hồi 6 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Nơi chúng ta tiến bước chính là tận cùng của khát vọng (371 - 475)

Chương 390 - bakumatsu Suplex

2025-09-07

2

Ngay cả Ranker cũng bị hạ gục trong chớp mắt. Trái lại, việc tôi còn sống sót được đến giờ này mới đúng là một kỳ tích.

「Rồi…… phải làm gì đây nhỉ.」

Cho dù lửa cháy lan sang cả bên này, nhưng nhờ Seii Taishogun câu kéo được thời gian mà đôi chân của Tosen cũng vừa kịp hồi phục.

Đáng tiếc là phần cơ thể bên này đã bị chém bay hẳn, không respawn thì chẳng thể nào trở lại như cũ được.

Bị chặt ngang bắp tay khiến cơ thể mất thăng bằng, nhưng quen rồi thì tạm xoay xở được. So với việc bị cắt từ khớp vai thì vẫn còn đỡ chán. Cảm ơn đảo hoang đã rèn cho tôi khả năng giữ thăng bằng khi thiếu hụt bộ phân cơ thể, nhưng con cú khổng lồ khốn nạn đó thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Thế nhưng tình hình lúc này thì cực kỳ tệ hại. Hai Ranker cùng một kẻ mang biệt hiệu đã bị thiên tru, khiến đám người chơi quanh đây đều chọn cách rút lui. Tôi cũng muốn bỏ chạy lắm chứ, nhưng có luật bất thành văn là không được bỏ trốn khỏi Boss.

Hơn nữa, đến cả khi dùng song kiếm mà còn vất vả cầm cự được đến nước này thì phải nói thẳng, cơ hội thắng coi như đã……

「……heh」

Mà thôi, giờ không phải lúc để nhập vai kẻ tuyệt vọng. Vẫn còn cơ hội thắng… chính bởi vì Raid Boss đã lôi ra cái thứ kỳ quái gọi là Sào Chém Sao kia mà tôi đã được con đường sống.

Nhưng liệu có làm được không? Mọi người thường chỉ chú ý đến chiều dài của nó, nhưng uy lực thì chẳng có thanh đại đao nào so được. Chỉ cần sượt qua thôi là đủ bay cánh tay, ăn trọn một nhát thì khỏi cần tưởng tượng.

「Này Anh Hừng! Xin lỗi nhưng đánh tốc chiến tốc thắng thôi, cược toàn bộ mạng đi!!」

「Thú vị đấy, tao theo! Cược chẵn lẻ nào!!」

Khá lắm, đúng là người chơi Bakumatsu.

Đến nước này rồi thì bảng xếp hạng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần hai đứa bọn tôi (trừ mấy thằng chết sớm) cùng nhau đánh bại Raid Boss thì sẽ giành được vinh quang giá trị hơn gấp bội so với phần thưởng chẳng tồn tại nổi một đêm.

「Có kế hoạch gì không?」

「Hah, này Raid Boss…… việc bọn tôi phải làm thì chỉ có một thôi, đúng không?」

Tiến lên.

Dù cánh tay trái đã cụt với hiệu ứng sát thương đang tuôn trào, vẫn cứ tiến lên, tiến lên. Bằng mọi cách lọt vào trong tầm vung của Sào Chém Sao, nhanh hơn cả bản tuyên án tử thần───!!

「……vui thật」

Nụ cười đó, là biểu hiện của việc dư dả thời gian chỉ để nhìn xem tôi sẽ làm gì…… tức là đang coi thường. Nhưng tôi chẳng nổi giận, ngược lại nếu hắn chủ động nương tay thì tôi sẽ tận dụng triệt để.

Tiến vào khoảng cách lưỡi đao có thể chạm tới, rút ngắn thêm nữa…… từ cửa sổ hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi rút ra một vũ khí.

Khoảnh khắc đó, Sào Chém Sao lóe sáng. Âm thanh gió rít quá nhẹ và trơn tru lao thẳng tới cổ tôi.

