hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)

Chương 399 – Bước chân cực hạn, chinh phục bầu trời

2025-09-30

1

Chạy băng qua rừng khó hơn tôi nghĩ.

cây cối cản trở đã là điều hiển nhiên, nhưng phiền toái thật sự lại chính là mặt đất.

Không chỉ có con người mới sống với đôi chân đặt trên đất, rễ cây cũng cắm sâu xuống lòng đất. Và chẳng phải cái cây nào cũng tốt bụng đến mức giấu toàn bộ rễ của nó dưới lòng đất cả.

Những rễ cây ló ra, lẫn lộn trong nền đất mờ tối có thể trở thành cái bẫy còn ác độc hơn cả trò buộc cỏ. Ngược lại, mặt đất quá mềm thì lại dễ bước hụt, giữ chặt đôi chân con người.

Nói cách khác, vùng đất thích hợp cho cây cối um tùm mọc lên thì lại là nơi không thích hợp cho việc chạy bộ.

Cho nên, tôi đã thử làm như thế này.

「bababababababa」

Gió gào rít dữ dội, dựng lên bức tường không khí để chặn cơ thể tôi lại. Nhưng cơ thể tôi, mang trên mình một lực đẩy ngớ ngẩn đến mức nực cười, cứ như cọc sắt xuyên thủng bức tường, phá tan, xé nát nó mà bay đi… đúng vậy, tôi đang bay… bay thật sự…

「ya, babababababababa」

Cái này nguy rồi! Thật sự nguy to rồi! Liên Kết Đồng Bộ High Connection này quá nguy hiểm!!

Chỉ với một kỹ năng đơn lẻ mà đã thế này thì đúng là yabai! Yabai, tình huống này nguy hiểm tới mức vốn từ của tôi! Vốn từ của bị từ Yabai xâm chiếm mất rồiuuu!! Yabai!!

「ooooooo!?」

Phải gọi đây là bị bắn đi thay vì bay. Nếu lực đẩy đơn thuần được dồn đến điểm cực hạn, thì ngay cả một cơ thể nặng nề không có cánh, cơ ngực yếu ớt, xương cốt thì đặc quánh cũng vẫn có thể bay được.

Nói sang chuyện khác, kỹ năng 「Siêu Tốc」 của Tias-sensei… nghe nói 「Tachyon」 là từ chỉ tốc độ siêu quang, tức là trạng thái không bao giờ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng. Ra là vậy, cho dù có nương tay đến đâu thì đi nữa thì cũng không có cách nào thắng được tốc độ của cái kỹ năng vừa buff tăng tốc vừa debuff giảm tốc cùng lúc ấy.

Chẳng phải thế sao? Giống như trong một cuộc chạy đua, người dẫn đầu vốn bỏ xa hẳn lại còn buộc thêm quả tạ sắt vào chân của những người theo sau vậy. Chính vì thế mà cô giáo mới là tồn tại mạnh nhất trong đám thợ săn tiền thưởng, đồng thời là NPC Nhanh Nhất.

Nếu thế thì, cái tên của kỹ năng mà tôi nhận được, có lẽ chính là cái tên biểu thị giới hạn cuối cùng của con người, của người chơi. Nó vừa là tên gọi của thất bại, vừa là tên gọi của vinh quang khi chạm đến cực hạn.

Liên Kết Đồng Bộ, bảy liên kết chuyên về cơ động lực. kết tinh từ toàn bộ kỹ năng cơ động mà tôi, Sunraku, đã bồi đắp nối kết tất cả thành một thể…...kỹ năng ấy mang tên Thất Liên Kết「Cực Tốc Bladion」

「Saaaaa!!」

BÙM! Tôi gia tốc bản thân lần thứ ba bằng cách đạp lên khoảng không trống rỗng. Hiện tượng này vốn dĩ là do liên kết với Hermes Boot, nhưng 「Cực Tốc」 không phải thứ kỹ năng nửa vời như thế. Nếu không thì tôi đâu có biến thành vệt bẩn trên bức tường.

「Cực Tốc Bladion」 là một kỹ năng tổng hợp ba hiệu ứng.

Trước hết, phạm vi hiệu quả: tính từ khi kích hoạt skill cho đến khi bước đủ 「Năm Bước」. Chính xác hơn là năm lần làm động tác dồn lực vào lòng bàn chân.

Tiếp theo là hiệu ứng tự thương: ngay khoảnh khắc kích hoạt, sẽ mất 99.99% HP. Nói ngắn gọn, còn lại đúng 1 HP. Hồi phục thì chắc là có thể, nhưng trước khi kịp thử tôi đã thành vết bẩn trên tường rồi nên cần kiểm chứng. Vừa mới thử xong, quả thật có thể hồi máu.

Và cuối cùng là hiệu quả được gắn thêm trong lúc kỹ năng đang kích hoạt… cái này mới nguy hiểm.

