Tập 02 (Đã hoàn thành)

Short story: Nếu kẻ tỉnh lại là Tứ Thiên Vương Rofus thì sao? II

2025-09-12

1

Trong gian phòng tầng bốn của [Lăng Mộ Thủy Tổ].

Trước mặt Tứ Thiên Vương, [Ảnh Lang] Rofus là hình bóng một Alraune thần bí. Vô số rễ cây phá vỡ mặt sàn và lan rộng khắp gian phòng, chúng phủ đầy lá xanh tươi tốt dù nơi đây chẳng có chút ánh sáng mặt trời nào. Căn phòng chẳng mấy chốc đã biến đổi, trông chẳng khác nào một khu rừng thực thụ.

Rofus cau mày, gườm mắt nhìn Alraune. Vẻ ngoài thì đẹp đẽ chẳng khác nào nữ thần, nhưng thân thể lại được tạo nên từ bóng tối. Và Rofus biết rất rõ, đó chính là dấu hiệu của một sử ma bóng tối. Nói cách khác, Invidia này chính là thuộc hạ của Thủy Tổ.

Không hiểu sao, Alraune lại bộc lộ ác ý rõ ràng với Rofus. Vô số rễ cây mọc dài ra từ dưới sàn, phần đầu biến thành những mũi nhọn tràn ngập sát khí rồi đồng loạt chĩa về phía hắn.

“Hừm…”

Mặc cho sát ý nhắm thẳng vào mình, Rofus vẫn chẳng mấy căng thẳng mà chỉ nghiêng đầu suy nghĩ. Hắn không hiểu vì sao mình lại bị sử ma của Thủy Tổ nhắm đến. Đám không tặc [Hồng Phong] lẻn vào trong mộ, hắn đều đã xử lý gọn ghẽ. Chắc chắn hắn không làm gì trái với ý Thủy Tổ cả.

Bất chợt, vô số rễ cây biến dạng thành những lưỡi kiếm sắc nhọn lao tới, Rofus liền dựng lá chắn ma pháp để chặn. Thế nhưng nó lập tức bị xuyên thủng, hắn né đi vô số rễ cây đang ập xuống chỉ bằng vài động tác đơn giản.

“Xuyên qua được ư…? Nhưng lực xuyên chẳng mạnh lắm… chuyện này là sao?”

Rofus vừa tránh đòn vừa bình tĩnh quan sát, tìm cách lý giải nguyên lý. Những rễ cây không phải xuyên thủng lá chắn bằng sức xuyên phá, mà như thể đang lách qua khe hở giữa các thuật thức vậy.

Trên lý thuyết có thể xảy ra, nhưng để làm được thì cần kỹ thuật cực kỳ phi thường. Rofus cau mày nghĩ. Một ma vật, hơn nữa chỉ là thuộc hạ của Thủy Tổ mà có thể sở hữu khả năng đó sao?

“Thôi được, chuyện đã xảy ra thì đành chịu. Nghĩa là kể cả ma pháp phòng thủ cũng có khả năng bị xuyên qua sao.”

Phiền toái thật, hắn tặc lưỡi trong lòng rồi tạo ra Hắc Liêm trong tay. Nếu phòng ngự vô dụng, thì chỉ còn cách chuyển sang tấn công. Hắn không muốn đối đầu với Thủy Tổ, nhưng đã bị tấn công trước thì chẳng thể tránh được.

“Ngươi chẳng phải là bức tượng trấn giữ ở tế đàn tầng sâu nhất sao? Ngươi có biết mình đang chĩa lưỡi kiếm vào ai không hả?”

Rofus tung ra một nhát chém khổng lồ nhuộm đen cả gian phòng, đủ sức hủy diệt toàn bộ. Thế nhưng, nhát chém ấy bị vô số rễ cây ngăn chặn rồi tan biến như sương khói.

“…Hả?”

Đòn toàn lực bị chặn lại quá dễ dàng. Không, đúng hơn là ma pháp của hắn bị phân giải thành từng mảnh. [Ảnh Lang] Rofus nhận ra ngay.

“[Phân Giải Ma Pháp] sao…? Đến mức đó mà cũng làm được à?”

Phân tích tức thì thuật thức trong ma pháp được tung ra, rồi phân giải và vô hiệu hóa. Trong trí nhớ của Rofus, chỉ có duy nhất một kẻ từng làm được trò điên rồ ấy.