Nhanh hơn cả cú đánh nhắm vào đầu Raid Boss, nhưng mục tiêu của tôi không phải thân thể hắn…… mà chính là lưỡi đao đang định xé toạc tôi!!

「Bắt Được ngươi rồi!!」

「Ô…」

Tiếng kim loại va chạm vang giòn giã. Nhưng Sào Chém Sao vẫn đứng yên, không phải là do sức mạnh ngang ngửa mà là……

「Thập Thủ」[note80029]

「Đúng vậy, Đại Thập Thủ 「Đại Bắt Giữ」…… đã khóa được Sào Chém Sao rồi.」

Không cần phải nói lời nào, như tâm linh tương thông. Thanh Thập Thủ có hình dạng như số 「4」cắm chặt vào lưỡi Sào Chém, rồi xoắn một cú khiến Raid Boss phải khựng lại dù trong chốc lất.

không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, Tosen đã lập tức giương thanh đại đao dồn hết tốc lực áp sát.

「Chém luôn cả hai cùng một thể!」

「Tới đi!」

Khư… chỉ với một cánh tay phải quả nhiên là không đọ sức được . Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn lao thêm một bước, túm lấy cổ áo Raid Boss. Thế là đủ câu giờ cho hạng nhì tung ra đòn chí mạng.

「Kết liễu đi, Anh Hùng!」

「Xin lĩnh mạng……」

「「Thiên Tru!!!」」

Nghĩ lại, có lẽ chính nghịch cảnh là thứ khiến Raid Boss thức tỉnh. Và việc bọn tôi dồn hắn đến đường cùng chẳng khác nào giẫm lên đuôi hổ.

「Rất là… vui. Thế nên…… ta sẽ không thua」

「Hohyuu」

「Hả?」

Bất ngờ, Tosen đổ gục xuống. Bị chém ư? Không, thanh đao chưa hề động đậy. Vậy thì tại sao? Không phải, không phải đại đao. Tư thế vung chân cao lên trời… high kick? Độ cao vừa đúng ngang hàm avatar của Tosen… chẳng lẽ,

「Đá gãy quai hàm để làm choáng?」

「Vui, vui lắm……… nên là, ta sẽ không thua」

Nói vớ vẩn gì thế, trong game này đúng là có trạng thái bất tỉnh thật… nhưng đâu phải thứ có thể gây ra bằng mấy cú đấm đá thông thường. Phải mạnh cỡ bị ngựa húc văng thì may ra mới phát sinh thôi…… khoan đã, chẳng lẽ hắn thỏa mãn điều kiện bằng cách làm chấn động phần đầu trong chớp mắt?

「Ra-Raid Boss……!!」

Trong khi tôi còn lắp bắp, Raid Boss như đang tận hưởng niềm phấn khích tột độ đã lập tức vòng ra phía sau, siết chặt ngang hông tôi.

Trước khi tôi kịp phản kháng, một cảm giác bay bổng xuất hiện. Không chỉ đơn giản là nhấc lên, mà còn ngã ngửa ra sau…… khoan đã, đừng có mà…… á

「Thiên Tru」

「Ba……」

「Dro……」

Bogyoon! Tiếng nổ oái oăm vang lên....

Ờm, nếu phải ví dụ thì chắc là giống như lấy một quả dưa hấu đập mạnh vào một quả dưa hấu khác rồi cả hai cùng nát bét… kiểu thế.

「「Pugyuru!?」」

Vì ôm ngang hông nên là German Suplex? Nhưng mà cơ thể còn bị vặn xoắn khiến đầu tôi và Tosen va chạm trực diện…… nếu phải đặt tên thì chắc là Bakumatsu Suplex? [note80030][note80031]

Tên chiêu là gì cũng kệ, một đòn grapple ngoài dự đoán khiến cả tôi và Tosen chẳng kịp phản ứng khiến cả hai bị nện thẳng xuống tấm thảm sàn làm bằng mặt đất.