Ngay bước đầu tiên đã đạt tốc độ tối đa, sau đó mỗi bước lại tăng tốc, đúng hơn là tích lũy stack để đạt gia tốc cực hạn. Rồi nào là nhảy giữa không trung, chạy trên tường, chạy trên trần nhà, vô hiệu hóa phản lực khi tiếp đất, giảm sát thương khi tăng tốc…… Liệt kê thì đại khái là vậy? Nói ngắn gọn, trong thời gian kỹ năng hoạt động có thể coi đang ở trong chế độ bất tử giả.

Chỉ đọc đến đây thôi thì có vẻ như là gom hết ưu điểm của bảy kỹ năng lại mà dùng…… nhưng đời nào dễ thế.

Nghe cho rõ, con người đã dựa vào đôi chân để di chuyển thì cũng phải dựa vào chân để phanh lại, hiểu chưa? Ở bước thứ năm có thể đạt được gia tốc cực đại…… thế thì, làm sao để dừng lại……………?

Bước thứ sáu thì chỉ còn là bước chân bình thường, không có bổ trợ nào cả. Thử thò nguyên cặp giò ra chạm đất khi đang ở tốc độ ngang tàu siêu tốc đi, chuyện gì sẽ xảy ra nào? Sẽ nát bét như ớt bột đó.

Thế thì buộc phải phanh lại ngay ở bước thứ năm khi còn đang được buff bởi kỹ năng…… ha ha ha, bảo tôi vừa đạp hết ga vừa dừng lại á.

Tôi nhớ lại kỹ niệm đắng chát khi bức tường Rabbits Colosseum được nhuộm bằng màu máu của tôi.

Vì vô thức lực vào chân khiến tôi tăng tốc và đập mặt thẳng vào tường.

Vì cố dừng lại mà mất thăng bằng và lại đập mặt thẳng vào tường.

Vì cao hứng nhảy giữa không trung, rồi không biết thể hạ cánh, đánh liều tăng tốc ngang….kết quả vẫn là đập mặt thẳng vào tường.

Cố tránh đập mặt vào tường nên đạp tường bật ngược, ai dè bị bắn văng theo hướng ngược lại, loạng choạng giữ thăng bằng rồi cuối cùng vẫn đập mặt thẳng vào bức tường đối diện ở tốc độ tối đa.

Vết nứt nhỏ in hằn trên bức tường kiên cố của đấu trường… tôi muốn tin rằng không phải do mình gây ra.

Kết luận: nếu dùng kỹ năng này trong không gian chật hẹp thì chắc chắn thành vệt bẩn trên tường. Cho nên, nếu dùng thì phải ở nơi rộng rãi, không hạn chế.

「Ooo, oooooo……!」

Gia tốc ngu ngốc…… à không, phải là ngu-tốc, nhờ đệm khí tự nhiên giảm chấn mà tôi vẫn đang bị bắn văng về phía trước và lên trên, nhưng chí ít cũng đã lấy lại đủ sự bình tĩnh để quan sát cảnh vật xung quanh.[note81177]

Mặt nạ thông thường chẳng che chắn được gì, nên tôi đang trang bị Mũ Cơ Giáp 【Thăng Thác - Shoro】. Dù là game đi nữa thì để mắt trần chịu gió thế này đúng là ác mộng.

Đã vượt qua được hai phần ba khu rừng rậm rồi, lạ thật…… đúng là tôi đang lao đi với tốc độ khủng khiếp, nhưng liệu có thể vượt qua hai phần ba khu rừng rộng bất thường kia nhanh như thế sao?

Không, có khi không phải vậy. Khu rừng này vốn có hình bán nguyệt, nên nếu đi đường thẳng ngắn nhất và nhanh nhất thì quãng đường thực tế lại chẳng đáng kể chăng? Không, cũng không phải vậy? Nếu so với việc người chơi chinh phục khu vực Lục Địa Cũ trong thời gian ngắn hơn nhiều so với thực tế thì có lẽ khoảng cách mà người chơi cảm nhận khác với khoảng cách thật sự.

…Con người là sinh vật kỳ lạ, tại sao lại luôn quay mặt khỏi những việc quan trọng cần ưu tiên hàng đầu, rồi lại phân tán suy nghĩ vào mấy chuyện khác.

「Có lẽ sắp rơi xuống rồi……」

Đáng buồn thay, con người vốn không có cánh. Chính vì thế mới khao khát chinh phục bầu trời…… nhưng nếu cứ thế này mà rơi xuống, thì mặt đất sẽ lại có thêm một vệt bẩn nữa.

Nếu thế thì, phải nghĩ ngược lại.

「Tỉ lệ thành công 75%…… con số ngẫu nhiên đáng ngờ nhất thế giới.」

Xác suất thành công 75%, vốn thường bị chế giễu là thực chất chỉ như 25%, là con số vừa chẳng cho ta đủ dũng khí để liều lĩnh như khi chọn 50%, lại chẳng đem lại cảm giác yên tâm tuyệt đối như 100%. Quả đúng là con số của quỷ dữ. 666 mới là con số của ác quỷ á? 666% thì quá đỉnh luôn, tôi sẵn sàng tôn thờ nó luôn.

