hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)

Chương 400 – Một tên biến thái hoang dã lại xuất hiện!

2025-10-01

1

[note81214]

Thật kinh ngạc khi một tiểu thuyết chưa được xuất bản thành sách, không có minh họa mà vẫn có video fanmade (ngây người)

Thật sự rất biết ơn mọi người, nói sao nhỉ… tôi đã xem kỹ rồi, chuỗi trừng phạt thiên tru sẽ không bao giờ kết thúc…!

_________________________________________________________

Các item thực phẩm mua được ở Rabbits hầu như chỉ là cà rốt hoặc có vị cà rốt, thật khó chịu.

Tôi thở dài khi nhai mạnh củ cà rốt để hồi phục toàn bộ thanh đói, vật phẩm chỉ được bán cho khách quen gọi là 「Cà Rốt Trù Phú」…

Cũng nên cân nhắc việc nhận danh hiệu 「Vị Giác Tinh Tế」, nếu nó mở khóa cả hương vị của các món kỳ quặc thì có lẽ không nhận sẽ có lợi hơn về mặt chiến đấu.

Dẫu vậy, việc nhai và nuốt hết mới lag game thủ hardcore… có nên hy sinh vị giác để chìm đắm vào trong game không? Tôi thì tùy thời điểm và hoàn cảnh.

「Được rồi… cây cối thưa thớt, ánh sáng cũng tăng dần. Có thể nhìn thấy rồi, khu vực mới…!」

Khi tiến về trung tâm Tân Lục Địa, nếu xuất phát từ căn cứ tiền tuyến, cần phải đi qua hai khu vực.

Một là tất nhiên Khu Rừng Nguyên Sinh, nơi này là cửa ngõ của Tân Lục Địa, và theo những gì nghe được từ Rei-shi và Akitsu Akane, nơi đó kết nối với nhiều khu vực khác.

Chưa hết, qua cuộc gặp gỡ với Tottori, báo cáo của Rustmold và những lời bóng gió của Kyotimate, có thể thấy Khu Rừng Nguyên Sinh có nhiều chủng tộc sinh sống.

Tóm lại, Khu Rừng Nguyên Sinh là dành cho người chơi cao cấp, không… đúng hơn là một tutorial hoành tráng hướng tới các World Quest tiếp theo. Bao gồm cả Unique Scenario EX của Siegwurm.

Thánh Nữ-chan cũng đã nói, hãy đoàn kết các chủng tộc khác nhau… tức là United States… không được rồi, suy nghĩ tôi đâng bị Tổng thống làm ô nhiễm rồi.

Tôi không muốn vùng não vốn đã bị ô nhiễm bởi các game rác khác trở nên lộn xộn thêm nữa.

「Sa mạc,… sa mạc à」

Là đất cát nhưng khá bằng phẳng. Dĩ nhiên có vài chỗ gồ ghề… nhưng theo quan sát, hầu như không có vật cản nào đủ để cản đường đi.

Nói cách khác, đây là nơi rộng rãi thích hợp để dùng Cực Tốc Bladion. Chỉ là, địa hình còn tệ hơn cả lớp đất mùn trong rừng nguyên sinh. Nếu hạ cánh thất bại thì cát sẽ nhuộm màu đỏ.

Chết tiệt, giá mà hiệu ứng chỉ áp dụng cho một chân khi chạm đất… không, khoan đã.

「Rơi thẳng … lệch chéo sang một bên… có được không?」

Hmm, dù vậy vẫn có khả năng trượt và bị hất bay. Khu vực sa mạc rắc rối hơn dự đoán…

「Hmmmm」

Dấu hiệu con người! …Đùa thôi.

Đó là hiệu ứng của Mặt Nạ Chim Chính Nhãn, khi trong tầm nhìn xuất hiện Enemy Mob hoặc NPC, sẽ có cảm giác như tầm nhìn tự động tập trung vào chúng.