“Ra là vậy... thế thì ta sẽ dùng toàn lực! [Thế Giới Vô Quang]!”

Nếu con Alraune này thật sự sở hữu kỹ nghệ ngang tầm với kẻ từng là đồng đội của hắn thì quả là rắc rối lớn. Rofus đã kết luận như vậy. Khi ma pháp phát động, màn sương đen đặc tràn ra nhuộm đen cả không gian. Nhưng màn sương ấy không chạm tới được Alraune, vô số rễ cây vừa tiếp xúc đã phân giải nó.

[Thế Giới Vô Quang] bị vô số rễ và cây cối rậm rạp khắp gian phòng cùng phân giải, khiến nó không thể bị bóng tối nuốt trọn. Nhưng, Rofus chỉ nhếch môi cười.

Ngay sau đó, một luồng hắc tức phóng ra từ trong sương mù đã quét sạch rễ và cây cối. Không chỉ thế, bóng tối còn mô phỏng hàng loạt thuộc tính khác nhau và liên tiếp tàn phá khu rừng của Alraune. Trong màn sương đen đặc ấy, vô số sử ma được tạo ra từ cái bóng của Rofus chen chúc ẩn mình. [Thế Giới Vô Quang] vốn chỉ là màn che để giấu đi đám sử ma. Màn sương đen ấy không chỉ che tầm nhìn, mà còn triệt tiêu cả dò tìm ma lực.

Nhờ vậy mà Rofus không để lộ cho Invidia bất kỳ thông tin nào, hắn liên tục thay đổi sử ma và tung ra vô số ma pháp khác nhau. Với Alraune, tất cả đều là lần đầu thấy. [Phân Giải Ma Pháp] chẳng thể phân tích kịp. Khu rừng của Alraune bị tàn phá trong chớp mắt, phần lớn gian phòng dần nhuộm đen trong bóng tối. Bị dồn vào đường cùng, Alraune nở những đóa hoa từ đôi cánh và bắt đầu rải phấn. Song cũng lập tức bị cơn gió đen do một trong những sử ma bóng tối tạo ra cuốn bay.

Rofus xem Alraune là mối nguy. Vì vậy, không cần mánh khóe hay thăm dò gì cả. Hắn nghiền nát bằng ma lực áp đảo và số lượng đòn liên miên từ nhiều loại sử ma. Đó chính là cách chiến đấu của [Ảnh Lang], một trong Tứ Thiên Vương.

Sau khi mọi thủ đoạn đều bị hóa giải, thân thể bóng tối của Alraune liền bị khắc lên bốn vết chém sâu hoắm. Đó là nhát chém của [Mệnh Ngải Thủ Nông Phu Chi Liêm] mà Rofus tung ra từ trong sương mù. Lưỡi chém sắc bén đến mức vô lý, xé toạc không chỉ khoảng cách mà cả lá chắn ma pháp.

Thế nhưng Alraune là sử ma bóng tối. Dẫu có bị thương, bóng tối bên trong lại tuôn ra và vá kín thân thể. Song Rofus không bỏ lỡ cơ hội lúc tái tạo ấy. Một loạt Hắc Cầu và Hắc Thương liền trút vào Invidia, và thêm cả loạt tổng tấn công từ bầy sử ma. Lá chắn ma pháp bị phá vỡ, Alraune hứng chịu toàn bộ đòn tấn công ấy.

Khói nổ đen kịt bốc cao. Rofus tin chắc vào chiến thắng, khóe môi liền nhếch lên.

“Hừm, chẳng ra gì. Con át chủ bài của Thủy Tổ ư? Trước ta thì chỉ là...”

Rofus đang nói dở thì lặng câm. Trong làn khói bốc cao, bóng dáng mờ ảo của Alraune biến đổi dữ dội. Từ dáng dấp gần gũi loài người, nay biến thành một hình thái khổng lồ và dị dạng. Thân thể phình to, xé tan làn khói mà hiện ra. Thấy rõ toàn bộ hình thù ấy, Rofus ngửa mặt lên nhìn rồi trợn mắt.

“Cái hình dạng gì thế...? Chẳng lẽ đó là... Dendroid ư...?” [note80279]

Thể nửa người nửa cây biến hóa. Nó trở nên khổng lồ đến mức phải ngước nhìn, một dáng hình quái vật dị dạng và xa lìa hình hài con người. Từ sau lưng, đôi cánh tựa như đại thụ vươn rộng rồi vỗ mạnh. Theo sau đó là làn sóng [Phân Giải Ma Pháp] cuồn cuộn bùng lên. Nhờ vậy mà [Thế Giới Vô Quang] bị triệt tiêu hoàn toàn, màn sương đen kịt tan biến trong khoảnh khắc.

