Volume 2

Chương 2: Kị sĩ hiểm ác (Phần 2)

2025-10-05

3

Có một ngôi nhà khổng lồ mang biển hiệu Kisaragi ở vùng ngoại ô của thị trấn này.

Đây là căn cứ tạm thời mà Alice và tôi đã thuê.

Chi nhánh tạm thời của Vương quốc Grace thuộc Hội Kisaragi.

“Và như vậy, hình như có những tàn tích bí ẩn ở vương quốc nào đó mà họ chưa khám phá. Nhưng do một số công nghệ cổ đại không ai hiểu nổi, có vẻ họ không thể vào được vì không thể mở phong ấn ở lối vào. Nên có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy vài thứ hay ho sau khi đến đó.”

Sau khi trở về từ lâu đài, tôi đã thảo luận với Alice về những gì mình nghe được.

“Công nghệ cổ đại đó có lẽ tương tự như thần khí nằm rải rác trong sân lâu đài. Nếu là thứ như khóa điện tử, cứ để tôi lo. Quan trọng hơn, nhiệm vụ mà anh nhận từ Tirris mới là vấn đề.”

“...Hả? Nhiệm vụ nào?”

Chân tôi đung đưa bất cẩn trên ghế khi tôi hỏi lại cô ấy.

“Snow được cử đi làm nhà ngoại giao, không phải anh được yêu cầu hộ tống cô ấy sao? Tôi nói trước với anh, lần này đừng có làm trò ngốc nghếch nào. Dù tôi có ‘hiệu suất’ cao đến đâu, tôi cũng không thể lúc nào cũng cứu anh được đâu.”

Như thể đang lo lắng cho tôi vì lý do gì đó, Alice đã nói với tôi như vậy.

“Gì, cô lo về chuyện đó á? Cứ để tôi lo, kết bạn với mấy ông già lớn tuổi khi đi nhậu là sở trường của tôi mà.”

“Dù vậy cũng đừng có lôi họ về mỗi lần đi nhậu. Có một ông già vô gia cư mà anh mang về đã định dựng lều trong sân căn cứ của chúng ta. Tôi đã rất vất vả mới đuổi được ông ta đi đấy.”

Tôi cứ tưởng chúng tôi đang rất hợp nhau, nhưng ổng cứ biến mất mỗi sáng. Có phải tại cô không?

“Đúng là android. Tôi đã thắc mắc từ lần hiến tế cho con quỷ đó, cô không có máu hay nước mắt sao?”

“Tôi đã nói nhiều lần rồi. Android không có những thứ đó. Quan trọng hơn, chúng ta còn có nhiệm vụ mở rộng địa bàn xâm lược mà chúng ta nhận được từ Astaroth-sama. Tôi đã nhắc nhiều lần rồi, đừng có làm trò ngốc nào, được chứ? Cô ấy bảo chúng ta phải cho thấy kết quả trong vòng một tháng.”

Tôi quay sang nhìn Alice sau khi cô ấy cảnh báo tôi nhiều lần.

“Tôi không biết cô nghe gì từ họ, nhưng tôi nghĩ cô đang hiểu lầm tôi rồi? Cứ xem đi. Ngoại giao cũng là chuyện thường đối với một chiến binh kỳ cựu. Tôi sẽ cho cô thấy năng lực của mình!”

“Tôi đang bảo anh đừng có làm những việc không cần thiết.”