Volume 2

Chương 1: Quý cô lừa đảo (Phần 2)

2025-09-10

2

Tiếng nổ đinh tai của thuốc súng vang vọng khắp bầu trời đầy sao.

Mỗi lần tôi bóp cò khẩu súng trường trong tay, từng con quỷ lại ngã rạp xuống đất.

“Ora ora! Ta là chiến binh của Hội Kisaragi, Số 6-sama đây! Tất cả lũ khoai tây chiên rẻ tiền kia, coi như quà tiễn vong, nhớ lấy tên ta dưới suối vàng nhé!”

“Chỉ huy! Em đã nhịn từ nãy giờ rồi, nhưng anh có thể thôi mấy cái câu thoại phản diện đó được không!? Càng nghe càng giống vai ác đó!”

Rose, một chimera nhân tạo, vừa quạt bay thêm mấy con quỷ vừa liếc tôi đầy khó xử.

“Ngu ngốc! Thời chiến thì làm gì có khái niệm ‘nhân vật phản diện’!? Kẻ thắng mới là công lý! Nói cách khác, miễn ta thắng thì ta là chính nghĩa! Dù ta có làm chuyện xấu cỡ nào, một khi thắng trận thì tất cả chỉ là… hành động hợp lý thôi!”

“…Dù em ngốc thật, nhưng ngay cả em cũng thấy cái logic đó nó sai sai rồi!”

Trong khi Tiger-Man dẫn đội khác chặn địch ở chiến tuyến bên kia, tôi lãnh đạo nhóm nhỏ năm người của mình lo phần còn lại. Đối thủ là một đại đội toàn tinh nhuệ của Quân đội Quỷ Vương. Thông thường, 5 đấu 100 sẽ bị gọi là tự sát. Nhưng mà này… tôi là Số 6-sama, chiến binh ưu tú già đời nhất trong đám này cơ mà!

Nhờ vũ khí công nghệ cao được Alice cung cấp, chúng tôi dư sức ép mấy tên quỷ không có trang bị hạng nặng.

Trong khi tôi cười hả hê vừa bắn vừa quát tháo, Snow hùng hổ lao lại, mặt đỏ bừng vì hưng phấn.

“Oi Số 6! Còn nhiều lắm! Dùng ngay cái vũ khí kỳ dị của ngươi mà dọn sạch bọn nó đi! Ta vừa test xong thanh kiếm mới, cắt ngọt lịm luôn! Này này, để ta kể- “

“Im đi, tôi không muốn nghe mấy cái mô tả biến thái của cô đâu! Cứ chờ đó mà xem! Hahahaha! Lũ Quỷ Vương rác rưởi! Ai muốn chết tiếp theo đây!? Tiến lên, nào- “

Lách cách!

“Huh...? Chết tiệt, kẹt đạn! Khoan khoan, cho tôi xin timeout...!”

Snow hoảng loạn nhìn tôi lúng túng tháo nòng súng.

“O-oi, Số 6! Chúng bao vây rồi đó! Mau sửa đi! Mau lênnnn!”

“Đừng có giục! Cô càng làm phiền tôi càng lâu đấy! Này, Grimm đâu rồi!? Tới lúc thần thánh xuất chiêu rồi chứ còn gì!?”

Quay lại nhìn thì… Grimm, nữ tổng giám mục thờ Thần Thảm Họa, đang… ngáy ngủ ngon lành, nước dãi chảy ròng trên xe lăn.

“…Cô ta ngủ từ khi trận chiến bắt đầu rồi.”

“Vô dụng quá! Vứt luôn cái bao cát biết niệm chú đó lại đi!”

Một con thằn lằn quỷ xông tới, ngay khi tôi nghĩ đời mình đi tong thì nó gục xuống bởi một phát đạn gọn gàng từ bên cạnh.

“Tôi còn sống! Alice, cô thật sự có ích đấy!”

“Vì tôi là mỹ nữ android hiệu suất cao Alice nyaa~. Nhưng thôi đủ rồi, nhìn phía trước kìa. Nhiều tên nữa đang kéo tới đấy.”

Đúng như lời Alice, nguyên một bầy quỷ mới đã tràn đến. Tôi lập tức gửi bản ghi nhớ cầu viện về trụ sở Kisaragi, rồi siết cò. Ngay khi hồn phách lũ quỷ tan tác, thứ hàng mới chuyển phát đã xuất hiện trong tay tôi.

Tôi nắm chặt, ném thẳng vào đám đông.

“Run rẩy đi, lũ khoai tây chiên! Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của công nghệ hiện đại!”

Một quả bom nổ mạnh rơi giữa đội hình kẻ địch. Chúng tôi vừa kịp nấp thì - BÙM! - cả đám quỷ bị thổi bay sạch sẽ.