“Khốn... Sao ngươi dám...”

Dù bị áp lực đè nặng, Rofus vẫn tạo ra trong tay [Mệnh Ngải Thủ Nông Phu Chi Liêm] mới để phản công. Khi màn sương đen tan biến, vô số sử ma ẩn giấu cũng dần hiện hình, tất cả đồng loạt thủ thế và chuẩn bị tấn công. Thế nhưng thứ mà lũ sử ma ấy nhắm vào lại không phải dị hình kia, mà chính là chủ nhân của chúng – Rofus.

“Cái...!”

Những đòn tấn công như hơi thở của loài rồng hay vô số răng nanh của ma lang đồng loạt ập tới Rofus. Mặc dù kinh ngạc khi đám sử ma đột ngột phản loạn, Rofus vẫn luyện kết một lá chắn ma pháp dày đặc để chặn đứng những đòn tấn công đó.

Không hiểu sao, Rofus chẳng thể khống chế đám sử ma nữa. Hắn phát lệnh lần nữa, song chẳng kẻ nào đáp ứng. Cứ thể quyền điều khiển đã bị cướp mất. Bởi ai chứ? Rofus giật mình, ngẩng lên nhìn dị hình.

“Ngươi... ngay cả [Chưởng Khống Ma Pháp] cũng...” [note80278]

Khả năng đoạt quyền chi phối ma pháp, kỹ pháp ấy được gọi là [Chưởng Khống Ma Pháp]. Một thần kỹ vốn chỉ được cho là khả thi trên lý thuyết, bình thường thì tuyệt đối không thể thực hiện. Người có thể thành thạo dùng nó trong thực chiến, ngay cả trong hiểu biết của Rofus thì trên đời này chỉ có một kẻ dùng được mà thôi. Đó chính là đồng đội cũ của hắn. Khi Rofus còn đang sững sờ, dị hình kia lặng lẽ cúi xuống nhìn hắn.

“...Ngài ấy nói rằng, một kẻ hậu duệ ác độc sẽ không được công nhận để kế thừa Lightless.”

“Cái... Ngươi dám nói... dối...”

Khi bóng đen cất tiếng, Rofus trừng mắt kinh hãi. Ngay sau đó, vô số rễ cây từ sàn vọt lên và đâm xuyên cơ thể hắn. Lá chắn ma lực bủa khắp bốn phía bị xuyên phá dễ dàng. Một vết thương chí tử rõ ràng cái chết là không thể tránh.

“Vĩnh biệt, [Ảnh Lang] Rofus.”

Âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy, là giọng nói đến rợn người mà điềm tĩnh lạ lùng của dị hình mang tên Invidia. [note80280]

“Nếu kẻ tỉnh lại là Tứ Thiên Vương Rofus” —Hết. 

Ghi chú

[Lên trên]
Raw là 魔法掌握 (mahō shōaku)
Raw là 魔法掌握 (mahō shōaku)
[Lên trên]
Dendroid có nghĩa là “có hình dạng giống cây” hoặc “dạng nhân thể cây” Dendroid trong ngữ cảnh này là từ gốc Hy Lạp–La tinh: "dendro-" (δένδρον / dendron) = cây. "-oid" = dạng, giống, hình thái. Và trong raw là 「女擬態樹」 (onna gitai ju) nghĩa là "cây giả dạng thành phụ nữ"
Dendroid có nghĩa là “có hình dạng giống cây” hoặc “dạng nhân thể cây” Dendroid trong ngữ cảnh này là từ gốc Hy Lạp–La tinh: "dendro-" (δένδρον / dendron) = cây. "-oid" = dạng, giống, hình thái. Và trong raw là 「女擬態樹」 (onna gitai ju) nghĩa là "cây giả dạng thành phụ nữ"
[Lên trên]
Trong raw nó dùng thay phiên từ アルラウネ (Alraune) và インヴィディア (Invidia). Alraune là quái vật nửa người nửa cây, còn Invidia thì chắc là tên của nó.
Trong raw nó dùng thay phiên từ アルラウネ (Alraune) và インヴィディア (Invidia). Alraune là quái vật nửa người nửa cây, còn Invidia thì chắc là tên của nó.