Lời bạt
Xin chào những độc giả lần đầu gặp tôi.
Tôi là Akatsuki Natsume - một kẻ lơ lửng đâu đó giữa NEET và nhà văn.
Chân thành cảm ơn bạn đã mua một bản Combatants Will Be Dispatched!
Tác phẩm này vốn là bản đã chỉnh sửa từ tiểu thuyết tôi từng đăng trên trang “Hãy trở thành tiểu thuyết gia”.
Thật ra, nó còn được viết trước cả Konosuba, nhưng vì nhiều lý do vòng vo mà đến tận bây giờ mới được xuất bản.
Tóm lại, câu chuyện xoay quanh một tên chiến binh tép riu của một tổ chức xấu xa, bị phái đến một thế giới xa lạ nào đó.
Tôi cũng chẳng rõ nên xếp nó vào loại sentai, khoa học viễn tưởng hay giả tưởng nữa.
Thôi thì cứ coi như thể loại chính là… hài hước vậy.
Nội dung cuốn tiểu thuyết này không phải kiểu đi đánh bại Quỷ Vương để bảo vệ hòa bình thế giới đâu.
Sau khi Số 6 cùng đối tác Alice bị ném tới một hành tinh lạ hoắc, cả hai sẽ khám phá những vùng đất hoang sơ bằng vũ khí hiện đại, quẩy nhau với quân Quỷ Vương, chạy trốn khỏi mấy con quái vật bản địa, rồi còn điều tra những bí ẩn kỳ lạ nơi đây nữa.
Tóm lại, nhiều trò lố sẽ xảy ra, mời bạn đọc tiếp để biết kết cục thế nào nhé.
Để cuốn sách này có thể ra đời, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ - từ những góp ý bản thảo, cho đến cả những lời than phiền thẳng thừng.
Tôi sẽ không nêu tên… nhưng Nagatsuki Tappei-sensei, cảm ơn anh rất nhiều!
Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Kakao Lanthanum-sensei - người đã vẽ những minh họa tuyệt vời; biên tập viên; bộ phận bán hàng; thiết kế; hiệu chỉnh; và tất cả những người đã góp công sức biến tác phẩm này thành hiện thực.
Tôi thành thật xin lỗi nếu gây ra chút rắc rối, vì hiện giờ tôi không chỉ làm mỗi Konosuba nữa.
Có người còn bắt đầu càu nhàu bảo tôi “làm việc chăm chỉ đi”. Vâng, tôi sẽ cố hết sức để không làm phiền ai thêm! Xin lỗi nhé!
Thật lòng, mỗi lần nộp bản thảo tôi lại thấy mình nợ thêm vài lời xin lỗi.
Dù sao thì, đây sẽ là những lời cuối cùng trong cuốn sách này:
Gửi đến tất cả độc giả đã cầm Combatants Will Be Dispatched! trên tay
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
- Akatsuki Natsume

