn cả người! Lại còn ngủ mà mắt vẫn mở nữa!!」

「Phản đối, chờ một chút: Cách mô tả đó dễ khiến nhân loại nguyên thủy thế hệ mới hiểu lầm đấy.」

「Ờ ha, nói rợn người thì sai thật…… phải nói là ngu ngốc mới chuẩn」

「Mẫu Elma, số hiệu sản xuất 317…… định danh đơn vị là [Elma=317/Saina]. Tôi sẽ tiến hành đánh cho đến khi đối phương mất khả năng nói, nên xin hỏi tên cá thể của anh trước.」

「Hả? Đồ Daruma giả mà cũng dám bật à?Sunraku, hân hạnh」

「Đừng có vừa giới thiệu bản thân vừa siết nắm đấm lại chứ Híi… đừng có nhìn tôi trong khi vẫn siết chặt nắm đấm thế……」

Đôi mắt rắn không hề được chibi hóa của Sammy-chan như thể đang nói 「Xin lỗi vì con nhỏ nhát gan nhà tôi nhé」 để lại ấn tượng kỳ lạ trong tôi.

   

   

   

   

   

   

Có thể nói rằng bầu không khí thù địch lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Con nhóc với tóc mái bằng buộc hai bím này, dù ánh mắt trông có vẻ dữ dằn nhưng tâm lý lại nhút nhát y hệt như tộc Elf Rừng, còn nhỏ robot hình người mà nãy giờ cứ nhảy nhót bằng bộ đẩy gắn ở hông kia thì đã ném bỏ luôn cái vẻ lạnh lùng vô cơ của máy móc, chỉ biết phun mấy lời độc địa. 

Nói không ngoa, giờ đây vai trò lương tâm trong cái tổ đội hỗn loạn này chắc chỉ còn tôi và Sammy-chan thôi……

Dù sao thì việc tránh được giao chiến là một điều may mắn. Dù có là nhát gan, thì đối phương vẫn là Quái Vật Độc Nhất. Trong tình trạng hiện tại, thắng hay thua đều rất mong manh. Ít nhất, nếu là Goldunine mà tôi từng đụng độ ở đường hầm Rabbits, thì chắc chắc tôi chẳng có cửa nào thắng nổi.

「Hmm…… nói cách khác, cô muốn thoát ra khỏi đây đúng không?」

「Đ-đúng rồi đấy!」 

Nếu cô ta mà điều khiển được bốn con long xà như Goldunine trước kia thì còn hiểu được, chứ Sammy-chan kích thước cũng chỉ nhỉnh hơn con Đại Xà Tham Thực một chút. To thì có to thật, nhưng để đương đầu với những thứ như pháo đài di động hay đại pháo xe lửa thì còn lâu mới đủ tầm.

Ngược lại, sức mạnh bản thân thì sao nhỉ? Biết đâu lại là kiểu nhân vật mạnh giả vờ yếu thì sao…… tôi vẫn chưa bỏ hẳn giả thuyết đó đâu.

「Thế bản thân nhóc mạnh cở nào?」

「Trả lời thay: mục tiêu thu hồi đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi bị áp chế bằng vũ khí gây choáng. 」

「Tức là?」

「Rất yếu.」

「Ugh……」

OK, đúng kiểu NPC ăn hại rồi.

Nhưng mà nếu giờ mà nói 「rồi, tạm biệt nhé」 rồi bỏ đi trong khi vừa phát hiện Quái Vật Độc Nhất thì lại hơi uổng.

……Khoan đã, giờ tôi mới để ý, hệ thống đang nhận định thế nào về hai đứa này vậy? Một bên là Quái Vật Độc Nhất, một bên là búp bê robot không rõ có được tính là người hay không. Nhưng cũng có những trường hợp tương tự như Emul cùng đám Voparl Bunny hay tộc Cait Sith của Aramis chẳng hạn.

Hay là kiểm tra thử xem sao nhỉ……?

「Ra vậy, đã hiễu tình hình rồi…… Vốn dĩ lẽ ra giờ tôi với mấy người phải đang chém giết nhau, nhưng nếu còn có thể nói chuyện được thì không nhất thiết phải cầm vũ khí. Tôi là người đàn ông tràn đầy nghĩa khí mà…!」

「Vậy thì……」

「À, cùng chiến đấu nhé, Goldunine. Ít nhất, chừng nào bên đó chưa phản bội…thì bên đây cũng sẽ không làm vậy…!!」

Về cơ bản thì người chơi không thể chủ động gửi yêu cầu tổ đội cho NPC, chỉ có thể chờ phía NPC gửi lời mời tham gia tổ đội cho mình. Hình thức thì giống như NPC nói 「Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta!」 rồi hệ thống tự hiểu là đồng ý thôi…

   

   

・Bạn có muốn thêm Goldunine Thứ Tám vào tổ đội? Có・Không

・Bạn có muốn thêm [Elma=317] vào tổ đội? Có・Không

   

   

Đúng như dự đoán! Kukuku, sắp được lập tổ đội với một Quái Vật Độc Nhất rồ—— khoan đã, ê khoan đã, khoan cái đã, cái gì cơ hả!?

