Chapter 1 : Khởi đầu cuộc phiêu lưu

Section 3 : Người Khổng Lồ Tuyết

2022-07-02

37

Trans : Sweetie Neko 

___

" Em ở yên đó , tuyệt đối không được di chuyển " .

Ngay cả khi Toslin không nói thì tôi cũng biết  đó là điều duy nhất mà tôi làm được .Goblin cầm trong tay vũ khí và tới chỗ chúng tôi , bọn chúng có màu da xám xanh cùng và bộ quần áo da bẩn thỉu  . Tôi đếm nhanh thì có hơn mười con , tuy đã thấy chúng trước đây nhưng cũng không làm tôi bớt sợ hãi đi chút nào.

" T-ta đã được cứu " 

Fairy bay vụt qua không trung rồi ẩn úp đằng sau Goldmund, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau , fairy đó tỏ ra cáu kỉnh và tặc lưỡi.

" Ngươi , đang làm cái gì vậy  ? Ra khỏi chỗ này và chiến đấu ngay " 

Ánh mắt lấp lánh và cảm giác tim đập thình thịch khi trông thấy một fairy hiếm thấy tận mắt đã biến mất . Người này , có cái miệng tệ thật .

" Cô đó , đột nhiên nói những điều như vậy là sao . Tôi không thể chiến đấu được " .

" Hả ? Vậy ma lực của ngươi chỉ dùng chỉ làm trang trí thôi sao ? " 

" Ừ đúng rồi , chỉ để trang trí thôi , có vấn đề gì không ? " 

Sự thật tôi được sinh ra với một số khả năng ma lực . Tổ tiên của tôi dường như là một pháp sư , và ông nội của một pháp sư trong xóm đã nói rằng tôi được thừa hưởng một ít , nhưng sức mạnh đó không lớn lắm và chẳng hữu dụng trong chiến đấu .

" Ta đoán có vấn đề gì đó  , không phải ta đang ưỡn ngực tự hào về điều đó .

Sẽ hạnh phúc làm sao khi mà tôi dùng được ma pháp để giúp đỡ mọi người , dù chỉ là một chút ? Nhưng mà thực tế luôn phũ phàng , ngọn lửa que diêm cháy còn lớn hơn cả ngọn lửa mà tôi tạo ra .

" Hai người ồn ào ghê , nếu không muốn chết thì chú ý xung quanh đi " 

Khi tôi nghe thấy tiếng hét giận dữ của Toslin, tôi quay sang nhìn họ . Toslin cùng Rose đang đối đầu với một số goblin đang cố đuổi theo fairy . Thanh kiếm của Toslin cắt gió chém vào thân của một con goblin , máu phun lên không trung , nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng gần đó và con goblin đó đã tắt thở. 

" Thưa nữ thần , xin hãy thanh tẩy những tội nhân đồi bại này " 

Rose dùng khiên lớn của mình để chặn con dao găm rỉ sét của goblin trước khi vung chùy vào đầu nó . Tôi có thể nghe thấy âm thanh kinh tởm truyền tới nơi tôi trốn, con goblin đó đã bị chôn vùi dưới chân Rose và không bao giờ đứng dậy được nữa.

" Yosh , hai tên to lớn kia , oi nhóc lùn , ngươi đó , nhóc lùn đen và trắng " 

Lần này fairy giận dữ hét lớn với Carol , làm sao mà fairy lại hét lớn được như thế trong khi cả cơ thể chỉ bằng đầu của tôi .

" Cái gì , giờ tôi bận lắm , đừng có nói chuyện với tôi " 

Carol trả lời xen lẫn một chút tức giận , có lẽ là vì bị gọi là nhóc lùn , hiện giờ Carol đang quay lại toa xe rồi kiểm tra dây cung đang cầm trên tay .

" Cái gì , ngưng làm thế rồi bắn chúng bằng cái đó đi " 

Sau khi kiểm tra dây cung vài lần , Carol đặt mũi tên lên rồi kéo dây .

" Tôi sẽ làm điều đó ngay cả khi cô không nói , cô ồn ào thật . Cứ như là có Toslin thứ hai vậy " .

" Này , chị nghe thấy rồi đó " 

Giọng của Toslin cắt ngang tiếng ồn ào của trận chiến sau khi Carol nói , âm thanh khô khốc phát ra khi mũi tên bắn ra.

" Gigi " 

Mũi tên xuyên qua ngực goblin rồi rơi xuống .

