ARC 3: Mùa Hè ở Lãnh Đô

Chương 84: Những ngã rẽ và khả năng

2025-09-19

6

“…Ưm?”

“Có vẻ em tỉnh rồi nhỉ.”

Tôi choàng tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở một khu vườn tuyệt đẹp nào đó mà hình như đã từng thấy qua. Hoa nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc lộng lẫy dưới bầu trời xanh thẳm… Khoan đã, đây là…!?

Tôi vội ngoảnh lại, thấy trong một cái lầu nghỉ sang trọng có ba người phụ nữ đang ngồi.

Hai người thì tôi nhận ra ngay – đó là nữ thần Linzeveil và nữ thần Sakuracrelia, hai trong số Cửu Nữ Thần Sáng Thế.

Người còn lại thì không quen. Một cô gái tóc bạc gần như trắng, buộc hai bên, đang tao nhã thưởng trà. Sau lưng cô ấy thấp thoáng đôi cánh mờ ảo như sương, chắc chắn cũng là một trong Cửu Nữ Thần.

“Đúng rồi đấy. Ta là Leen. Ở thế giới bên đó thì gọi là Leenbelte. Rất vui được gặp em.”

“Xin đừng đọc suy nghĩ của em chứ…”

“Ôi, xin lỗi nhé. Thành thói quen mất rồi.”

Nữ thần Leenbelte khẽ mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà.

Nữ thần tri thức, chủ quản mọi loại ma thuật – Leenbelte. Là nữ thần tri thức thì liệu có biết hết mọi thứ không nhỉ?

“Không phải cái gì ta cũng biết đâu. Có điều không biết, có điều không thể nói ra.”

“Thế nên xin đừng đọc suy nghĩ của em mà…”

“Lại xin lỗi nhé.”

…Nữ thần này rõ ràng đang trêu mình thì phải… Nghĩ vậy thì Leenbelte lại cười khúc khích. Đúng là trêu mình thật rồi!?

“Leen là kiểu nữ thần thích chọc ghẹo người khác, tính cách cũng hơi… rắc rối đấy.”

“Đừng nói oan cho tớ thế chứ. Tớ chỉ trêu những người ta thấy hứng thú thôi.”

“Thế lại càng xấu tính.”

Sakuracrelia và Leenbelte cứ thế cãi qua cãi lại, nhưng rốt cuộc tôi bị gọi tới đây làm gì nhỉ…?

“À, Sakura-chan được gọi đến đây là để bọn ta cảm ơn em.”

“Cảm ơn… ạ?”

Nữ thần Linzeveil mỉm cười nói với tôi. Lại đọc được suy nghĩ tôi rồi…

“Em đã cứu Thần Mộc Linh, đúng không? Linh hồn của thần mộc là thuộc hạ của bọn ta, có nhiệm vụ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

“Nói đơn giản thì giống như quan hệ cấp trên – cấp dưới ấy. Cấp dưới được cứu mà cấp trên giả vờ không biết thì cũng kỳ quá. Nên bọn ta muốn bày tỏ lòng cảm kích.”

Leenbelte tiếp lời giải thích.

Ra là, các linh hồn thực chất là “tay chân” giúp các nữ thần tạo dựng thế giới. Sau khi các nữ thần trở về trời, họ vẫn ở lại trần gian để tiếp tục quản lý thế giới.

Cấp trên – cấp dưới… Vậy là các linh hồn cũng làm việc dưới trướng thần linh à.

Thật ra thì tôi cũng có động cơ riêng, muốn xin lá thần mộc nên mới giúp thôi, đâu phải hoàn toàn xuất phát từ thiện chí.

“Thật ra cũng nhờ phép chữa lành của Estelle mới cứu được mà, em đâu làm gì nhiều…”

“Nhưng chính em là người diệt con bọ vàng mà. Đừng tự hạ thấp mình quá, cứ để bọn ta cảm ơn đi.”

Ơ, bảo mình cứ nhận cảm ơn của thần linh thì cũng… lạ lắm mà.

“Được thần cảm ơn là chuyện hiếm có lắm đấy. Bình thường còn chẳng thể gặp mặt nữa là. Em đặc biệt lắm, biết không?”

“Vì em là người chuyển sinh à?”

