Tôi phải làm gì với gần 900 phiếu khảo sát thủ công đây! Tôi của quá khứ đúng là đồ ngu!! Ban đầu ước lượng chỉ khoảng 100 phiếu thôi mà……
_______________________________________________________________
Tôi đang làm cái quái gì thế này……
「Hiện thân đi, Thần Thú Hộ Quốc!」
「Gyaoooooooooooo!!」
「Quét sạch chúng đi!!」
Đáp lại tinh thần President-of-President của Mr President. Thần thú hộ quốc của Hợp Chủng Quốc – Rồng Bữa Tối – Dinner Dragon đã được triệu hồi. Tích tụ ánh sáng trong miệng rồi phóng ra thành những tia hủy diệt, quét sạch quân đoàn hắc ám tràn ngập như máu.
Lũ ác ma từ ma giới, xuất hiện bằng việc hiến tế con người, gào thét trong tuyệt vọng khi bị ánh sáng nuốt chửng rồi tan biến. trong khi đó, phần còn sót lại ngoài tầm bắn lại va chạm trực diện với quân đội Hợp Chúng Quốc… không, phải nói là quân Liên Hiệp.
「Chuẩn bị loạt bắn thứ hai! Ta sẽ giữ vững chiến tuyến trong lúc đó!」
Uooooooo! Ăn một cú từ Búa Đóng Đinh Thánh Hóa No.32 Dạng Cầm Tay, chế tác riêng tại xưởng chế tạo trang bị tổng thống điiiii!! …Thật sự đấy! Tôi đang chơi cái quái gì vậy trờiiiiiiii!!
Xin được nói rõ, cho đến lúc này, trong toàn bộ tiến trình cốt truyện không hề có bất kỳ sự phá vỡ logic mạch truyện nào cả.
・
・
・
・
Tôi từng nghĩ những yếu tố rác của Fūun Pureji-den có chỉ là sự đơn điệu trong chiến đấu và nội chính.
Thế nhưng, khi tiến quân đến Hoàng Thành Envol, thủ đô của Tân Đế quốc Galkart, tôi mới nhận ra mình đã sai. Chuyện đó mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua thôi, vậy mà lại có cảm giác như đã từ rất xa xưa……
Tướng Quân Hắc Ám thật ra là con quỷ từng bị phong ấn ư?
Bị dồn vào đường cùng, Hoàng Đế đã ký kết khế ước với quỷ ư?
Tất cả thần dân thuộc về Tân Đế quốc Galkart đều bị đem làm vật hiến tế ư?
Bởi sức mạnh áp đảo đó mà quân ta buộc phải rút lui ư?
chỉ có thể bất lực nhìn cảnh phân nửa lãnh thổ đã chiếm được bị hủy diệt trong Event Handling sao?? [note80916]
Rồi vượt qua thử thách của Thần Thú Hộ Quốc để nhận lấy vũ khí MAP ư?[note80917]
Và giờ đây, tôi đang mắc kẹt trong một game hành động kiểu Zombie Demon Panic!
Chưa hết đâu, kể từ sau khi Đế Quốc Galkart sụp đổ thì thể loại của con game này nó loạn xà ngầu luôn. Game lấy chủ đề United mà lại nhét yếu tố paranoia vào thì có gì sai sai không? Nhưng cốt truyện lại không bị đổ vỡ, khiến nó càng thêm phần cay cú.
「Tiêu diệt chúng!!」
Thần hộ quốc của United State Of Dinner, hình thành từ lời cầu nguyện của nhân dân Thần Thú Hộ Quốc 「Dinner」 một lần nữa phóng ra tia sáng.
Nhân tiện, nhờ vào hệ thống liên kết thị giác nên người chơi căn chỉnh tọa độ, thành ra nó cũng là game bắn súng. Dù mọi thứ đang loạn xì ngầu cả lên, vậy mà xét trong thế giới quan nó vẫn hợp lý mới ghê chứ……
「Xuất hiện rồi à, cựu Tướng Quân Luyện Ngục ……!」
「Gyeeeeee……!」
Khốn kiếp, lũ quái tép riu thì AI rác rưởi, thế mà tướng địch đã quỷ hóa thì lại di chuyển mượt hẳn. Kẻ từng là Tướng Quân Luyện Ngục, nay mọc ra xúc tu có gai từ bụng giáp đỏ rực, không chỉ có động tác giả (feint), mà rõ ràng ý định giết người chơi tăng lên.