" Bulleyes~ chúng ta hãy bắn thêm nữa , Toslin và Rose , hai chị chú ý phía sau " 

" Em nên chú ý nơi em bắn " 

Trong khi Toslin chiến đấu thì Carol bắn liên tiếp hai phát , một trong số chúng găm vào đầu goblin . Rose đã giết được năm goblin và Toslin thì cũng gần được như vậy , còn tôi thì toàn bám vào bộ lông ấm áp của Goldmud.

" Ah , chế..." 

" Carol , chúng ta để sót một con " 

Khi đó Toslin như muốn chửi thề và giọng của Rose cắt ngang . Carol cũng đã nhận ra điều đó và rút cung ra .

" Thấy ngươi rồi " 

Tiếng vút của dây cung vang lên , mũi tên phóng về phía trước .

" Ư , ừm......ch- chờ đãaaaaaaa "

Nhưng mũi tên chỉ sượt qua người goblin rồi cắm vào trong tuyết , nghĩa là goblin chẳng hề hấn gì và đang lao tới

" Ừm , hả ? Tệ nhỉ "

Tôi có thể nghe giọng nói ngây thơ của Carol từ phía sau , nhưng tôi chỉ có thời gian để làm một việc , đó là hoảng loạn .

" Kyaaaaaaaaa " 

Tôi hoàn toàn quên rút thanh kiếm ngắn sau lưng và bám vào Goldmund trong khi hét lên . Trong lúc đó thì con goblin kia vẫn đuổi theo tôi, con dao trong tay nó sáng lên bởi ánh mặt trời . Tôi phải chạy thật xa , nhưng chạy đi đâu mới được.

" Goldmumd " 

Giọng nói sắc bén của Rose vang lên trong không khí .

" Eh ? Wai , chờ...."

Sau đó thì Goldmund đứng trước mặt bảo vệ tôi, với cặp sừng nhọn hoắt , Goldmund cúi xuống và hất con goblin kia lên không trung .

"Guooooooo " 

Goldmund thường ngày im lặng giờ đây gầm lên làm không khí run rẩy, âm thanh của Goldmund còn hơn cả âm thanh của fairy lắm lời , làm cho những con goblin còn lại đông cứng , âm thanh ẩm ướt buồn tẻ khi đầu goblin rơi xuống tuyết và dừng di chuyển .

" Làm tốt lắm Goldmund , Rose , cùng quét sạch những tên còn lại trong một lần luôn nào " 

" Đi thôi , thưa nữ thần, xin người hãy ban cho chúng con phước lành " 

Sau một vài phút trôi qua, Toslin và Rose đã xử lí xong những goblin còn lại , sau cùng thì những goblin còn sống chạy tán loạn về những huớng khác nhau , tôi bám vào người Goldmund.

" Người xuất sắc nhất hôm nay chính là ngươi , Goldmund " .

Rose bước tới và xoa đầu Goldmund , có lẽ là quá vui khi được chủ nhân khen , Goldmund bước tới trước mặt Rose .

" Làm tốt lắm , không hổ danh là chàng trai duy nhất ở đây "

Carol cũng nhảy lên người Goldmund và vỗ đầu , tôi gục xuống tuyết khi mà đôi chân hết sức lực, tôi không quan tâm mông bị ướt.

" Haaa, sợ thật đấy..... "

Goldmund quay đầu lại khi nghe tôi thở dài và liếm mặt tôi , Goldmund quả là một đứa trẻ dũng cảm có đôi mắt trung thực , trong sáng . Level của Goldmund là 9 , cao nhất trong số chúng tôi, cho nên tôi không ngạc nhiên khi Goldmund chẳng hề sợ hãi trước đám goblin, chính vì Goldmund luôn bên cạnh tôi cho nên tôi mới đứng trước mặt mọi người như này .

" Aha, cảm ơn nhé , Goldmund "

Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhưng Goldmund vẫn coi tôi là một người bạn, cái này làm tôi vô cùng hạnh phúc , vì thế mà tôi đã hôn vào má Goldmund như một món quà đáp lại .

" Giờ thì chúng tôi đã cứu cô giống như cô đã yêu cầu , thưa quý cô Fairy " 

Toslin tham gia cùng chúng tôi khi chị ấy lau máu trên thanh kiếm của mình , theo như lời của Toslin , ánh mắt chúng tôi đồng loạt nhìn vào fairy vẫn còn đang núp sau bộ lông của Goldmund .