“Cũng một phần, nhưng mà… Bọn ta giống như đang xem các ‘route’ của em trong game ấy. Lúc nào cũng hồi hộp theo dõi xem em có game over không, nên cũng thấy thân thiết phần nào.”

Những “route” đó, toàn là route đi đến diệt vong của mình thôi mà… Nhân vật Sakuraliel trong game chẳng có nổi một kết cục hạnh phúc nào cả…

“Thật ra, lần đầu nhìn thấy em qua năng lực tiên tri của Yumina, ta còn nghĩ sao lại có người đáng ghét thế. Nhưng xem đi xem lại cảnh em diệt vong, dần dần lại thấy thương cảm.”

“Vậy… ạ…”

Yumina chắc là nữ thần phán xét Yuminalia – người có năng lực nhìn thấu tương lai. Được thần linh thương hại, không biết mình có bao nhiêu route chết thảm nữa…

“Em bây giờ đã khác xa với phiên bản bị nhìn thấy qua tiên tri rồi. Ta cũng hy vọng em sẽ không đi đến diệt vong, nhưng vận mệnh đâu dễ thay đổi. Cố gắng lên nhé.”

“Em cũng không muốn chết chút nào, nên sẽ cố hết sức… Nhưng mà, nữ thần vận mệnh Linzeveil, ngài không thể giúp em được à?”

Tôi nhìn sang Linzeveil, cô ấy chỉ mỉm cười áy náy.

“Xin lỗi nhé. Luật của thần giới không cho phép bọn ta can thiệp. Nhưng đổi lại, thế giới đó có ‘Gift’ – những món quà đặc biệt từ thần linh rồi mà? Vận mệnh là thứ phải tự mình khai mở.”

Tự mình khai mở… Liệu mình làm nổi không đây… Đường đi của mình khó quá mà…

“Thế rốt cuộc ‘Gift’ là gì vậy ạ?”

“Thế giới đó là lần đầu bọn ta cùng nhau tạo ra, nên các thần khác cũng tới giúp… Cũng may là có sự hỗ trợ đó.”

“Thật ra là họ thấy vui nên mới nhúng tay vào thôi. Quản lý cũng mệt lắm, may mà có đủ chín người bọn ta mới lo nổi.”

Linzeveil thở dài, Sakuracrelia nhăn mặt. Thế giới của thần linh cũng lắm chuyện rắc rối ghê.

“‘Gift’ là phúc lành của thần. Một thế giới được ban phúc nhiều như vậy là hiếm lắm đấy. Thật ra cũng nhờ ‘mối quan hệ’ của chồng bọn ta nữa…”

“Chồng của Leenbelte ạ?”

“Không chỉ Leen, mà là chồng của cả chín người bọn ta. Tất cả cùng chung một người.”

Hả!? Cửu Nữ Thần Sáng Thế đều là vợ của một vị thần duy nhất!?

Gì mà thần harem, thần sát gái à!? [note80632]

“Phì… Anh ấy chẳng phải thần harem hay thần sát gái gì đâu. Nếu nghe thấy chắc sẽ giận đấy, nên thôi đừng bàn nữa.”

Lại bị Leenbelte đọc suy nghĩ! Lỡ để vị thần đó biết chắc bị trách tội bất kính mất… Thôi im lặng là vàng.

Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc giáo hội sẽ náo loạn mất. Nhưng nếu kể là mình từng gặp nữ thần thì chắc sẽ bị phong thánh mất, thôi, giữ kín cho lành.

“Bọn ta theo dõi từ đầu, không ngờ dịch nguyền lại bùng phát sớm thế này. Sự xuất hiện của Sakura-chan đã làm thay đổi rất nhiều thứ, cả tốt lẫn xấu.”

“Chỉ cần chậm một chút thôi, dịch nguyền đã lấy đi nhiều mạng người rồi. Lẽ ra em cũng đã chết, nhưng nhờ Estelle thức tỉnh sớm nên mọi chuyện mới xoay chuyển được.”

“Lần này thì em sống sót rồi, nhưng không biết lần sau có may mắn thế không.”

Sakuracrelia nói nghe rợn người. Khoan, còn “lần sau” nữa à!?

“Xét theo game thì ‘route’ của Leon đã bị phá rồi. Vậy là cùng với ‘route’ của Elliot và Jean, em đã phá được ba cờ diệt vong rồi đấy. Còn lại bao nhiêu nữa nhỉ?”