Như thể tuyên bố tất cả gameplay trước đây chỉ là tutorial, độ khó tăng vọt…… Hay đúng hơn, phần nội chính coi như bị vứt đi tám phần, giờ chỉ còn lệnh tăng tốc trồng khoai, lương thực sản xuất giá rẻ và nhanh nhất.
Hơn nữa, mỗi lần chiến đấu trở về, Rice-chan sẽ báo cáo về thiệt hại nặng nề của phe đồng minh ở các mặt trận khác……… Sao kỳ vậy nhỉ, mới hôm qua còn suýt nữa thống nhất đại quốc, mà giờ đã bị dồn tới mức nên lo xử lý hậu sự là sao.
Không, về mặt cốt truyện thì tôi hiểu được? Trong thế giới này, phép thuật tuy hiếm có nhưng vẫn tồn tại. Một vị tổng thống bắn được tia laser thì đúng là lợi thế lớn trước quân lính bình thường, nhưng đứng trước quái vật siêu nhiên thì cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân…… Tôi hiểu, nhưng về gameplay thế này thì có ổn không? Tôi thì nuốt không trôi nổi……
・
・
・
・
・
Con người là loài sinh vật không thể sống nếu không hô hấp, mà việc đẩy hơi ra khỏi cơ thể chính là một nửa trong hai quá trình của hô hấp, tức là thở ra.
Nói cách khác, nếu mệt vì thở ra thì chỉ cần hít vào thôi.
「Waa, Sanraku-san tỉnh rồi desuwa!?」
「Yo, Emul. Tôi sẽ đi solo một vòng Tân Đại Lục đây」
「Vừa mới tỉnh mà đã định đi liều mạng luôn rồi, cái người nàyyy!?」
Giờ thì không thể chọn chiến thuật liều mạng trong Fuun Pureji-den nữa, vậy thì chỉ còn cách làm trong Shanfro thôi.
…Trước hết, phải đi gặp chị gái của nhóc đã. Lấy tiền đập vô mặt.
・
・
「Rồi, vậy bắt đầu nhaaa~」
「O… guhh, ah… gii?!」
Bịch-bịch! Đôi tay nhỏ của Effuielle đập thẳng vào tay tôi. Cứ như ăn hai phát tĩnh điện liên tiếp vậy, nhói nhói ngứa ngứa khó tả.
Dù sao thì nhờ vậy số slot trang bị của tôi giờ là bảy… à không, chính xác thì một ô bị chiếm mất nên còn sáu. Có lẽ đã đến lúc nghiêm túc đầu tư vào việc chế tạo phụ kiện rồi chăng?
「Này Effuielle, cái này có thể gia công được không?」
「Hmm~… không được đâu, cái này khó quáaa~」
Thế à… Tôi cất mảnh vảy lấp lánh rực cháy vào Inventoria, rồi chào tạm biệt Effuielle. Tiếp theo nào.
・
・
「Có mỗi một cái vảy thì ta làm được cái gì chứ.」
「Cũng đúng ha… À, mà này, cậu biết chỗ của Catzeria không?」
Nghĩ rằng Biluc, người đang bị Aramise tán tỉnh chắc sẽ biết nên tôi hỏi thử. Nhưng câu trả lời nhận lại không mấy khả quan.
「Gì đấy, định mò tới cái xứ tanh mùi mèo đó à?」
「Chỉ là đang có hứng chạy đi đâu đó thôi」
「Tiếc là ta lười ra ngoài, nên không biết」
「Ê… khoan đã, dẹp cái công cụ quái dị đó đi! Định làm gì đấy!? Lỗ hả!? Định khoan lỗ á!?」
Tôi cắm đầu chạy ra khỏi xưởng, chạy thoát khỏi công cụ quái dị trông như sự lai tạp giữa mũi khoan và mỏ hàn. Tiếp theo! À không, chỗ cuối cùng!