" Ta chưa bao giờ yêu cầu các ngươi cứu ta , đừng có mà hiểu lầm " 

Fairy cuối cùng cũng đã ra khỏi bộ lông của Goldmund sau khi cảm thấy nguy hiểm đã qua, cô ta tới trước mặt chúng tôi bằng đôi cánh của mình . Tất cả chúng tôi liếc nhìn nhau và nhận ra fairy này có cái miệng tệ hại như nào.

" Nhưng ta đoán những hành động của mấy người có lợi cho ta, nhưng thực sự trước đó ta còn chẳng yêu cầu mấy người giúp đỡ. Ta cảm thấy không cần phải nói lời cảm ơn với mấy người làm gì " 

" Hả , cái gì thế ? Cô có phải tiên rừng không ? Cô làm cái gì ở nơi này ? Có ổn không nếu cô cứ thế mà ra khỏi cánh rừng ? "

" Ồ ? Chờ đã , ngươi có phải elf không ? Ta nghĩ ngươi là một con orc khi vung thanh kiếm khổng lồ đó một cách ngu ngốc . Nhưng mà điều này hoàn hảo , đua ta đến chỗ của nữ thần " 

" Tôi từ chối " 

Toslin phản ứng ngay lập tức , tôi có thể cảm thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt đó , nữ thần Illya cư ngụ trong Lâu Đài Tĩnh Lặng nằm ở phía bắc Osnell. Nữ thần thích hoà bình và tĩnh lặng hơn ai hết , ngay cả gió cũng không thổi tự do ở đó , và nơi đó là thánh địa chỉ ít người được chọn mới có thể đến và đi .

" Ah , sao nào ? Không phải elf với fairy nên kết bạn với nhau sao ? " 

" Cứ cho là như vậy đi , nhưng cô đã chọc tức tôi , nếu cô muốn đi thì tự mà đi một mình , chúng tôi còn có việc cần làm " 

Toslin nói như vậy trước khi quay lưng với fairy . Elf yêu thiên nhiên , vì thế mà dường như họ có mối quan hệ chặt chẽ với fairy cũng sống gần gũi với thiên nhiên .

" Không tốt chút nào , Toslin có thể trông như thế này , nhưng chị ấy có lòng kiêu hãnh cao , vì thế mà chị ấy sẽ tức giận nếu như cô gọi chị ấy là một cái gì đó như là Orc " 

Carol đang cười thì một quả bóng tuyết bay tới , quả thật thì Carol nên học cách khi nào cần giữ im lặng .

" Vậy làm sao mà cô bị lũ goblin đuổi theo ? " 

Fairy hơi cau mày khi nghe câu hỏi của Rose .

" Ta không biết , ta chỉ rời làng đi làm một chút việc vặt , khi quay trở lại thì bọn chúng đã ở đó, bạn bè của ta đã chạy đi hết và chúng bắt đầu đuổi theo ta " 

" Goblin ở làng fairy sao ? Nhưng không gì có thể xâm phạm vào ngôi làng của cô mà , kể cả là con người như chúng tôi "

" Yeah , thực sự thì bọn chúng sẽ không ở đó , ma pháp của ngôi làng sẽ cản trở bất kỳ con goblin nào tiến tới . Nhưng hẳn là có người nào đó đã tìm cách phá vỡ ma pháp của ngôi làng " 

" Phá vỡ ? Là ai .....vì mục đích gì ? 

Đôi mắt của Fairy hướng về Toslin 

" Là dark elf , một hồn ma sống bị rằng buộc bởi quá khứ dù đã qua 1000 năm " 

" Ah , đúng như tôi nghĩ , thực sự thì rất phiền phức " 

Dark elf .....là một trong những chủng tộc đã chống lại nữ thần vào 1000 năm trước, thậm chí đến bây giờ bọn họ vẫn có kế hoạch hồi sinh Nguyên Vương Osnell, đối đầu trực tiếp với những người thề nguyện trung thành với nữ thần như Rose và giáo hội .

" Bất kì ai gây náo loạn đều phải nhận hình phạt thích đáng , hiện giờ bọn họ ở đâu ? " 

Biết được ai là dị giáo đang ở gần , nụ cười vui vẻ bình thường của Rose nhạt dần đi và đôi mắt trở nên dữ tợn.