“Cái ‘Starlight Symphony’ ấy, cả bản chính lẫn ngoại truyện đều nhiều route lắm mà…”

Leenbelte nói nghe nhẹ hều, nhưng chẳng phải bảo mình phá hết các route luôn à!? Khó lắm đấy!

Chỉ riêng bản chính đã có tới 5 phần… Mà mình mới chơi hết 4 phần thôi, ngoại truyện thì càng ít biết…

“Không cần phá hết đâu. Có những route ở thời điểm này đã không còn tồn tại nữa. Cũng có những route không hề có ác nữ Sakuraliel xuất hiện.”

“Ờ… cũng đúng…”

Như Linzeveil nói, có mấy ngoại truyện trên máy cầm tay thậm chí không có mình xuất hiện.

Nhưng dù không liên quan trực tiếp, vẫn có những route liên quan đến Estelle.

Estelle là nhân vật chính của phần 1, phần 2 và một số ngoại truyện. Tất cả các route đều có Bad End, có cái còn cực kỳ thảm khốc.

Dù có những Bad End chẳng liên quan gì đến Sakuraliel, nhưng bảo mình ngồi yên nhìn Estelle bất hạnh thì không làm được.

Trước khi quen biết thì mặc kệ, giờ đã là bạn thân rồi mà. Bianca với Ritsu chắc cũng ổn rồi.

Chỉ còn chút lo cho Luca và Tifa…

Luca là công chúa của Vương quốc Prelude, ác nữ trong route của hoàng tử – anh trai cô ấy. Nếu Happy End, hoàng tử và Estelle đến với nhau, Luca hối cải. Nhưng Bad End thì hoàng tử chết… Luca mất anh, đau khổ dằn vặt vì đã đẩy Estelle đến bước đường cùng…

Estelle mất người mình yêu cũng đau khổ, mà Luca cũng chẳng khá hơn. Dù bản thân không liên quan, nhưng vì Luca, tôi cũng muốn phá nốt route này.

Còn Tifa – công chúa Vương quốc Nữ hoàng Menuet, ác nữ trong route của cậu thiếu niên tùy tùng. Happy End thì cậu ấy được tự do, đến với Estelle. Nhưng Bad End thì vương quốc gặp đại thảm họa, bị tàn phá nặng nề. Tifa không chết, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ…

Không chỉ phá các route diệt vong của mình, tôi còn muốn cứu cả những người khác nữa…

Đúng là số phận của mình gian nan thật.

“Thôi, cố lên nhé. Bọn ta sẽ cổ vũ em từ thiên giới. À, nhân tiện, ta cũng ban cho em một ‘Gia Hộ’ nữa. Nhớ tận dụng cho tốt.”

Hả? ‘Gia Hộ’ như kiểu 【Cấm vào】 hay 【Nhạc nền trong tiệm】 ấy hả? Được Leenbelte ban cho nữa à?

Bảo tận dụng cho tốt, chứ 【Cấm vào】 thì còn đỡ, chứ 【Nhạc nền】 thì dùng sao được…

Thì cũng tiện, thích nghe nhạc lúc nào cũng được, nhưng không chọn bài được thì hơi phiền. Mà cái này đâu giúp gì trong việc tránh cờ diệt vong đâu.

Giá mà được ban cho Gia Hộ nào hữu dụng hơn thì tốt biết mấy… Nghĩ đến đó, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, cảm giác như mình dần chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

“Gia Hộ của bọn ta chỉ như dịch vụ cộng thêm thôi, chủ yếu vẫn là dựa vào hành động của em. Nhớ cẩn thận, đừng vấp phải mấy chuyện nhỏ nhặt đấy.”

Vâng… Nhưng mà, xin đừng đọc suy nghĩ của em nữa mà…

Ghi chú

[Lên trên]
Ad: tui... tui có thể nghe thấy tiếng khóc + tiếng hắc xì của Touya ở đoạn này :)))
Ad: tui... tui có thể nghe thấy tiếng khóc + tiếng hắc xì của Touya ở đoạn này :)))
[Lên trên]
ad: riêng cái này tuyệt đối phải dấu, chắc chắn...
ad: riêng cái này tuyệt đối phải dấu, chắc chắn...