Nói cách khác, nếu có cảm giác tầm nhìn tự nhiên bị cố định, thì tức là có thứ gì đó ở phía trước.

Trong sa mạc với độ tái hiện thực tế đáng kinh ngạc, tôi đào một cái hố rồi chôn mình vào đó để ngụy trang. Nếu Emul thấy thì chắc chắn sẽ phàn nàn về cách trốn này.

「Giờ thì…?」

Có ai đó đang tiến gần. Số lượng… ba người?

「Hiệp Sĩ, Đạo Tặc và Pháp Sư…? Phiền rồi đây」

Hóa ra đã có người chơi tiến vào khu sa mạc ngoài Rei-shi. Chà, nói thật thì cũng bình thường thôi, không hẳn là bất lợi… nhưng tên tôi hơi nổi bật quá mức.

Nếu họ chỉ xin chữ ký hay chụp screenshot thì còn tạm được, nhưng nếu dồn ép đòi biết Unique, thậm chí bắt đi cùng… thì trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ lên con tàu quái vật đi thẳng địa ngục cùng tôi.

Khó chịu thật… nhà phát triển đã thêm thứ quái dị như Thợ Săn Tiền Thưởng vào game chắc chắn đã tính tới MPK rồi…

Trong lúc tôi đang phân vân không biết làm gì, có vẻ ba người kia vừa gặp phải quái vật.

「Aaa! Yabaiiii!」

Yabai, tức là quái vật nguy hiểm.

「Rắn!? Lươn!? Quái vật có thể hạ được!?」

Ừm, đây là sa mạc mà… chắc không phải lươn, nhưng quái vật dạng rắn thì có khả năng xuất hiện. Rắn hổ mang thường được thiết kế là kẻ địch mạnh nên khá phiền phức.

Ồ, hình như là nó rồi?

「Chạy đi! Không nhanh sẽ bị nuốt mất đấy!!」

Không phải rắn mà là sâu cát và nó đang hướng về phía này!!

Khi nhìn ra phía sau ba người chơi đang chạy trốn, tôi thấy một con sâu cát khổng lồ quằn quại trên mặt đất, kèm theo tiếng gầm rú và cát bay mù mịt, rõ ràng nếu tình hình tiếp diễn thế này thì tôi cũng sẽ bị cuốn vào.

Chết tiệt! Hiệu ứng Vết khắc đã dụ nó về phía tôi!? Bọn nó mang đến rồi còn ném sang cho tôi hứng, muốn train level nên làm liều hả, nếu muốn xuống địa ngục thì cùng nhau xuống, đồ khốn!”

「CHỜ ĐÃAAAAAAAAAAAAAA!!!」

「Hả?」

「E?」

「Hả?」

Một tên đội dầu chim, nửa trần, tay vung song kiếm chui ra khỏi cát và chạy về phía ba người đang bỏ chạy.

Được rồi, cả ba người đều dính thù hận rồi nhé? Chào mừng đến Tàu Tốc Hành Địa Ngục!

「Kyaaaaa!?」

「Này, coi chừng! Phải hướng vũ khí về phía kia chứ!!」

「Ah, anh là… người lúc đó….là Sanraku đúng không!」

「Wow, nhìn vẫn y hệt như trước đây nhưng được nâng cấp thêm ấy…」

Hả? Tụi nó biết tôi… không, khoan đã, hiệp sĩ nam, nữ đạo tặc và nữ pháp sư? Tổ đội harem kiểu này hình như tôi đã từng gặp… à, nhớ ra rồi.

「Là ba người hồi đó à! Chắc là… Souma, Kaho và Rina!」

「Đừng có gọi tên thật chứ! Souma đây!」

「Kahhho!」

「Rina ạ!」

Hóa ra là tổ đội tân binh đã nhầm tôi là quái vật trong Khu Rừng Quái Vật Hoành Hành! Ôi, tái ngộ nhau ở chỗ này sao… không, khoan đã, giờ không phải lúc để hoài niệm.