・
・
・
「Ara, chào mừng quý khách」
「Tôi đến rồi nè…… Elke」
Đúng là đồ hám tiền, chỉ cần thấy tôi đến là mắt sáng lên liền. Nhưng có kéo dài cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Time is money. tiền có thể kiếm theo thời gian, nhưng không thể mua thời gian bằng tiền.
「Tôi đã nhìn thấy thế giới nhanh nhất, vậy thì…… Bí Pháp Law, giờ có thể dùng được rồi chứ?」
「Ufufufufu…… trả trước nè~?」
「Bảy chuỗi liên kết……」
ĐOÀNG!! Một cái túi da khổng lồ đủ sức lấp kín cả xưởng cắt tỉa hiện lên dưới thao tác của tôi. Thôi thì nhắm mắt nhường bước trăm lần, tiền thì được, nhưng cái túi da này rốt cuộc sinh ra từ đâu thì có nên để tâm không đây?
「Fuwaaa…… bảy trăm triệu Mani…… ufufu, tiền… tiền…!」
Đôi mắt Elke hiện hẳn dấu ¥…… không, phải là dấu Many mới đúng, ôm chặt lấy túi da đầy tiền rồi trèo lên trên.
Tại đỉnh túi, Elk mở túi, nó mở miệng túi ra, úp mặt vào trong vài chục giây không nhúc nhích…… rồi khi ngẩng lên lại, bộ dạng phấn khích điên loạn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị, phóng xuống khỏi cái túi.
Bộp bộp – Elke vỗ hai tay, từ đâu xuất hiện những con thỏ, khiêng túi tiền bảy trăm triệu Many như kiểu vác kiệu rồi khuân đi. À, tụi nó còn gật đầu chào, thôi thì mình cũng đáp lại.
「Cảm ơn nhaaa…… Sanraku-san đúng là cái cây mọc ra tiền ấy…… giờ thì, lại đây……」
Cắt Tỉa Kỹ Năng vốn dĩ được thực hiện trên một ma pháp trận đầy khó hiểu. Nhưng cái gọi là 「Bí Pháp」 có vẻ khác biệt một chút.
Lại một lần nữa, bộp bộp, bảy con Vorpal Bunny xuất hiện, trên tay cầm những chiếc chén nhỏ nông để hứng chất lỏng, nói theo cách bình thường là chén rượu cùng bệ đỡ chén.
Chúng bày bảy cái bệ cùng chén bao quanh tôi, kẻ đang đứng giữa ma pháp trận, rồi lặng lẽ biến mất.
「Rồi, sẽ không đau đâu nên đừng cử động nhé~?」
「Tới đi」
Kể cả có bị chặt đầu thì tôi cũng không nhúc nhích. Bất động như màn hình bị treo…… Đây là phiên bản game rác của Phong Lâm Hỏa Sơn. (Fūrin Kazan (Phong, Lâm, Hỏa, Sơn) là một chiến lược quân sự nổi tiếng được sử dụng bởi lãnh chúa Takeda Shingen trong thời kỳ Sengoku của Nhật Bản. Tốc độ như gió, im lặng như rừng, tấn công như lửa và bất động như núi.)
Mà tiện thì cũng phải liệt kê chi tiết nội dung ra……
・Nhanh như MMO rác vừa mới tuyên bố đóng cửa
・Tĩnh lặng như mục NEWS của web bug game bị bỏ mặc không còn cập nhật
・Bùng cháy như nhân vật trong ngành lỡ miệng phát ngôn gây sốc rồi bị netizen thiêu rụi
・Bất động như màn hình game online bị tụt khung hình rồi treo cứng
Đại khái là thế đấy, Phong Lâm Hỏa Sơn phiên bản game rác khiến lòng người khó chịu, thật đúng là một chiến thuật khủng khiếp……!