Đồ nhát gan kia cô vừa ném cho tôi một quả bom to khủng khiếp đấy.

「Thứ… tám……?」

「Chỉ có ba người thôi mà?」

「Shuuuu……」

「Ah, xin lỗi nhé Sammy-chan!」

Ờ ha, tính cả Sammy-chan nữa là bốn nhỉ…… KHÔNG PHẢI! Này này, mi có bao nhiêu chị em thế hả con nhóc kia !?

Thứ tám, là người thứ tám á……? Nghĩa là dù tính luôn cả Goldunine kia thì vẫn còn ít nhất sáu Goldunine nữa ngoài kia!? Không, chờ đã… khó mà tin được con nhát gan này vừa mới được sinh ra. Nếu tính cả con TsuchinokoNine tiến hóa xong rồi chết ngay trong đường hầm thì có khi tổng cộng là chín… hoặc thậm chí có thể có nhiều Goldunine hơn nữa……?

Nguy rồi, cái này nghe có mùi nguy cơ thế giới diệt vong rồi đấy chứ còn gì nữa. Nếu bọn chúng đều có thể điều khiển được long xà như Goldunine kia, thì chỉ cần một nhóm nhỏ thôi cũng đủ để khiến cả thế giới toang rồi.

Mà… nhìn con này thì có vẻ Goldunine đầu tiên là hàng đặc biệt? Nhưng Sammy-chan có khả năng đánh lén cực kỳ cao… đến mức hiệu ứng của Mặt Nạ Chim Chính Diện còn chẳng nhận ra cho đến khi nó lộ mặt.

Tức là khả năng tàng hình của Sammy-chan còn vượt qua cả hiệu chỉnh thị giác của trang bị.

「Có chuyện gì thế?」

「……Không, không có gì cả」

Với lại đừng có lợi dụng lúc tôi còn đang choáng vì vụ Goldunine số 8 mà lén gửi yêu cầu tham gia party chứ, đồ phế liệu.

……Thôi được, chấp nhận luôn vậy.

    

    

   

   

   

『NPC「Goldunine Thứ Tám」 đã gia nhập tổ đội』

『Điều kiện mở khóa Kịch Bản Độc Nhất EX đã được hoàn thành』

『Bắt đầu Kịch Bản Độc Nhất EX 「Cuộc Chiến Bất Tận Của Ta」? Có ・ Không』

   

   

   

Quả bom siêu to khổng lồ!! 

Ngã ngửa ra sau vì sốc, đầu tôi đập mạnh xuống đất và mất một ít HP.

________________________________________________________________ 

Hãy tùy chỉnh Goldunine của riêng bạn và sinh tồn cho đến khi trở thành người cuối cùng!!

Nhưng hãy nhớ rằng: nếu bỏ mặc không làm gì, Bossdunine-chan sẽ dẫn theo long xà siêu cấp mạnh đến săn bạn.

Nhân tiện, nếu bạn thấy Elma-san trông chẳng giống robot gì cả, thì hãy nói điều đó với gã nghệ nhân búp bê biến thái đã tự nổ tung như Matsunaga Hisahide.[note82116]

Ghi chú

[Lên trên]
Cynical: hoài nghi, châm biếm, chỉ người thường không tin vào lòng tốt hoặc động cơ trong sáng của người khác
Cynical: hoài nghi, châm biếm, chỉ người thường không tin vào lòng tốt hoặc động cơ trong sáng của người khác
[Lên trên]
Install: cài đặt, lắp đặt
Install: cài đặt, lắp đặt
[Lên trên]
Intelligence: trí tuệ, trí thông minh
Intelligence: trí tuệ, trí thông minh
[Lên trên]
Cynical istall intelligence: Trí tuệ nhân tạo được lập trình để hoài nghi
Cynical istall intelligence: Trí tuệ nhân tạo được lập trình để hoài nghi
[Lên trên]
枝豆 (edamame): đậu nành non. 災難 (sainan): tai nạn, rủi ro
枝豆 (edamame): đậu nành non. 災難 (sainan): tai nạn, rủi ro
[Lên trên]
Matsunaga Hisahide: Tướng thời Chiến Quốc Nhật Bản, nổi tiếng vì đã tự sát bằng cách châm pháo hoa tự nổ
Matsunaga Hisahide: Tướng thời Chiến Quốc Nhật Bản, nổi tiếng vì đã tự sát bằng cách châm pháo hoa tự nổ