「Không được rồi, phải đánh lui nó đã!」

「Hả!? Làm sao mà đánh được thứ đó…」

Kích hoạt Cực Tốc Bladion! Không gian rộng rãi, kẻ địch khổng lồ… môi trường lý tưởng.

「Nếu không đánh thì nó sẽ ăn sống chúng ta, tôi sẽ kéo thù hận, mấy đứa né sang hai bên rồi tấn công! DPS nhờ cả vào mấy đứa đấy!」

「D-P-S?」

「Damage Percentage Secondddd!!!」

Tôi nhảy lên trong khi hét to tên đầy đủ.

Gia tốc đạt đến giới hạn con người đồng nghĩa với lực đẩy cơ thể. Bùm! Cát dưới chân nổ tung bay tứ phía, cơ thể tôi bay lơ lững lên không trung tỏa ra hiệu ứng tím sẫm.

「Giờ thì…」

Kích hoạt Chân Giới Quan Trắc Nhãn Quantum Gaze, nhận ra cát bắn ra từ các khớp của nó cũng gây sát thương. Tôi đổi sang Kiếm Khát Vọng Hoàn Hảo Duexlam ở tay trái và bình hồi máu, rồi đổ thẳng lên mặt như đang rửa mặt.

「Chỉ cần chịu được sát thương trượt là đủ…!」

Bước thứ hai.

Tôi dồn lực vào không khí dưới chân, từ cú nhảy thẳng đứng sang tăng tốc song song theo phương ngang, lao thẳng về phía con sâu khổng lồ.

「First Blood …!」

Hay tưởng tượng như hai chiếc xe chạy ngược chiều lao qua nhau với tốc độ cao.

Tay phải còn cầm Duexlam, tôi chém vào lớp da con sâu. Quỹ đạo tốt, may mắn giúp tăng critical… nhưng…

「Cứng quá」

Bước thứ ba.

Đạp lên thân của con sâu, tôi nhảy cực cao và nhanh để làm một cú backflip, đồng thời dự đoán chuyển động của con sâu dựa trên cảm giác từ Duexlam.

「Chém không tác dụng, đâm…nếu trúng khớp thì còn có thể? Nếu thế thì dùng ma pháp, hoặc là…」

Đòn vật lý nhỉ? Tuy nhiên, con côn trùng này di chuyển bằng miệng và thực quản, nên không chắc nó có cơ quan chịu sát thương từ đòn đánh vật lý không …

「Đổi trang bị!!」

Quyền Găng Hồng Liên Hải Regarex Cestus. Những dải băng đỏ thẫm quấn lấy đôi tay, biến nắm đấm con người thành vũ khí nghiền nát kẻ thù

Kích hoạt thêm Bách Tú Thần Oản - Sawildarna!! Cú đấm phủ ánh bạc pha hạt vàng trút xuống thân con sâu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo—bùm! Tiếng nổ vang, cơ thể con sâu khổng lồ lõm xuống một chút.

「Ôooo!?」

Chắc Bách Tú Thần Oản Sawildarna ngoài tham chiếu chỉ số may mắn còn tính thêm một chỉ số ngẫu nhiên khác để tính sát thương…… Không lẽ chỉ số ngẫu nhiên lần này là may mắn?

Chết tiệt, sát thương tốt đấy nhưng lại dựa vào RNG… không thể trông chờ được, nếu trúng VIT thì chỉ được một nửa sát thương tối đa.

Nhưng liệu có làm được không? Nếu có thể đến được Tân Đại Lục, thì tôi có thể tin tưởng vào chiến lực của đồng minh chứ?

_______________________________________________________

Gặp lại ba người quen sau khoảng thời gian dài, tôi đã cố tình bắt chước văn phong giống hồi đó, để tăng cảm giác hoài niệm.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Tiêu đề chương Ref câu “một pokemon hoang dã đã xuất hiện” và chương 6 của truyện
Trans: Tiêu đề chương Ref câu “một pokemon hoang dã đã xuất hiện” và chương 6 của truyện