" Chờ đã Rose , chúng ta không cần phải bận tâm tới những người này" 

" Chị xin lỗi Toslin , chị có để tâm , một cá nhân hay một nhóm chịu trách nhiệm về việc này đã phạm tội ác , và chắc chắn họ sẽ làm như thế một lần nữa. Quý cô fairy này vui lòng dẫn chúng tôi tới làng của cô được không ? "

" Ha, hảaaa ? Ngươi đùa à , sau từng ấy sức lực bỏ chạy , tại sao ta phải ...."

Fairy từ chối dứt khoát nhưng Rose lắc đầu không chấp nhận.

" Làm ơn , tôi cần sức mạnh của cô , không phải cô đã tuyên thệ với nữ thần Illya sao ? Nếu không thì cô nên quen với sự bất công khi cái ác hoành hành dần là vừa " 

Trước ánh mắt mạnh mẽ của Rose , fairy rên lên một tiếng khó chịu.

" Ahhh , đó là lý do tại sao các tu sĩ lại như vậy . Được thôi , tôi sẽ đưa cô tới gần ngôi làng , nhưng tôi sẽ chạy thật xa sau khi làm xong điều đó " 

Rose nở nụ cười ngọt ngào khi thấy fairy vừa nói vừa đung đưa nếp váy .

" À này ...đừng tự quyết định một mình chứ ...chúng ta còn việc...."

Khi những lời than thở của Toslin vang lên bầu trời , Carol giữ im lặng từ nãy cho tới giờ mở miệng.

" Đừng lo , có một số việc mà chúng ta phải giải quyết trước " 

Những lời của Carol làm Toslin cau mày .

" Hả ? Điều đó nghĩa là gì ? " 

" Có phải mọi người quên điều gì đó rồi phải không ? Em đã nói trước khi có những tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện " 

" Ah...nói về điều đó ..."

" Tôi nhớ những lời Carol nói trước đó không lâu. Đúng vậy , Carol đã nói là xuất hiện nhiều tiếng bước chân nhẹ và ..."

" .....một....bước chân tiếng nặng nề "

Toslin và Rose nhìn nhau khi nghe tiếng thì thầm của tôi , đôi mắt Carol vẫn khoá chặt cánh rừng mà bọn goblin đi tới, còn fairy lại một lần nữa trốn vào trong bộ lông của Goldmund .

" Nghe....tôi cũng nghe thấy "

* BOOM *.... * BOOM * ....tiếng bước chân nặng nề vọng tới từ trong khu rừng . Toàn bộ cây cối đều rung lên và tuyết bám trên cành cây rơi xuống . Sau đó một thứ gì đó to lớn ló ra từ đằng sau một cái cây.

" Cái đó là....golem ? Làm gì có golem ở một nơi như thế này ? "

Một con quái vật có thân hình to gấp mấy lần goblin, cánh tay của nó dày như khúc gỗ , thân hình gần gấp ba lần chiều cao của tôi. Toàn bộ golem được bao phủ bởi tuyết trắng , không .....con golem này không phải được bao phủ bởi tuyết , mà là được tạo ra từ tuyết .

" Và nó là một con golem tuyết ? May là không phải một con golem băng , nhưng..."

" Chị đùa đấy à ....chị nói chúng ta phải chiến đấu với tên này sao? " 

Nói chung là golem được tạo ra từ vô cơ và có sự sống tạm thời , họ nói một con golem ít nhất là level 10, còn level của một con golem tuyết thậm chí còn vượt trên cả 12 . Kể từ khi những golem tuyết được tạo ra thì chúng luôn tiến hoá thành golem băng mang level 15 , ít nhất thì đó là những gì được ghi lại trong cuốn Những cuộc phiêu lưu của Ranroots : Chương 3 .

Hay nói cách khác là đối thủ của của chúng tôi là một con golem nổi tiếng trong truyện cổ tích , ngay cả goblin cũng không sánh bằng . Tôi nghĩ chúng tôi phải lên kế hoạch cho những việc cần làm, nhưng vì hiện giờ chúng tôi đang cần tới đường cái, nên có vẻ như chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với nó .

" Không còn cách nào , chị sẽ thu hút kẻ địch, cho nên Toslin cùng Carol nhân lúc đó mà rút lui " 

" Đừng có mà như thế , chị sẽ không bao giờ trốn thoát được . Carol , Iris, hai người hãy theo Goldmund trở lại trước " 

" V-Vâng , em hiểu rồi "

Thật thảm hại nhưng những gì tôi có thể làm vào lúc này là gật đầu.