「Được rồi, tới đi nào oraaa!」

Tôi xoay người giữa không trung, đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trời, chuyển sang tư thế úp ngược. Rồi, dồn ý thức vào việc dồn lực ở bước chân thứ tư, rồi tung cú đá vào bầu khí quyển.

BỐP! — một khối không khí khổng lồ bị viên đạn mang tên tôi xuyên thủng, cơ thể nhỏ bé của một con người lao thẳng xuống đất với tốc độ khủng khiếp.

Không phải là chưa từng quen với cảnh chết do ngã, nhưng…… lần này thì quá nguy hiểm rồi, đáng sợ quá!

「Nhưng mà!!」

Tôi sẽ đối đầu với chính bản thân mình! Và để làm điều đó, tôi phải mượn sức mạnh vĩ đại của engine vật lý!!

Gió cố ghìm chặt cơ thể tôi lại như mặt nước, nhưng giờ tôi không đơn độc. Trong thế giới game này, tôi có sự chi phối của một quy luật tuyệt đối, hệ thống xử lý rơi tự do của engine vật lý khiến cơ thể tôi lao xuống đất với tốc độ khủng khiếp.

Điều chỉnh tư thế! Chân hướng xuống đất, đầu hướng lên trời! Ahhhh, mũ giáp này khó xoay quá, đổi ngay sang đầu chimh chính diện cho dễ xoay! Dang rộng hai tay để giữ thăng bằng, tập trung hết sức vào bàn chân phải — phải đặt được bước thứ năm xuống mặt đất. Còn chân trái thì co gối, nâng lên một chút…… điểm va chạm, chính là bây giờ!!

「Nuooohh!!」

Thông thường, khi một người bị ném mạnh xuống đất, mười lần thì chín sẽ chỉ còn lại cái vết loang lổ trên mặt đất. Nhưng chân phải vừa duỗi thẳng vừa đóng vai trò giảm chấn của tôi nhờ hiệu ứng của 「Cực Tốc」 mà triệt tiêu toàn bộ sát thương từ cú rơi.

Tuy nhiên, động lực khi va chạm xuống mặt đất thì chẳng thể làm gì. Một tiếng nổ dữ dội vang vọng, mặt đất rung lên, bàn chân phải của tôi lún sâu xuống đất tại điểm tiếp xúc.

Nhưng ngay lúc này, hiệu quả của bước thứ năm phát động. Động năng từ trên xuống, bao gồm cả gia tốc rơi do trọng lực gây ra đã đối đầu trực diện bởi gia tốc bùng nổ bật ngược từ dưới lên của bước thứ năm.

「………」

Khi bụi đất tan đi, kẻ đứng đó, đội đầu chim, một chân cắm sâu xuống đất, hai tay dang rộng hiên ngang, chính là tôi.

Hừ… đôi tay đang dang rộng ra tựa như đôi cánh vậy.

「Được rồi, đi thôi」

Chờ hồi chiêu xong thì thử lại lần nữa vậy? Nhưng mà 75% thì …… đúng là con số chẳng thể nào tin được. Giá như có thêm số lẻ lẻ để thành 79% thì đáng tin hơn.

________________________________________________________________ 

Tư thế chim ưng dữ tợn giáng xuống.

Nhân tiện thì, giới hạn liên kết của Đồng Bộ Liên Kết là tám. Không phải có vô số kỹ năng liên kết khác nhau, mà theo từng loại (loại cơ động)(loại phòng ngự). Có khoảng bảy loại kỹ năng liên kết đã được phân cấp. Khi các tham số của kỹ năng được liên kết đạt mức tiêu chuẩn, kỹ năng liên kết tương ứng sẽ được mở khóa.

Nói ngắn gọn, nó giống như Synchro Summon vậy. Kỹ năng liên kết sẽ được mở khóa dựa trên tổng chỉ số khi cộng gộp các kỹ năng đã liên kết. Do đó, nếu điều kiện phù hợp thì ngay cả với sáu liên kết trở xuống, vẫn có khả năng gọi ra được 「Cực Tốc」

Ngoài ra, Cực Tốc thuộc hạng liên kết bậc 6, tức là vẫn còn một bậc nữa ở trên. Khó dùng hơn cả  Cực Tốc. Bá chủ đường thẳng Quang Tốc Luxion……

Ghi chú

[Lên trên]
バカ (baka; ngu ngốc) + 加速 (kasoku; gia tốc) = バ加速 (ba-kasoku; Gia tốc ngu ngốc/ tốc độ điên khùng
バカ (baka; ngu ngốc) + 加速 (kasoku; gia tốc) = バ加速 (ba-kasoku; Gia tốc ngu ngốc/ tốc độ điên khùng