Trạng thái bất tỉnh… tất nhiên không đến mức cắt đứt ý thức thật khi đang đăng nhập, nên so với choáng-stun thì có lẽ gọi là tê liệt-paralyze sẽ chuẩn hơn.

「K… khốn kiếp……」

「Thơ tuyệt mệnh」

「Lần sau nhất định sẽ thắng…… rửa sạch cổ mà đợi đi……」

「Sân Khấu chính vẫn còn.... sau sự kiện đợi đấy..... Yura-kun……」

Khoan đã, đâm? Đâm á? Chờ đã, xuyên đầu á? Ớ, cho xin chút thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ—

「Ebue」

Sự kiện nơi tôi cùng Tosen bị đâm như xiên nướng khép lại tại đây.

「Ô, chào các tiền bối đã chết trước tên này nhé!」

「Cái thằng này… mày mắc cái bệnh kiểu không cà khịa ai đó thì sống không nổi à?」

Im đi, tại bị Raid Boss xử nên mấy món vũ khí sự kiện cày được rơi vãi hết, nên đang khó ở đây. Mà cũng không phải lúc nào tôi cũng mang hết vũ khí event theo người, nói cho đúng thì cũng chỉ là một phần hành trang thôi.

「Cũng ép được đến đoạn khá ngon rồi đấy chứ…… thêm tầm hai đứa nữa liệu có hạ được không?」

「Ai mà biết…… nhưng có khi chưa kịp đến nước đó đã bị Thiên Tru rồi. Chiến thuật cơ bản đối phó Raid Boss là dùng số lượng mà nghiền nát còn gì?」

「Ý mày là như bầy ong mật hả?」

「Xếp hàng nhào vô thì cũng chỉ bị hắn chém như băng chuyền thôi……」

Lần này chính thức nhập hội vong hồn vất vưởng, thế nên tôi cùng đám chết trước đó tụ tập buôn dưa lê, chợt nhận ra Raid Boss đang nhìn sang bên này.

Yay~!— cả bầy vong hồn… à không, tính sơ sơ cũng cả trăm đứa rồi chứ ít gì, chen chúc đầy khắp nơi cùng nhau vẫy tay. Raid Boss khẽ gật đầu một cái, rồi cầm Sào Chém Sao lao vút đi.

「Gì vậy?」

「Chẳng lẽ hứng lên rồi định quét sạch đám còn lại sao……」

Ah.

Vong hồn không thể chạm vào người sống, cũng chẳng thể truyền lời…… vì thế, khi Raid Boss hóa thành ác thần tung hoành tàn sát đám còn lại, bọn tôi chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến………

「Còn màn thầu không?」

「Nói thật thì cái nước này vị lạ lắm, làm tao càng muốn uống rượu hơn áー」

「Ồ, ngầu vãi, chém xuyên tường giết luôn.」

Nói thật thì, vui vcl.

Ghi chú

[Lên trên]
十手/Jitte: vũ khí truyền thống của cảnh sát thời Edo, hình dạng giống cây dùi, có ngạnh để kẹp giữ lưỡi kiếm.
十手/Jitte: vũ khí truyền thống của cảnh sát thời Edo, hình dạng giống cây dùi, có ngạnh để kẹp giữ lưỡi kiếm.
[Lên trên]
(German Suplex là một đòn vật bắt nguồn từ người Đức được sử dụng trong đấu vật chuyên nghiệp (pro wrestling)
(German Suplex là một đòn vật bắt nguồn từ người Đức được sử dụng trong đấu vật chuyên nghiệp (pro wrestling)
[Lên trên]
Người ra đòn đứng sau lưng đối thủ. Ôm chặt vòng eo hoặc bụng dưới rồi dùng sức nhấc bổng đối thủ lên, ngửa người về phía sau. Đập lưng, vai, hoặc đầu đối thủ xuống sàn.)
Người ra đòn đứng sau lưng đối thủ. Ôm chặt vòng eo hoặc bụng dưới rồi dùng sức nhấc bổng đối thủ lên, ngửa người về phía sau. Đập lưng, vai, hoặc đầu đối thủ xuống sàn.)