「─── Vậy thì... Hỡi Nhà Khai Phá, hãy hồi tưởng nối kết và dệt nên kỹ năng」
Khoan đã, bất ngờ hỏi câu nghiêm túc thế này thì não tôi phải tăng tốc xử lý mới theo kịp.
「…… Limit Over・Accel, Thống Trị Trọng Lực Exceed Gravity, Bí Truyền Thiên Kurama, Ân Sủng Vô Trọng Lực Space Charge, Hermes Boot, Bloodburn・Burst, Limit・Maximize」
「─── Quyết tâm phá tan xiềng xích」
Trong chén rượu trào lên một dòng chất lỏng đỏ.
「─── Giải phóng khỏi luật lệ của thế giới」
Chén thứ hai cũng vậy.
「─── Bí kỹ truyền thừa bị che giấu」
Màu đỏ ấy giống như……
「─── Quy luật của bầu trời xa xăm, nơi không có mặt đất để đặt chân」
…máu của tôi.
「─── Nhịp điệu nhẹ nhàng từ đôi chân thần thánh」
Không hề chảy máu, cũng chẳng nhận sát thương.
「─── Dục vọng thôi thúc đến mức thiêu đốt chính bản thân」
Chỉ là, như thể định nghĩa về bản thân tôi được mở rộng.
「─── Bàn đạp tiến đến cực hạn」
Bảy chén rượu, chất lỏng đỏ trào ra, nhuộm cả ma pháp trận rồi chảy như muốn bò đến nuốt lấy tôi đang đứng ở trung tâm.
「─── Tận cùng vực sâu, chứa đựng bầu trời xa xăm. Khẩn cầu bằng lòng từ bi tinh khiết, sự hiến dâng là cái giá, là ánh sáng của giá trị」
Màu đỏ hòa trộn, tuy cùng một màu nhưng bị nhuộm đen đặc, thứ chất lỏng ấy bám lấy chân tôi và thấm vào da. Nhìn vào thì giống như đang bị Slime nuốt chửng, nhưng khi tinh thần thanh tịnh, lửa cũng trở nên mát lạnh. Đến mức nhà phát hành có cháy vì phốt thì tôi cũng không bỏ game, chứ đừng nói thú vui theo đuổi game rác.
「─── Nối kết, dệt nên, chồng chất mà không hòa lẫn, chấp nhận cả định mệnh chia lìa và kết buộc thành một」
Nói sao thì nói, cái này hoàn toàn là kiểu điển hình của nhân vật khát khao sức mạnh mới rồi sa ngã vào thế lực tà ác, đúng không……?
「─── Bảy ánh sáng cùng tỏa sáng, hòa thành một tia sáng duy nhất. 【Bí Pháp Cắt Tỉa Planning・Law: Đồng Bộ Liên Kết High Connection】」
Và rồi, thứ chất lỏng đen sẫm ấy hoàn toàn thấm vào cơ thể tôi…… ta đã có được sức mạnh mới rồi…… fufufu, Fuhahahahahahahahahahahahahaha!!!!
・
・
・
・
Đỉ test thử xem.
・
・
「Chào buổi sáng, Emul」
「Đây là tốc độ tử vong nhanh nhất lịch sử đấy ạ desuwa」
Cảm giác giống như tự bẻ gãy cổ mình trước khi lưỡi hái tử thần kịp chém xuống vậy? Có khi đến cả tử thần chắc cũng phải bối rối?
__________________________________________________________
Sự thay đổi độ khó trong Preji-den giống như mới nãy người chơi còn thoải mái đấm Killer Machine, thì ngay sau đó bị bắt ép chiến với Orphan of Kos.[note80918][note80919]
Hơn nữa tình huống thì luôn bất lợi, lại còn nhét thêm cỡ năm hệ thống mới.
Để sửa lại lỗ hổng plot, Sanraku-san tạm thời sẽ phải quay lại Shanfro. Không phải vì tôi muốn kể về con bọ cạp mới hay gì đâu, thực sự là bất đắc dĩ thôi.