" Hả , hai ngươi nói cái gì vậy , hai ngươi bỏ chỗ này để đi chiến đấu, hai ngươi có phải là chiến binh không ? " 

Fairy ló đầu ra khỏi bộ lông của Goldmund và  giơ tay lên .

" Ồn ào quá, cô không thể im lặng được à ? . Vậy thì Rose với chị sẽ giữ chân con golem này lại, xin lỗi vì đã đưa em vào hoàn cảnh này " .

" Không , nếu suy nghĩ cẩn thận thì đây là quyết định đúng đắn. Chúng ta không thể hi sinh Iris vì nhiệm vụ được " .

Trong suốt thời gian lên kế hoạch thì chúng tôi có thể nghe thấy mặt đất rung chuyển theo mỗi bước chân của golem đang hướng về phía này .

Khi golem nhận ra chúng tôi , nó vung hai cánh tay lên và phát ra âm thanh gì đó như tiếng nhạc cụ bị hỏng . Golmund không muốn tách khỏi chủ nhân Rose của mình , nhưng tôi cố gắng kéo Goldmund trong tuyệt vọng trở lại con đường mà chúng tôi đã đi qua . Bên cạnh đó thì Carol đang nhìn chằn chằm fairy với vẻ mặt bình tĩnh.

" Tôi đã nghĩ qua , có phải tên đó nhắm tới chúng tôi vì tên đó đang đuổi theo cô ? " 

Carol dùng tay nắm thân thể của fairy  , fairy cố gắng bám chặt vào lông của Goldmund . Dù có nhỏ bé đến đâu thì Carol cũng không thua một fairi bé tí xíu được.

" Ngươi, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả ? " 

" Không phải rõ ràng quá rồi sao? Tôi sẽ đưa thứ mà tên kia cần " 

Carol vừa bình tĩnh bước đi vừa nói , những người còn lại trong chúng tôi không biết phải nói gì .

" Cá- đồ ngu ngốc này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi làm thế với ta . Ai đó ngăn người phụ nữ sói này lại với. Oi , wai, nghiêm túc đó , thả ta ra , Oi người phụ nữ Orc kia , đừng chỉ đứng đó và xem , ngăn cô ta lại đi " .

" Được thôi, cùng làm thôi , em đã được chị chấp thuận " .

Gân máu nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Toslin, Toslin di chuyển ngón tay qua cổ như thể ra hiệu cắt cổ .

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Một~ ......Hai~......"

" Ngươi đùa à , ngươi là tín đồ của nữ thần cơ mà " .

" Ba~ "

Trước khi tôi ngăn lại thì Carol đã nở nụ cười thầm với fairy hết sức có thể .

"Gyaaaaaa " 

Fairy bị ném lên không trung lệch hướng rồi tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp và hạ cánh ở một nơi ít tuyết .

" Ngươi đã chạy xa như này rồi, thế nhưng chạy thêm chút nữa là được rồi ".

Carol phủi tay sau khi hoàn thành công việc và nói rất nhiều trong khi gật đầu, con golem thực sự đã đổi hướng và đuổi theo fairy.

" Tốt lắm , đi thôi Carol . Đây sẽ là lần duy nhất chị khen em , xuất sắc , thật đáng ngưỡng mộ " 

Toslin đang vui vẻ xoa đầu Carol, nhưng Rose và tôi không thể không cảm thấy chúng tôi vừa làm gì đó sai trái.

" Thực sự ....thực sự ....là không sao chứ ? ' 

" Chà ....chúng ta nên làm ... " 

Tất cả chúng tôi đều hướng ánh mắt nhìn con golem đang rời khỏi nơi này và đi tới phía Tây . Mặc dù fairy rất nhỏ nên không thể thấy được , nhưng tôi chắc chắn là cô ấy đang bay một cách tuyệt vọng trước mặt golem .

" Mình nghĩ là nếu cô ta có thể bay ....vậy thì tại sao cô ta lại không bay lên không trung để trốn thoát ? "

Tiếng thì thầm của Toslin lọt vào tai chúng tôi .

" Ah~..... " 

Chúng tôi đồng loạt nhìn những đám mây trên bầu trời rồi gật đầu .

-OoO-

Tham gia HotaVN Discord tại https://discord.com/invite/kkYTqHE

Ủng hộ bản dịch tại bno.hotavn.com